Lúc người chồng phát hiện ra vợ mình đang "dan díu" với người khác cũng là lúc đêm "định mệnh" đó xảy ra (Ảnh minh họa) | Vốn hiền lành, chất phác tin ở sự chung thủy của vợ, Hải không ngờ bị vợ cho “cắm sừng”, dội cho một gáo nước lạnh, khiến anh đau đớn như phát điên, phát dại. |
| Nhìn vẻ bề ngoài, không ai nghĩ, phạm nhân Trần Văn Hải, hiện đang thụ án tại Trại cải tạo Thanh Xuân (V26, Bộ Công an) lại là kẻ từng phạm trọng tội giết người. Trong bộ quần áo trang phục phạm nhân kẻ sọc, trông Hải thật thà, chất phác, hiền lành và có phần khắc khổ, mang đậm nét điển hình của những người đàn ông vùng nông thôn Bắc Bộ. Hải cho biết, tính từ khi bị bắt đến nay, thời gian anh đi cải tạo đã được ngót hai năm rồi. Anh mong sớm được về chăm sóc mấy đứa nhỏ. Đối với Hải, tuy mang trọng tội giết người nhưng do khi phạm tội trong trạng thái bị kích động bởi hành vi trái pháp luật của nạn nhân nên anh được hưởng tình tiết giảm nhẹ, chỉ bị xử phạt theo khoản 1 của điều 93 Bộ luật Hình sự. Nhắc đến chuyện cũ, Hải lại thấy đau đớn xót xa. Điều Hải không thể ngờ, vợ anh, người đàn bà đầu gối tay ấp mà anh hết sức tin tưởng lại đi ngoại tình với người bạn cùng xóm. Hải nói rằng, anh không hề hay biết chuyện gì, cho đến khi sự việc xảy ra trong cái đêm “định mệnh” ấy… Trong hạnh phúc gia đình, chuyện ngoại tình xảy ra thường do ông “ăn chả” thì bà “ăn nem” hoặc một trong hai bên không đáp ứng được tình cảm của nhau dẫn đến tình trạng “chán cơm, thèm phở” hay có sự chênh lệch về tuổi tác, học vấn, nhận thức, cách sống mà người ta cảm thấy không thể đồng điệu được… Nghĩa là mọi cuộc sống của vợ chồng anh vốn bình lặng. Không chỉ thế, họ còn sòn sòn cho ra đời các “sản phẩm”, đến mức vỡ cả kế hoạch. Và cho đến trước lúc bắt quả tang vợ ngoại tình, Hải vẫn yên tâm về tổ ấm của mình. Vốn trú ở thị trấn Kim Bài (Thanh Oai, Hà Nội), vùng quê có làng Chuông làm nón nổi tiếng. Họ xây dựng gia đình với nhau, có ngôi nhà nhỏ cùng ruộng vườn mẹ cha để lại. Với những cặp uyên ương trẻ ở nông thôn như thế là đủ đầy, không còn mong muốn gì hơn. Cưới nhau năm trước thì năm sau, vợ chồng Hải vui sướng đón đứa con đầu tiên ra đời. Cuộc sống ở nông thôn tuy còn thiếu thốn, vất vả nhưng có tiếng bi bô, tiếng cười của con trẻ làm cho ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Hải cũng ngập tràn hạnh phúc. Vợ sinh đứa đầu là con gái nhưng Hải nghĩ, các cụ có câu “ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng”, anh cũng không suy nghĩ gì. Anh bàn với vợ, “suất” đầu con gái thì “suất” sau phải cố đẻ lấy thằng con trai. Hai năm sau, vào năm 1993, vợ anh sinh tiếp cháu thứ hai. Hy vọng nó là con trai nhưng Hải không ngờ cháu này lại là “vịt giời”. Vốn còn nặng đầu óc thủ cựu, muốn có thằng con trai nối dõi tông đường nên Hải khá buồn. Trong khi đó, những câu bông đùa “mâm trên, mâm dưới”, “chỉ chung thân làm ông bà ngoại”… của bạn bè trong thôn cũng tác động mạnh đến tư tưởng của Hải. Anh vẫn ấp ủ ham muốn có được thằng con trai. Bẵng đi bẩy năm sau, vào năm 2000, vợ Hải lại sinh cháu thứ ba và lần này vẫn là… “vịt giời”. Cứ tưởng đến đấy thì Hải dừng bước, chăm lo làm ăn để nuôi dạy con cái dù rằng gái cũng phải nuôi dạy chúng nên người. Nhưng không, Hải vẫn cay cú, không chịu mang tiếng là sinh con một bề, không chịu mang tiếng là “người đàn ông đẹp trai nhất nhà”, 4 năm sau, vợ Hải lại sinh đứa con thứ tư. Lần này, trời vẫn không đoái hoài thương Hải, đứa con thứ tư được bổ sung vào nhà anh cho đủ tứ quý… “vịt giời”. Hải giấu nỗi buồn trên nửa mái đầu bạc sớm, trong những tiếng thở dài, trong những ngại ngần khi anh em, bạn bè quanh mâm rượu chén chú, chén anh. Tuy vật anh vẫn chăm chút, dành tình cảm cho gia đình, vợ con không hề có xảy ra mâu thuẫn gì nghiêm trọng trong gia đình. Phải chăng do sức ép của chồng phải đẻ bằng được thằng con trai mà chị Nga tìm đến với anh Hoa hoặc tình cảm giữa chị và anh Hoa vốn sâu đậm nên tình cũ không rủ cũng đến... Với 6 miệng ăn, ngoài công việc đồng áng, Hải cùng vợ phải xoay xở đủ thứ việc mới lo nổi kinh tế gia đình. Thế nhưng trong Hải lúc nào cũng canh cánh một ước mơ, có thằng con trai. Anh tỉ tê và cuối cùng chị Nga cũng đành nhắm mắt chiều lòng chồng, có thai đứa con thứ năm. Đầu năm 2008, khi mà chị Nga báo tin vui, đi siêu âm, đứa con mới 4 tháng tuổi trong bụng là con trai thì Hải vô cùng mừng rỡ. Song khi Hải đón nhận niềm vui vô bờ này theo quan niệm của anh thì cũng là lúc mà anh nghe trong làng, ngoài xóm có nhiều tiếng đồn thổi, xì xào, do tay chồng sinh toàn “vịt giời”, không đẻ được con trai nên cô Nga phải đi “nhờ” người khác để có thằng con trai nối dõi tông đường. Rồi cái tay Hải bị “cắm sừng” mà không hay biết. Vợ chồng vốn sống với nhau ngót hai mươi năm lại có với nhau 4, 5 mặt con rồi, Hải không tin có chuyện ấy. Gái nông thôn làm lụng vất vả lại sinh nở nhiều lần, chị Nga còn đâu nhan sắc mà ngoại tình. Chuyện thực hư không biết thế nào nhưng có điều, trước khi đi về làm vợ Hải, chị Nga cũng từng được một chàng trai cùng xóm với Hải tìm hiểu nhưng không lấy được nhau. Người ấy là anh Nguyễn Viết Hoa, không chỉ cùng tuổi, chỉ cách nhà Hải chừng 50m mà còn là bạn bè với anh. Anh Hoa cũng đã có vợ con với một gia đình êm ấm. Tuy vậy, “không có lửa làm sao có khói”, trong lúc Hải còn bán tín bán nghi thì điều anh không ngờ đến lại là sự thật phũ phàng. Tối hôm ấy, sau khi ngồi uống vài chén rượu ở nhà người hàng xóm trở về nhà thì Hải được cháu Trần Thị Thủy, cô con gái lớn chạy ra ngoài cho biết, từ tối đến giờ, không biết trong góc vườn nhà có tiếng gì sột soạt, sợ lắm, mấy chị em không dám ra xem, không biết đấy là ma hay kẻ trộm. Vậy là Hải chạy vào trong nhà lấy cây đèn ắc quy rồi anh đi ra vườn. Ánh đèn trong tay Hải vừa quét đến khu vực vườn nhà anh giáp với vườn nhà hàng xóm thì một cảnh tượng hiện ra mà anh không thể tưởng tượng nổi, vợ anh cùng với anh Hoa, người bạn hàng xóm đang nằm ôm nhau trên chiếc chiếu rải dưới gốc cây. Tức tối, anh gầm lên chửi bới đôi gian phu, dâm phụ. Bị bắt quả tang ôm vợ bạn, anh Hoa không nói, không rằng ngồi dậy rồi nhẩy qua bức tường xây bằng gạch ba banh của nhà hàng xóm về nhà. Còn chị Nga cũng ngồi dậy quấn tóc và bỏ đi. Vốn hiền lành, chất phác tin ở sự chung thủy của vợ, Hải không ngờ bị vợ cho “cắm sừng”, dội cho một gáo nước lạnh, khiến anh đau đớn như phát điên, phát dại. Tức tối, Hải chạy vào trong nhà vơ lấy con dao phay rồi lao sang nhà anh Hoa định cho “nó một bài học” vì dám chim chuột với vợ người nhưng anh ấy không có nhà. Đứng ngoài sân, Hải chửi bới một hồi rồi bỏ về. Khi Hải đi ra ngõ, một người hàng xóm thấy thế vội kịp thời can ngăn, giằng con dao trong tay vứt đi rồi đẩy anh đi về nhà. Quay về nhà, tìm vợ không thấy, Hải vớ lấy cái máy điện thoại gọi cho mẹ vợ dưới Phương Trung: “Bà lên ngay, con có chuyện muốn thưa với bà”. Đêm hôm khuya khoắt, đường sá đâu có phải gần gũi gì, có lẽ vì thế mà bà mẹ vợ không đi lên được. Còn Hải trong khi chờ đợi bà mẹ vợ mãi chưa lên thì cơn nóng giận trong anh cứ bừng bừng bốc lên. Anh chạy sang nhà ông Nguyễn Đình Hồng, hàng xóm, hỏi mượn 1 con dao bầu, loại chọc tiết lợn, sợ ông Hồng không cho mượn nên nói dối là mượn về mai “thịt con lợn ốm” rồi đút con dao vào túi quần. ... câu hỏi đó đến giờ anh vẫn chưa thể lý giải nổi Cầm chiếc đèn ắc quy cùng con dao bầu, một lần nữa Hải quay trở lại nhà anh Hoa. Lần này thì Hải gặp anh Hoa vừa đi về đến nhà. Vậy là Hải xông vào. Hai người đàn ông vốn là bạn bè, hàng xóm với nhau quay ra chửi bới, xô xát. Sẵn có chiếc đèn ắc quy cầm trên tay, Hải quật ngay vào trán anh Hoa nhưng anh ấy tránh được nên không trúng. Rút con dao bầu mượn của ông Hồng, Hải hung hãn lao tới đâm một nhát trúng ngực anh Hoa rồi bỏ chạy. Anh Hoa vơ con dao bài ở gần đó đuổi theo Hải đến gần ngõ thì gục xuống. Thấy thế, Hải vội cầm dao, bỏ chạy về nhà. Còn anh Hoa được người nhà xô vào nhanh chóng đưa lên Bệnh viện huyện Thanh Oai cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh đã tử vong trên đường. Khám nghiệm tử thi, cơ quan kỹ thuật hình sự xác định, anh Hoa bị đâm thủng phổi trái, trúng quai động mạch chủ, tử vong do mất máu cấp. Có lẽ đến bây giờ, Hải vẫn chưa lý giải nổi vì sao, vợ anh lại ngoại tình. Phải chăng do sức ép của chồng phải đẻ bằng được thằng con trai mà chị Nga tìm đến với anh Hoa hoặc tình cảm giữa chị và anh Hoa vốn sâu đậm nên tình cũ không rủ cũng đến. Vốn bản tính thật thà, chất phác trong khi chung sống, anh không chút nghi ngờ, không để ý, không ghen bóng, ghen gió. Sau khi vụ án xảy ra, ngay trong đêm Hải đã bị cơ quan điểu tra bắt giữ. Khi ngồi trước mặt anh cán bộ điều tra, nỗi đau đớn, bàng hoàng dường như vẫn dằn vặt Hải. Anh khăng khăng “đứa con ấy không phải là con tôi”. Rồi anh và vợ anh từ đấy họ không còn gặp nhau. Còn anh Hoa là người thứ ba trong cuộc thì đã mất. Trong phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Hải về tội giết người, chị Nga cũng có mặt. Anh đứng trước vành móng ngựa. Còn chị ngồi trên chiếc ghế dành cho người có liên quan đến vụ án. Họ không hề nhìn nhau và dường như họ đã thành người xa lạ. Khi vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi quan hệ giữa chị và anh Hoa như thế nào thì chị trả lời rằng, họ có quan hệ tình dục với nhau vài lần. Nghe sự thực đấy nhưng trong trái tim Hải đâu còn tình cảm dành cho những xúc cảm này. Với bản án 8 năm tù, trước mắt Hải còn thời gian 6 năm ngồi tù nữa. Rồi anh sẽ được trở về cùng các con. Nhưng người hàng xóm, bạn anh thì mãi mãi ra đi. Và còn chị Nga, có lẽ lương tâm chị sẽ không yên vì những lỗi lầm của mình. Song có lẽ đau khổ nhất là những đứa trẻ của hai gia đình. Chúng sẽ lớn lên khi trong lòng phải mang nặng một nỗi mặc cảm về lỗi lầm của những người đã sinh ra chúng. Có lẽ khi rơi vào cảnh huống này khó ai có thể bình tĩnh mà cầm lòng được. Thế nhưng, nếu Hải bớt nóng đi một chút thì không phải không có giải pháp cho cả 3 người và có lẽ sẽ không xảy ra án mạng. Âu đây cùng là bài học trong giữ gìn hạnh phúc của mỗi gia đình. Hạnh phúc rất gần, hạnh phúc lại mong manh. | |
|
14/1/10 |
Khi sóng ngầm tình ái nổi giận
Các Bài Cùng Chuyên Mục
6 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

bo tay. xa hoi nay bay gio loan het ca roi
Trả lờiXóadiss me.tai kon di~ vo kia he^t.no' ma la` vo o^ng thi` o^ng kung~ gie^t.kho^ tha^n o^ng hai?
Trả lờiXóatroj oj kho than cho anh HAi? that day.nghj ma thay thuog may dua con cua anh.chuyen nay that rac roj va kho xu.trong luk do thy aj ma cam long dc.noj thy de~ chu lam thy kho lam.dung' la doj`
Trả lờiXóadit me con di
Trả lờiXóaphai tao cung giet
ca con di va thang ban khac loi nhu no
am chet me chung no di
dam lam dam chui
cac con chung no cung nghi duoc ai dung ai sai
tu 6 nam cung nhanh thoi
giet chet me chung no di
thang kia chet roi
vay con de con di song lam gi nua
nhung loaidan ba` cho' chet.minh gap phai? nhung con kyhon nan do' minh cung dam chet
Trả lờiXóangay tu` lu'c nhin thay luon.bon dan ba` lang lo do som muon cung ko dc yen than
dung la mot xa hoi day lo toan va dac doi.nhung ke dang chet thi song ma nhung vo toi thj cu luon bi hanh ha ca dut luong tam.nhung ke ko chung thuy ma cung dc song bon do phai khu ngay keo de ban xa hoi dung ko
Trả lờiXóa