Anh cho cả tôi và cô ấy ‘vào tròng’





- Tôi đã quá tin vào Phương để giờ tôi biết được Khải chính là tác giả của bào thai mà Phương đang mang trong người.

Tôi không biết mình đã sai ở đâu và bắt đầu sửa sai từ chỗ nào. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải hiểu ra một chân lý là chỉ nên tin tưởng vào chính bản thân mình còn bạn bè chỉ nên sẻ chia một số chuyện thôi chứ không phải là tất cả. Tôi đã không hề biết người bạn thân nhất của mình cũng chính là người tình của người yêu mình cho đến khi vô tình đọc được tin nhắn đó.

Tôi đã quá tin vào Phương để giờ tôi biết được Khải chính là tác giả của bào thai mà Phương đang mang trong người. Tôi đã không hề mảy may suy nghĩ gì cả và giờ đang đứng như chết trân khi biết được sự thật phũ phàng. Phương đã để điện thoại ở nhà khi ra đầu ngõ mua mấy món quà để chuẩn bị về quê.

Tôi và Phương vốn thân thiết, coi nhau như chị em trong nhà. Từ ngày học phổ thông, chúng tôi đã học chung một lớp. Lên đại học lại học cùng trường nên cả hai cùng thuê một phòng trọ để ở cùng nhau. Tôi chẳng giấu Phương điều gì. Ngay cả chuyện tình yêu giữa tôi và Khải vui buồn, giận dỗi ra sao tôi cũng đều không giấu diếm gì người bạn thân nhất.

Đã dấn thân vào con đường tình thì có mấy ai đủ tỉnh táo để phân định đúng sai, thiệt hơn. Khi biết được tình cảnh này tôi cũng chẳng còn biết giữa tôi và cô ấy ai là kẻ đáng thương, ai là kẻ đáng giận. Phương hiện giờ đang tổn thương về thể xác, mà không biết cô ấy có nghĩ thế không. Còn tôi thì đau đớn về tinh thần.


Tôi đã không ngờ anh qua lại một lúc với tôi và cô ấy (ảnh minh họa)

Lòng người thật khó lường, những lúc ở bên tôi, Khải vào vai một chàng trai đứng đắn, chín chắn và rất cao thượng. Anh chỉ nắm tay tôi đi dạo, đi ăn ốc, nem chua rán, những món khoái khẩu của tôi. Anh không bao giờ làm tổn thương tôi, chỉ hôn thật nhẹ nhàng như sợ tôi bị đau. Anh luôn thủ thỉ vào tai tôi: “Vì rất yêu em nên anh sẽ không làm cho em bị tổn thương. Anh sẽ giữ gìn cho em đến đêm tân hôn để em được tận hưởng những giây phút thần tiên nhất của cuộc đời”.

Thế nhưng khi đến với Phương, anh lại bộc lộ rõ những khao khát, đam mê, cuồng nhiệt để rồi Phương bị đốt cháy và tan chảy ra trong ảo ảnh của hạnh phúc. Phương coi đó là cách mà anh thể hiện tình yêu nồng nhiệt với mình và không hề hoài nghi gì cả. Anh ta luôn miệng than thở: “Em biết tính cô ấy rồi đấy. Anh không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh khúc gỗ khô khan đó đâu. Nhưng vì cô ấy thật thà và ngây thơ quá nên anh không nỡ. Em chịu khó chờ đợi một thời gian để anh tìm lúc thích hợp nói lời chia tay chứ nếu không nhỡ cô ấy làm điều gì dại dột thì sao?”

Bản thân tôi lại là một người không ồn ào mà trầm lắng và kín đáo. Chuyện tình yêu tôi chỉ tâm sự với duy nhất một mình Phương, nhưng không ngờ sự thật thà đến ngốc nghếch ấy lại phản lại tôi. Và tôi cũng cảm thấy sợ sự trơ trẽn của tên sở khanh mà tôi đã trao trọn con tim. Anh ta nói dối như thật làm tôi không hề hoài nghi, đề phòng.


Tôi thấy mình thật ngốc khi bị rơi vào tròng của gã "họ Sở" (ảnh minh họa)

Tôi và Phương thường có lịch hẹn hò lệch nhau. Cứ hôm nay tôi đi chơi thì Phương sẽ đi chơi vào hôm sau, và thường ăn mặc và trang điểm rất đẹp. Nhiều khi tôi nói đùa: “Hai đứa mình cứ như hẹn hò cùng một người và phải lên lịch đi chơi ấy nhỉ?” thì Phương chỉ vội cười chống chế và đi vội. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình thật ngốc, mọi chuyện như phơi bày trước mắt mà vì tin người tôi đã không nhận ra. Có lần chị hàng xóm thủ thỉ: “Chị bảo này, cái Phương có bầu đúng không? Chị sinh con rồi nên nhìn cái là biết ngay”. Tôi đã gạt phắt đi để bảo vệ bạn: “Làm gì có chuyện đó hả chị? Chị đừng nói linh tinh kẻo nó lại mắng cho đấy!”.

Giờ đây, khi đang gặp “sự cố”, phải tìm cách lánh về quê thì Khải lại định rũ bỏ hoàn toàn. Hôm nay, anh ta lại đến với ý định mời tôi đi chơi mà trên mặt không hề tỏ ra một chút gì là ăn năn. Tôi không thể tưởng tượng được lại có người trơ tráo đến thế. Bỗng nhiên, tôi thấy thương cho chính bản thân mình, thương cho bạn mình. Nếu như chúng tôi thẳng thắn với nhau thì có lẽ đã không bị rơi vào tròng của gã “họ Sở” này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

8 nhận xét:

  1. ...tinh yeu..thoi dai nay chi la loi dung va bi loi dung!..co duoc dieu mong muon roi thi saygoodbye!..Nhin chung con gai van thiet thoi hon neu khong tinh tao de xac dinh!..very ..very sad! HanhNT-01684591990

    Trả lờiXóa
  2. thật là hoàn cảnh trớ trêu đúng không bạn? Cuộc đời là thế đó không thể biết hết người khác và biết họ thật hay giả nữa. chỉ biết mình nên tinh mắt một chút và đừng tin tuyệt đối vào ai hết bạn ạ. Chúc bạn có hạnh phúc thật sự

    Trả lờiXóa
  3. Bạn ah
    Mình là người đã từng trải qua hoàn cảnh như bạn.Lên mình có thể hiểu cảm giác của bạn lúc này như ntn.Nhưng hãy bỏ qua cho bạn gái của bạn vì cô ấy cũng là nạn nhân trong việc này,Có trách thì trách khải anh ta là một con ng điểu rả và không đang để bạn yêu.Hãy coi đây như là bài học để đời Và hãy nghĩ nếu phương không mang thai thì người mang thai sẽ là bạn.Chúc bạn thành công trong cuộc sống và sẽ tìm dược người yêu thương bạn thật lòng

    Trả lờiXóa
  4. Ban ah
    dung roi do nguoi ban gai cua ban cung co loi nhung cung phai hieu cho ban ay khi yeu nguoi ta thuong hay me muoi va khong tinh tao
    co trach thi trach nguoi dan ong khong tot kia anh ta dung la ten so khanh
    ban cung dung buon vi mot con nguoi khong tot nhu vay nhe,ma ban van con may man hon nguoi ban gai kia.ban hay coi do la bai hoc de vung buoc hon trong tuong lai nhe

    Trả lờiXóa
  5. Thằng này vẫn dốt, đéo ăn một lúc cả 2 đi rồi nghỉ.

    Trả lờiXóa
  6. con gái thời buổi này cũng trả co mấy người chung thủy. ko trách được cậu ta hoàn toàn ma hay trách mình quá ngu ngốc. gần gũi một con người đểu giả như vậy mà không nhận ra.

    Trả lờiXóa
  7. toan may thang deu doi hoi con gai phai chung thuy phai trong trang trong khi minh ko lam duoc dieudo

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info