Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất. Từ bé tôi đã ý thức được sự giàu có của gia đình mình. Xung quanh khu nhà tôi ở, toàn là những người hàng xóm “có tiếng” với những khu biệt thự nối đuôi nhau. Và các khu biệt thự ấy trước đây đều thuộc quyền sở hữu của bố tôi. Bố được chọn là người giàu nhất trong những người giàu, biệt danh “đại gia” có từ ngày đó.
Bố tôi sống ở bên Nga hơn 10 năm, khi ông 30 tuổi mới về nước và lấy mẹ tôi. Mẹ tôi là một giáo viên tiểu học. Cuộc sống của hai người không hề khó khăn khi bố tôi vừa giỏi chuyên môn vừa có khả năng làm kinh tế. Ông thành lập một công ty kiến trúc – xây dựng và công ty làm ăn phát đạt rồi lớn mạnh theo số tuổi của tôi.
Với những năm sinh sống ở nước ngoài, bố tôi là người sống khá phóng khoáng. Và tôi biết ông có nhiều mối quan hệ với người đàn bà khác ngoài mẹ tôi nhưng ông vẫn đối xử với mẹ tôi rất tốt. Tính cách của ông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi của mình. Ông thường xuyên đi bar, đi đá bóng hay có khi đua xe ô tô trên các khu điện tử. Khi tôi bước vào cấp 3 nhưng bố tôi vẫn còn mặc quần bò, áo phông hay nói chuyện tếu táo về tình yêu như chàng thanh niên đôi mươi. Nhiều lúc, hai bố con đi cùng nhau mà người ta tưởng nhầm là anh em.
Nhờ tiếng tăm bố là đại gia mà tôi cũng được thơm lây nhiều. Không một đứa con trai nào trong lớp có quyền được nổi bật hơn tôi. Đồ đạc, quần áo của tôi đều là hàng hiệu gửi từ nước ngoài về. Vì thế chưa bao giờ trùng hàng với bạn nào cả, được cái tôi giống bố nên khá điển trai. Bạn gái nào xinh nhất lớp, học giỏi nhất lớp, hát hay nhất lớp nghiễm nhiên phải được ghép đôi với tôi. Thậm chí, có nhiều bạn gái cùng lớp và cả khác lớp còn viết thư tỏ tình hay tặng quà cho tôi. Tôi cũng đặc biệt được thầy cô yêu quý bởi đằng sau tôi là khoản đóng góp hậu hĩnh hay tài trợ vô điều kiện của bố cho quỹ lớp, quỹ trường.
Năm tôi học lớp 9, tôi bắt đầu có nhiều bạn gái. Bố thường dạy tôi “mọi chuyện có thể giải quyết bằng tiền, quá đơn giản”, điều đó khiến tôi có thói quen sống vương giả. Tôi luôn dùng tiền để tấn công bất cứ cô gái nào tôi thích (cái này không thể trách tôi, bởi các nàng cũng hay đòi hỏi những món quà đắt tiền). Nhưng chỉ vài ngày là tôi thấy chán. Rồi tôi gặp Trang, một cô gái có gia đình không giàu nhưng cũng chẳng nghèo, bố cô ấy là một nhà văn nổi tiếng. Gia đình cô ấy cũng khá có tiếng trong giới văn sĩ. Trang đến với tôi, đơn giản chỉ vì thích.
Yêu nhau đã được 3 tháng, tôi có ý định mời Trang về nhà mình thì bất ngờ cô ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi. Hôm đó, Trang tình cờ gặp bố tôi đi làm về. Cô ấy tưởng nhầm đó là anh họ hay một ai đó trong gia đình nên đã nói chuyện thân mật. Khi tôi nói đó là bố mình, cô ấy mới sững người rồi ra sức khen sao bố tôi trẻ thế. Từ đó, mỗi cuộc gặp của chúng tôi,luôn luôn xuất hiện hình ảnh của bố tôi. Trang khen bố tôi đẹp trai, lịch sự, ga lăng và đàn ông phải như bố tôi mới là đàn ông. Tôi không để ý lắm thái độ của cô ấy, trong lòng hơi chút ghen tỵ với bố mình nhưng lại quên ngay.
Cách đây 1 tháng, Trang đột ngột đòi chia tay tôi với lý do “em yêu người khác rồi”. Trang tránh mặt tôi, thay số điện thoại, thậm chí Trang cũng chuyển trường luôn. Với sĩ diện đàn ông, sau vài lần năn nỉ không được, tôi cũng không thèm níu kéo cô ấy nữa. Tôi nhanh chóng tìm cho mình một cô bạn gái khác. Cố coi như Trang như chưa hề xuất hiện trong thế giới của tôi mặc dù trong lòng vẫn có chút ghen tuông và tự ái.
Đi học về tôi thấy bố mẹ to tiếng. Mẹ vừa khóc vừa chửi bố là người không có liêm sỉ, công khai cặp với đứa bằng tuổi con mình mà không xấu hổ. Bố tôi không hề thấy hổ thẹn mà còn quát lại mẹ tôi “Tôi lấy cô không có nghĩa là tôi phải chung thủy. Tôi là người đa tình, chấp nhận được thì sống tiếp!!". Cô gái ấy hay nhắn tin cho bố vào ban đêm, cô ấy còn chủ động gọi điện đến nhà để tìm bố nữa....Trước đến giờ, tôi biết bố mình có nhiều bồ bịch nhưng kém bố tận 30 tuổi thì thật là... nể phục bố mình quá!
Vừa lo cho mẹ, vừa tò mò nên tôi quyết định làm thám tử điều tra xem em chân dài nào đủ trình ve vãn bố mình. Đó là công việc thích thú nên tôi hăm hở làm. Phải rất vất vả theo chân bố cả buổi tối, đến tận 12h tôi mới được quả tang bố và em bồ nhảy nhót trong quán bar. Tôi chỉ định đến gần để “ra mắt” bồ của bố và chúc mừng chiến công oai hùng của bố mình thì gương mặt ấy khiến tôi khựng lại... Đó là Trang, người yêu cũ của tôi.
Tự nhiên tôi thấy lửa bốc lên trong đầu, chỉ muốn lao vào giằng tay cô ta để tát cho vài cái, hóa ra cô ta cũng chỉ vì tiền mà thôi. Nhưng điều khiến tôi sốc nhất và không thể tin nổi, đó là Trang đang đi với bố tôi... Tôi rồ ga đi về mà cơn điên vẫn ám ảnh trong đầu, tôi đập phá hết đồ đạc ngay trong đêm ấy mà cơn giận vẫn không thể nguôi đi được. Cái gì đang xảy ra trong gia đình tôi vậy?? Ông nỡ cặp với một đứa con gái bằng tuổi tôi, hơn nữa lại chính là người yêu cũ của tôi ư??? Tôi không biết nên làm gì nữa, tôi chán về nhà để gặp mặt bố, nhưng cứ lang thang để tránh mặt nhau thế này thì tôi mệt mỏi lắm... Tại sao ông không mở lời lấy một lần để giải thích với tôi? Chẳng lẽ ông không coi tôi là con nữa hay sao??

bo ban nen cho di tu hay la chem chet di..ja ma con de...tien nhieu roi dam ra lu lan roi..thay buom cinh tre dep la nhao zo ko bit deim dung....chi kho than me ban thoi....
Trả lờiXóatheo toi ngi thi bo me ban co van de tu lau roi ,ko noi ra thoi .bo cau thi qua xitin ma me cau thi suy ngi chinh chan.do la su khac bit lon giong 2 the gioi zay.con co ban cua ban thi lai thich nguoi nhu bo cau vi nhiu li do.cau cung bit tuoi teen ma thich thi mot cach cuong nhiet.theo toi cau nen co cuoc noi chuyen voi me cau truoc roi cau hay noi chuyen voi ba cau.gio day cau da lon phai bit cau la nguon an ui cho me cau do.xin chuc cau vui ve
Trả lờiXóatoi rat thong cam voi ban .theo nhu ban noi o tren thi tu khi gap bo ban o cong nha thi bat dau tu nhung cuoc hen ho lan sau deu dc nhac den vay thi sao ban ko ngi chinh trang ban gai cu cua ban da tu tin den bo ban truoc .con bo ban da dc menh danh la dai gia va da tinh thi chuyen mot co gai tre dep nhu vay ma thich ma ko dap lai thi khac nao "meo mu "phai ko ?
Trả lờiXóaban bay gio cung da la mot nguoi dan ong roi vay thi ban hay tao co hoi de ban va bo co the noi chuyen voi nhau nhu hai nguoi dan ong va giai thich cho bo ban hieu la dieu do tuyet doi ko the neu nhu bo ban ko co tien trien gi thi theo toi tot nhat la bo me ban hay chia tay nhu the se giai thoat cho me ban va chinh ban .the gian nay con nhieu nguoi con gai hon han nguoi yeu cu day .hay cho bo ban biet la ong da sai lam nhu the nao .chuc ban se gap dc hanh phuc thuc su
trau gja khoat gap co non co cuoj co noj rang trau ko con.haha
Trả lờiXóahic, khong biet bo cua ban co biet suy nghi hay ko nua. Biet rang do la ban gai cu cua con ma van cap, va biet rang co ta chia tay voi ban thi ban la nguoi dau kho. Dung la gia roi ma ko nen net, chi biet ban than minh ma ko biet lam mot nguoi cha. Va co ban kia cung vay, co ta cap bo voi bo cua ban nhu vay co le cung chi vi tien nhieu hon (cho du bo cua ban co tre va galang co nao di nua). Nhung loai nguoi do the gian con nhieu lam. Sau nay ban nen lam cho dua cho me ban nhe, hay tro thanh 1 nguoi con trai chin chan chu dung nhu bo cua ban. Chuc ban va me ban may man hon.
Trả lờiXóaui'' 'xui```` me oy
Trả lờiXóacung dc day neu chuyen ay toit vj o ay wa chang hoa chang
Trả lờiXóabo ban nhu vay mh nghi ban o dc get ong ay vi ban phai lam sao that tot hon voi ong ta de ong ta phai nhin mh bang cam giac khac do moi la le do,mh biet la rat kho de lam dc dieu do nhung mh phai lam dc thi moi co ong ta moi thay hoi han vi da lam nhu vay voi ban va me ban,mh chuc ca nha ban co the lam lai tu dau va luon luon hanh phuc nhu xua
Trả lờiXóatai me ban ca thoikhong dap ung du cho lao ay.chac lao ay khoe lam nhi.cha nao con ay thoi/
Trả lờiXóa.gia ma de nhu bo duc