Bỏ chồng theo giai



- Cô đã bất chấp tất cả, sống hoàn toàn theo bản năng, sẵn sàng từ bỏ gia đình, chồng con để chạy theo những dục vọng, ham muốn thấp hèn của bản thân.

Tôi nói cho cô biết nhé, tôi không cù lần, ngờ nghệch như thằng chồng cũ của cô đâu nhé. Đã lấy thằng này thì phải chấp nhận tất cả. Không được cãi lại, không được lười nhác và phải phục vụ chồng đến nơi đến chốn. Nhất là không được rủ trai vào nhà khi tôi đi vắng.




Nghe những lời hăm dọa, pha lẫn mỉa mai cay độc của Hùng, cô thấy sao mà nhục nhã, cay đắng trong lòng. Trước đây, chính cô đã dẫn anh ta vào nhà hú hí khi chồng đi vắng, để giờ hắn lôi chuyện đó ra để hạ nhục cô. Nhìn gương mặt hằm hằm, đỏ gay gắt vì men rượu của anh ta, cô không dám ho he nửa lời. Gần hai năm chung sống với người chồng mới, cuộc sống của cô không khác gì địa ngục.

Cô và người chồng cũ yêu nhau mấy năm trời thì quyết định đi đến hôn nhân. Anh ta là người hết mực yêu thương cô. Sống với người chồng đức độ, hiền lành, suốt ngày chỉ biết lo lắng làm ăn, vun vén cho gia đình, tâm lý với vợ con, cô đã chẳng bao giờ phải lo lắng đến chuyện tiền bạc hay lo gánh vác việc lớn trong gia đình.

Những tưởng cô vì thế mà chịu yên phận sống một cuộc đời bình yên và chăm chút cho tổ ấm gia đình. Nào ngờ chỉ vì ham muốn tầm thường, thói quen đua đòi buông thả mà cô đã tự tay chôn vùi hạnh phúc mà nhiều người mơ ước cũng không có được.

Khi cô con gái đã lớn hơn, cứng cáp hơn, anh chồng đã mở một cửa hàng giải khát kiêm bán thêm tạp hóa để vợ có công việc làm cho đỡ buồn và còn có đồng ra đồng vào. Và cũng trong thời gian đầu mở hàng, có người đàn ông đã thường đến uống bia, thấy cô chủ quán là “gái một con” mặn mà liền buông lời ong bướm. Sẵn có tính lẳng lơ trong người, cô cũng đối đáp và cả hai đã say nhau như điếu đổ.


Không còn những yêu thương, chiều chuộng (ảnh minh họa)

Bất chấp lời đàm tiếu của mọi người và bỏ qua luân thường đạo lý, cô ngang nhiên cặp bồ với người ta, một người đàn ông đã có một đời vợ và làm nghề lái xe nay đây mai đó.

Vì hết lòng yêu vợ nên anh chồng đã chẳng hề mảy may nghi ngờ gì. Chỉ đến khi có người thương tình báo tin cho anh chồng bị cắm sừng rằng đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ anh ăn nằm với bồ trong nhà mình thì anh mới biết được sự thật.

Mặc dù vô cùng tức giận nhưng vì thương đứa con gái bé bỏng và còn yêu vợ nên anh đã sẵn sàng tha thứ cho sai lầm nhất thời và yêu cầu cô chấm dứt mối quan hệ càng sớm càng tốt.

Tưởng rằng sau những gì xảy ra và trước sự khoan dung của chồng, cô sẽ xấu hổ mà tỉnh ngộ. Nhưng càng ngày cô càng lấn sâu hơn vào con đường tội lỗi. Cô đã bất chấp tất cả, sống hoàn toàn theo bản năng, sẵn sàng từ bỏ gia đình, chồng con để chạy theo những dục vọng, ham muốn thấp hèn của bản thân.

Đứng trước sự lựa chọn: một là chồng con, hai là người tình, cuối cùng cô đã chấp nhận li dị chồng để rảnh rang thoải mái quan hệ với bồ. Con gái về sống với bố còn cô từ chối quyền làm mẹ, xách đồ đạc về sống với Hùng.


Thay vào đó là sự sai khiến, sỉ nhục, coi thường (ảnh minh họa)

Và chỉ vài tháng sau là cô đã bị ông trời quả báo, phải trả giá cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Ngay khi biết cô bỏ chồng con Hùng cũng chẳng tha thiết gì mà trở mặt ngay lập tức. Cô đã phải vô cùng khó khăn, quỵ lụy, van xin hắn mới thèm làm thủ tục kết hôn.

Là chồng rồi nhưng anh ta không sống đúng với trách nhiệm người chồng. Không còn cảnh chiều chuộng, săn đón như ngày xưa, thay vào đó là sự sai khiến, coi thường và sỉ nhục cô.

Cô bắt đầu phải hứng chịu những trận đòn tơi tả mỗi khi làm điều gì không vừa ý anh ta. Hùng hay đi sớm về muộn, say sưa cờ bạc, rượu chè, bồ bịch trai gái. Cứ làm ra được đồng nào là anh ta lại nướng hết vào sòng bạc, bao gái. Nếu thiếu tiền là lại về nhà tra khảo vợ. Nếu cô không đưa sẽ bị anh ta lôi ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Cô đã nhiều lần phải đi vay mượn bạn bè nhưng người ta biết tiếng cô nên cũng dè dặt và toàn ráo trước là phải trả sớm. Có lần tủi thân quá, cô chỉ biết khóc thầm, và tự oán trách bản thân mình đã quá mê muội.

Cuộc sống sung sướng, bình yên ngày xưa giờ không còn nữa. Tất cả đã lùi xa như một giấc mơ. Càng buồn hơn khi đứa con gái chán cảnh bố mẹ ly hôn, cũng như tai tiếng, ảnh hưởng của người mẹ, đã đua đòi yêu đương, bỏ học giữa chừng, theo một thanh niên không nghề ngỗng gì. Đến lúc gia đình phát hiện ra thì cô bé đã có bầu và phải lấy chồng khi chưa học hết lớp 12. Không biết tương lai sau này sẽ thế nào.

Cứ thế, hết sai lầm này đến sai lầm khác, những chuyện buồn nối tiếp nhau như một hệ quả tất yếu. Từ một gia đình hạnh phúc êm ấm, chỉ vì ham muốn tầm thường của người vợ đã làm đổ vỡ tất cả. Giờ cô ân hận thì đã quá muộn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

4 nhận xét:

  1. con nay ngu nhi neu bay gio ma chong may ko co tien thi bao no nen ha giang ma dao vang o day nguoi ta bao la dao dc nhieu vang lam ma no di dao vay thi khuat mat minh di do o nha thi no danh cho .may o vay thi chi to no danh cho nhuc thoi .len ha giang ma dao vang cho nhieu tien vi tren day dan bay gio chi di dao vang cung da dc nhieu tien roi .

    Trả lờiXóa
  2. cai tinh lang lo k the chap nhan dc lam nguoi phu nu phai nghiem tuc di chu

    Trả lờiXóa
  3. cai tinh lang lo k the chap nhan dc.la phu nu phai biet ju jin pham ja cua minh chu

    Trả lờiXóa
  4. dkm có người chồng tốt thì đếo biềt giữ con kêu gì nữa loại đàn bà bỏ chồng bỏ con theo trai cho mày chết mệ mày đi

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info