Tình yêu thầy trò khó cất cánh bay xa... (Ảnh minh hoạ) | Sự uyên bác về tri thức, sự nho nhã về tác phong, sự sâu sắc, hóm hỉnh trong lời nói, sự ân cần trong cử chỉ, thái độ của các thầy giáo đã khiến nhiều bạn gái trẻ cảm động và mến mộ. |
| Từ sự ngưỡng mộ, yêu mến ấy, tình cảm mang màu sắc yêu đương nảy sinh giữa các cô học trò và thầy giáo. Những mối tình thầy trò không có tội, nhưng thường khó vui... Có phải “trái tim không có lỗi”? Nhiều bạn gái yêu quý thầy, nhưng mang trong lòng mặc cảm ít tuổi hơn, lại đứng ở thế thấp hơn nên họ thường giấu kín tình cảm trong lòng để trở thành mối tình đơn phương vô vọng. Khi bạn gái lớn lên, ra trường, suy nghĩ đã chín chắn dần, tình cảm thầm kín của các bạn trẻ đa số sẽ mờ nhạt đi. Nhiều bạn gái sau khi thành đạt, có gia đình, trở lại thăm trường xưa lớp cũ đã mạnh dạn nói rằng: “Thưa thầy, thầy không thể nào biết được ngày ấy em quý thầy như thế nào đâu, thầy là thần tượng của em, chính tình yêu thầm kín của em với thầy đã là động lực thôi thúc em vươn lên. Đến bây giờ em phải nói cảm ơn mối tình câm lặng ấy”. Rồi cả hai thầy trò cùng cười xòa, vui vẻ. Nhưng có một số bạn gái, chuyện lại không đơn giản như vậy. Khi đã ngưỡng mộ thầy giáo của mình, bất kể là thầy đã có gia đình hay có người yêu, các bạn ấy cũng bạo dạn, chủ động “tấn công” thầy. Các bạn ấy thường làm đủ mọi cách để được tiếp cận, gần gũi với thầy. Nếu như thầy giáo là người quá trẻ hoặc thiếu lý trí cũng sẽ bị cuốn vào mối tình thầy trò ấy. Có cô học trò đã tự nguyện trở thành người thứ ba khi thổ lộ tình yêu với thầy giáo đã có vợ. Đừng làm vẩn đục tình cảm thiêng liêng ấy bằng thứ tình yêu “lành ít dữ nhiều”... (Ảnh minh hoạ) Tình yêu thầy trò khó cất cánh bay xa Những mối tình giữa thầy và trò dù không xếp vào dạng “cấm yêu”, nhưng thường kết thúc không có hậu. Các cô học trò, dù là nữ sinh viên, cũng vẫn nhìn nhận thầy giáo của mình một cách đơn giản. Đa số chỉ là sự rung động trước một điểm gì đó nơi thầy như sự uyên bác, lời nói dễ nghe, cử chỉ ân cần, sự thanh lịch... Có thể đó là một tình yêu mãnh liệt, song do thiếu cơ sở thực tế nên nó khó bền lâu. Khi bước vào chuyện yêu đương, các bạn gái trẻ thường bị phân tán tư tưởng, dẫn đến học hành sa sút. Có bạn gái đang học tốt, lại vướng vào tình yêu với thầy, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng sợ bị phát hiện hoặc bị bạn bè xa lánh, sống trong tâm trạng có lỗi bởi thường gặp những cản trở và ngăn cách nên lực học sa sút hẳn, thậm chí có bạn phải bỏ học nửa chừng. Nếu như thầy giáo là người có gia đình rồi thì việc tự nguyện làm người thứ ba của cô học trò sẽ bị gia đình, nhà trường phản đối, dư luận xã hội không đồng tình. Những áp lực ấy sẽ sớm đánh gục một cô gái mới lớn. Phần lớn các thầy giáo có tư cách đúng mực, đàng hoàng, khi “bị trò yêu” đã khéo léo thức tỉnh, giúp đỡ cô trò ấy học hành tốt hơn. Tuy nhiên cũng không phải không có những người thầy do nhân cách còn non kém, cả nể, không biết điểm dừng, khi được trò yêu đã lợi dụng sự ngây thơ, trong sáng của các học sinh nữ, mượn cớ quan tâm phụ đạo bài vở để chơi bời, chiếm đoạt. Đó không phải là tình yêu mà là sự lừa gạt. Chuyện thầy giáo “giở trò” với nữ sinh không phổ biến, nhưng cũng không quá hiếm gặp. Tình thầy trò vốn là thứ tình cảm chân thành, trong sáng, nên nó rất đẹp đẽ và cảm động. Nếu như trong sâu thẳm lòng mình, bạn có sự yêu mến thầy giáo, xin bạn hãy quý trọng và giữ gìn, đừng làm vẩn đục tình cảm thiêng liêng ấy bằng thứ tình yêu “lành ít dữ nhiều”. | |
|
7/1/10 |
Nữ sinh yêu thầy: "Lành ít dữ nhiều"
Các Bài Cùng Chuyên Mục
7 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

mai moi dc boc tem vai lon ba con nhj?
Trả lờiXóachắc là người viết bài này có j đó liên quan đến chuyện này rồi
Trả lờiXóamình cũng ủng hộ cách suy nghĩ của bạn . hãy để tình thầy trò sẽ mãi là tình thầy trò theo đúng nghĩa của nó
dit me bon cho
Trả lờiXóaHOC TRO KHON NAN QUA MA``
Trả lờiXóaTình yêu không phân biệt... miễn là nó xứng đáng cho và nhận
Trả lờiXóasao ko duoc y chu .minh ung ho ban .khi len dai hoc ban se thau giua thay va tro duong nhu ko co khoang cach.
Trả lờiXóayo cung dc nhùng hay yo chinh minh da nhe cac b!
Trả lờiXóa