Đi quá giới hạn với “tình cũ”


- Tôi đã tìm đến với Hoà và chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Và rồi, chúng tôi đã đi quá giới hạn của hai người bạn.

Năm thứ hai đại học, tôi với Hoà yêu nhau. Hoà không cao lớn đẹp trai nhưng lại rất duyên. Đó là khoảng thời gian mà tôi vô cùng hạnh phúc. Anh là một chỗ dựa tinh thần vô cùng lớn đối với tôi trong suốt quãng thời gian học xa nhà. Chúng tôi cũng đã từng mơ về một mái nhà tương lai với những đứa con xinh xắn. Thế nhưng, tình yêu đầu đời đã trôi qua chẳng ai ngờ được. Hoà phải theo gia đình sang định cư ở Pháp. Cũng có lúc Hòa về nước, Hoà nói thật nhiều về những dự định sắp tới. Nhưng cái tự ti của đứa con gái tỉnh lẻ đã khiến tôi chỉ biết ngồi im lặng. Và dần dần chúng tôi xa nhau.

Năm cuối với những bộn bề vất vả tốt nghiệp ra trường tìm việc làm càng làm cho tôi cảm thấy khó khăn hơn khi thiếu vắng một chỗ dựa. Tôi tập thói quen làm mọi thứ một mình, khép chặt cửa trái tim và không dám mở lòng vì sợ mình chẳng thể vượt qua được vết thương lòng cũ. Sau khi ra trường, tôi đi làm cho một doanh nghiệp liên doanh ở Hà Nội và tại đây tôi đã gặp Minh. Tuy Minh không để lại cho tôi những rung động mãnh liệt như Hoà nhưng anh cũng là một người chân thực đáng tin cậy. Sau hai năm tìm hiểu, chúng tôi đã kết hôn. Hiện tại, chúng tôi đã có một cô con gái 3 tuổi rất xinh xắn.

Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì có lẽ giờ này tôi vẫn đang yên ổn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của người xưa cũ đã làm cho mọi cảm xúc trong tôi đảo lộn. Trong một lần làm việc với đối tác, tôi đã gặp lại Hoà. Anh là chủ đầu tư cho một dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện ở Uông Bí. Anh già dặn, chín chắn hơn nhưng chỉ nhìn lướt qua tôi cũng ngay lập tức nhận ra đó chính là Hoà của tôi ngày nào. Và giọng nói của anh cũng ấm áp như xưa. Tôi đã phải cúi gằm mặt để che giấu cảm xúc của mình như một tên trộm. Trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi chỉ sợ Hoà nhận ra tôi và cái điều lo sợ ấy đã nhanh chóng xảy ra.


Và rồi, chúng tôi đã đi quá giới hạn

Hoà đã gọi tên tôi đầy thảng thốt và ôm chầm lấy tôi mặc kệ sếp của tôi đang đứng ở đó: “Loan, cuối cùng anh đã tìm thấy em!” Phút giây ấy, tôi thấy lòng thật bối rối. Tôi hiểu rằng chưa bao giờ tôi quên Hoà cho dù tôi đã từng nhủ lòng mình cả ngàn lần như vậy. Và chúng tôi đã có một cuộc hàn huyên. Hoà cho biết anh vẫn chưa kết hôn và vẫn đi tìm tôi suốt 6 năm qua. Chưa có giây phút nào là Hoà thôi nhớ về tôi. Hoà đã nhờ bạn bè tìm kiếm nhiều lần mà không có tin gì của tôi sau khi ra trường.

Khi biết tin tôi đã kết hôn cũng như có một con gái 3 tuổi, Hoà sững người lại lặng yên như không tin nổi vào tai mình. Sau đó, Hoà lặng lẽ rút lui và chúc tôi hạnh phúc. Tôi cảm nhận được những bước chân của Hoà hết sức nặng nề và đau đớn. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống nơi đất khách quê người bấy nhiêu năm hẳn Hoà đã quên tôi…


Tôi không muốn có thêm người đàn ông nào đau khổ vì tôi trong đời nữa

Sau hôm ấy trở về nhà, chồng tôi có nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt tôi nhưng tôi chỉ nói là do áp lực công việc. Chồng càng ra sức chăm sóc tôi lại càng cáu gắt. Tôi biết mình làm như thế là sai nhưng không hiểu sao tôi chỉ ước gì người ở bên tôi lúc đấy là Hoà. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng nghĩ đến Hoà. Tôi tự trách mình sao ngày xưa chỉ vì chút tự ti mà đã đánh mất một tình cảm vô cùng sâu sắc, lớn lao, để đến bây giờ mới thấy xót xa, tiếc nuối. Hoà vẫn yêu tôi như ngày nào. Chỉ nghĩ đến thế thôi là lòng tôi lại tràn đầy những suy nghĩ tội lỗi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ phản bội lại tình yêu đầu. Tôi muốn bù đắp cho Hoà. Tôi đã tìm đến với Hoà và chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Và rồi, chúng tôi đã đi quá giới hạn... Tình trạng này đã kéo dài trong suốt hơn một tháng trời.

Tuy nhiên, mỗi lần về nhà, nhìn thấy con gái và bố ngồi chơi đùa, lòng tôi thắt lại. Minh rất tốt với mẹ con tôi. Suốt mấy năm sống với nhau anh chưa quát mắng tôi dù chỉ là một câu. Nhận được sự chăm sóc của chồng và đôi mắt to tròn của cô con gái sau mỗi tối đi làm về tôi lại cảm thấy lương tâm bị cắn rứt. Tôi biết tôi sẽ chẳng đánh đổi hạnh phúc này của mình nhưng những tình cảm với Hoà thì chẳng chịu ngủ yên, cứ nhức nhối như một vết cắt sắc ngọt lao thẳng vào tim.

Bây giờ, tôi cũng không biết phải tâm sự cùng ai để xin một lời khuyên trong giai đoạn khó khăn này. Lúc này đây, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bỏ chồng, bỏ con gái để quay lại với Hoà. Tôi không muốn có thêm người đàn ông nào đau khổ vì tôi trong đời nữa. Nhưng tôi sợ ngày mai gặp Hoà, tôi lại không vững lòng với suy nghĩ đó. Tôi sẽ phải nói gì với Hoà đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

8 nhận xét:

  1. ban hay dung lai truoc khi qua muon.ban dang co mot gia dinh phuc,co mot nguoi chong yeu ban,mot dua con gai xinh xan.qua khu thi hay de no qua di ban ah.ko co gi la ko lam duoc.chuc ban co lua chon sang suot.

    Trả lờiXóa
  2. KHUNG WA DI MAY BA MA OI

    Trả lờiXóa
  3. hay suy nghi~ that khi~ bva duia ra wuyet dinbh dung dan ban nhe''
    minh tin ban se~` lam dc
    minh tuy ko giong ban nhung cung kho su?? nhu ban
    minh da` vuot wa va minh tin ban se~ vuot wa
    bb

    Trả lờiXóa
  4. tu minh lam kho minh thui

    Trả lờiXóa
  5. ma oi. nen cham dut chuyen voj hoa dj thj hon. neu mot ngay ma mjnh bjt dc thj nuok may nha tan, ja djnh lj tan doa

    Trả lờiXóa
  6. oi !!!! den bo' tay voi' bon dan` ba` thoi . nuc' nao` cung~ chi? nghi~ DEN' CAI' BUOI` moi' thoi
    co' moi' loi' cu~ vai~ ka? lon` . dung' la` kho? vi` lon` anh em a .

    Trả lờiXóa
  7. t nghi ban hay lam nhung j ma con chim mach bao la tot nhat.chuc ban tim dc hp tron ven.

    Trả lờiXóa
  8. tôi cũng giống chồng của chị, nhưng khác ở chỗ tôi đã biết đc mối quan hệ đó. Thật ê chề ! tôi không bh giám nghĩ vợ mình có thể yêu 2 người 1 lúc, dù chị có dừng lại hay đi tiếp con đường lầm lỗi đó thì chị cũng sẽ phải sống trong hối hận và dằn vặt mình trong suốt quãng đời còn lại.
    Hãy yêu thật lòng chị àh !
    "vượt qua đau khổ của quá khứ, hạnh phúc của tương lai mới sẽ lại bắt đầu" !

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info