Được xây dựng vào năm 1976 bởi tướng quân David Bradford,ngôi nhà cổ kính này tương truyền bị ám bởi một vài hồn ma chưa an nghỉ.Một vài nhà nghiên cứu cho biết có khoảng 10 vụ giết người đã từng xảy ra ở căn nhà này,nhưng qua tác phẩm của 2 nhà văn là Troy Taylor và David Wisehart,mới chỉ có một vụ án được công nhận
Ngay cả khi được nhiều người cho rằng là nơi đây bị ma ám nghiêm trọng và nó được công nhận là 1 trong số những nơi có nhiều ma nhất.Nhưng lại chỉ có một số dẫn chứng thiếu thuyết phục,ko chắc chắn về sự xuất hiện của hồn ma đang ám ngôi nhà:
- Có giả thiết cho rằng tên nô lệ Leo,người đã từng phục vụ ở đây đã thực hiện một vụ ám sát 2 bé gái
-Hồn ma của 2 đứa bé vẫn ngày ngày nô đùa ngoài hiên nhà.
-William Drew Winter,một luật sư đã từng sống ở Myrtles từ năm 1860 đến 1871 đã bị bắn chết ngay tại mái hiên bởi 1 kẻ lạ mặt.Tuy khắp người máu chảy ròng ròng và bị thương nghiêm trọng nhưng ông vẫn cố gắng lết vào trong nhà và trèo lên tầng 2 nhưng đã ko làm được.Ông ấy chết ngay khi vừa lê bước hết 17 bước.Những tiếng bước chân của ông ấy vẫn còn được nghe thấy đến tận hôm nay nơi chân cầu thang mà ông ta đã đi qua
-Những hồn ma của những tên nô lệ đã từng làm việc ở đây thi thoảng vẫn xuất hiện để hỏi người chủ của mình có cần họ lo liệu những việc vặt trong nhà ko
-Cây đàn dương cầm lớn thường xuyên phát lên một giai điệu ma ám đến gai người.
Ngày nay đồn điền Myrtles là một địa điểm tham quan với 1 suất ăn sáng và một lần được chợp mắt trong căn nhà ma ám này.Vẫn như thường lệ,những du khách tham quan ko khỏi tránh bị làm phiền bởi những hồn ma hiện về vào ban đêm
Có người nói rằng:"Tôi đã từng nhìn thấy hình bóng một người phụ nữ nửa Mĩ Phi mang một cái tạp dề bước đi từng bước nặng nề ngang qua từng cánh cửa ngoài hiên.Tôi nghĩ cô ta chắc đã từng làm việc ở đây,tôi lén nhìn ra ngoài và chẳng có ai ở đó cả.Còn bạn tôi thì ngủ trong phòng trẻ em và ngay tối hôm ấy,cô ta đã trải qua nhiều hiện tượng kì lạ.Cô ấy cảm thấy như có ai đó đang cố kéo mình xuống và gõ vào vai khi đang ngủ..."
2.Tháp London
Tháp London là một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng và được gìn giữ lâu đời nhất trên thế giới,có thể còn là nơi bị ma ám nhiều nhất.Đây là nơi trước đó dùng để xử tử,tra tấn phạm nhân hơn 1000 năm rồi.Nhiều hồn ma đã được tận mắt chứng kiến lảng vảng xung quanh tháp.Vào một ngày mùa đông năm 1957 lúc 3 giờ sáng,một người lính canh tháp đã bị quấy nhiễu bởi những tiếng động lạ phát ra từ trên nóc đồn bót của mình.
Khi anh ta bước ra ngoài và thám sát thì thấy được một bóng trắng lờ mờ ở đỉnh tòa tháp.Bóng trắng đó còn được nhận thấy vào ngày 12 tháng 2 khi quí bà Jane Grey bị chặt đầu vào năm 1554.Có người cho rằng đó là hồn ma của công nương Ann Boleyn,một trong những người vợ của vua Henry VIII,người cũng đã từng bị chặt đầu vào năm 1536.Hồn ma của bà được phát giác trong rất nhiều trường hợp,thỉnh thoảng hồn ma ko đầu vẫn chập chờn xuất hiện trong tháp Green và tháp Chapel Royal.
Những hồn ma khác trong tòa tháp bao gồm hồn ma của vua Henry VI,Thomas Becket và quí ngài Walter Raleigh.Một trong những câu chuyện ma khủng khiếp nhất có liên hệ với cái chết của nữ công tước Salisbury.Theo bản báo cáo,nữ công tước đã bị xử oan theo 1 số người, tội chết do một số dính líu với những hoạt động phạm pháp.Sau khi được đưa đến đoạn đầu đài,bà đã cố chạy thoát nhưng bị tên đao phủ bắt kịp và chặt đầu.Nghi lễ hành quyết bà đã từng được nhìn thấy diễn lại bởi những hồn ma trong tòa tháp.
3.Trại cải tạo tù nhân Đông Bang(thuộc tiểu bang phía đông)
Trại cải tạo Đông Bang từ lâu đã trở thành một địa điểm yêu thích cho những thợ săn ma kể từ lúc nó mở cửa đón khách tham wan.
Được xây dựng vào năm 1829,kiến trúc Gothic nguy nga,đây là nơi vốn dùng để giam giữ tù nhân biệt lập.Với mật độ người bị giam giữ đông,có khoảng 1700 tù nhân đã bị nhồi nhét vào một xà lim.Đau khổ,đói khát cùng cái chết,những tù nhân này đã trở thành những hồn mà mãi ám ảnh những ngục tù.
Một trong những phạm nhân nổi tiếng nhất đã từng sống ở đây là Al Capone,bị tống giam do chứa chấp vũ khí trái phép vào năm 1929.
Trong khi bị giam giữ,Capone thường xuyên bị quấy nhiễu bởi hồn ma của James Clark,một trong những người mà Capone đã giết trong ngày Valentine đẫm máu.
Những dấu hiệu ma ám ở đây được tường thuật lại bao gồm:
-Một bóng người bất thình lình chạy vụt đi khi bị tới gần
-Một người đang đứng trong tháp canh
-Tiếng cười khúc khích đáng sợ đến từ xà lim số 12
-Một bóng người lướt nhẹ trên tường trong xà lim số 6
-Bí ẩn hơn là những gương mặt ma quái được nhìn thấy trong xà lim số 4
4.Con tàu Queen Mary
Con tàu lớn này được cho là có khá nhiều ma ám,theo những công nhân làm việc trên tàu và những du khách tham wan.Từng là một trong những chiếc tàu thủy sang trọng để chở khách.Sau những ngày ra khơi nơi biển cả,Queen Mary được nghỉ ngơi và được mua bởi chính quyền thành phố Long Beach,California vào năm 1967 và trở thành một trong những nhà hàng nổi.
Nơi bị ma ám nặng nề nhất trong tàu là phòng cơ khí nơi một thủy thủ 17 tuổi bị nghiền nát cho đến chết bởi đóng sắt vỡ khi đang cố thoát khỏi phòng trong 1 đám cháy.Tiếng gõ và đập mạnh trong những ống dẫn khí là những tiếng động được nghe thấy nhiều nhất bởi nhiều người.Một nơi khác nữa là boong trước của tàu,nơi nhiều người nói rằng họ nhìn thấy một bóng ma người phụ nữ mặc áo trắng.Bên cạnh đó là hồn ma những đứa trẻ nơi bể bơi.Hồn ma một bé gái,người theo lời kể đã bị gãy chân trong một tai nạn tại bể bơi,vẫn luôn đi theo hỏi mẹ và con búp bê của mình.
Dọc hành lang phòng thay đồ nơi bể bơi là chỗ thường xảy ra những hiện tượng bất thường.Đồ vật tự chuyển động,một cái chạm tay vô hình của ai đó và sự xuất hiện bất ngờ của những hồn ma.Ở phần thân tàu là tiếng la hét đau đớn dữ dội của một hồn ma mà một số người cho rằng đó là một thủy thủ đã từng bị giết trong một trận xung đột giữa tàu Queen Mary và một tàu nhỏ.(có thể là cướp biển?!)
The Whaley House
Nằm ở tiểu bang San Diego,California,Whaleu House từng được nhận danh hiệu là ngôi nhà ma ám số 1 của Mĩ.Xây dựng vào năm 1857 bởi Thomas Whaley trên một khoảng đất mà trước đây dung để làm nghĩa địa,kể từ đó,ngôi nhà này đã có nhiều trường hợp nhìn thấy ma quỉ hiện hình.
Tác giả De Traci Regula liên hệ đến một trải nghiệm của bản than với căn nhà:”Hơn nhiều năm về trước,khi đang dùng bữa trong quán ăn Old Town Mexican bân kia đường đối diện tòa nhà,tôi từng nhìn thấy cánh cửa chớp của Whaley House thường hay mở ra vào ban đêm,mặc dù nó đã được niêm phong chặt chẽ 1 ngày trước đó.Trong một chuyến viếng thăm như thường lệ,tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kì lạ khởi phát từ một số nơi trong nhà,đặc biệt là ở đại sảnh,nơi tôi thường ngửi thấy được một mùi thuốc lá,tôi cho rằng đó là của ông chủ cũ tòa nhà này – Whaley.Trong dãy hành lang là một mùi nước hoa thoang thoảng,lúc đầu tôi cứ nghĩ là của vị giáo sư đi cùng,nhưng sau một hồi lén theo sau để đánh hơi và trao đổi thì tôi mới biết rằng bà ấy không hề xức nước hoa bao giờ.”
Một vài cuộc chạm trán với hồn ma:
-Hồn ma một cô bé xuất hiện ngẫu nhiên trong căn nhà
-Hồn ma của Yankee Jim Robinson,một tên trộm đã từng bị đánh đập đến chết nay ta có thể nghe thấy tiếng động của hắn nơi cầu thang mà hắn bị giết,và thỉnh thoàng còn được nhìn thấy xung quanh tòa nhà.
-Cô con gái có mái tóc đỏ của Whaley,người thường xuyên xuất hiện trong một hình dạng nguyên vẹn,dễ khiến ta lầm tưởng cô ta là một bé gái còn sống.
-Nhà tâm linh học Sybil Leek tuyên bố rằng ông có thể cảm nhận thấy một vài linh hồn hiện hữu trong nhà,theo thợ săn ma Hanz Holzer thì Whaley’s House là địa điểm bị ma ám thật sự ở Mĩ
Viện điều dưỡng Waverly Hills
Viện điểu dưỡng này được xây dựng vào năm 1910 theo kiến trúc bằng gỗ,nhưng phải đến tận năm 1926 nó mới hoàn thành xong phần móng cụ thể.Bệnh viện này được sử dụng chủ yếu để điều trị cho những bệnh nhân lao phổi,một căn bệnh khá phổ biến trong vào đầu thế kỉ 20.
Theo đánh giá,có khoảng 63000 người đã tử vong ở viện điều dưỡng này.Nguyên nhân chính là do sự ngược đãi của các y bác sĩ trong bệnh viện đối với bệnh nhân,cùng một số thí nghiệm bí mật trên cơ thể người được ghi nhận tại đây(****** !!!) và những thủ tục pháp lí bất cập.Điều đó đã biến nơi này thành một địa điểm bị ma ám.
Nhiều nhà nghiên cứu về hồn ma những người từng khảo sát trong viện điều dưỡng Waverly cho biết họ đã gặp phải khá nhiều hiện tượng kì bí,bao gồm những tiếng nói xuất phát từ một nơi vô định,những nơi lạnh buốt đến rợn người và những bóng người khó giải thích được.Dọc dãy hành lang bị bỏ hoang là những tiếng hét thất thanh vang vọng cùng những sự xuất hiện bất chợt của những hồn ma người chết
Tòa thị chính Raynham
Tòa thị chính Raynham ở Norfork nước Anh là nơi khá nổi tiếng với câu chuyện ma về người phụ nữ mặc đồ nâu.linh hồn đã từng chụp được bằng máy ảnh vào năm 1936 và từ đó đến nay,bức ảnh người phụ nữ đó là bức ảnh ma chân thật nhất mà máy ảnh có thể chụp được
Một trang web trên mạng diễn tả lại một những cuộc chạm trán đầu tiên với hồn ma ấy:”Lần bắt gặp hồn ma đầu tiên xảy ra vào năm 1835 trong mùa Giáng Sinh.Đại tá Loftus,người ngẫu nhiên đến tòa thị chính vào lúc ấy,đã bắt gặp được một bóng ma kì lạ đi lảng vảng trước mặt ông.Khi ông đang cố nhìn kĩ hơn thì bóng người đó đã vội vã biến mất.Tuần sau đó,ngài đại tá lại có dịp bắt gặp người đàn bà ấy.Theo miêu tả của ông thì bà ta là một nữ quí tộc người mặc một chiếc váy satin màu nâu.Khuôn mặt bà sáng bừng lên và làm nổi bật hai hốc mắt trống trơn thật đáng sợ”.
Nhà Trắng
Đúng thế,căn nhà số 1600 đại lộ Pennsylvania ở Washington D.C này chính là nơi ở của nhiều đời tổng thống Mĩ,nó cũng là nơi hồn ma những tổng thống quá cố hay hiện về,bất chấp sự thật rằng họ đã chết từ cách đây mấy chục năm.
Tổng thống Harrioson được cho là đang lục lọi tài liệu trên căn gác mái của Nhà Trắng.Tổng thống Andrew Jackson thì được cho là vẫn ngày ngày ám căn phòng ngủ cũ của ông ấy.Và hồn ma của Đệ Nhất Phu Nhân Abigail Adams thì được nhìn thấy đang lơ lửng qua lại dọc hành lang như thể đang mang theo cái gì đó bên mình.
Hồn ma phổ biến nhất,được nhìn thấy thường xuyên là hồn ma của tổng thống Abraham Lincoln.Phu nhân Eleanor Roosevelt nói rằng hằng ngày bà vẫn có thể cảm nhận được hồn ma tổng thống Lincoln đang ngồi trên chiếc giường của mình,tháo đôi giày ra như thường lệ.Trong một trường hợp khác,trong khi đang trải qua một đêm trong nhà trắng dưới thời tổng thống Roosevelt,Nữ hoàng Willhelmina của Hà Lan đã bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa.Thế là bà vội bật dậy và đi đến mở cửa xem xét và chạm trán ngay hồn ma cựu tổng thống Lincoln đang đứng nhìn bà trong dãy hành lang.Vợ của tổng thống Calvin Coolidge nói rằng bà đã thấy một vài trường hợp hồn ma của ngài Lincoln ở Nhà Trắng với hai tay chắp ra sau lưng đang ung dung nhìn qua cửa sổ phòng Bầu Dục như cái cách ngài chú tâm đến trận chiến đẫm máu ở Polomac xưa kia.
(Hết)
NGUỒN
ARANORMAL.ABOUT.COM

ko bit la co that ko nua,ma lai co nhieu ng nhin thay den vay
Trả lờiXóaBo tay
dis cu may thang boc phet
Trả lờiXóado ngu tren doi nay lam j co ma
Trả lờiXóadien ma tin vao cai tin nay
Trả lờiXóahuuuuuuuuuuuuuu.......co nen tin ko nhi nguoi thi noi rang tren doi nay lam gi co ma .nguoi thi bao da tung thay ma.chac phai doi khi nao thay se tin
Trả lờiXóatren doj` nay` co' ma that! nhung ko phaj aj cung~ nhjn` thay' ma!
Trả lờiXóacaj nay chac la cung coa that dung la co ma nhung ma co nguoi nhjn thay co nguoi ko nhjn thay dc
Trả lờiXóaco ma nhung nhung nguoi yeu bong via moi nhin thay dc thui
Trả lờiXóatui tin chac la co ma that tui da tung nhin thay mot dom sang o 1 bai tham ma khi di choi qua luc 23h40'
Trả lờiXóa