5 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào giải thoát mình khỏi nỗi kinh hoàng hôm ấy! (Ảnh minh họa) | Tôi cảm giác ghen lồng lộn lên khi anh ôm chặt cô gái ấy, rồi ngấu nghiến hôn lên môi cô ta như đã từng cuồng dại hôn tôi vậy!... Cảm giác đến nghẹt thở khi cô ta bắt đầu cởi phăng chiếc áo sơ mi của anh ra... thật khó có thể chấp nhận được! |
| Khi đọc bài "Lối sống quần thể của du học sinh", tôi giật mình nhớ lại những ngày tháng tôi đã từng đi du học ở Trung Quốc. Ở đó, tôi cũng đã từng sống chung với những cảnh ấy, từng chứng kiến rất nhiều những kiểu tráo đổi tình nhân cho nhau và cũng đã từng với người yêu của mình tham gia những "trò chơi" mạo hiểm đấy! Cách đây 5 năm, tôi sang Bắc Kinh du học và trong thời gian đó, tôi cũng đã quen và yêu Tùng. Anh là con trai một của một gia đình đại gia ở Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau ban đầu cũng vì san sẻ cho nhau những khó khăn, thiếu thốn tình cảm nơi đất khách quê người... Nhưng rồi, thời gian trôi đi, chúng tôi càng gắn bó hơn bởi cả hai đều hiểu và yêu thương nhau. Bao nhiêu hứa hẹn "Ra trường sẽ cưới em làm vợ"; "Suốt đời này anh chỉ muốn sống bên em mà thôi"; "Anh sẽ không lấy bất cứ một cô gái nào khác ngoài em cả";... Tôi tin anh và nghe những lời dụ dỗ ngọt ngào của anh nên cũng đã không ngần ngại trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái! Tình yêu của chúng tôi vẫn yên ả trôi theo những kì học, những buổi píc níc của riêng hai người, những cuộc tham quan với những người bạn anh,... Càng yêu anh, sống với anh mới hiểu được con người hào hoa vốn có trong anh! Tôi rất tự hào với bạn bè mỗi khi kể về anh, về những tình cảm chân thành anh dành cho tôi, về sự quan tâm, yêu chiều và sự nhẹ nhàng trong suốt thời gian qua anh đã chăm sóc cho tôi,... Nhưng rồi, những hình ảnh của anh trong tôi đã không được vẹn nguyên như thuở ban đầu nữa, mà trái lại, nó ám ảnh và đay nghiến suy nghĩ của mình cho tới tận bây giờ. Đấy là lần anh rủ tôi đến quán bar với nhóm bạn của anh... và cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống của tôi bắt đầu rẽ sang một ngã mới! Chúng tôi đến một quán bar ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Ở đây, tôi gặp những người bạn của anh, Việt Nam có, Trung Quốc có, Campuchia có và cả những cặp đôi người Hàn Quốc. Mặc dù văn hóa và ngôn ngữ giao tiếp có phần hơi khác nhau nhưng dường như các chàng trai ga lăng lại rất hiểu nhau! Và cũng chẳng khó khăn để chúng tôi - những cô bạn gái của các anh chàng đó làm quen và chuyện trò với nhau. Càng yêu anh, sống với anh mới hiểu được con người hào hoa vốn có trong anh! (Ảnh minh họa) Chúng tôi đã uống rượu, nhảy múa, hát hò đến tận đêm. Rồi đến khoảng 2h sáng, chúng tôi cùng về và thuê một phòng khách sạn để "thác loạn". Tôi những tưởng các chàng trai bày ra để uống rượu, hát hò cho vui vẻ. Nào ngờ, khi gần 20 người ở trong một phòng khách sạn sang trọng, các chàng trai đề nghị muốn được tráo đổi bạn tình để "tìm cảm giác mới lạ". Và tôi cũng không ngờ, Tùng lại là người đầu tiên hưởng ứng nhiệt tình với lời đề nghị ấy! Khi tôi nhăn nhó từ chối, anh động viên: "Sẽ không sao đâu! Cứ coi như một lần tìm cảm giác mới! Anh đã đưa em đến đây thì anh sẽ bảo vệ em mà... Đừng ngại nhé!"... và tôi đã miễn cưỡng đồng ý lời yêu cầu của anh! Anh chủ động tìm cho mình cô gái Hàn Quốc xinh xắn, trắng trẻo, còn tôi "được" một anh chàng Campuchia "để mắt". Tôi ngượng ngùng đến đỏ mặt khi chàng trai ấy tiến lại gần mình, còn Tùng lại rất tự nhiên khi đến bên cô gái ấy! Tôi cảm giác ghen lồng lộn lên khi anh ôm chặt cô gái ấy, rồi ngấu nghiến hôn lên môi cô ta như đã từng cuồng dại hôn tôi vậy!... Cảm giác đến nghẹt thở khi cô ta bắt đầu cởi phăng chiếc áo sơ mi của anh ra... thật khó có thể chấp nhận được! Chàng trai Campuchia tiến gần đến bên tôi, đề nghị được "làm" với tôi như những đôi "tình nhân" khác. Tôi e dè để chàng trai ấy bắt đầu áp đôi môi của anh ta lên má mình... và tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi có thể nhắm mắt buông xuôi làm tất cả mọi chuyện với anh chàng lạ hoắc kia như vậy! Chẳng nhẽ, anh có thể trương mắt lên nhìn người yêu của mình làm tình với chàng trai khác sao? (Ảnh minh họa) Mở mắt ra, thấy những đôi khác cũng trần truồng chẳng khác gì mình, tôi cảm giác đấy như một bầy gia súc đang làm chuyện "đực cái" với nhau vậy! Một cảm giác ghê tởm khi nhìn người yêu mình đang sung sướng "hì hục" với cái "cảm giác mới lạ" ấy! Chưa bao giờ, tôi thấy anh có vẻ mãn nguyện như vậy! Tôi từ chối "bạn tình" với lí do "đau bụng nên không thể tiếp tục cuộc chơi"... nhưng họ đâu biết, tôi buồn nôn khi phải chứng kiến những cảnh gớm ghiếc ấy! Chao ôi! Tại sao con người đã tiến hóa hết rồi mà có những kẻ còn làm được những chuyện này cơ chứ? Cảm giác sợ hãi như mình đang lạc lõng ở trong một vườn thú hoang dã vậy! Tôi xin phép ra về trước những con mắt ngơ ngác của các "trai thanh gái tú" và xin lỗi vì đã làm "bữa tiệc" của họ mất vui! Tùng không đuổi theo tôi, cũng không níu tôi ở lại... vì anh đang mê mải với cô gái Hàn quyến rũ ấy! Mấy ngày sau, tôi vẫn chưa hết cơn bàng hoàng khi nghĩ đến những điều đã xảy ra đêm hôm ấy... Và cả Tùng của tôi nữa! Đáng lẽ lúc ấy, anh nên động viên, an ủi tôi, đằng này, anh còn trách mắng tôi vì đã làm "mất mặt" anh, khiến anh xấu hổ với bạn bè anh và khiến "bữa tiệc" hôm ấy mất hết hứng thú! Sau này, khi Tùng không còn giận tôi nữa, anh lại đến bên tôi, lại xin lỗi vì "đã phải làm em sốc nặng như vậy!". Nhưng mỗi khi bàn tay anh chạm nhẹ lên người tôi hay khi anh muốn đuợc "gần gũi" thì tôi lại có cảm giác ghê tởm... và những hình ảnh "bệnh hoạn" của anh ngày hôm ấy lại hiện về, ám ảnh tâm trí tôi! Chưa bao giờ tôi thấy ghê tởm anh như chính lúc ấy! Chẳng nhẽ, anh có thể đánh đổi cả người yêu của mình để có được một "cuộc vui" trọn vẹn hay sao? Chẳng nhẽ, anh có thể trương mắt lên nhìn người yêu của mình làm tình với chàng trai khác sao? Phải chăng, tình yêu của anh dành cho tôi cũng chỉ vì không kiềm chế được những ham mê dục vọng tầm thường ấy? Tôi cảm giác sợ hãi mỗi khi có chàng trai nào đó muốn gần gũi mình (Ảnh minh họa) Sau những lần anh đến, là những lần tôi hời hợt, nhạt nhòa với tình cảm của mình dành cho anh! Và dường như anh cũng hiểu, tôi chỉ là "một đứa 'nhà quê', một người cổ hủ",... suốt đời cũng sống với những "suy nghĩ lạc hậu" ấy mà thôi! Và tình cảm của chúng tôi dường như không thể cứu vãn được nữa khi hai đứa đã thuộc về hai thế giới khác, với hai cách nghĩ, cách sống khác hẳn nhau. Cho đến nay, khi đã về nước và làm việc được một năm, tôi vẫn một mình một bóng đi về, vẫn không muốn mở lòng trước bất cứ chàng trai nào, cho dù xung quanh tôi luôn có các vệ tinh vây quanh. Tôi cảm giác sợ hãi mỗi khi có chàng trai nào đó muốn gần gũi mình hay quan tâm tới mình thái quá! Sợ những ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể mình, sợ những lời ve vãn, trêu ghẹo của những người đàn ông hám sắc, từng trải. 5 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào giải thoát mình khỏi nỗi kinh hoàng hôm ấy! Cho dù tôi đã đến gặp bác sỹ tâm lý để điều trị nhưng dường như "căn bệnh" của tôi không thể nào chữa trị nổi! Tôi cảm giác rất tội lỗi với gia đình, với những người thân yêu của mình vì những lỗi lầm mà đã gây ra trong quá khứ! Giá như có một liều thuốc, khi uống xong, tôi sẽ quên tất cả sự ám ảnh của quá khứ điền rồ ấy! Giá như... tôi không yêu Tùng, không dễ dãi buông thả mình với anh như vậy, không theo anh đến quán bar và nhà nghỉ đó,.... Giá như... cũng chỉ là hai từ "giá như" hão huyền mà thôi! | |
|
15/12/09 |
Vương quốc quần thể "yêu"!
Các Bài Cùng Chuyên Mục
9 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

chi ah cai da wa roi thi cho lo wa di co gang song tot va wen moi chuyen buon di.em co 1 nguoi ban gai cung hoan canh nhu chi nhung hoc vn co co gai do da ke het voi em va em noi trong cuoc song ai chang mac sai lam mien la minh biet sua sai va dung day lam lai dc ma.chi hay co len nhe!
Trả lờiXóachị ạ! em là một dân 9x em cũng rất coi trọng " chuyện ấy" bạn em nói em cổ hủ quá thời buổi này mà con muốn giữ trọn vẹn đến khi lấy chồng.Nhưng chị ạ em thấy "chuyện ấy " bây giờ nhiều quá em ghê tởm chị ạ.Em mà thấy cảnh đó như chị chắc em bị ám ảnh cả đời mất!
Trả lờiXóaThat la hay qua di mat bay gio di lua girl de duoc lam "chuyen ay" that la tuyet.Song viec ta co the bo di.hehehehehehe.
Trả lờiXóauo9yiu
Trả lờiXóaggjg
loai nhu may thi co cho no vay quanh thoi
Trả lờiXóada xau lai con chanh ko chong lay som thi e do em a
dit nhau la tren het !
Trả lờiXóad0` ngu thy` faj chju. chu' sa0.dyt. nhau mu0n nam
Trả lờiXóapotay 1 lu ngu may dua ngu kia chung may chet som dj
Trả lờiXóachung may chua thay quan tai chua nho le ha..cu choi boi dj rui lanh hau qua
im sori nhung aj ung ho cack song "co hu" tui dang chui may thnag mat day kia do
toi ung ho su " co hu" vj tui cung nhu vay
bon con tri la 1 lu khon nan thnag nao cung vay...chj mun chem chet het bon nay dj
hic, đúng là súc vật, con người làm gì có những hành động như thế, nhiều con vật nó cũng còn hơn cái lũ này!
Trả lờiXóachúc chị mau quên được cái quá khứ ấy để có thể sống thoải mái, hạnh phúc!