Sáu năm trước tôi là một cô gái tỉnh lẻ đến Sài Gòn trọ học. Ra trường, tôi ở lại thành phố làm việc rồi có người yêu. Anh hơn tôi hai tuổi, cũng là dân ngoại tỉnh, cũng đang mưu cầu những ước mơ tại vùng đất phồn hoa này.
Tôi không mạnh mẽ, không nhiều toan tính, chỉ mong muốn sớm có được một cuộc sống giản đơn bên chồng và những đứa con xinh xắn. Nhưng rồi chúng tôi chia tay nhau, vì những khoảng cách không xóa bỏ nổi của tâm hồn. Anh miệt mài đeo đuổi khát vọng của mình, tôi trầm lặng chờ đợi một người khác phù hợp hơn.
Gần hai năm qua tôi chưa yêu người mới. Một lần tình cờ gặp lại anh, vẫn trái tim độc thân, vẫn nhớ về kỷ niệm thuở nào của hai đứa, chỉ có lý tưởng là bớt phần nhiều nhặn. Sự từng trải hút tôi về bên người cũ. Biết đâu sự dừng chân này là cơ hội để tôi chia sẻ cả cuộc đời sau này với anh. Nhưng xuyên qua bóng đêm tôi lại chỉ có một mình.
Rồi tôi phát hiện mình có thai gần hai tháng, bởi cứ nghĩ chuyện không thể xảy ra khi đã uống thuốc ngừa thai ngay sau đó. Vậy mà anh trầm tĩnh trước nỗi lo lắng tột cùng của tôi: “Em đã uống thuốc thì không thể nào giữ lại. Đứa bé dễ bị tâm thần nếu sinh ra!”.

Người để lại giọt máu trong tôi chỉ là người yêu cũ, không phải là một người đang yêu thương tôi hết lòng.
Tôi đau đớn mà không thể gào thét, ngậm ứ nỗi tủi phận trong tim. Vốn dĩ bác sĩ đã nói rất kỹ là đứa trẻ sẽ chẳng ảnh hưởng gì, nhưng anh cứ khăng khăng không được giữ lại, vì con thì ít mà vì chính cuộc sống độc lập của tôi và của anh thì nhiều.
Chợt nhận ra tôi đã xa anh quá lâu. Người để lại giọt máu trong tôi chỉ là người yêu cũ, không phải là một người đang yêu thương tôi hết lòng. Ước mong chút hạnh phúc đơn sơ lại biến tôi thành kẻ dại khờ, nhẫn tâm... bởi khó mà giữ con lại khi chính tôi đang sợ hãi cuộc sống bấp bênh, côi cút.
Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào tương lai. Trong đầu tôi giờ đây cứ vang vọng sự hối thúc của người yêu cũ: “Phải giải quyết sớm!”. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết khóc, khóc bao nhiêu cũng không thể bù đắp cho một sinh linh nhỏ bé chẳng được chào đời...
:| Không biết nói gì.
Trả lờiXóaban ak
Trả lờiXóaban hay co gang len nha
tuong lai van con dang o pja truoc
co len ban
ko co j la ko the hay song vj mjnh nha
Trả lờiXóaQUAN CONG TU !
vai ka lon,kon cko j sao no ac tke nki? jot mau kua no ma no kung po?ckju...tkang ham lon
Trả lờiXóatại bạn cả thôi hok kiềm chễ bản thân để có thai trách ai được cùng lắm thì lên hỏi ông trời xem tại sao đi
Trả lờiXóa= 1 liều thuốc .
hay co gang len moi viec se qua dung buon ban nhe phia truoc la mot bau troi tuoi sang hay wen dj nhung ke phu tinh nhu the boi chung chang co tinh nguoi ko co tinh phu tu thieng lieng neu chuyen ay lap lai lan sau ban hay giu lai dua con boi le do la giot mau cua ban dung choi bo tinh mau tu thieng lieng nhe:congtuhanam_yeuchungthuy 01693236223
Trả lờiXóaBAN AH .TOI HIEU CAI CAM GIAC CUA BAN KHI GAP LAI NGUOI MINH TUNG YEU VI TOI DUNG DANG NAM TRONG HOAN CANH GIONG NHU BAN KHI GAP LAI NGUOI MINH DA TUNG DAT NIEM TIN MINH THUONG CO CAM GIAC THAN THUOC VA GAN BO NEN VIEC DI QUA GIOI HAN CUNG KHO TRANH KHOI,TOI MAY MAN HON BAN VI CUNG CHUA TUNG CO NHUNG HANH VI QUA GIOI HAN VOI NGUOI YEU CU NHUNG NHUNG GI TRAI QUA CUNG KO THE KO SANG LOC DC,BAN CUNG DUNG TRACH MINH NUA MA HAY CO GANG NEU CO THE GIU LAI DUA CON CUA BAN VI DO LA CON CUA BAN NO DANG DC SINH RA NHU BAOI DUA TRE KHAC.BAN DA SAI ROI DUNG DE MINH SAI THEM LAN NAO NUA DUNG DE CUOC DOI CUA MINH PHAI DAN VAT VI NGUOI DAN ONG TE BAC DO NUA,ANH TA DA TO RO BAN CHAT THIEU TRACH NHIEM NHU THE DOI KHI VOI BAN LAI LA 1 MAY MAN.HAY CO GANG LEN BAN NHA CA TOI VA BAN.
Trả lờiXóaBà cũng nhiều chuyện quá đấy, chuyện bình thường như thế mà cũng kể. Chuyện nạo phá thai bây giờ nó bình thường đến mức ... tầm thường, cứ làm 1 lần đi, rồi sẽ quen ngay thôi.
Trả lờiXóaCandyshine
Đồ ngu! Nạo thai có nguy cơ vô sinh đấy kon ạ !
Trả lờiXóaLớn rồi mà sao đéo bik đọc báo thế!
Khả năng vô sinh ở người fụ nữ khi fá thai là rất lớn, ko dễ dàng như mày nghĩ đâu
Mà cái thằng chó đó cũng ngu, đụ mà đéo bik mang bao, đúng là..ngu như kon ku!
that su minh rat hieu tam trang cua ban hien gio vi minh cung da trai qua hoan canh giong ban nhung../doan cuoi thi minh may man hon vi giu minh va nguoi yeu da queyt dinh den voi nhau.tuy tui minh k to chuc dam cuoi linh dinh nhug dieu quan trong la tui minh da quey dinh giu dua con do. nen hien gio cuoc song cua minh trat hanh phuc.../be hien gio da dc 2t roi.
Trả lờiXóa