Chồng chưa cưới mắc bẫy gái ‘lẳng’


- Tôi viết câu chuyện của mình ra đây không phải để mọi người thương hại mà để các chị em cùng tôi trả lời câu hỏi ‘Tại sao lại như vậy?’


Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là hạnh phúc. Cha mẹ tôi lúc nào cũng thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai người làm công ăn lương nhà nước, cuộc sống của chúng tôi không giàu cũng không nghèo, bình thường như bao gia đình khác. Cha mẹ tôi có duy nhất tôi là con gái nên dành tất cả tình thương yêu đùm bọc cho tôi. Nhưng ông bà không nuông chiều mà giáo dục tôi rất tốt. Sinh ra trong một gia đình nền nếp, gia giáo, tôi thừa hưởng được sự nhu mì của mẹ, sự nghiêm túc của cha và một quan điểm sống lành mạnh.

Tôi có thể coi là thành đạt, với độ tuổi của mình, tôi có một chân vững chắc trong ngành ngoại giao, nói thông thạo 3 ngoại ngữ và có chút vốn liếng hương sắc mặn mà của một cô gái Hà thành.

Tôi kể về tôi không phải để khoe mà để các bạn có thể thấy rằng, tôi là một cô gái tốt trong thời buổi hiện nay, rất tốt để các chàng trai lấy làm vợ.

Và tôi đã yêu. Yêu một cách si mê nhưng nghiêm túc với anh. Anh hơn tôi 5 tuổi và cùng làm trong ngành, hơn nữa anh lại là con của một gia đình bề thế, có tiếng tăm trong giới công chức. Anh đẹp trai kiểu công tử bột với nước da trắng mịn như con gái, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, rất phong cách. Nhìn anh và tôi, ai cũng nghĩ là một cặp trời sinh. Hơn nữa, cha mẹ tôi rất thích tính cách của anh, chỉn chu, tâm lí, lễ phép và có chí tiến thủ. Gia đình tôi thật có phúc khi có một chàng rể tài nết.


Hòa ngây người nhìn anh và hình như cái tính thích đưa tình với giai của cô lại nổi lên

Chúng tôi yêu nhau không quá cuồng nhiệt, cũng không quá thờ ơ. Yêu đúng như hai tính cách của con người. Chúng tôi chung thủy với nhau đã 5 năm. 5 năm có quá nhiều kỉ niệm, có quá nhiều gắn bó. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới vào mùng 8 Tết âm này. Nhưng 5 năm ân tình và đầy sâu nặng ấy không giúp anh thoát khỏi sức cám dỗ của một người…

Hòa là đứa bạn rất thân của tôi mặc dù cha mẹ tôi không thích tính cách của Hòa vì cô rất thích tiền, thích làm thân với những người giầu có. Hòa xinh, quyến rũ chết người và nhìn cô, chẳng người đàn ông nào có thể cầm lòng nổi. Vì những đường cong mê tơi, những cái liếc mắt lúng liếng và đôi môi căng mọng như khát tình. Lúc nào cô cũng là trung tâm chú ý của đám đông. Một sinh nhật nào có Hòa là y như rằng thân chủ bị lu mờ vì mọi ánh mắt đều bị thu hút vào cái cười rất lẳng, ngây thơ mà như mời mọc của Hòa.

Mẹ tôi thường nói, không nên kết bạn với những đứa con gái như vậy, nhiễm vào người và cũng không tốt tiếng. Tôi thì bỏ ngoài tai, vì ngoài cái tính thích đưa tình với giai thì Hòa là một người bạn chơi đẹp, một tâm hôn đa sầu đa cảm và có thể hiểu được những tâm sự của tôi.

Tại sao tôi lại nói đến Hòa, bởi vì các bạn biết không, sau 1 tháng công tác để chuẩn bị về cho đám cưới vào mùng 8 âm này thì tôi nhận được thiếp mời cưới của Hòa và … chồng chưa cưới của tôi.

Cảm giác của tôi lúc đó thế nào? Có lẽ các bạn đang hỏi điều đó. Tôi như người mất hồn, cảm giác không đau đớn nhưng có cái gì đó khiến tôi chới với. Tôi nhận được thiếp mời từ tay mẹ. Mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc, còn tôi, tôi không khóc. Tôi không nói một lời nào. Vào phòng riêng và cứ giam mình trong đó rất lâu, rất lâu. Tôi cũng không biết thời gian trôi đi như thế nào. Chỉ biết rằng, khi thoát ra khỏi đó, Hòa và anh đã đi hưởng tuần trăng mật trở về.


Tôi muốn trốn chạy khỏi cái bầu không khí ngột ngạt ở hai gia đình

Tôi đã giấu Hòa rất kĩ và 5 năm yêu đương, anh không hề gặp cô bạn thân nhất của tôi. Tôi tránh cho Hòa và anh gặp nhau vì sợ rằng, Hòa sẽ cướp anh khỏi tôi. Có lẽ rằng, số mệnh đã an bài khi tôi và anh cùng nhau đi sắm đồ cưới thì gặp Hòa trên đường. Hòa ngây người nhìn anh và hình như cái tính thích đưa tình với giai của cô lại nổi lên. Cái tình bạn của chúng tôi cũng không kéo Hòa lại nổi. Nó tíu tít bên cạnh tôi như một người chị, một người em lo cho đám cưới, nhưng không ai ngờ, nó đang nhắm vào chồng chưa cưới của tôi. Thường thì nó không nghiêm túc cho bất kì mối quan hệ nào, dài nhất cũng chỉ được 2 tuần. Vậy mà nó đã cưới chồng chưa cưới của tôi. Họ đã phản bội tôi chỉ trong một tháng khi tôi đi công tác về và say sưa với những dự định cho ngày trọng đại của mình.

Tôi thực sự không hiểu, điều gì đã khiến anh như vậy? Đối với Hòa tôi có thể giải thích được nhưng đối với anh tôi không thể. Anh không nói với tôi một lời, cũng không xin lỗi, cũng không hề đưa ra bất cứ lí do gì? Tại sao anh lại làm vậy? Đối với một mối tình 5 năm, với một người có tư cách như tôi? Để chạy theo một cô gái lẳng lơ, trăng hoa? Cuộc sống của anh sẽ như thế nào đây?

Tôi cứ ngồi đó mà dò hỏi tại sao, tại sao? Không có ai trả lời cho tôi biết, tại sao tôi lại bị hai người phản bội? Tại sao?... Mẹ tôi bảo, ngày cưới cả làng xóm bên đó chẳng ai đến, họ hàng cũng không. Đáng đời cho cái gia đình ấy. Tôi nhìn mẹ, mẹ chắc đau lòng hơn tôi. Có lẽ thế, vì bà hiểu rằng, người con rể hụt mà bà yêu quý ấy có lẽ cũng sẽ chịu đau khổ khi rơi vào cái gia đình tham tiền ấy.

Một điều khiến tôi đau lòng hơn là nhà tôi lại gần sát ngay nhà Hòa cho nên mọi động tĩnh bên đó, gia đình tôi đều biết. Mẹ phá cái bờ tường bằng hàng giậu thiên lí đi và xây tường gạch thật cao, trên có gắn hàng rào dây thép gai. Còn tôi, tôi muốn trốn chạy khỏi cái bầu không khí ngột ngạt ở hai gia đình, thoát khỏi vùng trời có hai con người đang hạnh phúc kia, hai con người đang mỉm cười tay trong tay cứa vào tim tôi đau lắm, rất đau…

Các bạn ơi, hãy nói cho tôi biết, tại sao? Tại sao họ lại làm vậy với tôi? Tôi không thể hiểu nổi. Tôi phải làm gì đây?...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

10 nhận xét:

  1. Ban la nguoi rat dung cam toithay phuc ban da bi chinh Hoa va chong chua cuoi cua ban phan boi ma ho khong he quan tam den cam giac cua ban toi biet ban da tu minh hoi rat nhieu cau hoi tai sao va da khong co cau tra loi nhung toi khong the tra loi giup ban duoc

    Trả lờiXóa
  2. ban eb choi than ma con nhu vay huong chi la nguoi dan boi vay minh luon phai canh gjac cho du` la nguoi ma minh tin tuogn nhat

    Trả lờiXóa
  3. sorryiloveyou2004 {0978648352}lúc 10:40 18 tháng 2, 2010

    ban ah ! cai gi no thuoc ve minh thi no mai la cua minh. con cai gi no ko thuoc ve minh co niu keo thi dan dan no cung mat di thoi. ko co gi ma fai buon ca chuc chi buoc di moi thanh cong

    Trả lờiXóa
  4. ban ak```
    thu quy gia nhat tren doi`` nay`` ko fai la tien vang bac hay bat cu thu vat chat nao`` khac
    ma do la tinh nguoi```
    nguoi ta da~ bo roi ban roi`` dung ko\
    cung chang can fai sot xa lam ji```
    hay dung day ma`` di
    vung tin len minh tin ban se~ lam dc\
    vi minh cung~ da tuong bi na yeu bo?? roi
    caunhocdangthuong_hn91

    Trả lờiXóa
  5. o doi ko ai hieu duoc chu ngo dau chi ah,nen chi hay co gang len.em tin rangc hi se gap duoc mot nguoi yeu chi nhieu hon anh ah.chuc chi hanh phuc

    Trả lờiXóa
  6. chi cu cupoi len roi chi se gap duoc nguoi yeu chi hon anh ay ma nhe chuc chi hanh phuc co gi pmmm em qua so 01226327338 nhe

    Trả lờiXóa
  7. Minh lai nghi~ khac ,minh nghi~ ban that may man...? chac ban ngac nhien khi minh bao ban may man,minh giai thick nhe...neu ban lay anh ta??? sau nay anh ta cung di theo nguoi con gai khac ma thoi vi chang nhe~ ban dau dc chong chua cuoi cua minh ca cuoc doi sao...?.Nguoi ban trai ban minh nghi~ ko bao h lam dc chuyen ji to lo*n' vi` tu tuong va niem tinh ko vung,chi vi` vai cam do^~ ma da the roi^,ma cuoc doi bay h ban cung bit do rat nhiu cam do,ban dung bao h trach ban minh tat ca la do nguoi yeu ban...h noi ji ban cung ko het buon,minh chi bit noi 1 cau ma co^ ban gai cua minh truoc kia noi voi minh "Minh song = tuong lai chu dau fai qua khu*..."dung ko ban>>>noi that voi ban minh cung tung bi nhu ban,bay h tinh yeu voi minh da chet!noi ban buon can nguoi tam su thi ban pm yahoo cho minh minh san long chia se> nick minh changtrai_tutrentroi_roixuong"chuc ban may man

    Trả lờiXóa
  8. ban gai ;5 nam yeu nhau ma ban o chao cho anh ta cai ngan vang do;thinguoi do them khat la dung roi;them khat va tim nguoi ban than cua ban ;roi ho co thai voi nhau;noi vay hoi tho nhung do la su that;co thai voi nhau roi thi phai cuoi thoi ban

    Trả lờiXóa
  9. Gieo nhan nao gap qua ay! cuoc song con dai ma. ban hay " SONG" de nhin thay no va cam nhan no nhe!

    Trả lờiXóa
  10. mỗi người đều gặp phải những chuyện đau lòng và chớ trêu. Nhưng chuyện đã xảy ra và cái gì đến đã đến. Bạn nên chấp nhận và đừng tìm lý do tại sao vì bạn sẽ không bao giờ biết được sự thật, mà có biết thì sẽ làm bạn đau hơn mà thôi. Hãy nghe mình sống mạnh mẽ lên, hãy đối diện với sự thật là cả hai người đã phản bội bạn và học cách không nhớ quá nhiều những điều đã qua. Cuộc sống sẽ dậy cho ta rất nhiều điều mà trong đó có sự thích nghi với cuộc sống. tất cả sẽ qua và bạn sẽ tìm được người tốt đi bên cạnh mình chứ không phải chỉ là một thằng đàn ông như hắn. mạnh mẽ lên bạn gái nhé. Chúc thành công và hạnh phúc

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info