Kinh hoàng 9X giết người cướp của



Kinh hoàng 9X giết người cướp của
Cảnh sát tới hiện trường kẻ thủ ác vứt xác nạn nhân


Huy và Ngọc lừa nạn nhân ra bãi đất hoang vắng đâm một nhát, rồi thắt cổ đến chết để cướp xe máy.

Từ việc không đội mũ bảo hiểm

Khoảng 0h30 30/11, Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội kiểm tra 3 thanh, thiếu niên trong đó có 2 nam, 1 nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra trong cốp xe, cảnh sát phát hiện có một chiếc búa, dao nhọn, dây và băng dính. Đưa các đối tượng về, công an phường Trung Liệt đã làm rõ tên tuổi gồm: Phạm Đức Huy (sinh năm 1992 ở phường Thanh Nhàn), Phan Gia Hồng Ngọc (sinh năm 1994 ở phường Thanh Lương); cả hai đều ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Đức Thái, (sinh năm 1991 ở Thanh Oai, Hà Nội).

Kinh hoàng 9X giết người cướp của, An ninh - Hình sự,

Kinh hoàng 9X giết người cướp của, An ninh - Hình sự,

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, những thanh niên này khai nhận chiếc xe máy là tài sản cướp được của anh Phạm Đức Thanh, sinh năm 1969 quê ở Thái Bình, tạm trú ở Từ Liêm.

Cô gái 15 tuổi tường thuật lại việc giết người

Bị dẫn giải về Công an quận Đống Đa sau khi thực nghiệm hiện trường, Phan Gia Hồng Ngọc vẫn giữ nét mặt thản nhiên, đôi khi còn làm dáng trước ống kính. Khi điều tra viên đùa “cứ nhìn thẳng vào ống kính” thì cô thiếu nữ thản nhiên “cháu không thích chụp ảnh”.

Ngọc khai, nạn nhân là người đồng tính, có quen với Huy từ trước qua chat. Ngọc cũng đã 9 lần đi chơi, đi ăn uống với nạn nhân. Thỉnh thoảng hết tiền tiêu, “chú” còn cho 100 - 200 nghìn đồng.

Khoảng 20h ngày 29/11, Ngọc và Huy mang dao nhọn, búa, dây và băng dính để đi cướp.

Huy bảo: "Hết tiền, đi cướp đi!" Sau khi chọn đối tượng cướp là anh Thanh, Ngọc đã đề nghị Huy bỏ thuốc mê hoặc gì đó để cướp tài sản nhưng Huy không đồng ý. Ngọc sợ giết người sẽ bị truy cứu thì Huy trả lời: “Giết rồi, ai biết mà tru. Cả hai đã đi taxi đến khu đất trống trên đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy để thực hiện ý đồ.

Ngọc gọi điện cho anh Thanh tới khu vực chúng đợi sẵn, nói là Huy đang bị ngất, đề nghị đến cứu. Anh Thanh đến nơi thì Huy vẫn giả vờ nằm bất tỉnh ở bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Kinh hoàng 9X giết người cướp của, An ninh - Hình sự,

Kinh hoàng 9X giết người cướp của, An ninh - Hình sự,

Hai kẻ sát nhân vẫn nhí nhảnh làm dáng trước ống kính

Huy giả vờ ngất lâu, nạn nhân dìu mấy lần nhưng chưa được. Khi anh Thanh quay lại, mang theo chai nước thì bị Huy đâm vào sườn trái. Huy tiếp tục xiết cổ, bảo Ngọc lấy dây. Ngọc thản nhiên khai nhận: “Em cầm dây cho thằng Huy thắt.” Giọng cô bé 15 tuổi kể về việc giết người lạnh sắc, khuôn mặt xòa tóc không chút biểu cảm.

Ngọc và Huy lục ví, túi nạn nhân được 600 nghìn đồng và chìa khóa nhà.Cả hai đã nhổ cỏ đắp lên xác nạn nhân để không ai nhận ra. Khi đi ra lấy xe, do xe khóa cổ nên Ngọc giả vờ làm rơi chìa khóa, gọi điện cho Thái đến để phá hộ.

Sau khi Thái phá khóa xe, cả 3 lai nhau về nhà trọ của anh Thanh ở Từ Liêm. Ngọc và Huy vào nhà lục tài sản nhưng chỉ lấy được chiếc sạc máy tính, sạc điện thoại và vài chai nước ngọt. Cả 3 đèo nhau về tới Thái Hà thì bị bắt giữ do không đội mũ bảo hiểm.

Phạm Đức Huy kẻ chủ mưu, trực tiếp giết nạn nhân thì “tươi tắn” đến tợn người. Huy cười tươi, làm điệu trước ống kính máy ảnh. Huy khai nhận toàn bộ “quá trình” giết người như Ngọc đã khai.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục phối hợp với PC14 công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ hành vi giết người của Huy và Ngọc; vai trò của Thái để xử lý.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

24 nhận xét:

  1. troi qua la kinh khung ,ti tuoi ma da dam diet nguoi phaj co caj tao ngay laptuc ??

    Trả lờiXóa
  2. troi` bon nay chac phai dem di su cham? thui chu de^? nhu the^' nay thi` o danh 9x wa' ta that la`.......

    Trả lờiXóa
  3. troi o^y,,,,,pon mat^' day nay.chung may tj' tuoi thoi ma lieu vay.nhug ng cgai khac nen lay tam guong cua con Ngoc ma nhin vao,cgai co nhieu moi tinh la se co ket cuc vay day.nen yeu it thui,tot nhat la yeu 1 ng.con tui thay huy thi nen dua chung di cai tao rui mong phap luat khoan hong,

    Trả lờiXóa
  4. bon nax bj djen het zuj

    Trả lờiXóa
  5. dung la mat nguoi da thu

    Trả lờiXóa
  6. bon nay mang di ma chem de lam gi tren dat viet nam 01234thuan_94_the he _9x_nhung tao khong nhu chung may dau _hoang tay _ha nam _56789

    Trả lờiXóa
  7. dung rui, cho o tu vai chuc nam la het nhi nhanh thoi ha ^_^

    Trả lờiXóa
  8. cho o tu vai chuc nam di la het nhi nhanh thoi ha ^_^

    Trả lờiXóa
  9. chem chet cha bon no di

    Trả lờiXóa
  10. duoc day the nao cung dc nhai keo dong

    Trả lờiXóa
  11. bon nay ko co tien vao nha nghi nich nhau len di cuop

    Trả lờiXóa
  12. Bon Ha Noi Gio` La` Giet Nguoi` cuop cua.Dat HN la` dat cho' san day'

    Trả lờiXóa
  13. sao toi thay hoi vo ly nhi.
    chu nhan di xe toi thi chac chan fai co chia khoa.
    vay sao ma can fai goi nguoi thu 3 den fa khoa lam ji.
    tinh tiet nay la that.chac la no khai khong dung roi.
    ma cong nhan cai bon nay giet nguoi nhu giet lon,chang thay co ji la so hai.bon nay fai dem ban het...viet nam ma nghiem nhu trung quoc thi cai bon nay chet het ca roi!luc y no moi biet the nao la giet nguoi den mang.
    phap luat viet nam the nay sao ma tra co tinh trang giet nguoi nhon nhon...

    Trả lờiXóa
  14. chac thieu tien vo nha nghj ma

    Trả lờiXóa
  15. me troi dat oj that la` kjnh khung?tao that ko ngo` kaj pon 9x nay no laj lam nhung chuyen bat nhan nhu the chu?chem~ het

    Trả lờiXóa
  16. hjz ! ghe wa di thui moi ty' tuoi` dau ma bit giet nguoi cuop cua rui , bon no' xem troi = vung rui , kieu nay theo tui phai su~ -->> pang` ....the la xong , doi voi bon gan sat' thu~ pk thi phai phat naag

    Trả lờiXóa
  17. chet me chung may di,khong hieu tai sao bo me chung may sinh ra chung may lam gi cho kho ti tuoi khong biet lo hoc hanh con cap ke choi ,bon chung no phai su ban cho khoi chat dat
    che diiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  18. ko chap nham dc
    phuc cacteen bay jo

    Trả lờiXóa
  19. vai~lon` the' nhi?bon nay qua thuc la....ko con` gi` de noi

    Trả lờiXóa
  20. ngày 3/12/2009
    chúng ta cũng đã quá hiểu xã hội thời bây giờ,càng phát triển bao nhiêu thì càng có nhiều những tệ nạn bấy nhiêu ,sự nhận thức không đúng đắn,của một số các bộ phận giới trẻ hiện nay,đã làm không ít ảnh hưởng đến xã hội !tiêu biểu là những em đang độ tuổi 9x không được học hành tử tế cũng như đang còn yếu kém về nhận thức của xã hội bên ngoài,không nhận được sự dậy dỗ từ gia đình .! đấy chính là nguyên nhân khiến các em hành động không đúng đắn và gây nên hậu quả thật đáng buồn !
    không học những caí hay cái tốt ,mà các em toàn học những kiến thức thu thập được từ bên ngoài,như các tệ nạn,internet ,chò chơi điện tử mang tính chất chết chóc ,đánh nhau đẫm máu..các bộ phim đen....!?
    nó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của các em !?
    cái mà đáng sợ hơn,khicác em áp dụng nó vào trong thực tế ..!? như huy và ngọc dường như các em đã không làm chủ được bản thân,khi chính các em gây ra ,một tội ác đáng sợ !?
    sự mơ hồ cứ nghĩ mình đang hành động như trong một trò chơi hay phim ảnh ,giết người không ghê tay ..!?
    hậu quả lại ko phải chính các em gánh chịu mà còn những đấng sình thành ,họ sẽ đâu đớn vô bờ bến khi biết con cái mình làm nên chuyện tày trời như thế ..!?
    bây giờ thì đã quá muộn rồi ,những gương mặt baby đầy ngơ ngác của tuổi mới lớn ,hai em sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thôi ,cố gắng nén chịu sự cay đắng của ngục tù ,biết đâu sau này sẽ có cơ hội để các em làm lại cuộc đời,nhưng cũng thật là mong manh !?
    có lẽ bây giờ bố mẹ các em sẽ không còn đủ tự tin để mà sống nữa ,những nỗi đâu về thể xác và tâm hồn sẽ theo họ suốt cuộc đời ..!?
    đừng để cho họ phải đâu thêm một lần nữa, sinh con ra ai chẳng muốn con mình khôn ngoan,ai chẳng muốn con mình có được cuộc sống như bao người khác ,nhưng cuộc đời không như ta mong đợi !?
    thây mặt cho các bạn đọc giả " anhsaoxanh" gửi lòng chia sẻ tới hai gia đình của hai em ,cầu mong cho ông trời thấu hiểu được nỗi lòng của họ để họ bớt đi phần nào niềm đâu ko đáng có này ,để họ bước tiếp trên đường đời !?
    chúc cho hai em nếu như được sự khoan hồng của pháp luật thì hãy cải tạo cho tốt để sớm trở về với gđ và hòa nhập với cộng đồng !?
    tôi: trương hải đức cty tư vấn xây dựng !

    Trả lờiXóa
  21. Khoan hồng cái rỳ mà cứ giết người là ngồi tù . Cứ như thế pháp luật Việt Nam quá lỏng lẻo , Các bạn nhìn 1 nước láng giềng như của chúng ta Trung Quốc đó . Tuy dân số của hộ đông nhưng Pháp luật của nước này quả thật mà nói thì rất chặt . " Giết người đền mạng " Tham ô tử hình . Đấy chỉ là 1 khía cạnh , Tuy ở độ tuổi o mai chưa nhận thức được lẽ phải cái đúng nhưng ... khi chúng lớn lên sẽ sao đây --> bình thường mà nói " Chém " . Làm gương cho người dân cũng là lời dăn đe . Gia đình cần nuôi dỗ trẻ sao cho.... thân !

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info