Khi tự nguyện trao thân, những sơn nữ này không thể ngờ mình lại trở thành món hàng để người yêu đem bán (Hình minh họa) | Chỉ bằng bức ảnh trao đổi để làm quen, Phàng và Páo đã yêu được hai cô “sơn nữ” đang độ tuổi trăng tròn. Chúng vờ yêu rồi lừa bán hai cô bé sang bên kia biên giới… |
| Hai năm gần đây, cuộc sống của nhiều gia đình ở không ít thôn, bản huyện biên giới Mường Khương, Lào Cai bị đảo lộn, khi xảy ra hàng chục vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới và người bị hại hầu như một đi không trở lại. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi để hoạt động, gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, xử lí của các cơ quan chức năng… Một trong những thủ đoạn mới mà bọn tội phạm buôn bán phụ nữ qua biên giới sử dụng trong thời gian gần đây ở Mường Khương chính là lợi dụng phong tục, tập quán của bà con các dân tộc vùng cao. Người Mông ở đây có tục lệ "kéo vợ", nếu chàng trai phải lòng cô gái và được chấp nhận, anh ta có thể đưa cô gái đó đi và ba ngày sau mang rượu, thịt đến làm lễ ăn hỏi. Lợi dụng tập quán này và sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu lừa tình để đưa những cô gái nhẹ dạ, cả tin vào tròng... Chỉ bằng tấm ảnh như thế này, Cứ Seo Dì đã lừa bán được 2 cô gái Cách đây chưa lâu, Công an huyện Mường Khương vừa làm sáng tỏ vụ lừa tình bán người yêu qua biên giới. Ma Seo Vừ (23 tuổi) câu kết với Chấn Seo Páo (28 tuổi) cùng ở thôn Seo Cu Sỉn, xã Nấm Lư đã giả vờ yêu hai chị em ruột là Thào Thị C. (20 tuổi) và Thào Thị D. (17 tuổi) ở xã Cao Sơn (Mường Khương), sau đó lừa bán sang bên kia biên giới. Trước đó, hai đối tượng Vừ và Páo vô tình gặp hai chị em C. ở một phiên chợ. Chẳng biết 2 gã đã thề non hẹn biển thế nào mà chỉ sau mấy lần gặp gỡ, hai chị em C. đã trao cả trái tim và cái quí nhất đời con gái cho 2 gã họ Sở vùng cao, rồi "thương mẹ cha nhưng con cứ theo chàng". Khi các đối tượng đưa hai cô con gái đi cả chục ngày không thấy trở lại làm lễ ăn hỏi, ông Thào P., bố của C. và D. mới tá hoả đi trình báo Công an huyện Mường Khương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mường Khương đã điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng Ma Seo Vừ và Chấn Seo Páo, trong khi chúng đang chuẩn bị một màn kịch mới với hai cô gái ở thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu. Trước cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã lừa bán hai chị em C. qua biên giới, thu lợi 500 tệ, nhưng bản thân chúng cũng không hề biết hiện các cô đang phiêu bạt nơi đâu? Chúng tôi đến nhà em Sùng Thị D. ở xã Lùng Khấu Nhin, nạn nhân vừa trốn được về nhà sau khi bị bán và phiêu bạt 3 tháng bên kia biên giới. Nét bàng hoàng vẫn còn thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của cô "sơn nữ" vừa mới bước vào tuổi trăng tròn. Về nhà được gần một tháng, nhưng em vẫn còn rất hoảng sợ, không dám bước chân ra khỏi nhà. Nạn nhân Sùng Thị D. trốn được về nhà sau 3 tháng bị lừa bán (trái); em Thào Thị Dủ bị lừa bán sang biên giới hiện vẫn bặt vô âm tín Nước mắt ngắn dài, bà Giàng Thị M., mẹ của D. kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chỉ bằng bức ảnh trao đổi để làm quen, Giàng Seo Phàng (26 tuổi) ở Bắc Hà (Lào Cai), thường trú tại thôn I, xã Đắc Xong, huyện Đắc Glong (Đắk Nông) cùng Thào A Páo trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng lừa và yêu được Sùng Thị D. và Hạng Thị X. đang học lớp 9 ở Lùng Khấu Nhin. Cả 2 cùng giả vờ yêu rồi rủ cả hai cô bé đi biệt tích, mặc cho gia đình và nhà trường tìm kiếm. Mấy tháng sau, giữa một đêm đông rét mướt, hai cô lếch thếch, tơi tả tìm về được đến nhà. Phải mất mấy ngày, hai em mới hoàn hồn kể về việc bị lừa bán và phải trải qua chuỗi ngày tủi nhục nơi xứ người… Để giảm thiểu và ngăn chặn tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới ở Mường Khương nói riêng và ở Lào Cai nói chung cần có những giải pháp đồng bộ. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể (nhất là chính quyền xã, các thôn, bản) cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, đặc biệt là những xã xa xôi hẻo lánh, giáp biên. Đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao cuộc sống cho người dân; các cơ quan chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, siết chặt công tác quản lý người qua lại biên giới. Một thông tin đáng mừng là cuối năm 2009, Công an huyện Mường Khương và Công an huyện Mã Quan (Trung Quốc) đã có cuộc hội đàm, bàn sâu về công tác đấu tranh chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Nhiều giải pháp đã được hai bên đưa ra, hy vọng trong thời gian tới, loại tội phạm này sẽ được ngăn chặn; sẽ không còn cô gái người Mông, người Pa Dí, người Nùng… nào bị lừa bán; gần hai chục cô gái đang bặt vô âm tín sẽ sớm được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình… | |
|
20/1/10 |
Bi kịch sơn nữ yêu lầm "họ Sở"
Các Bài Cùng Chuyên Mục
4 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

ngu the ha zoi, mo to mat ra ma coi chu.7
Trả lờiXóathat la po tay
Trả lờiXóako biet no noi ngon ngot the nao`` ma lai bi lua```
dangcayviyeu_hn91
rat muon lam wen voi cac ban g sn 1991hoac < hon
bua nao len do kiem bo duoc a
Trả lờiXóatren do de kiem qua chi can minh thich la duoc dua di may ngay goi hiiii
ngu lam co!
Trả lờiXóanghe no noj ngon ngot wa' ah`
bon khon khiep