Tôi có một con trai hai tuổi nhưng chưa kết hôn lần nào. Tôi vốn là một người phụ nữ rất độc lập nên đã quyết định làm mẹ đơn thân mà không cưới người đàn ông là bố của con tôi. Có rất nhiều lí do, đó là anh ta công việc còn bấp bênh, chưa thể lo cho cuộc sống của một gia đình được. Hơn nữa, tính cách lại có phần trẻ con, không chín chắn và tôi không có đủ tin tưởng ở nơi anh.
Những năm làm mẹ đơn thân, tôi hoàn toàn không có quan hệ yêu đương hay quan hệ trai gái gì với bất cứ một người đàn ông nào cả. Tôi sống một cuộc sống bình thường, làm việc, đi chơi, nuôi con, hưởng thụ cuộc sống một cách vui vẻ. Tôi không thấy vất vả khi một mình nuôi con nên cho rằng những gì mình lựa chọn đều rất đúng, không nhất thiết cứ phải có một gia đình đầy đủ cả vợ cả chồng.
Bố mẹ, chị em nhà tôi ban đầu cũng phản đối kịch liệt. Nhưng về sau thấy tôi kiên quyết quá nên cũng thôi bàn ra tán vào. Con tôi luôn được nhận những sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất. Tôi dạy cháu theo từng độ tuổi và không thấy có điều gì khó khăn cả.
Tôi cũng không muốn nói trước điều gì về cuộc sống, tôi cũng chưa hẳn đã mất lòng tin hoàn toàn vào đàn ông, tôi cũng chẳng thấy cô đơn gì cả. Chỉ là tôi vẫn đang kiếm tìm một người đàn ông có tâm hồn đồng điệu với tôi.

Tôi có tình yêu si mê với cậu ấy (ảnh minh họa)
Và rồi tôi đã gặp người ấy. Đó là một người đàn ông độc thân, ít hơn tôi 2 tuổi. Cậu ấy mới vào làm ở công ty tôi và ngay lập tức cả hai đã có cảm tình với nhau (không phải là tình yêu). Chúng tôi có thể nói đủ mọi thứ chuyện trên đời. Cậu ấy là một người rất thông minh, học rộng, biết nhiều.
Cậu ấy rất bất ngờ trước việc tôi có thể ngồi hàng giờ để nghe cậu ấy nói về những chuyện rất ít người có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe. Bản thân tôi cũng cảm thấy những câu chuyện của cậu ấy rất thú vị và dần dần chính tôi lại nảy sinh tình cảm với người kém tôi 2 tuổi đó. Tôi luôn nhớ đến cậu ấy ngay cả trong lúc ngủ, si mê cậu ấy có thể nói là còn hơn thời thiếu nữ. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng tỏ ra vô tư với cậu ấy như một người bạn đơn thuần.
Về phía cậu ấy thì cậu bắt đầu có những biểu hiện thân mật hơn mức bình thường với tôi. Mỗi lần gặp nhau, cậu ấy thường cầm tay và ôm tôi. Tôi không phản đối gì, để yên và cũng không bình luận gì cả.

Nhưng để nói đến 'chuyện ấy' với cậu thì tôi lại sợ (ảnh minh họa)
Cho đến khi chính cậu ấy đề nghị chúng tôi vào nhà nghỉ với nhau. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì cả, bản thân tôi cũng khá thoáng trong vấn đề đó nhưng tôi đã từ chối cậu ấy. Cậu ấy có vẻ không hài lòng nhưng rồi sau đó cả hai lại bình thường.
Thật lòng, tôi rất yêu cậu ấy và muốn tiến xa hơn nhưng rồi tôi lại sợ. Tôi muốn chuyện ấy diễn ra dựa trên cơ sở của tình yêu chân chính chứ không phải là sự ham muốn đơn thuần giữa hai con người. Nhưng cậu ấy lại nghĩ khác, cậu ấy cho rằng chuyện đó là bình thường giữa những người bạn, và lúc nào cậu ấy cũng mang theo bao cao su để nhỡ đâu có lúc cảm xúc của hai người thăng hoa và tôi muốn làm chuyện đó.
Thực sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi yêu cậu ấy, thực sự say mê cậu ấy. Nhưng tôi không muốn kết hôn với cậu và chắc gì cậu đã muốn. Tôi chỉ muốn yêu cậu và chỉ thế thôi!
Cuộc sống bắt đầu trở nên rối loạn với chuyện này. Tôi không thể bình thường được như trước khi nói chuyện với cậu. Công việc trở nên bê trễ. Tôi không còn tự tin vào chính bản thân mình nữa. Tôi muốn nói thẳng với cậu ấy mong muốn của mình. Nếu cậu chấp nhận thì chúng tôi sẽ vui vẻ cùng nhau. Còn không thì chấm dứt luôn. Nhưng tôi cũng cảm thấy tiếc, cậu ấy là một cái gì đó gắn bó với tôi. Nếu mất cậu ấy, tôi sẽ mất đi một niềm vui trong cuộc sống. Trước đây, tôi rất tự tin, độc lập nhưng tại sao tôi lại trở nên yếu đuối và phụ thuộc vào một người đàn ông như thế?


nguoi do ko that long dau
Trả lờiXóanguoi do chi loi dung ban de thoa man nhu cau thoi.cach tot nhat la noi thang tc cua minh voi nguoi do de hai ben dua ra quyet dinh ro rang.moi tinh mot dem hay lay nhau.chuc may man
Trả lờiXóacan than anh chang tre nay co the lua` ban day cau nay chi thoa man tinh duc thoi
Trả lờiXóaban dung ky vong vao anh chang tre nay nam vi no co the ko mang lai hanh phuc gia dinh ma chi mang lai tinh duc thoi
Trả lờiXóangu thi chet con trach ai ham do tre con keu gi no dit chan roi chuan bi bo day em a.........
Trả lờiXóaBạn là người con gái hiện đại nhưng bạn cũng không xác định được là bạn cần một người đàn ông hay cần người chồng. Nếu bạn cần một người đàn ông thì anh ta là người bạn cần (càng trẻ thì càng khoẻ, càng hay). Nếu bạn muốn một người tử tế, chín chắn hãy gọi cho tôi: 090 xxxxxxx. ok?
Trả lờiXóaTôi cũng trẻ và rất ... khoẻ
Candyshine