Thành là một trong số những người lao động phổ thông được Viện nghiên cứu của Hương thuê về dọn dẹp, kê lại đồ đạc trong Viện. So với những người đàn ông chân chất, lam lũ kia, Thành có dáng vẻ đẹp trai và phong độ hơn hẳn khiến cho Hương không khỏi không để mắt đến khi hướng dẫn công việc cho mọi người.
Khi ấy, Hương cũng đã ngoài 30 cái xuân xanh, nhan sắc không rực rỡ lại đã quá lứa lỡ thì nên cô luôn suy nghĩ và khát khao có một tấm chồng. Song những người ở cùng lứa với cô đã vợ con đề huề cả. Vậy nên, khi đứng trước một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ hấp dẫn nhưng thất nghiệp, đứng đầu đường để chờ người ta thuê làm việc, kiếm miếng ăn qua ngày như Thành, cô không khỏi ái ngại thay cho anh ta. Mà anh ta cũng có vẻ có ấn tượng và tình cảm với Hương qua ánh mắt.
Xong việc, Hương đã chủ động mời Thành đi uống nước, nói chuyện. Nhờ thế mà cô biết được anh đã học xong phổ thông trung học. Do gia cảnh nghèo hèn nên anh phải đi làm để nuôi bố mẹ và các em. Sau một thời gian vất vả, Thành cũng về làm ruộng và lấy vợ. Nhưng cuộc sống vốn đã khó khăn lại trở nên khó khăn hơn khi hai vợ chồng có thêm một đứa con.
Để bớt khổ, người vợ đã phải lên thành phố xin làm ô sin để lấy tiền gửi về cho chồng con. Chị này cũng được cái có nhan sắc nên chỉ một thời gian ngắn sau, chị đã trở thành vợ bé của ông chủ có vợ vô sinh. Chị trở về nhất quyết đòi li hôn với chồng, đứa con thì gửi ông bà ngoại nuôi. Không hết khổ nghèo, lại buồn chán thêm nên Thành cũng bỏ ra thành phố kiếm sống.
Hoàn cảnh chịu thương chịu khó của Thành cũng đáng để Hương có thể thương và yêu. Những gì mà anh ta thể hiện cũng đủ để cô biết là anh muốn yêu thương và gần gũi với cô. Chỉ có một điều làm cô băn khoăn là anh ít tuổi hơn cô.

Cô đã bắt quả tang chồng và người tình ngủ qua đêm (ảnh minh họa)
Nhưng cô cũng nghĩ một khi Thành đã thực sự yêu và cần đến cô, cô cũng hết lòng yêu thương anh, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho anh thì chuyện chênh lệch tuổi tác cũng không hề hấn gì. Khi Hương chủ động bày tỏ tình cảm với Thành thì anh đã rất cảm động, nồng nhiệt đón nhận.
Bằng những mối quan hệ, đối ngoại tốt của mình, Hương đã tạo điều kiện để cho Thành đi học nghề. Sau đó, hai người tổ chức đám cưới, rồi cô lại lo đăng kí hộ khẩu Hà Nội cho chồng, và xin việc cho Thành vào một doanh nghiệp.
Thời gian đầu, lương của Thành còn thấp, chi tiêu sắm sửa trong gia đình chủ yếu vẫn là tiền của Hương, tổ ấm hạnh phúc của họ chính là căn hộ mà Hương đã có từ trước. Hạnh phúc của họ chắc chỉ còn có thêm đứa con nữa là viên mãn.
Bằng năng lực vốn có của mình lại cộng thêm sự hậu thuẫn của vợ, Thành đã nhanh chóng thăng tiến ở công ty. Từ một nhân viên chịu khó, vài năm sau anh đã lên là phó phòng rồi trưởng phòng. Con đường sự nghiệp của anh cứ lên như diều gặp gió.
Những chức danh mới đem đến cho Thành nhiều bổng lộc, ngoại hình bắt đầu trở nên sang trọng. Vị thế trong gia đình vì thế cũng đảo ngược, từ chỗ vợ hơn chồng về khả năng tài chính, thì giờ đây chồng lại là người hơn vợ cả về thu nhập lẫn vẻ bề ngoài. Giờ đây, Thành đã là một phó giám đốc ngoài ba mươi tuổi, đầy hấp dẫn về ngoại hình.

Kết cục là cả hai đã ra tòa li hôn (ảnh minh họa)
Trong khi đó, Hương vốn đã không nổi trội về sắc đẹp, giờ đã gần 40 tuổi sắc đẹp lại càng tàn phai hơn. Và cũng giống như điều dễ xảy ra trong quan hệ vợ chồng, khi vợ bắt đầu có dấu hiệu tàn xuân mà chồng vẫn còn trẻ trung, phong độ, địa vị xã hội cao, sẵn tiền tiêu xài thì anh ta dễ nảy sinh sự thay đổi về tình cảm.
Hương cũng chỉ có chút hi vọng vào sự biết điều của Thành là do đâu mà bây giờ anh ta mới có nhiều tiền của và địa vị đến vậy, Thành sẽ không nỡ thay lòng đổi dạ với Hương. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng đều sống theo chữ tâm, đều không bạc tình, cạn nghĩa.
Nói về chuyện quan hệ tình cảm thì thực ra Thành cũng chẳng hề có chút tình ý nào với Hương. Anh ta chỉ muốn dựa vào cô để thoát khỏi cảnh khó khăn, bần hàn. Trước đây đã chẳng yêu thương gì, giờ vợ lại càng già, càng xấu đi thì lại càng chán. Anh ta chỉ muốn bỏ vợ nhưng còn nhiều lí do ràng buộc mà chưa thể công khai đứng ra li hôn được.
Còn về tình yêu, anh ta đã kịp chọn cho mình một cô gái trong số các mĩ nhân vẫn vây quanh. Cuộc tình này đã bị Hương phát hiện và theo dõi. Sự nghi ngờ này đã khắc khoải trong lòng Hương kể từ khi thấy Thành nhạt nhẽo với cô và có các hành vi khó hiểu, giấu diếm, khác xa với tình yêu nồng nhiệt mà anh ta dành cho cô trong những ngày đầu.
Sáng sớm hôm đó, Hương chuẩn bị hành lý, nói với chồng là phải đi công tác mấy ngày. Sau đó, cô gọi taxi ra bến xe. Rồi từ bến xe, lại gọi một taxi khác đi đến một khách sạn, thuê phòng náu mình ở đó cho đến hết ngày. Đêm khuya hôm đó, Hương lại gọi xe, bí mật quay về nhà để theo dõi chồng. Và cô đã bắt được quả tang khi Thành tưởng vợ đi công tác tỉnh xa nên cùng người tình về nhà ngủ qua đêm, chứ không đi nhà nghỉ, khách sạn như mọi khi nữa.
Kết cục là cả hai đã ra tòa li hôn, mặc dù cô biết ở tuổi này và với nhan sắc này, cô sẽ khó có thể lấy ai được nữa. Dù thế, cô cũng không muốn chung sống với người đàn ông cạn tình, cạn nghĩa đó.


binh thuong !
Trả lờiXóathang deu?
Trả lờiXóagieo nhân nào sẽ nhận quả đấy chị ạ.trời có mắt mà chị đừng buồn.một thằng đàn ông như nó ko đáng để mình phải buồn chị ạ.em chúc chị sớm vượt qua
Trả lờiXóacuoc doi luon co nhung sai lam ma do minh tao len. hay song va vuot qua sai lam do de vuon den 1 dinh cao. tim nguoi chung tinh moi kgo chu ke bac tinh thi nhieu lam. minh cu song la minh la dc. co gang len chi ak. roi chuyen gi cung qua thoi
Trả lờiXóadit me thang nay phai cho no vao ma'y che'm va~i lon` yeu thang dep trai lam` gi` de roi co ket cuc dau thuong the na`o chu
Trả lờiXóa