Quán đèn mờ quấn quanh trường học

Mặc dù có nhiều quy định về địa điểm kinh doanh các dịch vụ như quán karaoke, massage tẩm quất phải đảm bảo cách xa trường học, bệnh viện 100 mét trở lên nhưng thực tế nhiều trường học vẫn bị tẩm quất, massage và karaoke bủa vây.

Quy định kệ quy định

Trước cổng trường Trung học cơ sở và Tiểu học phường Định Công , Hoàng Mai, Hà Nội là một chuỗi những quán tẩm quất thư giãn, gội đầu mọc lên như nấm. Bất chấp nhiều phản ứng của người dân nhưng những chủ của quán này đều tỏ ra không biết sợ và coi việc kinh doanh là quyền tự do của mình.

hot.nguoidaukho.us

Nhiều trường học bị bao vây bởi những quán đèn mờ.

Chủ quán “Thư giãn, tẩm quất” đối diện trường THCS Định Công mặt trơ trơ khẳng định chưa hề nghe đến quy định đó.“Quán này phục vụ người lớn chứ có phục vụ học sinh đâu mà cấm đoán, chúng nó có vào thì cũng bị đuổi ra ngay” - chị chủ này thao thao nói.

Dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh gần giáp đường Trần Duy Hưng, Hà Nội nhan nhản quán karaoke. Khu vực này có khá nhiều trường học như trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội, ký túc xá ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, trường đào tạo Phụ nữ Trung ương, Ban Cơ yếu trung ương… nhưng nhiều người vẫn phải chứng kiến cảnh chướng tai, gai mắt của những tiếp viên và cả khách bước ra từ những quán đó.

Ngay cạnh Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trên đường Láng, Hà Nội có tới 3,4 cửa hàng tẩm quất, gội đầu án ngữ ngay gần đó. Chị H. nhân viên một quán gần đó cho biết khi nào bắt đóng cửa hãy hay. Còn bây giờ việc ai người ấy cứ làm. Không vào trong trường vẫy khách là được rồi.

Không chỉ mọc lên ngay cạnh những trường đại học, cao đẳng, THPT… những tấm biển báo của những quán đèn xanh đỏ còn nằm ngay cạnh nhiều trường mầm non. Trường mầm non Hoa Mai trên ngõ Thái Thịnh, trường mần non Hoa Sữa phố Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội hàng ngày những đứa trẻ phải chứng kiến cảnh tưởng dặt dìu của những nhân viên ở đây ra đón khách.

Những điểm nóng về các dịch vụ nhạy cảm như phố Vọng, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế… đều thuộc khu vực có nhiều trường học và cơ quan hành chính. Dọc con đường vào trường ĐH Nông nghiệp Hà Nôi tại Gia Lâm Hà Nội là một chuỗi dài những quán cà phê, thư giãn và karaoke...

L. chủ quán karaoke gần trường Học viện Quan hệ quốc tế, đường Chùa Láng, Hà Nội khẳng định rằng việc kinh doanh là tự do, "nhà của mình thích làm gì cũng cần phải chờ quy định sao?” Chị L. cho biết nếu cấm được toàn thành phố, chị cũng đồng ý tháo biển kinh doanh. Nếu không thì chị không sợ quy định hay quy chế gì cả.

Lo sợ ảnh hưởng đến con trẻ

Chị Phạm Thị Nguyệt, ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội lo lắng vì nhiều lần đón con ở trường Tiểu học Định Công, con bé cứ khen mấy chị trong quán ngồi ngay cửa ra vào xinh và ăn mặc đẹp.

hot.nguoidaukho.us

Đối diện cổng của ngôi trường này có tới hai quán đèn mờ ngang nhiên hoạt động

Chị Nguyệt nhớ mãi vào cuối năm ngoái, đến giờ tan trường của học sinh, ở cái quán đối diện cổng trường học có hai cô ăn mặc cụt cỡn đứng chửi nhau. Người lớn nghe còn thấy xấu hổ, mong đi cho nhanh. Chỉ thương bọn trẻ chưa biết gì nhiều, tò mò cứ đòi đứng lại xem. Về nhà con bé cứ hỏi mẹ những câu chửi nhau kia có nghĩa là gì?

Không chỉ có chị Nguyệt, anh Trần Biển (Phố Phan Đình Giót, Hà Nội) cũng tỏ ra lo lắng cho một thế hệ trẻ thường xuyên chứng kiến những cảnh chèo kéo khách, ăn mặc hở hang của những quán tẩm quất, massage trá hình gần trường THCS Phương Liệt, phố Vọng. “Khi đưa đón con đi học buổi tối, đứa con trai mới học lớp 6 thôi cứ đòi vào xem thử bên trong bán cái gì mới nguy hiểm. Sợ khi thiếu người lớn đi bên chúng sẽ làm liều”.

Bác Nguyễn Công Thuần (nhà ở Cầu Diễn, Hà Nội) làm nghề xe ôm trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) trên đường Phạm Văn Đồng tâm sự. Nhiều lần nhìn những cậu sinh viên mặt non choẹt còn đeo cả cặp sách bước vào quán tẩm quất, gội đầu gần đó nhìn mà thấy đau lòng.

“Tại sao không dẹp hẳn những cái quán xanh xanh, đỏ đỏ ra khỏi khu học đường cứ để nó giết chết tâm hôn trẻ” bác Thuần than thở.

Tiến sinh viên Khoa Cơ khí Đại học Giao thông nói đùa với chúng tôi. Nếu thích bổ mắt khoảng 3, 4 giờ chiều ra phục ở Y.N quán trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tiến kể lại hầu như ngày nào cũng thế, vào giờ đó toàn những em chân dài, quyến rũ tới từng mm đi lại khu vực gần quán đó. Tiến còn ước giá có tiền vào quán đó thử cho biết bên trong là cái gì chỉ hát không thôi hay còn mỏi tay nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

6 nhận xét:

  1. phap luat cua viet nam bi ho coi thuong va nhung co quan chuc trach vo trach nhiem

    Trả lờiXóa
  2. dungvay?toi o HY nhiu lam nhat la o ba'n do.den mo .tung wat ca fe day .VN 1 DANG ma' kho' chong lai lam. doi toi len lam chuc cao toi dep het .nhung toi truot dai hoc rui lam sao msa' dc .doi xadc te nan nay chac pai het 3 doi chau cua tui .hi9

    Trả lờiXóa
  3. chem chet pa lo dy bn RAM RE DE TIEN do ma

    Trả lờiXóa
  4. đề nghị nhà nước phải có biện pháp xử lí nhanh bọn người bất lương đầu trâu mat ngựa đó

    Trả lờiXóa
  5. sao ma may nho hoc duoc chu.z la rot chac toi nghiep cho bon nho

    Trả lờiXóa
  6. bon cong an an tien cua no rui thi lam sao ma bat dc bon no dc co chu.Hang nam minh dong tien thue de nuoi cong an ,de dam bao an ninh trat tu cho nhan dan.The ma bon no lai di bao ke cho cai bon te nan xa hoi nay .Dung la xa hoi viet nam chan that

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info