VKSND Hà Nội vừa ra cáo trạng về vụ Kim Anh (sinh viên năm thứ 4) giết người tình trên xe Lexus. Với hành vi được xác định có tính chất côn đồ, thủ phạm bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất lên đến tử hình.
| Vũ Thị Kim Anh. Ảnh: Pháp luật xã hội. |
Cơ quan công tố xác định, cuối năm 2005, Kim Anh thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm, quen biết và có quan hệ yêu đương với ông Nguyễn Tiến Chính, 42 tuổi, kinh doanh tự do. Tháng 8/2007, Kim Anh chủ động cắt đứt quan hệ với người đàn ông đã có gia đình này.
Theo lời khai tại cơ quan điều tra, trưa 13/2, Kim Anh mua một chiếc sim điện thoại và "vô tình" bấm vào số máy của ông Chính. Lúc đầu, ông Chính không biết ai, nhưng khi nhận ra người tình cũ, ông liên tục gọi điện và rủ đi ăn nhưng Kim Anh từ chối.
Sau khi nhận được tin nhắn trách cứ của ông Chính: "Sao gọi nhiều lần không nghe máy", khuya cùng ngày, Kim Anh gọi lại. Người đàn ông này rủ cô đi sinh nhật một người bạn tại khách sạn Sheraton nhưng cô từ chối. Sau đó, do ông Chính dọa tiết lộ với người yêu cô về mối quan hệ bất chính trước kia giữa hai người nên đã đồng ý.
Khoảng 0h30 ngày 14/2, ông Chính lái xe Lexus đến khu tập thể Vĩnh Hồ đón Kim Anh đi chơi. Đến phố Đội Cấn, người đàn ông cho xe lùi vào trong ngõ, đỗ lại và nói là chờ một người bạn. Ngồi một lúc, ông Chính ngả ghế lái hết cỡ buộc cô phải dịch sang bên phải. Ông này kéo Kim Anh, thò tay vào trong áo để sàm sỡ. Thấy vậy, cô sinh viên lùi lại phản ứng và bảo đừng làm thế nhưng ông Chính tiếp tục sàm sỡ cô 3-4 lần.
| Kim Anh đang thực hiện lại quá trình gây án. Ảnh: ANTĐ. |
Luống cuống chống cự lại, Kim Anh thò tay trái vào trong túi đồ ở sau lưng ghế lái, phát hiện có con dao chuôi nhựa dài khoảng 20 cm, lưỡi sắc đầu nhọn. Đúng lúc này, ông Chính xuống xe gọi điện thoại, sau đó lên ôtô và nằm ngửa trên ghế lái, tiếp tục luồn tay vào ngực Kim Anh.
Kim Anh khai, do nghĩ mình bị xúc phạm, cô đã cầm dao chồm lên vòng tay qua cổ ông Chính, cứa mạnh nhát dao... Sau khi gây án, cô mở cửa xe chạy về hướng ngã ba Đội Cấn - Giang Văn Minh, vứt hung khí xuống đường rồi bắt taxi về gặp người yêu. Hai người đã thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm.
Theo Viện kiểm sát, anh này không biết việc Kim Anh giết ông Chính nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Đoàn Xuyên Sơn (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân) cho biết, Viện truy tố hung thủ về tội giết người điểm n khoản 1 điều 93 là hoàn toàn hợp lý. Nhưng vị này đưa ra nghi vấn về hung khí đến thời điểm hiện nay chưa tìm được và chỉ dựa duy nhất vào lời khai của bị can.
"Vết thương trên cổ anh Chính là một vết thương rất sâu và dài nên việc xác định vật gây án là con dao Thái Lan như Kim Anh khai theo tôi là chưa thuyết phục", ông Sơn nhận định.
Theo ông Sơn, lời khai của Kim Anh có những chỗ chưa hợp lý. Cô nói rằng ông Chính đã cởi khóa quần và đòi "quan hệ", tuy nhiên biên bản giám định pháp y xác định, khóa quần hay thắt lưng của nạn nhân chưa mở...
Luật sư này cũng cho rằng, việc xác định hung khí do Kim Anh "vô tình" nhìn thấy trong túi sau của ghế cũng không hợp lý. Bởi lẽ khi thực nghiệm lại hiện trường vụ án, lúc ngả hết chiếc ghế lái ra, người ngồi sau không thể nhìn thấy dao. Hơn nữa, túi sau không phải là túi lưới để có thể nhìn thấy dễ dàng. Điều quan trọng là vợ bị hại khẳng định không bao giờ chồng chị lại để dao ở phía đằng sau.
Theo nguồn tin của VnExpress, TAND Hà Nội đang thụ lý hồ sơ vụ án, dự kiến mở phiên xử vào tháng 12.
VKS truy tố Kim Anh về tội giết người với tính chất côn đồ, khung hình phạt cho hành vi này "từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

giet het di
Trả lờiXóacô gái này sẽ phải trả giá cho những việc mà mình đã gây ra..!nhưng với mức án lên tới mức tử hình, thì theo tôi nghĩ đây là khung hình rất cao so với tội danh !? là một người có nhân thân tốt ,sinh ra trong một gia đình có giáo dục ..!? vậy mà không ai ngờ tới chính cô gái ấy lại là một tội phạm giết người nghiêm trọng ! so với các bạn cùng trang lứa thì có lẽ còn rất nhiều người phải ghen tỵ ..! ( thông minh ,ngoan ngoãn ,học giỏi ,xinh đẹp ...) thế mà ....!?
Trả lờiXóaphải tra tay vào còng khi tuổi đời đang còn quá trẻ ,cô đã để lại cho gia đình, bạn bè niềm đâu xót tột cùng ,cô đã đánh mất đi tương lai sự nghiệp ..và đặc biệt là cô đã đánh mất đi quyền công dân của mình ! chỉ vì một phút nông nổi 1 phút sai lầm đáng tiếc ,cô đã bị trượt ngã một cú trượt thật dài của cuộc đời,chính cô đã tự hủy hoại bản thân mình ,sự khôn khéo và thông minh của cô cũng chính là thủ phạm giết chết cô ..!? bởi lợi dụng sự thông minh của mình cô đã cặp bồ với một đại gia gần bằng tuổi bố mình
trớ trêu thây không những thế cô còn yêu cả với chính con trai của nạn nhân ..!
phải chăng cặp bồ đó cũng là một cái mốt cho những cô gái sành điệu , thích tiêu tiền quyển ..!? để rồi dẫn đến kết cục không có hậu ..?! với ông chính phải chăng
đây cũng là cái giá quá đắt mà ông ta phải trả ? cho sự không chung thủy ,thích đi tìm của lạ ?! rồi nỗi đâu không riêng ai khác là chính họ phải gánh chịu ,họ còn để lại nỗi đâu cho những người thân của họ ..!? họ sẽ phải đối mặt với sự gièm pha của xã hội ! đối với cô gái thì nghĩ sao khi mình đã là một tội phạm chắc có lẽ bây giờ cô chỉ biết khóc và tự đặt ra câu hỏi cho mình rằng giá như , lúc ấy mình chỉ cần một phút để kiềm chế lại sự nông nổi hành động dại dột của mình thì..sẽ không xảy ra sự việc như lúc này ! đây là những lời tâm sự tự đấy lòng của tôi tới các bạn đọc giả của ( anhsaoxanh ) các bạn hãy góp ý kiến để bình luận về vụ án này nhé !? thật sự tôi cũng muốn gửi tới lòng chia buồn cho nỗi đâu những người thân của người đã mất ,và cả nỗi đâu cho gia đình cô gái ! đó là nối đâu lớn mà không thể bù đắp nổi ,sự giằng xé về nội tâm sự ám ảnh của tâm trí sẽ theo cô gái suốt cuộc đời ! nhưg hãy cố lên để vượt qua tất cả vì mình đang còn trẻ ,tôi mong pháp luật hãy khoan hồng cho cô gái khi một lần lầm lỡ để cô có cơ hội làm lại cuộc đời ,nếu bạn nhận được sự khoan hồng của pháp luật thì tôi chúc bạn khỏa mạnh chăm ngoan cải tạo thật tốt trong quá trình cải tạo ở tù ..! nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đó cũng là một quãng thời gian khắc nghiệt ! chính vì vậy mà tôi luôn chúc bạn mạnh khỏe và may mắn
chúc cho bạn sớm được về đoàn tụ cùng gia đình với thời gian không xa ...........!!? ( trương hải đức ) cty tư vấn xây dựng
troi` choang sao ban ghe vay minh chiu thoi pp ca nha
Trả lờiXóahijh
Trả lờiXóamuc an hok len toi tu hinh chu.noi chung la de con tiep tuc dieu tra lam ro. neu co the cho nguoi ta co hoi lam lai. phap luat viet nam luon khoan hong ma
Trả lờiXóaĐiều đầu tiên mà tôi muốn nói đó là: chia sẻ lỗi đau cùng với gia đình.
Trả lờiXóa"Người việt nam - pháp luật việt nam"
điều đáng nói ở chuyện này là: Cái trách đầu tiên là phải trách nạn nhân trước. Co vọ rồi mà vẫn ..... "-"Tiền - tính mạng" chắc co tiền thì...
Chuyện đã rồi. Người mất đã mất và mang theo những nỗi buồn di.....
Hãy tạo cơ hội cho những người đã biết " hối cải" để họ làm lại.
Những người làm pháp luật hãy đặt tình cảnh của chính bản thân mình với cương vị của"Kim anh" chắc rằng cũng như họ thôi. chúc bạn sẽ bình an- Pháp luật luôn khoan hồng ma.
HY-
giet bon nhu the cung tot thoi nhi
Trả lờiXóahiiiiiiiiiiiiiiii co gang len em nhe /
Trả lờiXóa