Cô nằm dài trên chiếc đi văng, tận hưởng những phút giây thư thái bằng một bản nhạc êm ái. Trong chiếc váy ngủ màu hồng, trông cô thật đẹp, những đường cong hút hồn như càng được tôn thêm, nổi bật thêm. Mới có 21 tuổi, cô đã sở hữu một căn biệt thự hạng sang. Người đàn ông mà cô trao thân gửi phận chính là một đại gia già nhưng lắm tiền nhiều của.
Trước đây, cô cũng chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Vì gia đình ở quê cũng không khá giả gì, tiền gửi hàng tháng không đủ tiêu nên cô đã phải xin đi làm part-time ở một nhà hàng. Thế rồi cô đã gặp đại gia của đời mình ở đây và chính thức bước vào cuộc sống của những kẻ lắm tiền nhiều của.
Là một cô gái nghèo mạt hạng, cô đã trở thành người tình của đại gia vì những món quà đắt tiền, và vô số những lời vàng ngọc. Cô đã quên hết những lời dặn dò của bố mẹ trước khi lên thành phố, rằng phải học hành thành tài. Những bộ váy hàng hiệu đã biến cô thành một người khác hẳn.
Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo túng, cảnh hàng tháng phải ngóng chờ từng đồng tiền cha mẹ gửi lên. Ngay cả khi dâng hiến cả tấm thân cho đại gia, cô cũng không cảm thấy hối hận gì. Cũng bởi vì cô đã nhận được tất cả những gì cô muốn kể từ sau đêm ân ái đó. Những bữa tiệc cùng vô số những mối quan hệ trong thế giới đại gia đang đưa cô lên chín tầng mây. Trong vòng tay của lão đại gia này, cô đúng thật là một bà hoàng và muốn gì được nấy. Lần đầu tiên trong đời, cô không còn phải nghĩ đến cảnh ăn bữa nay lo bữa mai mà lại còn có tiền gửi về cho bố mẹ, nói là tiền đi dạy thêm kiếm được.
Dù biết người đàn ông này đã có vợ con nhưng cô vẫn cứ lao đến, kể cả khi đã nhận được lời cảnh cáo của bà vợ, cô vẫn làm ngơ. Nhưng chỉ đến khi chính bản thân cô cảm thấy mệt mỏi trong những cuộc ân ái hành xác, cô mới nhận ra rằng mình mãi mãi chỉ là người tình của ông ta mà thôi. Cô đã chuyển hướng đi kiếm tìm một tình yêu đích thực cho riêng mình.
Nhưng cô có muốn kết thúc thật sự với tay đại gia cũng khó vì mọi thứ mà hiện cô đang có đây đều là nhờ ông ta. Cô càng cự tuyệt thì ông ta lại càng phẫn nộ. Và tay đại gia đó đã bắt gặp cô ngồi tình tứ trong quán cà phê với người yêu. Ông ta đã lôi xềnh xệch cô về nhà để chửi rủa cô là lăng loàn, là ăn cháo đá bát, tính đĩ thõa không bao giờ cô có thể từ bỏ. Và giữa cái lúc ngọn lửa căm hờn đang bốc cháy ngùn ngụt, cô đã lao vào bếp lấy con dao ra đâm thẳng vào người của người đã đỡ đầu cô suốt thời gian qua.
Sau khi thực hiện xong hành vi tàn ác, cô đã run rẩy gọi xe cấp cứu nhưng do vết thương quá sâu và mất máu nhiều nên ông ấy đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.
Chỉ thương cho bố mẹ cô, vẫn tin tưởng con gái để rồi giờ đây ngã ngửa khi biết tin cảnh sát đã tạm giam cô con gái bé nhỏ. Hai bố mẹ cô trong sự nhục nhã ê chề đã không biết phải nói năng ra sao nữa. Họ chỉ còn biết khóc mà nhìn cô con gái nhỏ đang ở phía sau song sắt.
Giờ đây, cô mới biết được cái giá mà mình phải trả quá đắt. Khóc hết nước mắt, đến lúc này cô mới biết nghĩ đến cha mẹ. Họ đã hà tiện, chắt bóp từng đồng lo cho cô được ăn học thành người để rồi giờ đây họ đang phải mong ngóng con gái trong nhà lao. Họ phải trách ai đây khi đã quá tin tưởng vào con. Có lẽ thông điệp gửi đến những ông bố bà mẹ có con họ xa nhà thật đơn giản, chỉ bằng cách hãy quan tâm từ những gì nhỏ nhất, để con sống có đạo đức mà đi theo con đường lương thiện.




fet lac!dis
Trả lờiXóatoan bon con gai ham tien de roi nhan lay hau qua thoi
Trả lờiXóatien khong phai la tat ca
nhin xuong ma song chu dung nhin len se ko song noi dau