Mẹ chồng mắng con dâu như hát hay


Tôi lấy chồng năm 24 tuổi. Tôi là người con gái không xinh nhưng hình như có duyên nên có nhiều anh để ý và muốn cùng tôi xây dựng hạnh phúc. Khi học đại học, tôi đã yêu một người ở gần trường và cách nhà tôi 160 km. Khi yêu, tôi không nghĩ sẽ cùng anh nên duyên chồng vợ nhưng hình như tất cả là số phận. Tôi đã lấy anh, khi ấy tôi ngỡ tôi lấy một người chồng bình thường nhưng hóa ra tôi đã lấy một ngôi sao, một tượng đài, niềm tự hào của cả họ.

Ngay sau ngày cưới anh phải đi công tác. Tôi về nhà chồng hoàn toàn bơ vơ, anh chồng chưa lấy vợ, mẹ chồng thì luôn tỏ thái độ ta đây là giáo sư, bố chồng thì lép vế luôn bị mẹ chồng chửi thậm tệ, dì chồng thì như một vị tướng ngoài mặt trận luôn có dao kiếm trong lời nói. Tôi lấy chồng được 5 ngày sự cô đơn bủa vây lấy tôi và gọi điện về cho mẹ đẻ tôi đã khóc. Mẹ chồng tôi nhìn thấy ra giật điện thoại của tôi và dập máy rồi bà nói “con khóc như thế ông bà dưới đó tưởng bố mẹ trên này hành hạ con”. Và mẹ nói rất rất nhiều nữa.

Sau khi cưới được 7 ngày chồng tôi về thăm bố mẹ và vợ, nhưng không may sáng hôm sau anh ấy bị cảm lạnh, tôi bị mẹ gọi ra ngoài và nói rất nhiều rằng “mẹ con không dạy con lấy chồng là phải chăm chồng như chăm con à, đêm nằm cạnh chồng mà để cho nó bị cảm cũng không biết thật vô dụng…”. Tiếp theo là dì chồng với ngàn lời trách móc. Và cả anh chồng cũng trách. Tôi im.

Một lần tôi thấy mẹ đổ đầy một nồi gang rau lang để nấu cháo cho chó và chỉ cho có 6 bơ cám (loại ống sữa bò đã uống hết). Tôi thấy có vẻ nhiều rau liền ra ôm lấy eo bà và nói “mẹ cho nhiều rau thế thì chó ăn làm sao được” bà gỡ tay tôi ra và quay lại “tôi là giáo sư, tổ sư của các loại đại học như cô, ngày bố mẹ cô còn bò lê dưới đất tôi đã học lớp 12 rồi, cô không cần dạy khôn tôi, chó không ăn rau nó xót ruột chứ”. (Bố mẹ tôi kém bà 8 tuổi). Tôi cũng không cãi mà chỉ cảm thấy rất giận vì sự xúc phạm ấy.

Hơn một năm sau tôi về nhà chồng để sinh con (tôi và chồng thuê nhà trọ và sống ở Hà Nội). Một ngày nọ tôi thấy anh chồng giặt quần áo cho vợ thì bị mẹ chồng tôi chửi “mày cứ đội… vợ lên đầu nó sẽ... lên đầu mà không biết”. Nói thực thì chị dâu tôi cũng có phần không phải, tuy chị làm ra tiền nhưng rất hay ngủ dậy muộn, quần áo thay xong thường vắt lên các tay vịn của cầu thang và hơi luộm thuộm. Hôm đó tôi lại gần mẹ và bảo “mẹ nói thế hơi nặng lời khổ thân anh con. Anh ấy ở nhà chơi không thì giặt giúp vợ có gì đâu, cũng như bây giờ mẹ bận một chút bố con có thể giúp mẹ làm việc đó mà”. Bà quay sang tôi “mày bênh lũ chúng nó thì cút đi, ăn ở nhà tao mà lại đi bênh lũ chúng nó à”. Rồi tiếp tục một ngày dài nghe chửi…

Sinh bé nhà tôi cháu bị nhau quấn cổ và đầu hơi to nên tôi phải mổ. Tôi lịm đi không tỉnh được vì mất máu. Chồng tôi và một số y tá phải gọi, phải lay một lúc lâu tôi mới tỉnh. Hôm tôi sinh cháu được 22 ngày tôi thấy trong người không khỏe nên được bố chồng nấu cho nồi cháo, mẹ chồng tôi đã cho khoai tây, một ít rau cần tây và mấy miếng thịt vào và trộn đều đem vào phòng cho tôi.

Trong người đang mệt nhìn bát cháo vừa xanh vừa vàng tôi không thấy ghê nhưng vẫn nói với mẹ “mẹ cho con xin” và tôi đặt bát cháo lên bàn trang điểm. Một lúc sau mẹ vào thấy bát cháo mới xúc được 2 thìa mẹ liền bảo “sao không ăn à”, tôi nói “con thấy mệt nên không muốn ăn”. Bà bưng bát cháo ra sân và chửi lớn tiếng “không ăn tao đổ cho chó nó ăn. Chó ăn nó còn lớn, nuôi chúng mày có lớn được đâu. Chó còn bán được tiền chứ chúng mày bán ai mua”.

Tôi ghét mẹ chồng tôi từ đó, mỗi lần tôi về chơi là một cực hình vì ở nơi đó tôi không có một chút ấm áp nào cả. Tôi luôn thấy người bố lưng còng vì công việc còn mẹ thì chỉ ăn xong là lên gác đánh đàn và sưu tầm những lời lẽ cay độc nhất để tổng xỉ vả chồng con. Mẹ chồng tôi không biết đi chợ, cả năm mẹ không đi ra khỏi cổng nhà lấy một lần. Tất cả mọi việc liên quan đến sinh hoạt trong gia đình bố tôi làm hết.

Có hôm bố tôi xuống thăm cháu (bé nhà tôi ốm) mọi người ở xóm trọ nhìn ông với nét mặt thương cảm và cứ giữ bố tôi ở lại một hôm cho đỡ mệt, nhưng bố không ở. Tôi có đùa một câu “bố em mà đi vắng mẹ ở nhà sẽ chết đói”. Bố tôi cười và bảo “tôi phải về cơm nước, lại còn chó mèo nữa. Cảm ơn các anh các chị hôm nào rỗi tôi lại xuống”.

Bố chồng tôi là người đàn ông hiền nhất trên thế gian này còn sót lại, ông bị vợ chửi như hát hay, bị em vợ xúc phạm như cơm bữa, nhưng ông cũng kệ. Ông làm tất cả việc nhà không than vãn. Mẹ chồng tôi chửi vì bố đi chiến đấu bị mất 61% sức khỏe, nhưng bị mất giấy tờ chứng minh nên không có lương như ông hàng xóm. Mẹ tôi chửi vì bố không bao giờ để ý mẹ tôi chửi cái gì, mẹ tôi chửi vì bố thường bênh 2 chị em dâu chúng tôi…

Có lần tôi thấy mẹ chửi, tôi cứ nhìn bố. Ông biết tôi thương ông nên ông bảo tôi ra đồng cắt cỏ cùng ông và nói “con kệ bà ấy, lời bà ấy nói 100 con chỉ nghe một thôi, còn 99 con vứt đi vì mồm bà ấy gần tai bà ấy chứ có gần tai mình đâu mà". Tôi kêu trời ở trong lòng.

Tết năm ngoái vợ chồng tôi đưa cháu về ăn Tết, bà nhìn con tôi và con của anh chồng, nói cả ngày với một câu “thằng Kiên bé hơn Vinh mấy tháng mà sao nó cao thế, trông còn khỏe khoắn hơn nữa”. Tôi nghe không dưới 20 lần câu đó và tôi đã nói một câu “dù thằng Vinh nó béo hay gầy, nó cao hay thấp, nó vẫn là cháu mẹ cơ mà. Mẹ so sánh làm gì, cái gì đem ra so sánh cũng khập khiễng hết”.

Trời ơi sau câu nói đó là ngàn vạn lời xúc phạm, những câu nói tối tăm nhất trên thế gian được tuôn ra như lũ. Bố chồng tôi thấy vậy liền ngồi xuống ghế và nói “nó có làm gì bà đâu mà sao đứa con nào về bà cũng gây sự vậy”. Và rồi bố chồng tôi cũng bị chửi cùng tôi “ái chà, trông mặt ông bóng thế kia chắc con dâu nó vừa áp… vào mặt nên mới bênh nó à”.

Ngày hôm đó tôi đã cãi lại bà và đây là lần thứ hai tôi không thể chịu được sự xúc phạm vì bà bảo tôi là loại vô học, loại người ăn cơm mà không bằng chó ăn… tao trả về cho bố mày dạy. Tôi đã bảo bà rằng mẹ gọi đi, gọi nhanh lên mà trả kẻo muộn đấy. Chồng tôi vẫn ngồi đó nghe mẹ chửi bố và vợ mà không có lời nào can ngăn hay trách móc.

Mẹ tôi chửi chán bố thì quay sang chửi con trai vì anh đã lấy tôi làm vợ. Đêm đó bà chửi đến 11h đêm, tôi kệ bà chửi và đi ngủ. Chồng tôi bước vào phòng với tâm trạng nặng trĩu. Tôi biết anh rất khổ tâm và tôi đã nói “sao anh không tát em để cho mẹ hài lòng và mẹ sẽ không giận anh”. Chồng tôi nhìn tôi và không nói gì.

Gần một năm trôi qua tôi và con không về nhà, lần nào cũng chỉ mình anh về mà thôi. Tôi và con vẫn ở nhà trọ. Tôi thấy căm ghét và hận chính tôi vì đã lựa chọn anh. Hàng tháng anh đi công tác 22 ngày và về với mẹ con tôi 3 ngày, về thăm bố mẹ đẻ 2 ngày và lại đi làm. Dù đã 6 năm tôi lấy chồng có lẽ chưa có nổi 6 tháng vợ chồng được ở bên nhau.

Thật sự rằng tôi còn nhiều điều muốn tâm sự lắm nhưng kể ra thì chắc phải 20 trang giấy mất. Bạn biết không chồng tôi rất yêu tôi, nhưng anh không bao giờ để cho tôi có cơ hội được gia đình chồng yêu quý. Anh luôn rút ví ra cho bất kỳ ai anh muốn mà không bao giờ nghĩ hoặc giữ sĩ diện cho tôi. Anh luôn cho bố mẹ tiền mà không hề nói cho tôi biết, thậm chí còn giấu tôi (tôi chưa bao giờ phàn nàn với anh về việc cho nhiều hay cho ít, thậm chí tôi còn động viên anh cho bố mẹ).


Tôi cũng đã nhiều lần cảm thấy không thể chịu đựng được nên đã gửi chồng lá đơn để giải thoát cho cả anh và tôi, nhưng chồng tôi rất yêu vợ và con. Anh luôn ôm tôi vào lòng và cái ôm đó tôi cảm nhận được anh yêu tôi bằng cả trái tim nên lá đơn đó lại được xếp vào một xó. Trong tôi lúc này nửa hận mẹ chồng nhưng nửa tôi lại thương bà.

Tôi hận vì bà không biết quan tâm đến người khác, luôn lấy những lời xúc phạm người khác để giao tiếp, nhưng tôi lại thương vì bà suốt ngày ở nhà không va chạm xã hội nên bà rất cô đơn không có ai bên cạnh. Tôi biết những câu nói đó như một lớp gai để bà tự bảo vệ bản thân thôi, nhưng tôi không thể bỏ qua được. Vì những cái gai đó quá to đã đâm thủng lòng tự trọng của tôi.

Sắp đến Tết rồi tôi cũng đang lo lắng không biết sẽ ăn Tết ở đâu đây. Về nhà chồng thì tôi thấy chán và ghét, nhưng về nhà mẹ đẻ thì chắc tôi phải về một mình. Chồng tôi đi công tác quanh năm đến ngày lễ Tết anh luôn muốn về nhà mình vì ở nhà chỉ có hai ông bà. Chồng tôi thì chưa bao giờ rủ tôi về nhà ngoại ăn Tết cho dù nhà tôi đối với anh như một đứa con trai chứ không phải như câu nói "dâu con rể khách".

Xin cảm ơn quý báo, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đọc bài tâm sự của tôi. Tôi cũng mong có được lời chia sẻ từ mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

6 nhận xét:

  1. cho ba y an com cua con cho y
    sao m a ngu the
    dem ba y ra ma hoa vang di doi lam gi con me y
    hoa vang luon copn kip

    Trả lờiXóa
  2. co le cuoc doi nay day nhung bat cong thoi a,nhung em tin rang mot ngay nao do me chopng chj se hjeu ra nhung loj lam ma ba da gay ra cho nhung nguoi than ben canh ,co le ba song hojlap dj len ba voj doi su voj moj nguoi nhu vay .chi a tuy cuoc doi co nhu\ieu bat cong nhung con laj la nhung su cong bang cdung khong ,chj hay coi cuoc song la mau hong di o phia truoc la nhung con duong rong lon voj nhjeu dieu tot dep em tin rang cgh se vuot wa dc nhung noj kho tam ma gia djnh chong chj gay ra nhung em bjet la co 2 nguoi luon ton trong va yeu quy chj do la chong va bo chong chj ,do cung la hanh phuc do chj a ,em tin rang cuoc song cua chj sau nay se luon hanh phuc se ko con nhung mau den u am nua chj a .hay co gang len chj nha ,e phuong xa 764_buon-xulanh

    Trả lờiXóa
  3. ba` ay' an cua? cho' la` dang'. me chong kieu deo j` ma` za~ man. ho*n ca? suc vat. DKM! tet na`y can` j` faj? ve tha(m ba` ay'. chong` mjnh `ko muon ve thj` thoi. mjnh dua con mjnh` ve ben nha` ngoai trc'. muon noi j` thj` noi'. ba` me chong doc ac' qua' aj chiu noi?. faj? mjnh` thj` Du` cO' ca~I Lai. bA` A^y' con` hO*n la` bj U*c' chE^'. :((

    Trả lờiXóa
  4. Kho qua,chac la tai cuoc doi thoi
    Co me chong nhu the thi chiu lam sao dc
    Nhu the nay la em chac chang bao gio ve mat
    __________________________________
    tren the gian ! co mot nguoi nhu ban...

    Trả lờiXóa
  5. co j cung la me chong minh nhin di mot chut la dc ke ba ay ong chong ba ay con nhin dc huong chi la minh ban hay co gang len nhe
    chuc ban hanh phuc

    Trả lờiXóa
  6. doc cau chuyen cua chi em thay kho qua.vi em chua duoc tiep xuc voi cuoc song nhiu.nhung em nghi la nguoi me chong do cung toi nghiep do chi a.ben ngoai thi ho chui va to ra su tu ha dong.nhung ben trong ho la 1tam hon yeu duoi.em nghi chi nen ve nha chong thi tot hon.vi nguoi xua da co cau thuyen theo lai gai theo chong.chi nen biet chap nhan so phan do thoi.chi cu mac nguoi me chong noi gi k quan tam.nguoi bo chong chi la con trai cung chiu dung duoc.sao chi k the chu?hi vong chi se co quyet dinh dung dan.chuc gd chi hanh phuc nhe

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info