Lớp 8, tôi đã bị tống tình


- Dĩ nhiên, sau đêm ấy, có những lúc tôi ham muốn chị đến tột cùng, nhưng tất cả chỉ là trong ý nghĩ, vì tôi mới chỉ là một-thằng-đàn-ông-14 tuổi. Tôi rộc rạc đi, không dám tìm đến chị, cố tình lẩn tránh chị...

Tôi không muốn bào chữa cho tội lỗi của tôi. Hiếp dâm trẻ vị thành niên, với trọng tội đó, tôi sẽ bị lĩnh án chung thân, hoặc tử hình. Nhưng, thực tình tôi muốn được chết hơn là phải sống mấy chục năm trong tù, tiếp tục gặm nhấm những ám ảnh về một tuổi thơ chất chứa những nhơ nhớp tình dục…

Nếu ban cho tôi cái chết, tôi sẵn sàng kể ra bí mật đời mình. Bí mật này tôi giấu kín đã hơn 5 năm, lúc đó tôi mới chỉ là một cậu bé lớp 8…

Tôi vừa bước qua tuổi 19 được hai tháng, mười lăm ngày, nhưng tôi đã trở thành một thằng đàn ông được hơn 5 năm. Thật là kinh khủng, có lẽ nếu tôi không phải là nhân chứng, tôi cũng không dám tin câu chuyện này có thật trên đời…

Dĩ nhiên, sau đêm ấy, có những lúc tôi ham muốn chị đến tột cùng, nhưng tất cả chỉ là trong ý nghĩ, vì tôi mới chỉ là một-thằng-đàn-ông-14 tuổi.

…Tôi sinh ra, không biết mặt bố, mẹ tôi ăn nằm với nhiều người đàn ông, và không ai trong số họ nhận tôi là giọt máu của họ. Thiên hạ gọi tôi là “đứa con hoang của mụ điếm già”, nhưng mẹ tôi là một “mụ điếm” tử tế, bởi khi có tôi, mẹ đã kiên quyết từ bỏ cái nghề nhơ nhuốc đó, sống trong nghèo đói để nuôi tôi.

Tôi học rất khá, đó là điều an ủi của mẹ. Tuy nhiên tôi vẫn giấu kín trong thâm tâm một nỗi buồn phiền, u uất. Những lời soi mói, khinh miệt của hàng xóm luôn bủa vây suốt tuổi thơ của tôi. Mẹ tôi dù đã cố gắng hoàn lương, sống tốt với mọi người, nhưng vẫn bị hàng xóm ghẻ lạnh.

14 tuổi, ý thức về giá trị bản thân lớn dần trong tôi. Một hôm đi học về, tôi thấy một người hàng xóm đang đôi co với mẹ về một chuyện gì đó, dù mẹ đã hết lời xin lỗi, bà ta vẫn lớn tiếng chửi rủa, rồi giơ tay tát vào mặt mẹ. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng thấy mẹ bị hạ nhục tôi không chịu được liền nhảy vào giữ tay người hàng xóm, không cho bà ta tiếp tục hành hạ mẹ tôi. Thế là người hàng xóm quay sang sỉ nhục tôi, bà ta chửi tôi là đứa con hoang không có người dạy dỗ. Tôi nổi khùng lên, chỉ muốn đấm vào cái mồm đang ngoác ra chửi tôi vài quả, nhưng mẹ khóc lóc van xin, giữ chặt tay tôi. Mụ hàng xóm mặt cắt không còn giọt máu, còn tôi vừa đau đớn vừa bất lực, tôi vùng chạy ra khỏi nhà…

Lang thang qua không biết bao nhiêu con phố, hai đầu gối run lên vì mỏi mệt, tôi gục xuống một gốc cây, nỗi buồn, tủi, nhục nhã vây bủa, tôi khóc nức nở…

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, khuôn mặt xinh xắn của người phụ nữ lạ ghé sát vào tôi an ủi. Tôi nín bặt và ngoan ngoãn theo người phụ nữ về nhà, chị ta cho tôi ăn uống, giục tôi ngủ một giấc, rồi đưa tôi về nhà.

Dĩ nhiên là chị đã thắng. Tôi, một thằng đàn ông 14 tuổi, từ đó cum cúp theo chị như một con chó, trung thành tuyệt đối với những đòi hỏi làm tình điên cuồng của chị.

Người phụ nữ lạ, bỗng chốc trở lên thân thiết với cuộc sống của tôi. Sau lần gặp gỡ bất ngờ đó, tôi thường xuyên tìm đến sự an ủi của chị. Chị hơn tôi 10 tuổi, làm lễ tân ở một khách sạn có tiếng. Tôi hoàn toàn tin tưởng và yêu mến người phu nữ này, đến nỗi có bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, tôi đều tìm chị để tâm sự. Cho đến một hôm…

Chị gọi điện cho tôi, nói rằng muốn tôi đến sinh nhật chị, chị cho địa chỉ để tôi có thể đến thẳng đó. Tôi hăm hở tìm đến địa chỉ chị cho, đó là một nhà nghỉ, tưởng nhầm, đang định quay bước, chị từ sảnh nhà nghỉ bước ra, tươi cười, chị kéo tôi lên sảnh, nói chị tổ chức sinh nhật trên lầu tư.

Vừa bước vào phòng, chị chốt chặt cửa. Chưa để tôi hết ngạc nhiên vì trong phòng chỉ có tôi với chị, chị đã ôm chầm lấy tôi, lột phăng chiếc váy chị đang mặc, rồi cọ hai bầu vú căng cứng vào cơ thể tôi, bàn tay chị lần cởi bộ quần áo tôi đang mặc. Sự động chạm da thịt, làm thằng nhãi trong tôi rung động đến tận óc những cảm xúc vừa sợ sệt vừa ham muốn. Thì thầm vào tai tôi những lời vừa yêu thương, vừa tục tĩu, chị kéo phăng tôi lên giường. Tôi nhanh chóng hòa vào những đòi hỏi điên cuồng của chị, như thế, đến hết đêm…

Tôi rã rượi tỉnh giấc, bên cạnh là người phụ nữ đẹp đến mê hoặc, đang lõa lồ, gợi dục. Chị hé mắt, lại tiếp tục kéo tôi vào những mây mưa ân ái cuồng loạn.

Chị nói yêu tôi và sẵn sàng đợi tôi tìm đến chị. Dĩ nhiên, sau đêm ấy, có những lúc tôi ham muốn chị đến tột cùng, nhưng tất cả chỉ là trong ý nghĩ, vì tôi mới chỉ là một-thằng-đàn-ông-14 tuổi.

Tôi rộc rạc đi, không dám tìm đến chị, cố tình lẩn tránh chị. Nhưng chị tìm đến tận trường tôi, đưa tôi xem những đoạn phim quay cảnh làm tình của tôi cùng với chị. Chị nói nếu tôi lẩn tránh, chị sẽ phát tán đoạn phim này cho bạn bè và gia đình tôi, chị sẽ rửa thành những tấm ảnh dán khắp những nơi tôi có thể đến…

Chị thường cho tôi uống thuốc kích thích để tôi sung như một mãnh thú, thỏa mãn những cơn cuồng dâm của chị. Chị vật vã, nghiền nát tôi, như không bao giờ thỏa mãn. Sau mỗi lúc bên chị, tôi gần như kiệt quệ vì bị hút hết tinh lực…

Dĩ nhiên là chị đã thắng. Tôi, một thằng đàn ông 14 tuổi, từ đó cum cúp theo chị như một con chó, trung thành tuyệt đối với những đòi hỏi làm tình điên cuồng của chị. Chị thường cho tôi uống thuốc kích thích để tôi sung như một mãnh thú, thỏa mãn những cơn cuồng dâm của chị. Chị vật vã, nghiền nát tôi, như không bao giờ thỏa mãn. Sau mỗi lúc bên chị, tôi gần như kiệt quệ vì bị hút hết tinh lực…

Tôi không qua nổi cấp 3, vì chẳng còn tâm trí sức lực nào mà học. Tôi trốn vào làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị điên cuồng tìm kiếm tôi khắp nơi. Sau cùng, chị gửi vào hòm thư của tôi một tin nhắn rằng chị đã bị nhiễm HIV.

Đau đớn cầm tờ xét nghiệm trên tay, tôi tự giày vò hận thù cái thằng tôi. Năm năm qua, nỗi ám ảnh về tôi- một thằng bé 14 tuổi bị hiếp dâm, đêm nào cũng dằn vặt tôi, nay lại biết mình nhiễm HIV, tôi như điên cuồng lên. Tôi chạy xe như điên loạn ra phía ngoại thành, nhưng tôi cao số, chẳng bị cái xe nào đâm vào. Lao xe mãi, đến một cánh đồng hoang vắng, tôi nhìn thấy một cô bé chăn trâu… Tôi vứt xe, lao đến bịt mồm em lại. Tôi hành động như một con thú, tôi hãm hiếp em, mà không, tôi chỉ diễn lại những hành động trước kia chị thường làm với tôi khi vật tôi ra giường. Tôi đã trút nỗi đau căm hờn, sôi sục của mình vào một bé gái xa lạ…

Xin hãy cho tôi được chết. Đừng tốn cơm nuôi tôi trong tù. Tôi sẽ không thể trở thành một người tốt nếu được ân xá, tôi cũng chẳng còn cơ hội để sống làm người, tôi bị ám ảnh bởi những đêm cuồng dâm điên loạn, tôi đã nhiễm HIV…

Quý vị đã hiểu rằng vì sao tôi muốn chết chưa? Trong trường hợp của tôi, cái chết là một sự giải thoát đầy thanh thản…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

5 nhận xét:

  1. may muon chet ma lai con hai them 1 be gai nua sao..vay thi hay tu chet di con fai xin ai nua...may ko fai la con nguoi ma

    Trả lờiXóa
  2. để em mở màn cho:câu chuyện cũng hấp dẫn đó nếu là em thi em cũng sẽ chọn con đường mà anh đã chọn đó là cái chết

    Trả lờiXóa
  3. thực ra bạn cug k hẳn có lỗi.chỉ tại người phụ nữ kia đã làm bạn trở nên như tnay.nhưng bạn ko nên làm như vậy với 1 bé gái,nó đâu có tội j.vẫn còn nhieuf cơ hội cho người bị HIV mà bạn.

    Trả lờiXóa
  4. oj roj oj thang lien do.xap chet ma lay lam nhu the.sao ko tu mjh chet dj ma lay lam hai den ng khac zay.that dang thuong cho e be gaj do.dung la do mat nhah tjnh ng ruj

    Trả lờiXóa
  5. dit me thang nay may chet kon me may dy cho de? me may .hai dua be do . khon nan dan ong la cho

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info