Tình tan sau đêm Valentine


- Tiệc tàn cũng là lúc cô ngã vào vòng tay Minh. Đến khi nhận những nụ hôn tới tấp của anh cô mới nhận ra mình đã dành tình yêu cho Minh. Sau cái đêm đó, cô chủ động chia tay với người yêu vì không thể sống như trước được nữa.

Không khí Valentine và năm mới rộn rịp trên khắp các đường phố khơi lên xúc cảm đặc biệt trong lòng người, nhất là những đôi tình nhân. Tuy nhiên vì sự giận dỗi hay vô tâm mà nhiều đôi không được hưởng trọn vẹn sự ấm áp của một đêm vui vẻ. Đã có một số cuộc tình đã kết thúc ngay trong đêm hạnh phúc đó.

Ai cũng xuýt xoa ghen tị với Thảo khi người yêu cô là một doanh nhân thành đạt. Nhưng chẳng ai hiểu được nỗi khổ của cô vì thành đạt lại gắn liền với bận rộn, nay công tác tỉnh này, mai lại tới tỉnh kia. Một tháng cô gặp người yêu được vài lần vì lịch làm việc dày đặc của anh.

Hồi đầu yêu nhau, anh cũng hay dành thời gian cho cô và luôn thu xếp công việc để làm hài lòng cô và gia đình. Nhưng khi yêu nhau được khoảng ba năm thì những chuyến công tác ngày càng nhiều hơn. Cô thường chỉ gặp anh qua điện thoại và email.

Chính vì “xa mặt cách lòng” nên việc nói chuyện với anh giờ đây dường như chỉ là trách nhiệm, còn tình cảm thì đã “hạ nhiệt” rất nhiều. Ngày lễ gì cô cũng phải nhắc anh trước đến cả tháng nhưng rồi anh cũng vẫn bỏ lỡ vì công việc.

Trong sự xa cách đó, Thảo đã hay đi uống cà phê với anh chàng mới quen tên Minh. Chỉ cần nhắn tin một cái là anh sẽ có mặt để ngồi nói chuyện cùng cô. Sự hào hoa, tinh tế của Minh làm cho thoát khỏi sự ngột ngạt của cuộc sống đời thường.


Tập trung vào người đàn ông lịch lãm trước mặt, cô quên hết tất cả

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, những cảm xúc của cô được thổi bùng lên. Sự khắc khoải vì xa người yêu nay được khỏa lấp bằng sự nồng nhiệt của Minh. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi han người yêu bình thường như mọi lần. Anh đang đi công tác tại Anh nên cô cũng đã nhắc nhở đến chuyện Valentine năm nay vào dịp tết và anh cố gắng thu xếp để về nước. Anh ậm ừ cho qua nhưng hôm đó lại gọi điện cho cô bảo không về ăn tết và đi chơi với cô được do bận công chuyện.

Đến lúc này thì cô cảm thấy sức chịu đựng của mình có hạn, mọi ấm ức và những bức xúc trong lòng cô như vỡ ào. Cảm giác chán ngán trào dâng trong lòng. Trong giây phút đó cô nhớ đến Minh. Gọi điện cho Minh thì anh nói đang ngồi café với mấy cậu bạn độc thân. Anh bảo cô đến cùng chung vui.

Tiệc tàn cũng là lúc cô ngã vào vòng tay Minh. Đến khi nhận những nụ hôn tới tấp của anh cô mới nhận ra mình đã dành tình yêu cho Minh.

Sau cái đêm đó, cô chủ động chia tay với người yêu vì không thể sống như trước được nữa. Đến lúc này anh lại xin lỗi và hứa sẽ bỏ hết công việc để quan tâm đến cô nhưng cô biết mình đã không thể quay lại.

Nhàn lại khác, cô không phải sống cảnh người yêu xa nhưng người yêu cô lại hết sức lập dị.

Hồi mới yêu nhau, ai cũng bảo Nhàn và Sinh là đôi sam vì cả hai đi đâu cũng có nhau, quấn quýt không rời. Ngoài thời gian ở bên gia đình, học hành, công việc, thời gian còn lại họ lại ở bên nhau. Đi đâu cô cũng được Sinh đưa đón tận nơi vì anh không muốn để cô phải đi một mình.


Sau đêm đó, cô cũng đã chia tay với tình yêu của mình

Duy chỉ có điều cô không thích ở anh đó là anh không thích đi chơi vào những dịp đặc biệt, ngày cuối tuần. Anh lí luận: “Em đi ra đường những ngày ấy làm gì, chỉ tổ hít phải bụi đường chứ làm cái gì? Ở nhà không sướng hơn hay sao?”.

Anh còn nói cả hai nên có những không gian riêng để còn dành cho bè bạn, người thân. Dù không thích nhưng cô cũng không sao thay đổi được quan điểm của người yêu.

Những ngày cuối tuần, bỗng dưng cô lại chẳng có việc gì làm. Vậy là nếu có bạn bè nào rủ đi hát karaoke, hay tụ tập ăn uống ở đâu là cô không bỏ lỡ cơ hội tham gia.

Cô hi vọng đêm Valentine năm nay anh sẽ thay đổi, sẽ lại đến để đưa cô đi chơi nhưng chờ mãi chẳng thấy anh đâu cả. Cô bấm số gọi cho anh thì không ai nhấc máy cả. Cô nghi ngờ anh chắc lại đi “hú hí cùng con ranh nào” nên cô tức lồng lộn lên.

Đúng lúc đó, cô nghĩ đến Thắng, anh chàng vẫn còn độc thân chơi cùng hội với cô. Cô bấm số gọi và kì lạ là anh chàng chạy đến bên cô ngay. Trong không gian lãng mạn, đầy ánh nến lung linh, huyền ảo, rượu vang ngọt ngào,cô đã quên hết mọi bực dọc mà chỉ tập trung vào người đàn ông lịch lãm đang ngồi trước mặt. Khi anh đặt lên môi cô nụ hôn thì cô thấy mình như sẵn sàng đón nhận, cô đã quên hết tất cả mọi thứ xung quanh ở trong cái thời khắc đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

2 nhận xét:

  1. lu do ngu thi chet binh tat gi chet ha ca dat nuoc viet nam ai muon lien he thi so dien thoai <01698996700> nho nha ca ban tron trang vep

    Trả lờiXóa
  2. the' caj' luc' phe^ phe^ thj` aj suong' cho ha?.....

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info