Tôi xuất thân trong một gia đình giàu có, được bố mẹ thương yêu, chiều chuộng từ nhỏ. Tốt nghiệp Đại học, tôi cũng vội vàng lên xe hoa cùng chồng. Anh là một người rất hiền lành và đẹp trai, về hình thức bên ngoài thì trông hai đứa ai cũng khen "xứng đôi vừa lứa" nhưng về trình độ học vấn và hiểu biết xã hội thì anh thua kém tôi rất nhiều!
Là một phụ nữ, ai cũng mong muốn mình có được một chỗ dựa vững chắc nhưng thật đáng buồn khi người chồng lại không thể là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho tôi được! Tôi phải một thân một mình bươn chải để lo cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình nhỏ của mình! Tôi nắm bắt tất cả mọi cơ hội để kiếm tiền ngoài giờ làm việc ở công ty. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi thấy những cô bạn gái may mắn vì có được những chỗ dựa tốt gấp bội lần!
Và trong một lần tình cờ, tôi đã gặp anh! Anh như là chiếc phao cứu hộ tôi trong lúc chán nản, tuyệt vọng. Anh không đẹp trai, giầu có nhưng anh có chí tiến thủ, có một giọng nói ấm áp và luôn quan tâm, lo lắng cho tôi! Chúng tôi đã có những cuộc hẹn hò bí mật sau lần gặp gỡ đó!
Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về anh, về cuộc sống gia đình và người vợ của anh! Vợ anh là một người kém cỏi, chỉ biết dựa dẫm vào chồng. Khi lấy nhau, anh không những phải lo cho gia đình nhỏ của mình là phải lo toan cho cả gia đình vợ! Anh cho vợ anh đi học thêm lớp bổ túc văn hóa, rồi học thêm cả một trường Trung cấp... nhưng cuối cùng, cô ấy cũng chẳng có được một tấm bằng ra trò để đi xin việc!

Chúng tôi yêu nhau tự lúc nào cũng không hay biết!
Tôi đến nhà vợ chồng anh chơi và quả thật, những lời anh đã từng tâm sự, chia sẻ với tôi chẳng sai tí nào! Nhà cửa bộn bề, mọi thứ sắp xếp lung tung, mặc dù có cô giúp việc nhưng chị ấy vẫn không chỉ dẫn cho họ làm đến nơi đến chốn... Chính vì thế mà chúng tôi tìm thấy được sự đồng cảm trong những lần chuyện trò về cuộc sống gia đình.
Vì cũng có chút tài về ngoại giao nên trong những cuộc gặp gỡ, tiếp đón đối tác, anh luôn đưa tôi đi cùng và giới thiệu với mọi người rằng, tôi là trợ lý riêng của anh ấy! Khi được mọi người khen ngợi, tôi rất vui và hạnh phúc! Tôi cũng cảm nhận được ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến và sự tự hào với mọi người khi được sánh bước cùng một cô gái duyên dáng, giỏi giang như tôi! Và chúng tôi yêu nhau tự lúc nào cũng không hay biết!
Dù mỗi người làm việc trong một lĩnh vực khác nhau nhưng tôi luôn hỗ trợ anh trong công việc và anh cũng thường xuyên góp ý khi tôi gặp khó khăn nào đấy trong công việc của mình! Dù chúng tôi vụng trộm yêu nhau nhưng không ai bỏ bê trách nhiệm với gia đình mình cả! Anh đã đề nghi một tuần chúng tôi ở bên nhau một lần, và mỗi khi ở bên cạnh tôi, anh thường nói rằng: "Nằm bên cạnh em, anh ngủ rất sâu vì trong đầu anh không còn lo lắng việc gì cả!".
Khi hai người ân ái bên nhau, anh luôn thủ thỉ vào tai tôi: "Em là người phụ nữ đã cho anh một cảm giác tuyệt vời nhất! Anh chỉ muốn được ở bên em, yêu thương, ve vuốt em như vậy... và em biết không? Chưa bao giờ anh làm những điều đó với vợ anh cả!". Tôi thấy mình may mắn vì được gặp anh, và càng may mắn hơn khi được anh yêu thương, chiều chuộng như vậy!

Em là người phụ nữ đã cho anh một cảm giác tuyệt vời nhất!
Sáu tháng bên nhau đang rất hạnh phúc, mặn nồng thì anh bàn với tôi là muốn mở lớn thương hiệu của công ty anh và cần tôi hỗ trợ về mặt tài chính! Và tôi đã đưa cho anh một số vốn khá lớn và trở thành cánh tay đắc lực trong sự nghiệp của anh! Nhưng hạnh phúc đó, niềm vui đó đã nảy sinh những vấn đề rất tồi tệ... khi anh đã rất thành công trong sự nghiệp của mình!
Khi tôi phát hiện ra anh ngoại tình, tôi đã nói với anh rằng: "Em không có quyền ganh tỵ với vợ của anh nhưng với những người phụ nữ khác thì em có quyền đó". Nhưng em đau đớn hơn khi biết rằng anh vẫn tiếp tục gặp gỡ, qua lại với người phụ nữ ấy... Cô ta cũng là người đã có chồng và lớn tuổi hơn tôi, thậm chí, cô ta còn hơn cả tuổi anh nữa. Hiện giờ, cô ấy đang là nhân viên của công ty anh!
Nhưng rồi, anh đã thanh minh, giải thích rằng, anh và cô ấy không có chuyện gì cả! Bọn anh chỉ gặp gỡ nhau vì chuyện công việc mà thôi... Nhưng tôi đâu ngờ rằng, trước khi đến với tôi, anh đã có quan hệ với cô ta và khi đến với tôi, anh vẫn tiếp tục hẹn hò với cô ấy... Tôi tin anh quá nên không thể lường trước được những lời nói dối của anh. Anh ngọt ngào nói với tôi rằng: "Hãy cho anh có với em một đứa con nhé!". Tôi rất xúc động với câu nói ấy của anh... và cũng vì thế nên tôi tiếp tục bị lừa gạt.
Dần dần, bản chất thật sự của anh cũng đã lộ rõ. Tôi muốn rút tất cả vốn lại và chấm dứt mối quan hệ với anh. Nhưng khi tôi nói với anh những điều đó, anh đã không ngớt lời đe dọa tôi: "Tôi còn giữ tất cả những hình ảnh ái ân của cô với tôi. Nhưng tôi sẽ không đưa cho chồng cô trừ khi...". Tôi đã khóc rất nhiều vì đã tin và yêu một kẻ bỉ ổi, xấu xa như anh... nhưng tôi không thể để người khác ăn sung, mặc sướng trên những đồng tiền mà tôi đã đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới có được! Và rồi, tôi đã quyết định "đánh bài ngửa" với anh ta. Anh ta không thể uy hiếp được con người ngang tàng, bướng bỉnh như tôi nên đã đưa vợ anh ra và hai vợ chồng họ bàn mưu tính kế để không phải hoàn lại số tiền đó cho tôi!

Tôi đã quay về với gia đình nhỏ của mình, về để chăm sóc chồng con và bắt đầu với cuộc sống mới!
Thật sự, số tiền đó không quá lớn với tôi nhưng vì tôi không thể chịu đựng được những hành động xấu xa của anh ta nên tôi quyết lấy lại số tiền ấy cho bằng được! Cuối cùng thì tôi đã thắng, tôi cũng đã lấy lại được số tiền từ tay anh ta... Nhưng đổi lại, anh ta đi bôi xấu tôi với tất cả những bạn bè và đối tác của anh ấy. Nhưng anh đâu biết rằng, chính hành động bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác cũng là anh đang tự hạ thấp danh dự của bản thân mình!
Tôi đã quay về với gia đình nhỏ của mình, về để chăm sóc chồng con và bắt đầu với cuộc sống mới! Tôi cố gắng làm việc cật lực hơn để cho con tôi một nền tảng vững chắc và một tương lai sáng lạn... Và tôi biết, mình phải dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc chồng con và bù đắp những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho chồng mình trong suốt thời gian qua!
ba di thoe trai ma con lam mom nhi
Trả lờiXóaloai dan ba nhu ba thi co hon the nua cung dang thoi
e cai mat ra chua?
djs bo' no' chu' sao ma` dan` ong lam' thang` so khanh vay? thang` nay` ma` ngu voj' mjnh` 1 dem thj` dam bao mjnh` rat' cho dat'me chjm luon djs bo' nha` thang` chjm lon loaj so khanh co' nghanh` mang xang ma` dot' nha` no' thuj chj ah...!
Trả lờiXóacái pà "HaiYên" này sao cứ vơ đũa cả nắm thế nhỉ?có phải đàn ông ai cũng giống ai đâu.trong trường hợp này cũng là do cô ta chứ,đã có chồng rồi còn bồ bịch.bị như vậy là đáng lắm.tôi "ghét"đàn bà
Trả lờiXóae cung la con gaj nen e hjeu dc phan nao cau chuyen cua chj . co le con gai thuong ca tjn de bj lua gat trc nhung loj noj ngot ngao vj con gaj yeu bang taj ma . va e cung chuc mung vj chj da bjt dung laj trc khj wa muon cung nhu da quyet djnh dung khj rut phan tien cua chj tu anh ta .e chuc chj se rut ra dc baj hoc tu saj lam nay va cham soc cho gja djnh nho cua chj . co len chj nhe se co rat nhju nguoi ung ho chj do
Trả lờiXóaso phan ma co ai la hoan hao dau chu toi cung da tung lam vao hoan canh nhu ban... nhung gio thi tat ca da troi qua roi. toi va anh ay gio la ban, chi co dieu vo anh ta rat thich noi xau toi thoi.
Trả lờiXóapa haj yen nay noj chuyen co ve dam nhj?saop ko chua aj vay?tuj thay ghet ka haj nguoj trong chuyen nay.meo ma ga dong.phan boj khon nan.
Trả lờiXóatham lam nhann chim hp.hoi han thi da muon ,van con mai la chi 1nam thoi.d
Trả lờiXóacon người ai chẳng từng mác lỗi.Nhưng khi biêt sai lầm và sửa đổi thì sẽ luôn được tha thứ.Nhưng tui công nhận lũ đàn ông bây giờ lắm thằng đểu vô cùng.Toàn mấy thằng chẳng ra gì.
Trả lờiXóachao `ca? nha` mjnh vao day doc. truyen giai? khay thui nhung wa nhung~ loi` nhan xet' cua? cac' ban thj`mjnh hieu moi nguoi` deu muon' tien' den' 1 dieu` ly' tuong va tot' dep. nhung cuoc. song' xe~ co' kai xau' song hanh voi' kai' tot' vj` the' mjnh mong moi nguoi` dung hieu sai nhieu` ve dan` ong vj kon` nhieu` nguoi` chung thuy va` dang' thuong hon nhung~ ban gai' dac. biet. la` nguoi` chong` cu~ cua chj trong truyen day' thuc. ra nguoi` do' dang' thuong nhat' biet' v mjnh ngoai. tinh co'trach' moc' j` dau van tha thu' cho vo. va` yeu vo. het' long do' thui mjnh` thay' ban HAIYEN mjnh thay ban posst nhan xet' hoi wa' va mjnh mong ban lan sau chu' y' khj nhat. xet' noi' the' mjnh thay' cham. long`
Trả lờiXóaHai đứa này cũng chỉ là hai loại người ngang nhau thui, ngoại tình thì vẫn cứ là ngoại tình, chắc thằng này nó làm cho thoả mãn hơn nên mới đưa tiền cho nó,ngu thì chết còn kêu nỗi gì,chỉ thương thằng chồng ở nhà thui, bị vợ cắm sừng mà không biết.!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóa