Choáng váng vì đòn ghen khốc liệt



Choáng váng vì đòn ghen khốc liệt
Ai cũng phải choáng váng vì đòn ghen quá tàn độc của người chồng (Ảnh minh họa)


Một đám cưới vội vã và một kết thúc đau đớn đến bàng hoàng. Rùng mình vì cái mang tên "tình yêu" của một kẻ có trái tim quỷ dữ.

Mối tình sét đánh

Bị cáo sụp xuống sau vành móng ngựa sau khi nghe tòa tuyên án mức án cao nhất dành cho hắn: Tử hình. Những ngày trong ngục tối, hắn vẫn biết kết cục sẽ phải như thế, lấy mạng phải đền mạng, hắn lại là kẻ tước đi mạng sống của những người thân yêu nhất trong một tình huống oan nghiệt nhất, vợ hắn vừa sinh, con hắn vừa mới lọt lòng mẹ. Bấy giờ bị cáo mới hoảng loạn, mới vội vã nhớn nhác quay cái gương mặt tội lỗi ấy xuống phía dưới những người thân đang ngồi dự phiên tòa để tìm lấy bóng dáng những bậc sinh thành. Tiếng nức nở vang lên trong phòng xử án, tiếng khóc của bên bị cáo xen lẫn tiếng nức nở ai oán bên phía người bị hại. Cả hai bên họ từng là chỗ thông gia, là gia đình hai họ thân thiết. Chỉ mới hơn một năm về trước, họ còn ngồi lại bên nhau trong bàn tiệc, hỉ hả nói cười, hỉ hả bàn về một tương lại tốt đẹp cho đôi trẻ. Vậy mà giờ đây, họ đang phải nhìn nhau trong đôi mắt hận thù. Chỉ đến khi bản án tử hình dành cho hắn được tuyên án, phía dưới phiên tòa lại một lần nữa bung vỡ ra những cơn nức nở đau xót. Hắn ngoái lại kịp mếu máo gọi mẹ ơi, bố ơi, tiếng gọi không thoát ra được khuôn miệng méo mó, hệt như tiếng rên của kẻ tuyệt vọng trước cơn giãy chết.

Tất cả những ai từng biết về câu chuyện giết vợ giết con của Đỗ Danh Ngọc, sinh năm 1986 ở Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang đều không thể nào tin nổi, lý giải nổi tại sao Ngọc lại có thể làm được cái việc kinh hoàng khủng khiếp tày trời ấy. Cả những điều tra viên, những người từng truy tìm bắt Ngọc, lấy cung hắn trong những ngày ở trại tạm giam, đều lắc đầu bó tay vì không hiểu tại sao một người chồng lại đang tâm giết vợ và đứa con vừa mới lọt lòng. Cảm giác của họ khi tiếp xúc với Ngọc là lạnh sống lưng vì lối sống, ý nghĩ điên khùng, hoang dã và man dại của hắn trong động cơ giết vợ giết con của Ngọc, và cái cách Ngọc đi đến thực hiện hành vi giết vợ giết con của mình.

Còn với Ngọc, hắn lý giải rằng, hắn giết vợ giết con, không kiểm soát được hành vi của mình chỉ vì quá yêu vợ và ghen vợ. Nhưng lý do đó thật khó chấp nhận. Ngọc đã có một gia đình, có một thời gian chín muồi nuôi ý định giết vợ giết con của mình.

Như bao đôi lứa khác ở Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang, Đỗ Danh Ngọc và Phùng Thị Nga đã có một tình yêu nồng nàn thắm thiết. Có thể nói, đó là một tình yêu sét đánh bởi ngay khi gặp nhau, mặc dù Nga hơn Ngọc 2 tuổi, bên cạnh có bao nhiêu bạn gái mới lớn xinh đẹp cảm mến Ngọc. Thế nhưng chỉ sau cái nhìn đầu tiên, Ngọc đã trao trọn tình cảm cho người con gái là Phùng Thị Nga. Yêu nhau trong tiếng sét tình ái, tình cảm bốc cháy dữ dội và điên cuồng tới mức, họ không thể xa nhau lấy một ngày một giờ, và cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa khi không được ở bên nhau. Chính vì thế mà sau khi quen được nhau được vỏn vẹn vài tháng, Ngọc đã nằng nặc đòi bố mẹ phải cưới bằng được Nga về làm vợ.

Đám cưới được tổ chức vào tháng 3-2008, cặp vợ chồng trẻ hân hoan và ngập tràn hạnh phúc bởi ước mơ được là vợ chồng của nhau đã thành hiện thực. Gia đình hai bên họ chúc phúc cho đôi trẻ những điều tốt đẹp nhất. Cưới nhau xong, vợ chồng Ngọc – Nga rủ nhau ra Hà Nội làm thuê kiếm tiền để xây dựng cơ nghiệp, xây dựng tương lai. Những giấc mơ màu hồng tình yêu mau chóng biến mất nhường chỗ cho cuộc sống đời thực với đầy đủ những lo toan cơm áo gạo tiền của một cặp vợ chồng trẻ, một gia đình thực thụ chứ không phải là những giây phút thăng hoa say đắm của một đôi yên ương trong lễ hội tình yêu.

Ra Hà Nội sống đời sống vợ chồng, tự lập bên nhau, những phút lãng mạn tình yêu biến mất, thay vào đó là trăm thứ phải lo của cuộc sống từ cơm gạo tiền, nhà cửa, những cái mà khi yêu nhau cả hai không hề hình dung tới. Từ đó, đôi vợ chồng trẻ phát sinh những mâu thuẫn cãi cọ nhau. Bắt đầu chỉ là những trục trặc nho nhỏ khi hai tính cách về sống bên nhau vẫn chưa tìm hiểu nhau kỹ, chưa biết ưu khuyết điểm của nhau. Kế tiếp là những mâu thuẫn nhỏ về tiền bạc, về chi tiêu, về giờ giấc sinh hoạt. Chính lúc hai người chưa khớp được với nhau một cách thuần thục trong một đời sống vợ chồng thì Nga có thai.

Hà Nội đông đúc rộng lớn, Nga và Ngọc đi làm tối ngày mới về bên nhau, khi biết tin vợ có thai, lẽ ra như những người chồng trẻ khác đó là sẽ là một hạnh phúc ngọt ngào nhất trong cuộc đời họ thì với Ngọc lại là một bất hạnh. Ngọc nghĩ rằng, có thể trong thời gian đi làm, Nga đã ngoại tình, và biết đâu được, đứa con, giọt máu đang dần thành hình hài và lớn lên trong bụng Nga không phải là con của Ngọc thì sao. Càng nghĩ, càng nghi ngờ, càng ám ảnh bời việc vợ mình trẻ trung, duyên dáng tất sẽ có bồ, cơn ghen trong lòng Ngọc bùng lên. Càng nghĩ, càng giận, càng căm tức vợ, càng điên lên vì ghen tuông dù mọi nghi ngờ của Ngọc là vô căn cứ thì Ngọc vẫn bám víu vào những lý do vô căn cứ nhất để nuôi ý định trả thù tàn độc

Ngón ghen tàn độc

Điên loạn trong cơn ghen, Ngọc chỉ có một ý nghĩ duy nhất thường trực là phải giết vợ, giết con để nhổ cái gai trước mắt.

Trước ngày sinh, hai vợ chồng dắt díu nhau về quê. Con trai đầu lòng ra đời ngày 23-12-2008 đặt tên là Đỗ Danh Trúc. Những tưởng đứa con, kết quả của tình yêu nồng cháy giữa hai vợ chồng trẻ ra đời thì sẽ làm cho tình cảm thêm mặn nồng hơn, xích lại bên nhau hơn nhưng với Ngọc thì ngược lại. Ngọc thường kiếm cớ gây sự với vợ ngay cả khi vợ đang thời gian ở cữ vừa sinh con được mấy ngày. Mặc cho gia đình căn ngăn, người vợ trẻ khóc lóc đau đớn, Ngọc lớn tiếng tuyên bố đứa con trai không phải là con của Ngọc mà là con của vợ mình với người đàn ông khác. Người đàn ông nào thì Ngọc không thể biết được, chỉ là anh ta đoán mò thế. Ngọc bộc lộ rõ ý định giết vợ giết con đến mức bệnh hoạn. Lúc nào hắn cũng nung nấu một hành động là giết chết hai mẹ con ngay lập tức. Ý định giết vợ, giết con của Ngọc được tiến hành rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện được là vì trong tháng ở cữ, hầu như đêm nào mẹ đẻ của Ngọc hoặc mẹ đẻ của Nga cũng tới ngủ cùng để trông cháu nên Ngọc không dám ra tay. Có một vài đêm không có ai ngủ cùng, Ngọc đã ra tay hành động thì không biết có phải trời xui đất khiến không mà mỗi lần hắn hành động thì Nga lại thức giấc nên Ngọc đành phải dừng tay.

Nhưng linh tính của người vợ trẻ không thể nào che chở cho mạng sống của hai mẹ con cô, chiến thắng nổi trái tim độc địa và tàn ác của người chồng máu lạnh. Cái ngày định mệnh đối với hai mẹ con cô rồi cũng xảy ra. Vào khoảng 12h30’ trưa 19-1-2009, sau khi ăn cơm trưa cùng với bố mẹ chồng, Nga bế con xuống nhà ngang, nơi vợ chồng cô vẫn ở riêng. Nga không ngờ đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi oan uổng của hai mẹ con cô. Do lúc nào cũng rắp tâm hành động giết vợ nên mọi động thái của vợ và con, Ngọc đều theo dõi sát sao, chỉ chờ cơ hội là hắn sẽ hành động. Thấy vợ đưa con xuống nhà ngang, Ngọc vội vào buồng lấy một chiếc kéo mạ inox màu trắng, cài vào cạp quần rồi đi theo. Thấy Nga đang ngồi trên giường cho con bú, hắn bật vô tuyến xem rồi quay ra đóng cửa, cài then ngang bên trong. Thấy chồng cài cửa giữa trưa Nga ngạc nhiên hỏi: “Đóng cửa vào làm gì?”. Ngọc tỉnh bơ : “Đóng cửa vào cho khỏi gió”. Tưởng chồng mình thương vợ con, lo gió máy vì vợ con mới sinh non tháng, Nga yên tâm không hỏi nữa mà cho con bú. Ngọc trèo lên giường ngồi nói chuyện với vợ về việc vợ chồng Ngọc xin bố mẹ ra ở riêng. Ngọc nói vài câu chuyện để Nga không cảnh giác.

Sau khi vợ cho con bú xong, thừa lúc vợ không để ý gì đến mình, hắn liền quay lại dùng hai tay bóp cổ và đè vợ xuống giường. Hắn siết mạnh hai tay thít vào cổ Nga cho đến khi cô chết rồi quay sang bóp cổ nốt đứa con mới sinh. Không những thế, hắn còn lấy mảnh giấy bản và khăn vải màn vo viên lại rồi nhét sâu vào họng con trai cho cháu bé không thể có cơ hội sống sót. Chưa dừng lại đó, hắn còn dùng dao đâm 3 nhát lên ngực vợ con hắn, rồi dùng dây điện gí vào mặt họ để tạo hiện trường giả.

Giết vợ giết con trai xong, hắn báo với cha mẹ mình là vợ đã tự sát. Ngọc yêu cầu cha mẹ làm các thủ tục khâm liệm thật nhanh, và vội vàng đem hai mẹ con đi mai táng ngay lập tức. Tuy nhiên, hành động trốn tội của Ngọc đã không thể che giấu nổi con mắt nghiệp vụ của các trinh sát Công an tỉnh Bắc Giang. Ngày 4-2-2009, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tiến hành khai quật, khám nghiệm tử thi. Phát hiện có dấu hiệu của một vụ án hình sự, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự oan nghiệt này chính là chồng và cha của nạn nhân. Trước cơ quan điều tra, Đỗ Danh Ngọc đã khai rằng: Chỉ vì quá yêu vợ, không chịu nổi ý nghĩa vợ mình có thể đã ngoại tình, đứa con trai vừa lọt lòng có thể không phải là con của mình mà hắn đã nung nấu một quyết định giết vợ giết con. Lý do mà Ngọc đưa ra khiến cho các điều tra viên, hội đồng xét xử không khỏi bàng hoàng bởi sự tàn độc và bệnh hoạn của kẻ giết người.

Ngày 20-8-2009, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên toàn xét xử Đỗ Danh Ngọc và tuyên phạt hẳn với mức án cao nhất: Tử hình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

11 nhận xét:

  1. Hanh vi giet vo con cua ngoc qua ro rang
    han moi nguoi doc deu cam thay han ta ko con nhan cach con nguoi
    ma do la linh hon cua quy du
    han co chet ngan lan cung ko dua het toi

    Trả lờiXóa
  2. dua tre co toi tinh gi ma han da tam nhu vay
    mot cai chet oang uong cua hai linh hon
    han dang chet ngan lan

    Trả lờiXóa
  3. sau khj han lam viec bat nhan nhu vay, lai noi la vo tu sat
    Lieu bo me cua han co khoi nghi ngo cho cai chet oang uong cua con dau va chau noi
    Hay de cho viec mai tang song thj con traj cua ho hong thoat khoj toi loi

    Trả lờiXóa
  4. troi ac wa the ,phaj diet thang nay ngay moi duoc do mau lanh doc ac va wa tan nhan

    Trả lờiXóa
  5. khi doc xong toi nhu khong tin vao su that nua, toi cung da co vo va con , khi con toi khoc toi da khong con giu noi xuc cam cua minh , chu dung noi den chuyen danh vo , con nua. vay ma co nguoi lai tan ac den the,dua be that bat hanh , tai sao nguoi lon cua gia dinh ngoc khong luong truoc su viec ma ngan chan. ghe qua

    Trả lờiXóa
  6. troi oi dung la tan bao. thang suc sinh nay ko con tinh nguoi nua rui. tu hinh la dung

    Trả lờiXóa
  7. cho no vao dan hoa thieu di

    Trả lờiXóa
  8. may bi tu hinh la dung thoi chi co loai cam thu khong co tinh nguoi nen moi giet vo ca con cua minh,dua tre con no co toi gi dau sao may ac the .

    Trả lờiXóa
  9. may chet cung khong yen thang cho !

    Trả lờiXóa
  10. KHONG NGO DUOC TREN DOI NAY LAI CO NGUOI CHONG, NGUOI CHA NHU THE.NEU DEM NO RA XU BAN THI QUA DE DANG CHO NO, KHONG BIET CO CACH GI DE XU NO MOT CACH THICH DANG HON KO?

    Trả lờiXóa
  11. thang nay bi dien ko con tinh nguoi nua

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info