Tôi đã quá tham lam với hai người đàn ông!




Lương tâm vẫn không ngừng giày xéo tôi. Hai người đàn ông ấy đã hết lòng với tôi. Họ không đáng bị tổn thương bởi một người ích kỉ, tham lam như tôi.

Tôi yêu cả hai người đàn ông ấy thế nhưng thay vì cùng họ xây nên lâu đài hạnh phúc, tôi lại khiến cả Duy và Thức cùng đau khổ chỉ vì sự ích kỉ đến mê muội của bản thân mình.

Tôi đến với Thức trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường sau cuộc tình đầu thất bại với Duy. Con nhà giàu có lại sớm thành đạt và đẹp trai, Duy là mục tiêu khiến rất nhiều cô gái trẻ đẹp tình nguyện xin chết. Tính anh lại tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác nên rất nhiều cô gái lầm tưởng đó là tình cảm đặc biệt mà Duy dành cho họ để rồi họ ôm mộng được ở bên anh.

Thời gian yêu anh, trong suốt hai năm đó, tôi luôn sống trong khổ sở, mệt mỏi vì phải liên tục chứng kiến tình cảm của những người con gái khác dành cho người mình yêu. Cũng có lẽ vì thiếu tự tin nên tôi luôn yêu Duy trong tâm trạng dằn vặt, ghen tuông vì nghĩ rằng anh không chung thủy, một lòng một dạ với tôi nên mới có nhiều người theo đuổi anh đến vậy. Bởi nếu không có gì thì làm sao mà họ lại kiên trì theo đuổi trong suốt một thời gian dài như thế.

Tôi đã rút lui một cách cay đắng, thầm lặng vì không thể chịu được cảnh yêu một người của công chúng đến thế. Tôi không chịu được cảnh phải chia sẻ người yêu mình với những cô gái khác. Thế nhưng anh đã không đồng ý chia tay và chỉ hỏi tôi đúng một câu: "Làm thế nào để em hiểu rằng anh chỉ yêu có mình em thôi?".


Anh vẫn đến với tôi cho dù tôi đã có chồng, con

Tôi đến với Thức một thời gian ngắn sau đó. Không phải vì tôi yêu Thức, cũng chẳng phải Thức là người tài năng hay hào hoa gì mà tôi chỉ hi vọng Thức sẽ giúp tôi quên đi mối tình đầu đầy ắp những kỉ niệm buồn đó. Rồi một thời gian sau tôi cũng an phận với cuộc sống bình yên bên cạnh chồng mới của mình.

Câu nói tình cũ không rủ cũng đến thật đúng đối với tôi. Trong suốt mấy năm trời, tôi và Duy cứ lén lút gặp nhau cho dù tôi đã có chồng. Tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau thậm chí còn mặn nồng, mãnh liệt hơn thời thanh niên.

Dù say sưa trong cái hạnh phúc vụng trộm, đầy tội lỗi ấy nhưng tôi luôn ý thức rất rõ về vai trò làm vợ, làm mẹ đối với chồng, với con của mình. Tôi thực sự rất thương con trẻ và không muốn làm khổ chồng mình nhưng lại không thể cưỡng lại nổi cái sự cám dỗ khủng khiếp đó.

Đã rất nhiều lần Duy đề nghị tôi bỏ chồng về sống với anh và anh sẽ sẵn sàng nuôi con riêng của tôi. Chúng tôi đã gặp nhau, đã đi gặp luật sư để tư vấn về các thủ tục li hôn do bạn Duy là luật sư có tiếng. Chúng tôi mới đang tính toán như thế thì không hiểu vì lí do gì mà Thức biết chuyện. Anh đã không hề làm ầm ĩ gì, không hề đay nghiến gì tôi cả mà hoàn toàn suy sụp.


Tôi đã quá ích kỉ và tham lam với hai người đàn ông

Sau rất nhiều đêm suy nghĩ, tôi và Thức cũng có buổi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Anh để cho tôi thổ lộ trước nhưng tôi đã chẳng nói được gì. Anh cũng kiệm lời nhưng chỉ một câu nói của anh cũng đủ để tôi nhớ suốt đời: "Nếu lấy anh là sự lựa chọn sai lầm của em thì em có thể sửa chữa. Anh yêu em nên sẽ tôn trọng mọi quyết định của em".

Câu nói ấy đã làm tôi thức tỉnh hoàn toàn sau một thời gian dài mê muội. Tôi bỗng thấy Thức thực sự có đức hi sinh cao cả, và đột nhiên trong tôi tình yêu với anh đã được tìm thấy. Tôi thấy Duy sao tầm thường đến thế, biết tôi có gia đình rồi vẫn còn theo đuổi. Duy đã không chỉ làm khổ mình tôi mà còn gây bao sóng gió cho cái gia đình nhỏ bé có những con người vô tội này nữa.

Suốt một tháng ròng, tôi cứ ngơ ngẩn như kẻ mộng du. Duy liên tục hẹn gặp để hỏi kết quả nhưng tôi không muốn gặp lại anh ta nữa. Trong khi đó, chồng tôi vẫn cư xử với vợ bình thường như không có chuyện gì xảy ra để cho không khí gia đình không có biến động, để con gái đỡ buồn mặc dù tôi biết trong lòng anh chắng sung sướng gì.

Trước thái độ bao dung, độ lượng của Thức, tôi tự trách mình sao lại đi đồng lõa với người xưa cũ để làm khổ chồng, khổ con. Thế rồi, tôi đã chủ động hẹn gặp Duy và xin anh tha thứ. Sự ở lại của tôi có lẽ ít gây rối rắm, đau khổ cho những người liên quan.

Mặc dù rất buồn nhưng Duy cũng biết mà rút lui. Cuộc sống gia đình tôi vẫn bình yên nhưng tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Lương tâm vẫn không ngừng giày xéo tôi. Hai người đàn ông ấy đã hết lòng với tôi. Họ không đáng bị tổn thương bởi một người ích kỉ, tham lam như tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

5 nhận xét:

  1. vl con di nay phai cho di trai gai mai dam thi moi thoa man con xuong cua no woa nhi?

    Trả lờiXóa
  2. ai cung co sai lam ma quan trong la ban da hieu va quay ve voi gd... co gang len ban nhe. co le chi ban than minh moi co the hieu dc chinh minh ma thoi boi vay nguoi ngoai cuoc se k thau hieu dc dau...

    Trả lờiXóa
  3. ban jog tuj lam tuj kug dang dung gjua haj nguoi toi ko pit lua chon the nao trong tuj ka haj nguoi deu tot .toi se co chon ra mot nguoi chuk ban wen dj nguoi do va se hp ben chong va con

    Trả lờiXóa
  4. la'm ca kho' de wa neu ma co 2 nguoi yeu minh 2 nguoi deu tot thi` tot nhat la ko chon ai ca boi lam vay thi se lam 1 nguoi bi ton thuong tot nhat la ban la nguoi ra di dung lam ai dau kho

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info