Áo trắng lớp 12 yêu… "bù lỗ"!


Những ngày cuối năm học, nhiều người mẹ có con lớp 12 tá hỏa khi "cục cưng" của mình vì sợ phí hoài thời học sinh nên đua nhau yêu vội, “ôm” một lúc tới cả hai, ba mối tình để không bị thiệt thòi với bạn bè cùng trang lứa.

Từ tình yêu chớp nhoáng

Chị Vân (kế toán một công ty tư nhân) choáng váng khi tra khảo lý do đi về muộn của con trai, nó hồn nhiên nói với mẹ: “Là con đang sống gấp gáp với những ngày còn sót lại của thời cấp 3”.

Chị Vân không hiểu ý của con trai, chỉ đến khi nhìn thấy vài cái bao cao su trong túi quần của con mình, chị mới chứng thực rằng nó đã vượt qua những yêu thương trong sáng, rằng “nó đã bắt đầu hư hỏng”. Thế là chị làm căng hơn, nhưng con trai chị cứ chống đối. Nó còn tuyên bố rằng: “Nếu mẹ mà còn ngăn cấm con thì con sẽ yêu thêm vài ba người nữa, rồi con sẽ thuê nhà trọ bên ngoài sống luôn”.

Con đang sống gấp gáp với những ngày còn sót lại của thời cấp 3 (ảnh minh họa)

Chị Vân nghe lời con nói mà như rụng rời chân tay. Đứa con trai mà chị “nâng như nâng trứng” từng rất ngoan ngoãn và nghe lời giờ lại có thể phản ứng hỗn láo với mẹ nên chị càng tức giận hơn. Chị thách đố: “Mày mà dám ra khỏi nhà nửa bước thì từ nay đừng có vác mặt về đây nữa”.

Không ngờ con trai đi thật, đến tối không về, hôm sau cũng không thấy tăm hơi, một tuần vợ chồng chị sống trên đống lửa. Đã tìm hết nhà người quen, bạn bè thân thiết vẫn không ăn thua. Sau đó bất ngờ nó lù lù trở về và nói lời “xin lỗi bố mẹ” rất bình thản.

Còn Diệu Linh vốn là “mì chính cánh” của lớp chuyên toán một trường nổi tiếng của Hà Nội.Nếu như trước đây, Diệu Linh đến trường đầy đủ, lúc nào cũng chỉ có học với học thì mấy tuần gần đây, cô bé thường xuyên bỏ học, thi thoảng lại che tay ngáp ngủ trên lớp.

Điều này bố mẹ của Diệu Linh cũng mới được biết. Lo lắng cho cô con gái nhỏ, mẹ của Diệu Linh quyết định tìm hiểu. Qua bạn bè cùng lớp, chị Lan mới tá hỏa khi nghe con gái “cưng” đang yêu. Hóa ra lý do để con gái ngủ gật trong giờ học chỉ vì đêm đến ngồi chát chít với “người yêu”, rồi đi xem phim, đến những nơi riêng tư để ôm ấp nhau.

Đến khi phải làm hồ sơ thi đại học, chị Lan hỏi con gái chọn trường gì thì Diệu Linh nhất quyết: “Anh ấy bảo không cần phải học nhiều, chỉ cần hết cấp ba thì làm bà chủ của anh ấy là được”. Chị Lan nói mà như quát: “Con nói cái gì? Không cần học? Bà chủ của ai?”.

Thế là Diệu Linh đành phải ngồi thủ thỉ tất tần tật chuyện yêu đương của mình với một “cậu ấm tóc vàng hoe” mới quen trên mạng cho biết mùi đời. Chị Lan giật mình, vừa đau khổ vừa “xót” con gái khi Diệu Linh thú nhận rằng đã không “giữ được mình” sau 5 ngày hẹn hò.

Diệu Linh thú nhận đã không giữ được mình sau 5 ngày hẹn hò (ảnh minh họa)

Vì không muốn làm to chuyện nên chị quyết định giữ im lặng cho êm xuôi, cấm tiệt không cho con ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết. Còn bình thường, vợ chồng chị thay nhau đưa đón con gái đến trường cho chắc ăn.

Chị Phương (Quận Ba Đình, Hà Nội) cũng choáng váng khi con trai yêu một lúc ba, bốn cô rồi chia thời gian biểu rạch ròi để tí tởn. Nếu như con trai chị xưa ngay hư hỏng thì không nói làm gì, đằng này Huy lại từng chưa biết đến việc làm trái ý mẹ.

Bạn bè Huy cũng nể phục cậu vài phần vì “sát gái”, tán đâu đổ đấy, và vì vậy nên chuyện tình cảm của Huy đã trở nên nổi tiếng cả lớp, thậm chí cả trường.

Chưa “vui vẻ” được với tình yêu của mình, chừng ba tháng sau, Huy mặt mày ủ rũ đến lớp. Hóa ra là đó là “hậu yêu bù lỗ”. Hai đứa vì si mê quá nên đã dắt tay nhau cùng vào nhà nghỉ để tâm tình. Rồi nàng có thai, lúng túng đi đến bác sỹ để “giải vây”. Vừa lo tiền bạc, vừa sợ hãi, Huy và cô bạn gái đã bắt đầu thấy chán nhau nên cải lộn liên miên.

… Đến quyết chịu “khổ” chứ không chịu “lỗ”

Vợ chồng anh Tuấn, chị Trang hoảng hốt vì cô con gái lớp 12 tự nhiên đổ đốn yêu đương. Cái anh chị lo lắng nhất là kỳ thi tốt nghiệp cấp ba đang đến gần. Chị Trang để ý thấy con gái đi về muộn hơn, ban đầu cứ tưởng là đi học nhóm, học thêm. Nhưng rồi nhiều hôm đến tận mười rưỡi đêm mà con gái vẫn còn chưa về. Nhất là mỗi lần đi học, con gái chị trang điểm như đi diễn, mùi nước hoa thơm lừng với lại ăn mặc đẹp hơn.

Mỗi tuần mà có đến sáu buổi con gái “đi đêm”. Đợi con về để khóa cổng, chị Trang thấy nóng lòng vô cùng. Có một hôm, nhìn từ xa, qua khe cửa của tòa nhà ba tầng, chị Trang nhìn thấy bóng con gái đang lấp ló, ôm ấp cậu con trai nào đó. Phải đến cả nửa tiếng sau hai đứa mới chịu “dứt”. Giờ thì chị Trang đã hiểu con gái đi học nhóm thế này đây!

Trái tim của người mẹ rụng rời và hốt hoảng. Lâu nay chị Trang khá khắt khe, chưa muốn con yêu đương sớm. Nghe chị em cùng cơ quan than thở chuyện con cái hẹn hò rồi bỏ bê học hành mà chị lo sốt vó.

Nhìn từ xa, chị Trang thấy bóng con gái đang ôm ấp cậu con trai nào đó (ảnh minh họa)

Mới hôm trước, chị còn nghe con gái của một người bạn có thai mà không biết là của ai nên chị chột dạ và nỗi lo càng tăng lên gấp trăm, gấp nghìn lần. Chị nghiêm giọng: “Con có biết là yêu vào lúc này sẽ lơ là chuyện học và khổ lắm không? Sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi”.

Cô con gái nói dõng dạc cứ như đã chuẩn bị từ trước: “Con thà chịu khổ chứ không chịu lỗ, riêng chuyện khổ thì con chịu được, mẹ đừng có lo. Con sẽ vẫn đi học và vẫn yêu”.

Nói rồi cô con gái lảng tránh và lên phòng riêng. Hình ảnh con gái trong vòng tay của cậu choai choai nào đó khiến chị Trang lo lắng. Tâm trạng của người mẹ rối bời.

Chị Trang tâm sự: “Trước đến nay nó có như vậy đâu? Cả ngày chỉ biết sách vở, giờ thì suốt ngày đỏm dáng. Mình lo lắm, nói cũng nhiều rồi nhưng mà có đi theo chân được đâu mà quản? Ai lại cứ dăm bữa nửa tháng lại thay người yêu rồi bao biện là yêu nhiều cho đỡ lãng phí, cho biết mùi đời. Thật bực hết chỗ nói”.

Còn Minh được bố “lên lớp” rằng cấp 3 không được yêu hay hẹn hò bạn gái. Lên Đại học cũng không được bén mảng đến chuyện yêu, chỉ đến khi ra trường đi làm thì tha hồ mà yêu, khi ấy không ai yêu mất đâu mà sợ, có “ôm” cả chục mối tình cũng không ai cấm.

Nghe thì cứ nghe nhưng Minh vẫn cứ yêu. Với lại, theo Minh thì lâu nay làm một cậu con trai ngoan rồi, lúc nào cũng bị gọi là gà mờ, gà ngố. Thế nên ai cấm mặc ai, cậu vẫn cứ yêu cho đỡ thiệt thòi. Yêu vào lớp 12 với cậu thế này là còn quá muộn màng!

Nhưng không ngờ Minh lại yêu “quá đà”. Thời gian cậu dành cho học hành còn ít hơn yêu đương. Suốt ngày Minh tơ tưởng đến người yêu, rồi thất tình, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ cả học.

Còn chị Huyền (Thanh Xuân, Hà Nội) hoảng hốt khi cô con gái lớp 12 của mình thỏ thẻ chuyện dạo này thèm ăn chua, thi thoảng lại muốn ói và cảm thấy mệt mỏi. Chị Huyền lả lả rơi nước mắt: “Chẳng biết hai đứa nó học hành, ôn thi tốt nghiệp gấp rút thế nào mà cửa phòng lúc nào cũng đóng im ỉm, kín mít và không muốn bị ai quấy rầy. Lâu nay, hai đứa nó là bạn thân, chơi với nhau từ bé nên ai nghĩ lại có ngày hôm nay?”

Nhiều bạn trẻ đã lưu lại kỷ niệm buồn thời áo trắng khi mang bầu (ảnh minh họa)

Hóa ra vì theo lời khích bác của bạn bè, hai đứa muốn chứng tỏ mình cũng chịu chơi, cũng yêu như ai nên đã trót làm “chuyện người lớn” thường xuyên và đã “lưu giữ” lại kỷ niệm của thời cấp 3 là khi nàng đã mang bầu.

Vì không muốn bị “thua huynh kém đệ”, không cần biết đi đến đâu, nhiều học sinh cuối cấp vẫn cưa cẩm lấy một người để “tự hào”. Những tình yêu chớp nhoáng thường khó có được kết quả như ý, thậm chí còn rơi vào bế tắc, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý các em. Trong trường hợp này, những người làm cha mẹ cần cẩn trọng, tâm tình, khuyên nhủ giúp con vượt qua những cảm xúc nhất thời để tập trung vào học hành và thi cử.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

8 nhận xét:

  1. bon ham
    chua gi dau eu duong

    Trả lờiXóa
  2. no' di.t may` tran no' cung~ bo? may` thoi nhu tao thoi ma`

    Trả lờiXóa
  3. kon gai ngu lam biet la bi lua nhung van de de cho ng khac lua lam ngo nhu k pit

    Trả lờiXóa
  4. nhung con gai de lua the moi co an cho...nhung cung hoi ngu vi de cho no lua

    Trả lờiXóa
  5. dung la lu ga cong ngiep.biet cai gi dau ma dua doi co chu.hoc cho tot rui thi do dh ra truong di lam iu ko het .tre con bong bot.dung len con ga tuc nhau tieng gay ma lam anh huong ca 1 tuong lai tot dep.hay hoc va hoc di.nhung ban tre co gang dung dinh vao nhe.neu da dinh vao chuyen iu duong thi hay giu cho minh va giu cho nguoi iu nhe/chuc cac ban hoc tot

    Trả lờiXóa
  6. khong the? tuong? tuong. duoc con gai bay gio` hu hong? qua' hoc ko chui hoc ma` suot' nay` chi? yeu voi' duong. tot' nhat bay gio` la` chi? co' hoc khi nao` hoc xong co' viec lam` on? dinh roi` tha ho` ma` yeu nhe'. yeu som thi` kho? thoi cac' ban a.

    Trả lờiXóa
  7. Cứ thế là tốt. Tiếp tục phát huy nhé các bạn trẻ !!!

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info