1. Mary Kay Letourneau
Mary là một giáo viên của trường tiểu học Shorewood ở Seattle, WA. Cô gặp Villi Fualaau lần đầu tiên khi cô đang dạy lớp hai. Năm 1995, Mary trở thành giáo viên của Fualaau. Do cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô đã hẹn hò với cậu học trò 13 tuổi của mình vào mùa hè năm 1996.
Chồng của Mary đã phát hiện ra mối quan hệ không bình thường này, và vào tháng 2 năm 1997, Marry bị bắt giữ. Ngay lập tức, mối tình cô – trò của Marry trở thành tin hot ở khắp mọi nơi. Ở bất cứ chỗ nào người ta cũng có thể bàn tán và bình phẩm về nữ giáo viên này.
Tới tháng 5 năm 1997, Mary sinh một cô con gái, đặt tên là Audrey và đây là kết quả cuộc tình vụng trộm giữa Mary và cậu học trò của mình.
Nhưng 3 tháng sau cô bị kết án 7 năm tù vì tội quan hệ tình dục với trẻ em vị thành niên. Tuy nhiên, không chỉ có một đứa con, tới tháng 11 năm 1998, Marry và Fualaau đã có có đứa con thứ hai, có tên là Georgia.
Sau khi mãn hạn tù Mary đã kết hôn với cậu học trò của mình
Mary đã mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2004 và gần một năm sau, cô đã kết hôn với cậu học trò của mình. Một bữa tiệc đã được tổ chức trong niềm hạnh phúc của hai người.
2. Debara Lafave
Lafave là một giáo viên dạy môn tập đọc tại trường Angelo L. Greco thuộc Temple Terrace, FL. Tháng 6 năm 2004, cô đã bị bắt vì tội “làm chuyện người lớn” với một cậu bé 14 tuổi.
Cảnh sát cho biết rằng, Lafave đã quan hệ bằng miệng với cậu bé này vào ngày mùng 3 tháng 6. Sau đó 9 ngày cô tiếp tục “yêu” cậu bé một lần tại một lớp học trong trường. Lafave trước khi trở thành giáo viên đã từng làm một người mẫu cho một tờ tạp chí. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, cô nhanh chóng trở thành trung tâm của báo chí.
Vào tháng 12 năm 2004, người ta còn phát hiện ra một cuốn băng ghi âm và cuốn băng ghi hình cuộc “trăng gió” của nữ giáo viên này. Trong suốt thời gian trước khi bị đưa ra xét xử, luật sư bào chữa của Lafave đã lập luận rằng: Lafave quá đẹp, nếu như “buộc cô phải vào tù nơi có biết bao những kẻ bệnh hoạn thì chẳng khác nào mỡ treo miệng sư tử”.
Trước khi làm giáo viên Lafave từng là một người mẫu
Vị luật sư này cũng cố gắng đưa ra bằng chứng để chứng minh Lafave phạm tội là do bị mắc chứng điên loạn. Và sau đó, tòa án đã đồng ý để cho Lafave không phải ngồi tù. Tháng 11 năm 2005, tòa tuyên án Lafave phạm tội hiếp dâm và nhận bản án 3 năm giam giữ tại nhà, cộng với 7 năm bị quản chế, và phải đăng khí là một tội phạm tình dục.
Trong một cuộc phỏng vấn, Lafave nói rằng: “Bản án thật là nặng. Tôi đã 23 tuổi rồi và tôi biết mình là ai. Tôi là một người có trái tim nhân hậu, yêu trẻ em, tôi sẽ không bao giờ làm gì vi phạm pháp luật. Tôi là một người tốt. Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi. Tôi thật khó có thể chấp nhận điều này”
nuituyetdongbang_1990: dung la cuoc song. co nhung dieu tuong ko the xay ra nhung no lai hien huu truoc mat. cuoc song la mot tro choi ko hoi ket thuc
Trả lờiXóak hhiểu đuợc hjc
Trả lờiXóaDjs me !dung' la` Tay!Ngay den' tre con ma` cung~ mun' djs bo' tay.com
Trả lờiXóaTROI nghe ma gjat mjnh ak
Trả lờiXóanhung du sao kung ke
tjnh yeu thj ko noi den tuoi tac
ma khj ra tu kaj ng kja kon cuoi dc ng mjngh yeu la ngon rui
chung too cau hoc sjnh do cung yeu ba co wa tuoi cua mjnh hoj bj nhju
chu nhu ng ta ng kja ra tu trong gja han thj bo uj
khamn phuc cau hoc sjnh do thjet nha
sax dung la hoi choang. nhung tjnh yeu thj ko phan bjet tuoi tac .
Trả lờiXóaMrNh0c: dis con me chung may! thang nao thjch an d0n` pm tao wua so' 01235567812
Trả lờiXóa