Là một cô gái tốt nghiệp trung cấp nên tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được nhận vào cơ quan anh. May mắn hơn nữa là ở đây, tôi gặp được mối tình đầu của mình. Người tôi yêu chính là sếp của tôi.
Anh điềm đạm, đĩnh đạc và được mọi người trong cơ quan tôn trọng, nể phục. Anh không thiếu các cô gái đẹp vây quanh, vậy mà anh lại chọn tôi, một cô gái không hương, không sắc. Khi tôi hỏi lí do vì sao thì anh chỉ trả lời là thích sự mộc mạc, giản dị của tôi.
Thế nhưng khi mơ ước về một mái ấm hạnh phúc thì anh lại bỏ tôi để cưới một người phụ nữ khác mà không hề giải thích gì với tôi cả. Tôi mang trong mình bao nỗi băn khoăn. Tôi đã trao anh thứ quý giá nhất của đời người con gái, vậy mà anh vẫn lẳng lặng bỏ tôi đi.
Tôi cũng không thể hiểu nổi mình khi chuyện như thế xảy ra, tôi lại không cảm thấy ghen tức. Lúc đó, sự hi sinh của tôi lớn đến nỗi trong đầu tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của mình.
Anh luôn đến với tôi trong lúc anh say
Nhưng sau ngày cưới chẳng bao lâu, anh lại đến bên tôi. Anh nói vẫn yêu tôi. Anh lấy vợ không vì “yêu” mà vì “oai”, rằng bố mẹ anh bắt anh phải lấy cô ấy. Anh đã tâm sự và khóc ướt vai tôi. Lúc đó, trong tôi tình yêu lại trỗi dậy dạt dào.
Tôi lại ngả vào lòng anh. Tôi trở thành người tình của anh. Là người tình nhưng chưa bao giờ tôi xúi giục anh bỏ vợ. Thậm chí tôi luôn khuyên anh yêu thương vợ hơn và tôi sẵn sàng rời xa anh trong thầm lặng.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi mang trong mình giọt máu của anh. Khi biết tin này, anh đã lảng tránh tôi. Tôi tìm gặp anh để tìm hướng giải quyết. Tìm được rồi tôi chỉ nhận được từ anh một câu: “Em tự đi giải quyết đi”. Tôi thuyết phục, năn nỉ anh nhưng cũng không được. Mà đứa trẻ sinh ra thì cần phải có bố. Vậy là, tôi đành phải bỏ đi giọt máu của mình.
Lần thứ hai, tôi lại “dính” tiếp. Lại gặp anh để rồi anh thản nhiên nói: “Bây giờ chúng ta không thể làm gì khác. Anh không muốn vứt bỏ sự nghiệp để lấy em”. Tôi tuyệt vọng quá và lại phải tự mình đi làm cái việc thất đức đó.
Tình yêu đầu đầy cay đắng, dối trá và hận thù
Tôi chợt nhớ lại, anh luôn đến với tôi trong lúc anh say, trong lúc anh cần nhu cầu thể xác và tôi vô tình trở thành nơi giải quyết nhu cầu cho anh. Yêu anh ngần ấy năm trời nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi anh điều gì và cũng chưa bao giờ nhân dịp lễ hay ngày kỷ niệm nào đó anh nhớ đến và mua cho tôi một món quà.
Nhưng những lần tôi đi “giải quyết” về, kể cả có mất sức, mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không nhận được một lời hỏi han nào từ anh. Sau mỗi lần đó, tôi chỉ nhận được ở anh sự xa cách, lạnh lùng mà thôi.
Anh có thể nói chuyện hàng giờ với người phụ nữ khác nhưng với tôi chưa bao giờ nhận được từ anh đến 10 phút điện thoại. Anh đã không làm được như những gì anh nói với tôi. Anh đã phủ nhận tất cả những chuyện liên quan đến hai đứa.
Tôi đã quyết định rời khỏi cái cơ quan mà ngày nào tôi cũng phải chạm mặt anh. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nơi mà anh không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Dù tôi đã chẳng còn gì để mất nhưng tôi vẫn khao khát được sống hạnh phúc, được cười, được nhìn thấy những gì vui vẻ trong cuộc sống. Tình yêu đầu đầy cay đắng, dối trá và hận thù tôi sẽ đem chôn sâu trong trái tim mình.

pok tem nj...sao ma ngok wa troj vay ..hukk daj wa'''
Trả lờiXóacon gai cang` ngay` cang` ngu,ngu thj` fai? chiu thoi.suong' truoc' thi` kho? sau ma`
Trả lờiXóaqua ngoc,that la tuc qua di,con gai that la ngoc,it ra cung co chut suy nghi chu,that la mu quang qua muc,
Trả lờiXóatot nhat la ban nen chuyen cho lam,dung mac sai lam lan nua nghe ban.sau nay cong viec on dinh roi thi ban nen bi mat cho 2 vo chong nha kia biet anh ta da lam mat 2 giot mau.nhung dung de anh ta tim thay ban.hay cho vo anh ta biet,hoi vo anh ta co bao gio doi xu nhu vay voi vo anh ta khong.hay giu gin suc khoe nhe.
Trả lờiXóa