Bi kịch cô gái sau 2 lần yêu nhầm nghiện

Bi kịch cô gái sau 2 lần yêu nhầm nghiện
Cô đã tự tay phá nát đời mình trong suốt những năm tháng tuổi trẻ (Ảnh minh họa)


Mới nhìn qua, ai trong số chúng tôi cũng đều cảm thấy ái ngại nếu phải tiếp xúc với cô. Bởi trên khuôn mặt cô toát lên vẻ ghê gớm và từng trải.

Nhưng khi trò chuyện với cô rồi thì những ấn tượng thoáng qua đó hoàn toàn biến mất. Giọng Hà Nội dịu dàng và sự từng trải về cuộc đời khiến cô rất dễ thu hút sự chú ý của người đối diện. Đó là Nguyễn Thị Huyền.

Huyền sinh ra trong một gia đình khá nề nếp và gia giáo. Bố công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, mẹ có một tiệm cắt tóc gội đầu rất uy tín. Tốt nghiệp lớp 12, Huyền không thi đại học mà ở nhà phụ giúp mẹ. Bản thân Huyền là một cô gái ngoan ngoãn, hết giờ làm cô cũng chỉ thường quanh quẩn ở nhà. Nhưng số phận dường như đã quá nghiệt ngã với cô khi lần đầu tiên biết yêu thì cũng là lúc biết người yêu mình mắc nghiện. Cô đã vô cùng đau đớn và tuyệt vọng trước tình cảnh ấy. Ban đầu, vì quá sốc nên cô đã khóc lóc vật vã suốt nhiều ngày trời. Sau khi bình tĩnh lại, cô thấy rằng mình phải có trách nhiệm với người yêu. Cô đã động viên anh ta cai nghiện tại nhà, nhưng bao nỗ lực đều đổ xuống sông xuống biển vì người yêu cô không thể nào dời bỏ được nàng tiên nâu. Dù đau đớn tột cùng nhưng cô vẫn quyết định chia tay người yêu bởi cô hiểu nếu trói đời mình với đời một con nghiện thì chính cô sẽ bóp chết tương lai và hạnh phúc của mình. Biết bao lần cô gào thét vào mặt người yêu rằng: “Nếu anh không cai được thuốc thì suốt đời anh chỉ là một con nghiện mạt hạng mà thôi”.

Mất một thời gian dài Huyền chìm đắm trong đau khổ, rồi tình yêu mới lại đến với cô. Anh này là bạn học cũ, nhưng làm ăn tại Tiệp. Vì thế dù yêu nhau nhưng mỗi năm anh ta cũng chỉ thu xếp về Việt Nam được một đến hai lần. Mỗi lần ở lại Việt Nam nhiều là một tháng, ít thì nửa tháng. Nhưng thật trớ trêu thay, bởi người thứ 2 mà Huyền trao gửi tình yêu cũng là một con nghiện. Khi phát hiện ra điều này, cô thực sự suy sụp. Huyền không còn biết tin vào điều gì trong cuộc sống nữa. Những chẳng hiểu sao, khác hẳn với lần trước, lần này dù biết người yêu mắc nghiện nhưng cô vẫn không sao dứt bỏ được. Theo như Huyền nói thì có lẽ do hai người ở quá xa nhau nên những lần gặp gỡ ngắn ngủi và hiếm hoi khiến Huyền đã dành hết tình yêu thương cho người ấy. Thế nên chẳng dễ dàng gì để gạt bỏ người ấy ra khỏi cuộc đời cô. Lần này Huyền cũng giúp người yêu cai nghiện, nhưng chẳng những không giúp được mà cô còn bị người yêu dụ dỗ nếm trải vị đời. Sau nhiều lần dụ dỗ không thành anh ta đã dùng tiểu xảo bằng cách: Cứ mỗi lần hít thuốc xong anh ta lại ôm chầm lấy cô và hôn cô tới tấp. Mục đích là để hà hơi khói thuốc vào miệng của Huyền. Rồi cái gì đến sẽ đến. Chẳng mấy lâu sau Huyền mắc nghiện. Ban đầu thì dùng tiền của người yêu, đến khi người yêu không còn đủ khả năng trang trải thì về lấy tiền của bố mẹ. Xin không được thì Huyền dọa sẽ bỏ nhà đi bụi. Vì thương con và vì lo cho con nên mẹ Huyền lại dấm dúi cho con tiền mua thuốc.

Lúc này bên Huyền đã có một cơ số bạn nghiện. Họ thường xuyên rủ nhau đi ăn uống, rồi đến Vũ trường New Century lắc từ khoảng 9, 10 giờ cho đến 1,2 giờ sáng. Bốn, năm tiếng đồng hồ không đủ để xả hết thuốc ra ngoài nên Huyền và bạn bè lại rủ nhau thuê nhà nghỉ và tiếp tục nghe nhạc và hò hét đến khi nào hết thuốc thì thôi. Nhưng hết thuốc lại cảm thấy buồn chán nên cả hội lại mua ke về chơi. Ke là một loại bột trắng có hình dạng như mì chính, khi chơi phải nghiền nát, sau đó dùng cạc điện thoại đánh tan ra, khi đó ke còn bột hơn cả thuốc phiện. Ke được hít thẳng vào hai lỗ mũi. Mặc dù biết chơi ke rất nguy hiểm vì nó có thể bị hỏng mũi hoặc ộc máu mũi nhưng Huyền nói cảm giác của nó tuyệt hơn và mạnh hơn ma túy rất nhiều. Mỗi người khi chơi ke lại có một cảm giác khác nhau.

Người thì cảm giác ma mãnh, người thì như đang ngồi trên máy bay, có người lại cảm thấy người mình băng lạnh, còn riêng đối với Huyền cô luôn có cảm giác như mình đang bơi ở dưới đáy biển, xung quanh là vàng bạc châu báu. Lúc đó người mất hết cảm giác, nếu cầm vật gì đó trên tay cũng cảm thấy như mình chẳng cầm gì. Huyền chơi tổng hợp 3 loại chất gây nghiện là thuốc lắc, ke và ma túy trong cùng một thời điểm. Vì thế số tiền mà cô đốt vào đó quả là không thể nào tính, ngày ít thì tám trăm đến một triệu, ngày nhiều có thể lên tới bốn năm triệu. Bởi không chỉ dùng cùng một lúc nhiều loại chất gây nghiện mà Huyền còn là một con ma đề đóm.

Tâm lý muốn kiếm tiền để gỡ gạc lại những gì đã mất cho ma túy khiến Huyền cùng trở thành “con nghiện” trong trò chơi đỏ đen này. Khi hai nguồn có thể khai thác là người yêu và bố mẹ đã cạn kiệt thì Huyền đi cặp bồ. Nhờ bạn bè giới thiệu cô làm quen và cặp với một chủ thầu xây dựng rất giàu có. Trong suốt 2 năm làm người tình của anh ta, Huyền đã rút từ ví của anh ra kém 20 triệu là tròn một tỉ. Mỗi lần ngửa tay xin tiền người tình cô đều viện lý do đầu tư vào cửa hàng cắt tóc gội đầu. Vì rất yêu và tin tưởng cô nên người tình của Huyền không một lần từ chối các yêu cầu mà cô đưa ra. Nhưng sau khi thấy Huyền xin quá nhiều mà cửa hàng thì vẫn không hề được đầu tư hơn chút nào thì anh ra sinh nghi.

Lần cuối cùng Huyền cùng anh ta ra ngân hàng rút số tiền lên đến 300 triệu thì anh ta đã chủ động về nhà hỏi mẹ Huyền lý do vì sao mà Huyền lại cần nhiều tiền đến thế, mà ngày càng cần nhiều hơn. Lúc này mẹ cô đã thành thật thú nhận với anh ra rằng, con gái bà mắc nghiện. Vì có tình cảm rất chân thành với Huyền nên anh ta vô cùng đau đớn và thất vọng. Bởi từ trước đến nay, Huyền luôn tỏ ra rất dịu dàng và tử tế. Trong những cuộc tiếp khách làm ăn, anh ra vẫn cho Huyền đi cùng vì Huyền là người có duyên trong giao tiếp. Đến khi biết Huyền nghiện ma túy người tình của cô đã nói với cô rằng: “Anh không tin một người như em lại có thể chơi bời sa đọa như thế, Chơi gì không chơi mà lại dính vào thuốc phiện là cái thứ mạt hạng nhất trong xã hội này. Gia đình có ai bỏ bê, hắt hủi em đâu mà em nỡ làm thế. Giờ anh cho em hai cách lựa chọn hoặc có anh”.

Nhìn thấy người tình đau đớn tuyệt vọng. Huyền đã hứa sẽ quyết tâm cai nghiện. Người tình của cô đưa cô đến một trung tâm cai nghiện tư. Cai được 10 ngày thì ra ngoài và cô đã giữ được cho mình không mắc nghiện trong vòng một tháng. Nhưng một lần ra đường, không hiểu vô tình hay cố ý mà cô chạm mặt người quen – là người đã bán thuốc cho cô suốt nhiều năm qua. Người đó gặp cô tay bắt mặt mừng, ra điều rất quan tâm. Chị ta hỏi lý do vì sao cô biến mất trong suốt một tháng. Lúc đó Huyền cũng chỉ định trả lời cho qua chuyện rồi đi, nhưng người ấy đã cố nài nỉ Huyền lấy số điện thoại mới của chị ta để sau này chị em có chuyện gì sẽ dễ liên lạc. Lần đầu tiên chị ta gọi điện rủ Huyền đi ăn uống cùng, Huyền nhận lời. Đến khi trong người có chút men và không kiểm soát được. Cơn thèm thuốc lại dâng lên đỉnh điểm, và chính Huyền lại phải van lạy người đó bán thuốc cho mình. Và rồi cô tái nghiện. Lần tái nghiện này, bố mẹ Huyền đã nhốt cô trong nhà không cho ra ngoài. Đến bữa thì mang cơm cho con ăn. Lên cơn vật mẹ lại lụi cụi đi mua thuốc cho cô. Huyền bảo không biết là bố mẹ chiều hay thương cô mà lại làm việc đó. Có khi ông bà nghĩ rằng đằng nào nó cũng nghiện rồi thà để nó nghiện tại nhà còn đỡ nguy hiểm hơn là để nó ra ngoài cùng bạn xấu. Nghĩ lại Huyền thương mẹ vô cùng và thấy rất hổ thẹn với cha. Huyền bảo nhà cô ai cũng tốt, ai cũng tử tế, chỉ có cô là lạc loài. Nhiều đêm trong trại, không ngủ được Huyền dằn vặt lắm. Cô không lý giải nổi vì sao từ một người con gái hiền lành, đã từng tát vào mặt người yêu đầu tiên và cầm chén nước đổ nước vào gói thuốc phiện của anh ta, vậy mà giờ đây chính mình lại mắc nghiện.

Những phút đối diện với chính mình, Huyền đã khóc rất nhiều vì hối hận và vì nuối tiếc. Cô đã tự tay phá nát đời mình trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Bằng tuổi cô giờ người ra đã có con bìu con ríu và một mái ấm cho riêng mình. Thương mình bao nhiêu Huyền lại xót xa cho bố mẹ bấy nhiêu. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi Huyền mắc nghiện, bố cô đi đâu cũng cúi gằm mặt chưa một lần dám ngẩng đầu nhìn bà con lối xóm. Đến cơ quan cũng chỉ lủi thủi một mình. Sự mặc cảm đã biến bố cô từ một người vui vẻ hòa đồng thành một người lặng lẽ. Cứ lặng lẽ sống cho hết kiếp người mà không biết chôn sự tủi nhục vào đâu. Đã bao nhiêu cái Tết qua đi mà chưa một lần ông dám mời bạn bè, đồng nghiệp, người thân đến nhà ăn Tết chỉ vì ông quá mặc cảm khi có một người con gái mắc nghiện. Nhớ lại những điều đó, nước mắt Huyền lại rơi lã chã.

Dù đây đã là lần thứ ba Huyền vào trại để cai nghiện nhưng cảm xúc của lần này thật khác với hai lần trước. Có lẽ Huyền đã từng trải hơn, đã già dặn hơn và đã nhìn cuộc đời sâu sắc hơn nên cô thấy hối tiếc vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Những lỗi lầm đó không chỉ phá hỏng cuộc đời cô mà còn nhấn chìm niềm tin của bố mẹ. Nên lần vào trại này, Huyền mong lắm đến ngày trở về để được làm lại từ đầu. Cô biết, ba mươi tuổi đối một phụ nữ bình thường cũng đã khó lấy chồng rồi huống chi lại là một người từng bị nghiện. Nhưng tôi tin khát khao cháy bỏng được làm vợ, làm mẹ của một người đàn bà sẽ giúp cô vượt qua được những cám dỗ vẫn đang rình rập mình ngoài kia…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

7 nhận xét:

  1. cuoc doi ai chang co loi lam biet dung day di sau khi nga the moi la ban linh

    Trả lờiXóa
  2. bạn hãy co gang len nhe.cuoc song luon mim cuoi voi ban ma.ai cung phải mắc lỗi trong cuộc đời chỉ có điều là có biết nhận ra lỗi và biêt sửa sai k thui.

    Trả lờiXóa
  3. toi buon vi nhung gi ban da trai qua qua.ban hay co len.gio ban cai nghien song tot la ban cung coi nhu da sua sai duoc roi.hanh phuc se mim cuoi voi ban.chuc thanh cong.

    Trả lờiXóa
  4. hj ko sao dau ban hay co len.cuoc loj ma bj bat nga ma tu dung day duoc wua la 1 ban ljnh do. roi nien vui se mim cuoi voi ban thui.mjh cung chuc ban thang cong

    Trả lờiXóa
  5. co fai nhung loi tren la that hay ko?
    hay chi la nua that nua ao.nhung net tjhat thi cung tiec thay cho ke ngoc do

    Trả lờiXóa
  6. co len nha chi. cuoc song nay con rat nhieu y' nghia ma` :)

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info