Mất tiền dùng "hàng sạch"!

Mất tiền dùng "hàng sạch"!
Còn em nào "ngọt nước" hơn nữa?


Đúng là tao chỉ bỏ ra có ít tiền để 'bịp' thôi mà tự nhiên lại được dùng 'hàng sạch', quá 'miễn phí' còn gì? Bố có thằng nào sướng hơn tao nhá! Chỉ có mấy em còn lấm tấm bèo cám như vậy thì mới yên tâm thôi… Số đo ba vòng của em nó là 90-62-89, chuẩn không? Còn em nào ‘ngọt nước’ hơn nữa?”

Cách đây đã hơn 4 năm rồi, khi ấy tôi còn là sinh viên năm nhất trường Đại học Thương Mại. Tôi có một chút sắc đẹp nên ngay từ khi còn học cấp 3, tôi đã có vài người đến tán tỉnh, ngỏ lời.

Mới ra Hà Nội trọ học chưa được hai tháng, tôi được gặp và yêu anh. Bạn bè nói tôi giỏi “lừa trai” nên mới vớ được một anh chàng công tử Hà Nội giàu có. Có khối đứa còn thèm thuồng, cợt nhả nói tôi “nhường” cho chúng nó, để mỗi đứa "hưởng" một tí. Thú thực, tôi rất tự hào về mình, về anh, về mối tình và những chốn đến sang trọng mà một cô gái mới “toét mắt” như tôi thì chỉ có trong mơ.

Mà thực ra tôi cũng không biết nhà anh giàu đến thế nào. Chỉ qua lời kể của anh về gia đình như Bố là giám đốc một chi nhánh ngân hàng. Còn mẹ anh là kế toán trưởng cho một công ty liên doanh nước ngoài. Nhà có mỗi anh nên được nuông chiều lắm. Với lại nhìn cách tiêu tiền của anh cũng đủ chứng tỏ chỉ có con nhà giàu thì mới có nhiều tiền và chịu chơi như thế!

Ai cũng nghĩ tôi tốt phúc vì “gái chân đất” gặp “trai thị thành”. Thú thực trong thâm tâm của tôi cũng có ý nghĩ mình may mắn. Không may mắn sao kiếm được một một gã trai “sộp” như thế? Cô bé mới bước sang tuổi 19 trong tôi thật lòng yêu, thật lòng trao gửi những cảm xúc đầu đời. Anh còn bảo tôi xác định tư tưởng mai mốt làm dâu nhà “đại gia” đi là vừa. Những lời anh nói lúc nào cũng đúng, cũng thật lòng cả.

Chúng tôi bén duyên nhau được hơn một năm thì có chuyện. Ban đầu tôi ở cùng hai bạn gái nữa cho đỡ tốn tiền. Nhưng từ khi yêu anh, anh bảo tôi ra ngoài ở riêng. Anh đã thuê hẳn cho tôi một căn hộ khá thoải mái và đã đặt cọc trước 10 tháng. Thế là từ ngày ấy, anh đến thường xuyên hơn. Tôi đánh hai chìa khóa, một do tôi giữ, còn một cho anh.

Hôm ấy, tôi chưa đi học về nhưng anh gọi điện nói tranh thủ về nhà trọ có việc vì bạn bè anh muốn biết mặt tôi. Anh muốn đây là cơ hội để giới thiệu tôi với bạn bè anh.

Mất tiền dùng "hàng sạch"!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Ai cũng nghĩ tôi tốt phúc vì “gái chân đất” gặp “trai thị thành” (Ảnh minh họa)

Dù còn đang học dở tiết thứ 3 nhưng vì anh giục mãi nên tôi nhờ đứa bạn ngồi cạnh điểm danh hộ. Vừa đi đến cửa phòng tôi đã bất ngờ nghe giọng anh bô bô:

- Chúng mày không biết đó thôi, em L (tức là tên tôi) dễ cực kỳ, tao muốn gì em ấy cũng chiều hết. Đúng là tao chỉ bỏ ra có ít tiền để "bịp" thôi mà tự nhiên lại được dùng “hàng sạch”, quá "miễn phí" còn gì? Bố có thằng nào sướng hơn tao nhá! Chỉ có mấy em còn lấm tấm bèo cám như vậy thì mới yên tâm thôi… Số đo ba vòng của em nó là 90-62-89, chuẩn không? Còn em nào "ngọt nước" hơn nữa?”

Lúc ấy tôi hơi nóng gáy, tôi chỉ muốn nhảy vào tát cho anh mấy cái. Chưa hết. Khi lũ bạn đang còn cười hô hố, anh cao giọng nói tiếp: - “Đố chúng mày biết tao đếm được trên người em nó có bao nhiêu cái nốt ruồi? Gần chục cái tất thảy. Mỗi ngày tao phải “dùng” ít nhất hai “bữa” mới đã đời. Gớm, mà cái mông của em ấy cũng phải công nhận là tròn trịa, sờ vào đã thấy mây mẩy rồi…”(nguyên văn lời của anh).

Tôi bỏ chạy. Tôi không thể ngờ được người con trai mà mới đây thôi, nói đúng hơn là mới cách đây có mấy phút tôi còn yêu, còn tin, còn tôn trọng. Vậy mà…

Tôi đã yêu anh đến thế! Thậm chí trao cho anh ấy cái quý giá nhất của đời con gái mà không tiếc gì cả. Vậy mà anh lại xem tôi là vật sở hữa, là trò chơi? Anh đã mang tôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Điều ấy làm tôi rất đau đớn. Tôi không còn dám nhìn cái bản mặt đểu giả, đáng ghê tởm của anh nữa. Tôi sợ sự hả hê trong từng lời nói của anh, tất cả chỉ là dối trá. Tôi tự nhận thấy mình là một con ngốc không hơn không kém.

Mất tiền dùng "hàng sạch"!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Tôi rất tự hào về mình, về anh, về mối tình và những chốn đến sang trọng mà một cô gái mới “toét mắt” như tôi thì chỉ có trong mơ (Ảnh minh họa)

Anh khinh thường tôi thì cũng vừa thôi chứ? Tôi không là con người ư? Lòng tự ái và cả tự trọng của tôi cùng bị tổn thương một lúc. Sau lần đó tôi chấm dứt với anh. Tôi thay số điện thoại và chuyển nhà trọ luôn.

Không hiểu bằng cách nào anh vẫn tìm gặp được tôi. Thật sự những lời anh nói vẫn còn ám ảnh tôi mãi. Tôi có cảm giác nghẹt thở khi gặp lại anh. Vẫn là ánh mắt thể hiện sự khát thèm, vẫn là những cái ôm hôn cuồng nhiệt giữa ban ngày. Tôi những tưởng đã căm thù anh lắm!

Nhưng chính tôi cũng không hiểu được con người mình. Khi anh xin lỗi và nói là chỉ muốn “khoe” tôi với bạn bè thôi chứ không có ý gì cả. Anh còn biện minh rằng bọn con trai các anh thường hay tán dóc chuyện người yêu của nhau quen rồi: “Với lại anh cũng muốn thể hiện đẳng cấp trong khi “yêu” và cho chúng nó thấy bọn mình 'chuyên nghiệp' và đang hạnh phúc như thế nào? Anh muốn cho chúng nó biết tay, không còn dám chê anh ‘yếu’ nữa. Thôi cho anh xin lỗi, nàng Eva của anh…”.

Nhất là anh bảo anh vẫn yêu tôi và chờ lúc nào tôi ra trường thì sẽ tổ chức đám cưới. Trái tim tôi lại mềm nhũn ra khi nghe những lời anh thỏ thẻ, làm lành. Có lẽ một lần nữa anh lại có lý?

Rồi chúng tôi lại như ngày xưa. Tôi lại trở về phòng theo đề nghị của anh. Tất nhiên chúng tôi lại sống với nhau như một đôi “vợ chồng”. Tôi vẫn nghĩ anh thật lòng. Tôi vẫn tự nguyện và thoả thuận là cả hai “thay nhau” sử dụng biện pháp “phòng tránh”.

Mất tiền dùng "hàng sạch"!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Vậy mà anh lại xem tôi là vật sở hữa, là trò chơi?

Cũng đến ngày tôi ra trường, tôi cứ nghĩ anh sẽ thực hiện lời hứa của mình mấy năm về trước. Anh sẽ lấy tôi! Tôi sẽ có anh trọn vẹn! Nhưng mọi niềm tin trong tôi đã đổ vỡ ngay trước mắt khi anh lạnh lùng: “Lấy cái bẫy, cái đồ nhà quê hão huyền. Những lời hứa trăng hứa sao ấy mà cô cũng tin được à? Xưa như trái đất rồi. Cô tưởng tôi yêu cô lắm sao? Hay cô tưởng mình là tiểu thư? Cô biến đi cho tôi nhờ. Có điên tôi mới húp vào cái loại gái nhà quê như cô”.

Tai tôi ù đi trước những lời anh nói. Tôi ngã quỵ. Muốn khóc mà không thể khóc được: “Cô cũng chỉ như những lũ con gái khác, toàn ù ù cạc cạc như nhau sất. Cô chỉ như cái áo để tôi thay đổi thôi. Tỉnh lại đi cô em”. Những lời nói “thật lòng” ấy của anh đủ để trái tim tôi cứ lành rồi lại vỡ. Tôi chỉ là cái áo của anh thôi ư?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

19 nhận xét:

  1. dung la caj thang deu ,chi ko phai buon vi 1 loai nguoi nhu thang cho ay ,phia truoc la nhung con duong rong lon voi nhieu dieu tot dep co gang len chj ,chuc chi luon vui ve va thanh dat trong cuoc song

    Trả lờiXóa
  2. Mình cảm thấy bạn thật mù quán trong tình yêu.Người ấy nói đẳng cấp gì vậy,khi người ấy nói với những người bạn như vậy lúc đó bạn phải cảm thấy tình yêu của mình không được người yêu tôn trọng,mà lại đem khoe khoan với những người bạn một cách thô thiển.Nếu bạn kết hôn với con người đó thì những người bạn kia sẽ nghĩ gì về bạn đây.Nhưng mình cũng thật sự chia buồn cùng bạn,hãy sống lạc quan lên đừng chìm đắm quá trong lỗi lầm đó bạn nhé.GOOD LUCK!

    Trả lờiXóa
  3. qua la cao thu,nhung may cung rat tan nhan voi mot co gaj da yeu ma that lang,may ko xung dang lam con traj

    Trả lờiXóa
  4. dung la khj djen thj ko bjet chon doj tuong ma djen cung! ko dang mat mot thang da ong.ve muon vay mama ma mac cu oj!!!!!!! nguyen rua.

    Trả lờiXóa
  5. sao lai ca tin vay chu . dai qua ban oi . nhat la` trai thanh pho. minh cung o thanh pho ngung ko bit minh co trong cai so can ba do ko.!!!!

    Trả lờiXóa
  6. con trai rot cuoc cung chi la lu deu tin lam j chu

    Trả lờiXóa
  7. dung buon nua nha ban da mac phai 1 sai lam nhung hay co quen di loai nguoi nhu the chac se hok dat dc nhung gj ma han mong muon dau roi cung co ngay han se bi trung phat 1 cach the tham hay co len nha chung toi se luon o ben ban

    Trả lờiXóa
  8. toi khong the hieu noi nhung suy nghi cua cac ban tre bay gio nua.toi cung la dan 9x nhung phai chuang suy nghi cua toi co hu.cac ban da qua de dang trong tinh yo,dung voi trao di cai quy gia nhat cua cuoc doi con gai.dung vi nhung loi noi ngot ngao cua nhung ga dan ong ma sa nga.neu thuc long yo nhau thi tai sao phai voi,hay giu gin cho nhau va doi toi khi trai chin nhe cac ban.

    Trả lờiXóa
  9. ban gai nay` co'50% tri' thong minh thoi ak`

    Trả lờiXóa
  10. dkm thang mat day...may dam lua kon gai nha lanh nhu the ak...phai la tao,tao...tao...choi tiep...=))

    Trả lờiXóa
  11. co len em rui moi chuyen lai tot dep thui ma.minh con phai co gang vi bo me minh nua chu?
    co len em gai ah?

    Trả lờiXóa
  12. con trai cung co nguoi y that long do.nhung mjnh cung muon khuyen cac ban la dung voi trao cho nhau

    Trả lờiXóa
  13. CHI OI, EM LAI VAP FAI SAI LAM CUA CHI RUI HUHU,em rat han chih ban than minh va han tinh yeu ngang trai sai lam do.nguoi yeu em hoc DH Y HNOI trai que k fai trai thanh pho dau chi ah, nhug ma anh van so khanh den vay chu,em da rat buon va rat dau, co luc em da dinh bo chay 1noi that xa trong luc do em lai dc gia dinh dong vien, an ui va luon ben em nen em da binh tinh sau 1 thoi gian dai. Em that dai kho khi tin nhug loi yeu tu anh...

    Trả lờiXóa
  14. dung la con ngu.tuong thang nhA giau yeu minh sao.no choi boi day.con trai thoi nay khon nan lam may tuong a.ngu lam con a.that long voi no lam gj.no cho it tien rui no an ngu choi boi cung het.may la ko mac hiv day.trach xa lu cho ay ra.bi no lua biet con dam dau vao thi dung trach lam gj

    Trả lờiXóa
  15. con gái bây giờ chả con nào còn nhỉ

    Trả lờiXóa
  16. hic.buon nhi?
    h co con nguoi con trai nao noi nhung loi that long,lam nhung dieu minh noi that long ko nhj?
    buon wa/nan that con trai la vay sao?

    Trả lờiXóa
  17. that dang khinh bi tren doi nay dung la ko thieu mot loai dan ong nao ca ? ko bit sao nhung toi cung dang yeu nhung khi doc sau tam su cua ban gai nay toi lai cam thay so mot ngay nao do toi cung roi vao hoan canh nhu ban toi thay thay so so lam.toi mong rang ban se vuot wa cu so cnay va tim cho minh mot nguoi khac de cho anh ta sang mat ra la tren doi nay ko thieu dan ong de cho mot nguoi con gai nhu minh yeu? hay co len ban nhe dung tu ha thap minh truoc mat anh ta hay cho anh bit"ko co anh toi van song tot"
    CO LEN BAN NHE!0983590482

    Trả lờiXóa
  18. đúng là một cao thủ.tên thật quả thật quá giỏi khi lừa gái nhàn lành ko`n cô gái kia thì cũng ko ra sao hết mới nghe nó nói mấy câu mà đã vội chao cái ...." ấy " cho nó rồi. thật ko hiểu Dân 9x họ ra sao nữa ??? thật đáng buồn và đây cũng là lời cảnh báo cho tuổi Teen 9x bây jo`

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info