Giọng người chồng cất lên, mỉa mai:
- Rõ là đẹp mặt! Một người đàn bà như cô lại có thể làm chuyện như vậy! Cô đã ngoại tình lại dan díu với chính thằng em kết nghĩa của tôi! Tôi đã yêu chiều, trân trọng và lo lắng cho cô chu toàn như thế nào...? Vậy mà...! Tại sao, cô nói đi?
Người vợ ngồi trong góc tối của căn phòng, sau hồi lâu im lặng trước những lời chì chiết của chồng, chị lên tiếng, giọng lạnh tanh:
- Anh hỏi tôi tại sao à? Tất cả là tại anh! Chính anh đã đẩy tôi đến tình cảnh này...
Họ từng là cặp vợ chồng đẹp đôi và rất hạnh phúc. Chị xinh đẹp, dịu dàng, nhạy cảm, lãng mạn. Anh thông minh, lịch lãm, tháo vát, có địa vị xã hội, lại giỏi kiếm tiền. Họ từng có những tháng ngày yêu nhau đắm đuối trước khi nên vợ nên chồng. Sau khi kết hôn, anh bảo chị: "Em hãy nghỉ việc ở cơ quan. Em cứ ở nhà chăm sóc nhà cửa, kinh tế đã có anh lo...". Chị đã làm theo ý chồng. Anh là một người chồng rất yêu vợ, chiều chuộng vợ hết mực, lo lắng chu toàn cho gia đình. Chị cảm thấy hạnh phúc tràn trề trong tình yêu của chồng. Chỉ cần có sự hiện diện của một đứa con là hạnh phúc đó viên mãn.
Họ không phải thánh. Sự trong sáng, vô tư ban đầu trở thành sự ngoại tình, phản bội.
Những tưởng cuộc sống vợ chồng của họ sẽ mãi tốt đẹp, nhưng... do yêu cầu của công việc, anh bắt đầu bận bịu với những chuyến công tác dài ngày. Chị hụt hẫng, trống vắng khi chồng triền miên vắng nhà. Chị than trách, bảo anh thu xếp công việc để vợ chồng được ở bên nhau. Nhưng đâu phải muốn là được. Lúc ấy, Huy - cậu em kết nghĩa mà anh rất quý vừa chuyển công tác từ tỉnh về TP.HCM, chưa có chỗ ở. Anh nghĩ, bảo Huy về sống chung để anh em gần gũi và những lúc anh vắng nhà còn có Huy đỡ đần... Thế là Huy dọn về ở chung. Chàng trai trẻ độc thân, vui tính, năng động thường làm cả nhà cười sảng khoái. Từ buổi đầu không mấy tán thành việc chồng đưa Huy về sống chung, dần dần chị có thiện cảm và xem Huy như một thành viên của gia đình.
Anh ngày càng vắng nhà nhiều hơn. Nhưng anh yên tâm vì ở nhà đã có Huy. Chị cũng không còn thấy trống trải như trước. Huy đưa đón chị và sáng, trưa, chiều cùng ăn với chị. Ngày chủ nhật, nghỉ làm, Huy còn vào bếp phụ nấu ăn, hào hứng khi cùng chị chăm sóc những chậu hoa ngoài vườn. Buổi tối, họ cùng xem truyền hình, có khi còn tranh cãi về bộ phim đang chiếu. Nhiều hôm, Huy và chị cùng uống rượu, nghe nhạc. Họ vô tư trong sự gần gũi đó, cho đến ngày sinh nhật chị. Anh ở xa không về kịp, thấy chị buồn, Huy đã gợi ý: "Hay là tối nay chị em mình cứ làm một bữa tiệc nho nhỏ...". Rồi Huy vào bếp nấu mấy món chị ưa thích, chuẩn bị rượu và hoa... Tối hôm đó Huy ôm đàn: "Em hát mừng sinh nhật chị nhé!". Họ đàn, hát, khiêu vũ, uống rượu đến khi cả hai đều say khướt. Và đêm ấy, họ đã đi quá giới hạn...
Chính vì thế mà hai vợ chồng đã xảy ra xung đột
Day dứt, dằn vặt, ân hận... họ tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó. Nhưng, anh vẫn triền miên vắng nhà, Huy và chị vẫn bên nhau trong ngôi nhà ấy. Họ không phải thánh. Sự trong sáng, vô tư ban đầu trở thành sự ngoại tình, phản bội.
Giọng người vợ đều đều:
- Giá như anh đừng vắng nhà triền miên, đừng để tôi và Huy sống cạnh nhau... thì hôm nay đã không xảy ra chuyện như thế này! Tôi có lỗi, tôi đã sai nhưng lẽ nào anh không có lỗi, anh không sai?
- Phải rồi! Tôi đã sai! Sai lầm của tôi chính là đã quá tin cô, quá tin thằng em kết nghĩa khốn nạn! Bây giờ tôi phải làm gì đây? Ly dị ư? Như vậy thì dễ cho cô quá...
Người vợ thở dài:
- Anh muốn thế nào cũng được. Tôi mệt mỏi lắm rồi!

that toi cho ca hai.neu anh nao co di cong tac xa hay cong viec qua ban thi nho danh thoi gian ben vo nhieu hon nhe!
Trả lờiXóachang le chong di cong tac suot ngay la nguoi vo nao cung fai lam nhu vay sao?loi lam nay thuoc ve nguoi vo.co ta chi chay theo nhung dam me nhat thoi ma wen rang nguoi chong yeu co ta nhu the nao
Trả lờiXóachỉ vì đam mê thể xác mà thôi, chạy đâu cho khỏi cứt trùng, gái nào mà chẳng cặc tung vô lồn
Trả lờiXóamẹ nó chứ đã ngủ với trai lai còn lý do này nọ
Trả lờiXóaeo`
Trả lờiXóak0an ney` u0^g' thu0^c'woa' lie^u` oai`
kaka
dc da" vui hy~1co" the" chu*".xa hoi bay gio nhu* the" ca?
Trả lờiXóa