Trong cuộc đời không ai là không mắc phải sai lầm | Anh thật độc ác! Anh đối xử với tôi tệ bạc như vậy mà vẫn còn muốn tôi nhớ đến anh sao? |
| Tôi và anh quen nhau trong một lần liên hoan mà chúng tôi đều là khách. Ngay từ phút giây đầu tiên tôi đã bị anh cuốn hút. Một cảm giác thật lạ, có lẽ như người ta vẫn nói là tình yêu sét đánh. Anh đẹp, một vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm, với giọng hát ngọt ngào trầm ấm. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ! Và cũng thật bất ngờ khi tôi và người bạn đi cùng gặp tai nạn, vì thế, anh có cơ hội đưa tôi về. Cả đêm miên man nghĩ về anh, tôi không thể nào ngủ được. Có lẽ đây là lần đầu tiên một cảm giác như mơ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tôi biết, tôi đã thật sự yêu anh ngay từ cái nhìn ấy! Nhưng tôi nào đâu biết được đấy cũng là sự bắt đầu của một nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời người con gái! Thật bất ngờ và hạnh phúc vì ngay hôm sau, anh đã nhắn tin hỏi thăm tôi! Chắc lúc ấy anh không thể hiểu nổi tôi đã hạnh phúc như thế nào đâu! Sau hôm ấy, chúng tôi thường xuyên nhắn tin và chat cùng nhau. Cứ thế, tình cảm của tôi và anh ngày một lớn dần lên! Anh bắt đầu nói với tôi những câu yêu thương ngọt ngào và ngỏ lời mời tôi đi chơi. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên, tôi đã chuẩn bị thật kỹ, xong xuôi hết mọi thứ nhưng vẫn chưa đến giờ hẹn khiến tôi như đang ngồi trên đống lửa vậy! Tôi thấy run run và kỳ vọng vào cuộc hẹn đầu tiên này sẽ là một buổi tối thật vui vẻ! Anh sẽ kể về anh cho tôi nghe, anh sẽ hát và làm những gì có thể để cho tôi vui… Nhưng sự thật quá phũ phàng khi mà trong ý nghĩ thôi, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó! Anh đưa tôi đến một nhà nghỉ khá cách xa nhà. Tôi bàng hoàng, lo sợ… tôi khóc đòi về, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không bước xuống xe mà vẫn ngồi đằng sau xe anh! Hình ảnh của anh ngày đầu tiên gặp gỡ đã biến khỏi tâm trí tôi! Anh đây ư? Người mà tôi đã hết lòng hi vọng đây ư? Anh xin lỗi và đưa tôi đến một nơi mà mọi người vẫn thường gọi nó là “Đường tình yêu”. Chúng tôi không nói được gì nhiều và anh cũng vội vã đưa tôi về! Tôi đã suy nghĩ đến việc không bao giờ liên lạc với anh nữa! Nhưng tôi không thể nào xóa được hình bóng anh trong trái tim mình! Tôi sợ tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa… tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó! Giờ thì tôi biết được rằng, trái tim của mình đã bị gục ngã trước anh... Tôi uể oải lăn xuống giường và khóc… cũng không biết là mình đã ngủ từ khi nào! Anh vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho tôi! Có lẽ, anh rất buồn! Đó là hình ảnh mà tôi đã thấy nhưng suy nghĩ của anh như thế nào thì tôi cũng chẳng thể nào biết được! Chúng tôi vẫn liên lạc và gặp lại nhau khi thỉnh thoảng, anh đi hát Karaoke và gọi tôi ra. Tôi hát khá hay và cũng rất xông xáo nên mỗi lần đi hát, anh lại gọi thêm vài người bạn của anh đi cùng! Hàng ngày, tôi vẫn chờ những tin nhắn của anh, chờ đợi sự quan tâm, chăm sóc của anh… Giờ thì tôi biết được rằng, trái tim của mình đã bị gục ngã trước anh, dù biết rõ rằng anh không phải là người đàn ông tốt. Một ngày định mệnh, chúng tôi đã gặp nhau. Khi chỉ có hai đứa ở bên nhau và không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình, tôi đã trao cho anh tất cả. Tôi khóc, khóc rất nhiều… những giọt nước mắt ân hận vì đã không làm chủ được bản thân mình! Tôi biết mình đã ngu dại nhưng không biết hàng chuỗi đau khổ đang chờ đợi mình ở một tương lai không xa… Mỗi lần hẹn hò đi chơi, anh đều tranh thủ và về sớm. Đi chơi lúc nào, anh cũng chọn những địa điểm kín đáo, ít người và điều đặc biệt, anh không lưu số điện thoại của tôi trong máy anh… Linh cảm mách bảo đang có điều gì đó bí ẩn đang diễn ra và tôi quyết định tìm hiểu điều đó! Thật trớ trêu thay khi tôi biết được anh đã có vợ sắp cưới. Có lẽ chẳng còn nỗi đau nào trong tình yêu lớn hơn nữa! Tôi chỉ muốn gào thét, đập phá tất cả những gì đang ở trong căn phòng của mình! Trong tâm trạng không tốt, tôi đã gọi điện cho anh! Anh biết được điều đó nên đã không gặp tôi và đấy cũng chính là câu trả lời cho những băn khoăn, dằn vặt của tôi lúc ấy! Đã hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được cảm giác đó! Trong một lần gặp anh, tôi đã hỏi ba câu: “Anh có yêu em không?”. Anh không trả lời. Tôi hỏi tiếp câu thứ hai: “Giờ anh đang yêu mấy người?”, anh cũng không nói. Đến khi, tôi thẳng thừng hỏi anh: “Nếu em nói bụng em có vấn đề thì anh sẽ nghĩ sao?” và anh vẫn im lặng! Khi chỉ có hai đứa ở bên nhau và không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình, tôi đã trao cho anh tất cả. Tôi cho anh thời gian suy nghĩ và trả lời tôi nhưng tôi biết trước rằng, sẽ không bao giờ có câu trả lời nào hết! Có lẽ anh nghĩ tôi có thai thật nên đã lẳng lặng ra đi mà không nói một câu nào. Tối hôm đó, tôi ôm gối khóc như chưa bao giờ bao giờ được khóc vậy! Cái cảm giác bị lừa dối thật là đau đớn! Nếu có ai đó đã từng ở trong hoàn cảnh như tôi, có lẽ họ cũng sẽ hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn! Tôi đã nhắn tin cho anh giải thích rằng, đó chỉ là câu nói đùa và cũng để thử lòng anh thôi! Anh không phải sợ và tôi cũng sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến anh cả! Những gì tôi làn thì tôi tự chịu trách nhiệm, chứ không đổ lỗi cho ai cả! Tôi và anh vẫn thường xuyên liên lạc cho nhau. Có một lần, anh tìm đến tôi, không phải để giải thích những gì đã từng xảy ra… Chúng tôi hẹn nhau tại một quán nước kín đáo và ít người qua lại. Anh nói đã suy nghĩ rất nhiều từ khi tôi xuất hiện, rằng anh có thể bỏ lại tất cả… Tôi đã gạt lời anh và nói rằng, anh chưa bao giờ làm thế với tôi cả! Anh muốn gần tôi nhưng tôi thì không… mặc dù lúc đó, tôi chỉ muốn lăn vào lòng anh và ôm anh thật chặt! Chúng tôi ra về, trong lòng tôi là một cảm giác trống rỗng và đau đớn đến tột cùng… Rồi một thời gian ngắn sau, anh lại muốn gặp tôi. Lúc đó, tôi đang ngồi uống nước cùng với vài người bạn. Trên đường về nhà, tôi đã gặp anh! Chúng tôi rong xe về đến gần nhà tôi, rồi dừng lại ở cây bàng trước ngõ mà mỗi khi gặp nhau, anh thường đợi tôi ở đó. Trời mưa hơi dày hạt và cả hai chúng tôi đều không có mũ. Hai đứa nói chuyện được một lúc thì tôi ra về. Anh vẫn ở đó, nhắn tin và đợi tôi sẽ trở lại! Thương anh đứng dưới mưa một mình nên khi về nhà cất xe xong, tôi lại ra chỗ anh! Và cũng chính lúc đó, tôi phát hiện trên tay anh đã có một chiếc nhẫn… chỉ cần thế thôi nhưng tôi đã hiểu! Tôi hỏi anh "Nó có từ lâu chưa?". Anh bảo "cũng mới thôi". Nước mắt tôi lại chảy, tim tôi như muốn vỡ tan và gục ngã... Như thế là hết… Nhưng tại sao anh lại không vui? Hay vì anh vui quá nên mới uống nhiều rượu cho đến say vậy? Nếu anh vui thì tạo sao anh lại tìm đến tôi và chờ tôi ra cho bằng được? Trời mưa mỗi lúc một to. Tôi giục anh ra về vì người anh đã thấm ướt và cả tôi cũng bị ướt vì không mang ô ra. “Tại sao lại cứ đuổi anh về?” – Anh đã hỏi tôi như thế! Và rồi, anh xuống xe và ôm chầm lấy tôi… Khi tôi đẩy anh ra thì anh nói: “Cho anh ôm em một lúc rồi anh về!”… Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, còn tôi như muốn òa khóc vì bao nhiêu buồn tủi phải một mình cam chịu bấy lâu nay! Đôi bàn tay anh thật ấm áp, thật chân thành chứ không như anh của mọi ngày, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng… Sao hôm nay anh lạ thế? Anh không hề giống như những lần trước gặp tôi! Hôm nay, trên tay anh đã có một chiếc nhẫn cưới và cử chỉ, hành động của anh lại chân thành đến lạ lùng! Tôi như đang ở trong cơn mơ vậy… Giá mà thời gian đừng trôi để tôi được ở mãi trong vòng tay anh như thế! Một thời gian sau, anh lại tìm đến tôi và chúng tôi đã gặp nhau! Có lẽ vì tôi đã yêu anh nhiều quá, đến nỗi tôi không biết được mình đang làm điều sau trái nữa… dù biết được anh đã có gia đình nhưng tôi vẫn cứ yêu anh, vẫn luôn mong mỏi được ở bên cạnh anh! Chuyện của chúng tôi cứ kéo dài cho đến khi tôi nhận được quyết định đi xa. Đây là cơ hội tốt để chấm dứt chuyện giữa tôi và anh! Tôi vẫn cứ gặp anh cho đến ngày có lịch bay… Và tôi tin với tình yêu ngày càng lớn lên giữa chúng tôi thì những nỗi đau trong quá khứ sẽ bị vùi lấp Ngày cuối cùng gặp nhau, anh đã bí mật để tấm chân dung của mình trong nắp điện thoại của tôi khi tôi ra ngoài. Hôm sau, khi tôi mở ra thay sim thì tôi mới biết được điều đó. Anh thật độc ác! Anh đối xử với tôi tệ bạc như vậy mà vẫn còn muốn tôi nhớ đến anh sao? Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ tấm ảnh đó… Nhưng có lẽ, tôi sẽ gửi lại cho chính chủ nhân của nó trong một thời gian không xa nữa! Tôi bắt đầu với cuộc sống mới nơi đất khách quê người, bỏ lại sau lưng những chuỗi ngày đau khổ ở quê nhà! Ở đây, tôi đã gặp một người và giờ đây, tôi gọi anh với danh nghĩa là chồng sắp cưới. Tôi và anh quen nhau trước người đàn ông kia, khi chúng tôi học tiếng cùng nhau. Anh yêu tôi thật lòng và hết mực chiều chuộng, nâng niu tôi! Khi nhận lời yêu anh, tôi không suy nghĩ gì nhiều vì đối với tôi, đàn ông thật khó để tin! Anh ấy muốn tôi cho anh một cơ hội và tôi cũng không quá khắt khe với điều ấy… Dù sao, tôi cũng đã vấp ngã một lần rồi, thêm một lần nữa chắc cũng sẽ chẳng có vấn đề gì… Nhưng thật may mắn vì tôi đã gặp được anh! Anh hiền lành, điềm đạm, ăn nói từ tốn không như những người mà tôi từng gặp. Yêu anh tôi được nâng niu chiều chuộng như một công chúa. Dù giận tôi nhiều đên đâu, anh cũng không bao giờ to tiếng mà chỉ nhẹ nhàng nói cho tôi hiểu. Tôi kể cho anh nghe về quá khứ của mình, tưởng rằng anh sẽ thất vọng nhưng thay vào đó anh lại thấy thương tôi nhiều hơn và anh muốn bù đắp cho tôi tất cả. Dần dần tình yêu trong tôi cũng được đánh thức và niềm tin trong tôi sống lại. Nhưng tại sao nỗi đau trong quá khứ kia vẫn song song đi cùng hạnh phúc của tôi hiện tại? Chỉ còn hai tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi mong mỏi đến ngày đó biết chừng nào nhưng sao trong lòng vẫn buồn sầu khi nghĩ về quá khứ? Liệu tôi có quên được anh, người đã lừa dối phản bội tôi một cách tàn nhẫn? Giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Trong thâm tâm tôi chỉ mong chồng sắp cưới của tôi hiểu và thông cảm cho tôi. Và tôi tin với tình yêu ngày càng lớn lên giữa chúng tôi thì những nỗi đau trong quá khứ sẽ bị vùi lấp, để lại một vùng trời bình yên và hạnh phúc trong gia đình bé nhỏ của tôi.. Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là chúng tôi sẽ trở về Việt Nam và 2 tháng nữa là tổ chức đám cưới rồi. Đó sẽ là con đường mới, bước ngoặt mới trong cuộc đời của tôi. Tôi không biết với tính cách bướng bỉnh của mình thì sau này tôi có mang lại hạnh phúc cho chồng tôi và gia đình hay không nhưng trước mắt tôi, tôi đang thấy rất rõ rằng, mình có một người chồng tuyệt vời, một gia đình ấm cúng và mọi người trong gia đình đều hết mực yêu thương, che chở cho nhau. Và tôi biết hạnh phúc đang mỉm cười với mình. Tôi viết lên đây những lời tâm sự chân thành về một phần cuộc sống của mình để sẻ chia với bạn đọc bốn phương. Ông trời luôn công bằng, ông lấy đi của mình cái này thì sẽ bù đắp lại cho mình cái khác. Vì vậy có ai đó lỡ rơi vào hoàn cảnh như tôi thì các bạn cũng đừng tuyệt vọng, ngã ở đâu mình sẽ đứng lên ở đó! Dù có rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, có éo le đến đâu các bạn cũng đừng nên bỏ cuộc. Trong cuộc đời không ai là không mắc phải sai lầm, quan trọng là mình biết nhận ra sai lầm để sửa chữa mà thôi. Hãy tin vào cuộc sống và tin vào tương lai. Hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn nếu bạn biết chân trong và nâng niu. Chúc các bạn tìm được hạnh phúc của riêng mình. | |
|
9/1/10 |
"Đàn bà" của người ta...
Các Bài Cùng Chuyên Mục
6 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

uk rat dung nh cuoc doi co' bao h "gan`" dung' y' ta
Trả lờiXóanguoi dan ong tot nhat the gioi dang o trong vong tay ban do'.hay~ giu that chat.neu' la` t chac t ko the~ lam` dc nhu vay`...
Trả lờiXóako co aj tot het ve nhieu mat dc dau ban ak ko co aj hoan hao het dc theo toi nhhan xet dan ong tot va dan ba tot con tren the gjan nay rat jt nhung nhung con nguoi doi tra gjan sao lai rat nhjeu ve be ngoai nghe co ve hoan hao nhung ben trong noi tam cua ho laj rat xau boi vj toj da wen rat nhjeu ng nhung chua tjn tuong dc aj co nhung ng noi nang rat khoe ng ta cang noi kheo toi laj cang ko tjn nhung nhung~ ng noi nang tuy tho tuc nhung thang than xuat phat tu noi tam nhu vay moi khjen long ng cam phuc toi la ng ko aj co the khuyen ru ve ve? be ngoai toi can tjm hju kj~ truoc khj lua chon aj do len toi khuyen cac ban dung len nong noi? voi vang truoc su khuyen ru cua dan ong muon tjm dc ng tot bay gio rat jt hay nghe loi khuyen cua toi chj tot cho ban thoi mjnh chuc suc khoe cac ban chuc cac ban 1 nam moi vui ve tuoi tre day suc song yeu doi va tjm dc tjnh yeu djch thuc chuc cac ban maj hptrong moi tjnh cua mjnh va som dam hoa ket trai
Trả lờiXóathank.!
Trả lờiXóaban than mem toi da tung o hoan canh nhu ban,co the noi toi cung tung co mot thoi ki hung hoang nhu ban,toi cung rat co gang de mo rong tam long them mot lan nua,nhung co le toi ko duoc may mam nhu ban gap duoc mot nguoi co the tin tuong ca doi ,toi lai bi chinh nguoi ma toi tin tuong vao lam toi ton thuong hon nua,co the noi vet thuong cu chua lanh toi lai co them mot vet thuong moi,mac du toi da co gang tha thu nhu liem tin ve con nguoi da ko con,toi gio day moi viec de xem xet that ki,co the tinh cam that su trong toi da ko con nua roi ,va hi vong cung ko con
Trả lờiXóatoi chua y nhung tui cung da thay rat nhiu nguoi ban cua tui y rui .tui thay ho y nhau rui dan nhau ve phong .de rui vi ban tui ma ca 3 thang bon tui phai nhuong phong cho ban tui con chung tui phai va vat het cho nay toi cho khac wa dem.trong khj troi mua dong gia lan .tui thay con gai bay h de dai wa vay.tui cung khyen cac ban gai nhat la cac ban sv xa nha nen suy nghj chjn chan hon.bo tui thay nhung ban sv la doi tuong chu yeu cua nhung cuoc tinh tre/
Trả lờiXóa