Thảm kịch từ những cuộc tình hờ

Thảm kịch từ những cuộc tình hờ
Những mối tình bất chính không bao giờ đem đến hạnh phúc lâu dài cho người trong cuộc (Ảnh minh họa)


Bỏ ngoài tai sự ngăn cấm của gia đình và bạn bè để đến với tình yêu... bất chính. Nhiều tấm thảm kịch đau lòng đã xảy ra từ đây.

Bỏ ngoài tai sự ngăn cấm của gia đình và cũng phớt lờ những lời khuyên của bạn bè để đến với những tình yêu… bất chính! Khi chuyện hẹn hò bị vỡ lở, sự ghen tuông của tình địch đã dẫn đến thảm kịch đau lòng từ những cuộc tình vụng trộm…

“Già nhân ngãi, non vợ chồng”

Giữa tháng 8-2009, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bình (SN 1985, trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) 18 năm tù về tội giết người. Con đường dẫn Bình đến trại giam bắt đầu từ khi cô rời làng quê để về Thủ đô lập nghiệp. Tại đây, Bình quen anh Hoàng Trung Hậu (SN 1978), quê ở Thái Nguyên và đem lòng yêu mến. Ở tuổi 20 đầy sức sống, cô không thể cưỡng lại những lời “có cánh” và sự quan tâm chu đáo của người đàn ông từng trải giúp đỡ cô trong lúc khó khăn. Nhưng một lần về nhà riêng của “người yêu”, Bình mới biết anh ta đã có vợ. Khi biết mình bị lừa dối, cô quyết định chia tay. Thế nhưng, bằng mọi cách Hậu thuyết phục để Bình chấp nhận thứ tình yêu tội lỗi ấy. Cả tin những lời ngon ngọt, Bình đồng ý nối lại tình cảm với anh ta.

Trong một lần về Hà Nội, hai người hẹn hò nhau đến… nhà nghỉ! Cũng trong lần gặp “định mệnh” này, Bình phát hiện ra người đàn ông này chỉ muốn lợi dụng thân xác cô. Tại đây, Bình đã dùng dao nhọn lấy đi mạng sống của người tình.

Thảm kịch từ những cuộc tình hờ, An ninh - Hình sự, thảm kịch, ghen tuông

Bị cáo Lê Thị Bình và sự ân hận muộn màng

Hẳn nhiều người vẫn không khỏi rùng rợn khi nhắc đến vụ án cháu Nhật Minh mới 40 ngày tuổi bị kim khâu lốp đâm vào đầu, xảy ra tại Thái Nguyên vào tháng 11-2009. Câu chuyện bắt nguồn trong một lần say rượu, anh H - chồng của Đỗ Thị Duân (SN 1974, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) thú nhận, thời gian xây dựng công trình tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, anh H quan hệ và có con với một người phụ nữ địa phương. Đau đớn trước sự phản bội của chồng cộng với sự ghen tuông mù quáng, Duân đã nhiều lần gọi điện đe doạ “tình địch”. Ngày 6-11, Duân có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị N. Người đàn bà “máu lạnh” đã dùng chiếc kim khâu lốp đâm vào đầu cháu Nhật Minh. Hành vi của Duân đã bị khởi tố về tội giết người.

Tình yêu mù quáng

Theo BS.TS Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng, chỉ vì sự chiếm hưởng cho chính bản thân mình mà nhiều đôi nam, nữ dù biết rằng mình đang quan hệ tình cảm một cách bất chính, là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm ngơ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những thảm kịch mà chính bản thân họ phải gánh chịu.

Thảm kịch từ những cuộc tình hờ, An ninh - Hình sự, thảm kịch, ghen tuông

Kim Anh trong phiên xét xử

Ông Tuấn viện dẫn, cùng với thảm kịch bắt nguồn từ những tình yêu mù quáng như thế, trong vụ án nữ sinh Vũ Thị Kim Anh (SN 1987, trú tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cầm dao cắt cổ người tình. Theo Kim Anh, nguyên nhân dẫn đến việc trên là do trước đó, hai người có quan hệ yêu đương và đã chia tay. Đến ngày 13-2-2009, ông C (nạn nhân) đe dọa, ép Kim Anh phải cho quan hệ tình dục nếu không sẽ công khai chuyện quan hệ yêu đương giữa 2 người cho người yêu hiện tại của Kim Anh biết… Vì bực tức, Kim Anh đã cắt cổ ông C.

Luật sư Trịnh Trực - Trưởng văn phòng luật sư Trịnh Trực (thuộc Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, do cuộc sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu của con người cũng đòi hỏi phải được đáp ứng cao hơn. Trong quan hệ tình cảm, họ “cặp bồ” mà không biết mình đang dẫm đạp lên thuần phong mỹ tục, về mặt đạo đức không cho phép, về góc độ pháp luật là vi phạm. Do vậy, chúng ta cần có những hình thức răn đe, xử phạt nghiêm minh hơn. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, những mối quan hệ bất chính là vi phạm chế độ một vợ, một chồng…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

7 nhận xét:

  1. đúng là tinh yêu mù quáng, bjêt sai mà còn đâm đầu vào, đúng là ngu.

    Trả lờiXóa
  2. cho chet me chung may di ngu thi chet

    Trả lờiXóa
  3. xinh the nay toa su sao dc
    tao ma la chu toa thi dc hjhj rui tha

    Trả lờiXóa
  4. ko ret'! nhung nhin` bon. nay` sao tao thay' buot' wa' ! kaka hehe

    Trả lờiXóa
  5. Bon nay` dang lung' ma` .Nut' mat' da~ may' day het' ca lu~.Tao cung~ bo' tay thoj sao ma` laj nhjeu` dua' ngu the' chu' ? Ji` cung~ co' muc' do cua no' thoj nha ...luc' suong' thj` aj suong' cho? den' luc' kho moj' laj ren nhu dau< ruot thua`>..Me kjep' ngu thj` chet' ma nao` lam`...! Chung' may` bjt' thj` ljeu ma` tranh' xa nha ko co' thj` laj ren .....chet' me chung' may` dj!

    Trả lờiXóa
  6. Tao da~ noj' roj` ma` thang` dan` ong no' chj them` caj' lon` thoj thang` nao` cung~ the' ,nghe noj` no' thj` het' doj` thoj .Thoj` bay jo` sao con` nhjeu` dua' con gaj' ngu the' chu'? Ma` chua ji` da~ < ngua> ra cho no' choj roj`.La` con gaj' ma` ko bjet' ju~ than den' luc' no' da' cho thj`moj' nhan ra bo mat cho' ma' cua no'.Khj do' thj` anh cao chay xa bay roj`.Dan` ong jo` la` ke thu` do' nha dung` co' qua' tjn nha...,ok?

    Trả lờiXóa
  7. yêu là vậy đó mấy bạn ơi.mù lắm,lúc tỉnh ra thì cảm thấy hối hận nhưng chẳng còn gì để mmats nửa các :haorm thủ: của chúng ta tiếp tục đâm đầu vào khi nhu cầu tình dục trỗi dậy đấy.từng trải mới biết.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info