Hậu quả từ những cuộc chơi đêm

Những buổi hẹn hò, những cuộc chơi đêm của các cô gái mới lớn thường chứa nhiều hiểm họa khôn lường. Thiếu sự giám sát của cha mẹ, thả lỏng với "kiểu sành điệu", các cô đã tự biến mình thành mồi ngon cho những kẻ xấu mà hậu quả, họ phải trả một cái giá rất đắt cho những cuộc vui đó.

Dại quá em ơi!

Phòng xử bé tẹo tại TATP Hà Nội đầy người. Đứng trước vành móng ngựa là bốn thanh niên khoảng 25 tuổi, dong dỏng cao, mặt cúi gằm, dáng vẻ mệt mỏi, sợ hãi. Cả bốn đang phải đối diện với tội lỗi đã gây ra cách đây gần 1 năm.
Khoảng 19h ngày 17/8/2007, Trần Ngọc Anh (SN 1980), trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, chỗ ở tại tổ 26, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng cùng Nguyễn Xuân Toàn (SN 1979), trú tại phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm và Nguyễn Thành Hải (SN 1985), trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên rủ nhau đi chơi.
Khi qua cửa hàng bi-a ở số 21, phố Nguyễn Khuyến, 3 tên làm quen với Nguyễn Thị Huệ, Đặng Thúy Hiền, Đỗ Thị Thúy Nga và Đỗ Thị Nguyệt. Sau đó, cả 7 người đến quán bia ở 138 phố Lê Duẩn...
Trong khi ngồi uống, Ngọc Anh gọi điện cho Lê Hải Nam (tức Nghé) đến uống cùng. Đến 23h cùng ngày, Nga và Nguyệt về trước, Trần Ngọc Anh cùng đồng bọn rủ Hiền và Huệ đi chơi đêm.
Trong cuộc đi chơi đêm này, cả bốn tên đã dùng vũ lực giở trò đồi bại với Huệ tại một triền đê. Trước đó, tên Ngọc Anh cũng đã có ý định hãm hiếp Hiền tại một nhà nghỉ nhưng không thành.

Nghĩ lại, tại em khờ!

Tại phiên tòa sáng nay (8/7) người ta thấy có sự xuất hiện của một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi rúm ró ngay trên hàng ghế đầu. Cô chính là nạn nhân của bốn con “yêu râu xanh”.
Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử: "Họ là những thanh niên lạ mặt, gặp nhau buổi đầu tiên sau khi ăn nhậu xong đã là 23h vậy tại sao không về như hai cô bạn kia mà tiếp tục theo họ đi chơi?” Huệ cúi đầu lí nhí câu gì đó khiến chẳng ai nghe được.
Có lẽ, Huệ đang nhớ lại cái thời điểm mình mẩy cô bị trầy trụa, đau đớn, quần áo thì dính đầy sình cát, lấm lem, móc quần, thắt lưng, cúc áo bị bọn chúng giật đứt, phải dùng tay giữ, không thể chạy đi đâu được.
Giữa đêm khuya vắng, trời tối đen như mực, xung quanh không có nhà cửa, trên đường không có xe cộ, lại sợ bị giết, vụ bạo hành làm cô gái bị tê liệt ý nghĩ.
Hoàn cảnh gia đình nhà Huệ tương đối khó khăn. Ở vùng quê trung du bán sơn địa nhà cô thì rõ ràng một công việc nhàn nhã tại Hà Nội với thu nhập hơn 1 triệu/ tháng rõ ràng là quá ổn.
Cuộc sống ồn ã nơi đô thị dần cuốn cô vào những cuộc chơi đêm. Cô dần thích nghi ngay cả những lần hẹn hò với những người đàn ông lạ mặt.

Rồi sự việc xảy ra, nó như một quả bom tấn bùng nổ, quá sức chịu đựng của một cô gái mới lớn. Huệ đã phải bỏ làm vì xấu hổ trước những lời đồn đại không hay, những lời xì xào bàn tán, ánh mắt soi mói của những người xung quanh.
Cho đến sáng nay, cô ngồi nín lặng mà nghe những tranh cãi VKS và luật sư bào chữa cho mấy tên đã làm nhục cô. Ồ, thế hóa ra sự việc tưởng chừng như dễ lại không hề đơn giản. Cứ theo như lời họ nói thì nguyên nhân xuất phát từ cô cũng là không nhỏ. Tòa dùng những từ chuyên môn mà cô cũng không hiểu mấy. Nào là hiếp dâm đạt – chưa đạt; nào là phạm tội chưa đạt là do khách quan chứ hoàn toàn không phải y tự nguyện nửa chừng chấm dứt việc phạm tội…
Vị luật sư lại lặp lại câu hỏi với cô: “tại sao mới quen lần đầu mà đã cùng đi chơi lúc 11h đêm?” Một lần nữa Huệ lại nói điều gì đó mà không ai nghe rõ.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Anh 13 năm tù (cho hai tội hiếp dâm và cướp tài sản); Nguyễn Xuân Toàn 10 năm tù; Nguyễn Thành Hải 5 năm tù và Lê Hải Nam 5 năm tù. Đây cũng là lúc gia đình các bị cáo quay sang chì chiết: "Cũng là dạng mèo mả gà đồng chứ báu gì mày”…
Phạm nhân được giải đi trước, người nhà họ theo sau. Tôi là người đi sau cùng với Huệ. Hỏi, cô chỉ cúi đầu “nghĩ lại, tại em khờ!”

* Tên nạn nhân đã được thay đổi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

10 nhận xét:

  1. vua doi cho 1 con ngua cai

    Trả lờiXóa
  2. Ngu chua Ka`ka` deo' con Quan ao ra day den Quan Com Giang cho bo' ne

    Trả lờiXóa
  3. DÚNG LÀ MỘT CON KHỜ ƯÚA VÀO MÌNH CỨ OHẢI CHO NÓ CHẾT LUÔN KO CÒN DƯỜNG VỀ CHO CHẾT BỌN NGU

    Trả lờiXóa
  4. vai lon wa nen bi lua la dug

    Trả lờiXóa
  5. ngu lam co taj cung du' don lam co dung l gaj tham tien co khac. moi chj tiet xin lien he kieu viet cuong "tinhbuon_xavang_ty@yahoo.com" hoac 0949939975 xin cam on hehe

    Trả lờiXóa
  6. dung la hau qua xay ra roi` moi hoi han..chang ai hieu dc con gai....rut cuoc la ngu ngu ngu.....van lan ngu.

    Trả lờiXóa
  7. nhung~ nguoi` nhu* the' ko co' toi. gi` lo*n' ca? ngoai` cai to^i. xjnh gai' ra thi` ko co gi` ca?0976768502

    Trả lờiXóa
  8. chet di choi dem day vao bi benh roi con lon me con lon rach

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info