| Tôi đã dâng hiến cho anh tất cả sự trắng trong của người con gái (Ảnh minh họa) | Tôi yêu anh, tin anh, dâng hiến cho anh tất cả những gì quý giá nhất của người con gái. Anh nhẹ nhàng đón nhận, nhẹ nhàng chở che, vỗ về khi lỡ làm tôi phiền lòng, tổn thương... | ||
| Sau khi đọc bài viết "Em không muốn làm đàn bà đâu anh" tôi bỗng chợt giật mình khi thấy người con gái ấy sao mà giống tôi đến thế! Nhưng may mắn thay, người con gái ấy vẫn đang phải đấu tranh giữa tình cảm và lý trí để giữ gìn sự trinh tiết, đức hạnh của người con gái chưa chồng, còn tôi... Tôi ít hơn chị hai tuổi. Năm nay, tôi mới 23 tuổi, cái tuổi mà những người bạn cùng trang lứa vẫn đang rất vui vẻ, hồn nhiên với cuộc sống tự do của mình thì tôi lại canh cánh trong lòng một nỗi đau, nỗi đớn đau không bao giờ có thể lành nguyên trong tâm hồn người phụ nữ... Năm tôi 20 tuổi, tôi yêu anh, mối tình đầu của mình và cũng là mối tình oan trái và đau đớn nhất. Chúng tôi đã từng có những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu. Anh từng bảo tôi như trái đầu mùa còn xanh non, anh không dám hái, không dám bấm thử xem đã đến độ hái chưa? Mà chỉ biết chờ đợi, chờ đợi cho trái chín ngọt từng ngày… Vậy mà khi trái đầu mùa vẫn chưa chín, nhưng sự khao khát chiếm đoạt, khao khát được nếm mùi vị của nó đã khiến anh không thể kiên trì chờ đợi… Cuối cùng, người con gái đang thì con gái mơm mởn bỗng chốc trở thành người đàn bà từng trải, yếu mềm và dễ dãi… Cô yêu và dâng hiến tất cả tình yêu tươi đẹp nhất cho người đàn ông cô yêu cuồng dại! Cô yêu và dâng hiến tất cả tình yêu tươi đẹp nhất cho người đàn ông cô yêu cuồng dại! Hai chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép của tình yêu! Chúng tôi đã háo hức đón đợi một tương lai tràn ngập niềm vui và tình yêu thương trong căn nhà bé nhỏ. Tôi yêu anh, tin anh, dâng hiến cho anh tất cả những gì quý giá nhất của người con gái. Anh nhẹ nhàng đón nhận, nhẹ nhàng chở che, vỗ về khi lỡ làm tôi phiền lòng, nhẹ nhàng quan tâm, chăm sóc tôi như một người anh trai ruột rà máu mủ…. Tôi và anh đã chuyển về sống chung với nhau. Ngày ngày, hai đứa lại cắp sách đến giảng đường, tối về lại cùng nhau nấu nướng, cùng nhau san sẻ những công việc nhỏ nhặt trong gia đình. Cuộc sống của hai cô cậu sinh viên năm thứ hai chẳng khác gì cuộc sống của vợ chồng son… Hạnh phúc, bình dị và bình yên biết bao! Thế rồi, khi tôi mang trong mình giọt máu của anh, chúng tôi đã phải trải qua biết bao sự dè bỉu của bạn bè và người thân. Bố mẹ anh biết được điều đó nên đã điện thoại cho tôi bảo "phải phá bỏ cái thai ấy gấp” và “đừng làm khổ con bà nữa”… Tôi đã ngậm ngùi cay đắng lén lút người yêu phá bỏ bào thai đó… Và cuối cùng, tôi đã lặng lẽ chuyển đến nhà một người bạn thân quen để ở… Tình yêu bao dung và độ lượng lắm! Nhưng nó cũng cay đắng và nghiệt ngã lắm! Tôi những tưởng, khi tôi rời đi, anh sẽ lặn lội khắp nơi để kiếm tìm tôi về. Vậy mà chẳng bao lâu sau, anh đã tay trong tay với cô gái khác. Tôi thực sự thất vọng về anh, về tình yêu bấy lâu nay anh dành cho tôi… Một lần, tình cờ gặp anh trong hiệu sách, chúng tôi đã cùng nhau đi uống café và nói chuyện. Anh bảo rằng: “Anh vẫn còn yêu và nhớ em nhiều lắm! Nhưng có lẽ, sự ra đi của em sẽ tốt hơn cho cả hai… Mẹ anh vẫn một mực cấm đối anh không cho gặp em nữa… Mẹ bắt anh lựa chọn giữa mẹ và em… Anh xin lỗi!”… “Vậy là tôi hiểu! Tôi biết được tình cảm của anh dành cho tôi lớn lao như thế nào? Tôi không hối hận khi phải để mất anh… chỉ hối hận vì mình cho anh nhiều quá!”… Vậy đấy! Tình yêu của anh là thế đấy! “Lớn lao” và “bao dung” quá, phải không anh? Tôi đã đau khổ và tủi nhục như thế nào khi biết được sự thật đau đớn ấy! Nhưng, mẹ anh nữa? Bà ấy cũng là phụ nữ, bà ấy cũng từng trải qua thời son sắc xuân thì, bà ấy cũng trải qua những năm tháng yêu đuơng ngọt ngào… vậy sao bà lại cấm đoán chúng tôi? Chia rẽ chúng tôi… và tệ hại hơn nữa, hết lần này lượt khác, bà điện thoại chửi bới, mắng nhiếc tôi chẳng khác gì một cô cave suốt ngày đeo bám lấy con trai bà? Chẳng nhẽ khi con gái yêu thương con trai hết lòng thì bị chê trách, mỉa mai là “đeo bám” sao? Tình yêu tôi dành cho anh cũng lớn lắm! Nhưng tôi không thể bán rẻ lương tâm và lòng tự trọng của mình được… Tôi phải ra đi, phải rời xa anh, phải rũ bỏ tất cả kỉ niệm để trở về với chính con người của tôi ngày xưa… Tôi không cần bất cứ một sự thương hại hay hứa hẹn viển vông của người con trai đã từng yêu tôi và tôi cũng yêu say đắm ấy! Tôi - một người đàn bà từng trải... Các bạn ạ! Tình yêu bao dung và độ lượng lắm! Nhưng nó cũng cay đắng và nghiệt ngã biết bao! Chúng ta còn trẻ, chúng ta phải sống cho bản thân mình, cho gia đình thân yêu của chúng ta… Đừng vì những phút giây nông nổi, ham vui để đánh mất đi “trái đầu mùa còn xanh non” nhé! Tình yêu vĩ đại lắm… Nhưng khi đã cạn tình cạn nghĩa thì nó cũng tần nhẫn và rẻ rúm lắm! Tôi đã yêu và dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất của cuộc đời người con gái… Nhưng đổi lại, tôi có được điều gì? Là sự phản bội của người tình! Là mang tiếng đeo bám con trai của người khác! Là bị dè bỉu và mỉa mai “Đồ con gái hư hỏng”… Thế đấy! Nỗi đớn đau, bất hạnh nào con gái cũng phải hứng chịu hết… vì thế, đừng dễ dãi dâng hiến những gì quý giá nhất cho người ta để rồi phải hứng chịu nỗi đau mất mát suốt cuộc đời này như tôi nhé! | |||
|
1/12/09 |
Trái đầu mùa "lỡ tay" anh hái!
Các Bài Cùng Chuyên Mục
9 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

uk"yeu la phai dang hien"nhung la kon gai phai biet giu jn cho chinh cac ban.neu ko nguoi thiet thoi nhat chinh la cac ban do
Trả lờiXóadau phai cu dang hien moi la tinh yo vi dai.van de o day la nguoi con gai co biet giu minh hay khong,va thai do ton trong cua nguoi ban trai doi voi ban.neu that su yo thi phai biet giu gin cho nhau
Trả lờiXóabexinh_yeuanh92:tuj la hoc sjnh ngoan ne,dao nay doc may kaj truiyen tren mang nay lam tuj dau hjt ca dau.
Trả lờiXóanhung nguoi nhu vay thi cung ko can hoi tiec lam gi, hay de ho ra di, neu tiep tuc yeu thi se con dau kho nhieu nua.
Trả lờiXóaden chiu
Trả lờiXóadung la hau qua cua mottinh yeu
ban ah toi rat thong cam cho ban vj toi cung la mot nguoi con gaj da tung mat dj tuoi thanh xuan cua minh toi so minh cung se phai hoi han. con gai khi yeu ai cung yeu duoi va nhay cam chinh vi the ma khong the sang suot gju minh.du mat di caj quy gia nhat cua doi con gai nhung minh van phai lac quan ma song. nguoi yeu minh bay gjo van con yeu minh nhung khong biet roi tuong lai se ra sao roi thj cung co su thay doi minh so lam nhung biet lam the nao minh con tre khong viec lam van chj la mot co sinh vjen nam thu hai thoi duong doi con rong lon lam biet bao gio hanh phuc moi toi that su day. nguoi yeu minh van di hoc du khong o cung nhau nhung ngay nao cung gap nhau. anh noi minh phai tin tuong va cho doi roi chung minh se lay nhau nhung minh biet sao day khi chua biet gi ve gia dinh a vi anh o qua xa.va h minh cung khong co lua chon nua roi vi da trot trao cho anh tat ca khong lay nguoi minh yeu thi lay ai day. co le minh se phai buong xuoi neu ong troi con thuong minh va anh yeu minh va muon song ben minh that long luc do minh moi co the het lo lang
Trả lờiXóaco fai tai con trai khac them dau , con gai con thich hon con trai ay co ........ cave
Trả lờiXóakhi yeu nen ju lay m k co j quy hon trinh tiet ca.ban hay con gang vuot qua nhe
Trả lờiXóaBạn a! Mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, vì mình đá từng trải qua nó. M yêu người yêu m lăm, nhưng ngay cả trong ý nghĩ sâu xa nhất, m cũng chưa bao giờ cho phép minh làm chuyện đó. Vậy mà, trong 1 lần Ny mình gặp chuyện buồn,anh ấy đi uống rượu, m đã cái nhau rồi giận anh ấy. Thế nhưng mọi chuyên cũng từ đó mà ra bạn ạ. Vì sợ mình giận, ny mình đã tim đén mình đẻ xin lỗi và làm lành. Bình thường anh ấy luôn tôn tronh m, ko làm điều gì khi mình ko cho phép. Vậy mà hôm đó,do có chút men trong người, lại ngồi cạnh mình, và chuyện gì đến nó cũng đã đến. M cố chống cự nhưng sức mình làm sao có thể so với sức con trai. M đau đớn vô cùng, cả thể xác lẫn tinh thần bạn ạ. M cảm thấy hận anh ấy lắm. Nhưng m còn bit làm sao đây khi mà người làm việc đó chính là người yêu của mình. Hiện tại, m cũng đang đau khổ lắm, m ko bit nmoij chuyên rồi sẽ đến đâu,mặc dù anh ấy đã nhiều lần xin lỗi m,vẫn luôn nói yêu m, luôn quan tâm đến m, nhưng nỗi đau vẫn cứ là nỗi đau, vì đời con gái chỉ có 1 lần duy nhất, mất là mất luôn. M ko bit tương lai của m sẽ đi đến đâu nữa. m cũng hoảng loạn lắm bạn à! thế nên khi đọc chuyện của bạn, m rất hiểu, minh xin dc chia sẻ nỗi đau cùng bạn
Trả lờiXóa