Sốc khi chồng mang vợ "làm thử" trò mát xa yoni
Vừa
đặt chân vào phòng, tôi suýt ngất vì cô vợ xinh xắn đến thót tim. Cô ta
chỉ khoảng 25 tuổi. Như đã quen thuộc hưởng thụ loại dịch vụ này, cô vợ
choàng sẵn khăn tắm ngồi ở đầu giường. Cô chớp chớp hàng mi cong nhìn
tôi ngơ ngác khoảng 10 giây rồi kéo tai anh chồng thầm thì rõ... to:
"Sao già quá vậy anh?". Anh chồng nói nhỏ gì đó, cô vợ ngúng nguẩy nằm
sấp xuống.
![[IMG]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sfsfSmUZ2OiDvkveUzUGBAtYwrK4w1j4fWN5qNjDAUZLn0tkemKtt3gtMDWVA0YGC5NTVb8qFZ_3LswkrQM1l8tBzFYuO5C8BKVO0w9kUL84mC5N-DFGKzJMDc5mHnKUc3LOcKn1Tu3fq0U40crtF46NB5ZmqDD1_1z51I0qo=s0-d)
Một
ông chồng vừa ngồi xem mát xa yoni cho vợ vừa chụp ảnh làm kỷ niệm (bàn
chân tiền cảnh là của ông chồng đang chụp ảnh cho vợ - Ảnh: Báo Công an
nhân dân).
Tôi
đã liên hệ với một số người đã từng du học ở Nhật để hỏi về phương pháp
mát xa yoni nhưng tất cả đều khẳng định, xã hội Nhật Bản không có thứ
mát xa quái dị đó. Họ cho biết, phụ nữ Nhật rất thường đi mát xa toàn
thân nhưng kỹ thuật viên thường là phụ nữ.
Nếu
kỹ thuật viên là nam thì cũng không hề có chuyện "đi quá xa" trong gói
mát xa. Chuyện phụ nữ mát xa yoni thì chỉ có trong các bộ phim được dàn
dựng kỹ lưỡng, hoàn toàn không có thật trong xã hội Nhật Bản.
Nhưng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một vài địa phương khác, hiện tượng chồng cho vợ mát xa yoni là chuyện hoàn toàn có thật.
Tư tưởng hiện đại hay học đòi?
Để
đi đến tận cùng vấn đề, tôi dành rất nhiều thời gian la cà với Ch. Dần
dà nhóm của Ch đã xem tôi như một kẻ đồng hội đồng thuyền. Ch hứa sẽ cho
tôi "thực tập".
Chiều
24/5, bất ngờ tôi nhận được 1 cú điện thoại lạ gọi vào sim 2. Sim 2 là
số máy tôi sử dụng trong các trường hợp đặc biệt. Giọng một người đàn
ông vang lên trong máy: "Anh là nhóm của Ch?". Theo lời dặn trước của
Ch, tôi trả lời trước khi tắt máy đột ngột: "Xin lỗi, tôi không phục vụ
cho đàn ông".
5
phút sau, số máy lạ gọi lại. Giọng người đàn ông khi nãy vang lên trong
máy điện thoại. Anh ta cho biết cần 1 kỹ thuật viên mát xa cho bà xã và
chấp nhận trả 500.000 đồng cho suất mát xa... tới bến. Anh ta hẹn tôi
đến 1 khách sạn ở khu vực Đầm Sen.
Ngay lập tức tôi gọi cho Ch. Ch cười sằng sặc: "Khách hàng của em đó. Anh cứ thử tay nghề đi".
Tôi
hộc tốc chạy đi mua ngay bộ đồ nghề gồm: Chai dầu johnsons baby oil, jo
all in one và một vài công cụ mát xa đơn giản giống như của Ch. Ngoài
ra, tôi còn đi mượn 1 cái samsonai cũ cho giống với nhóm Ch.
![[IMG]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tUKpLOQeI3rHCw_ZL70SXzYzogwPD5jKFeinOTZBxcE9jwIkNWIoE9bHkYECyUnD6YF7ZKE2Ggb5L4RhpgIj68zSm2JSFQP4mf9-RNSUnRsqORlf41WSi_HwJKvg6GE9oKg27h9phs5ljGrV_rP_V0uOcicbpVaj0pxjt1ZVtm=s0-d)
Kỹ thuật viên đang mát xa yoni cho quý bà.
Anh
chồng trạc 30 tuổi ngồi ở sảnh khách sạn chờ tôi với vẻ nôn nóng. Gương
mặt rất đàn ông, cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ và phong thái giao tiếp
chứng tỏ anh ta không thuộc dạng ti tiện.
Sau
cái bắt tay, anh ta lộ vẻ mặt không vui rồi bước ra ngoài để gọi điện
thoại. Nghe bập bõm câu chuyện, tôi đoán anh ta trách Ch vì đã điều một
kỹ thuật viên… già đến phục vụ. Không biết Ch trả lời như thế nào, ngay
sau đó anh chồng tươi tỉnh nét mặt trở lại chìa tay mời tôi lên phòng.
Trong
thang máy, anh chồng dặn dò tôi: "Anh Ch phục vụ tụi em 2 lần rồi. Anh
đừng ngại. Làm kiểu gì cũng được nhưng đừng làm bà xã đau".
Vừa
đặt chân vào phòng, tôi suýt ngất vì cô vợ xinh xắn đến thót tim. Cô ta
chỉ khoảng 25 tuổi. Như đã quen thuộc hưởng thụ loại dịch vụ này, cô vợ
choàng sẵn khăn tắm ngồi ở đầu giường. Cô chớp chớp hàng mi cong nhìn
tôi ngơ ngác khoảng 10 giây rồi kéo tai anh chồng thầm thì rõ... to:
"Sao già quá vậy anh?". Anh chồng nói nhỏ gì đó, cô vợ ngúng nguẩy nằm
sấp xuống.
Trong
khi tôi lóng ngóng soạn đồ nghề, anh chồng kéo ghế ngồi cạnh giường với
vẻ mặt háo hức như sắp khui được hầm vàng. Khi tôi chuẩn bị đồ nghề
xong quay lại giường thì… cô vợ đã bỏ khăn tắm, còn anh chồng thì chỉ
còn cái quần lót, tay cầm sẵn camera quay phim.
Đã
chứng kiến được sự thật, tôi vịn vào chuyện quay phim của anh chồng để
rút lui. Không được tôi đồng ý cho quay phim, anh chồng điên tiết gọi
điện cho Ch: "Kỹ thuật viên gì kỳ vậy? Vừa già vừa khó chịu! Tao trả lại
cho mày đấy. Mày điều thằng khác, trẻ, khỏe cho tao. Bao nhiêu tiền tao
cũng trả". Đã có lý do hợp lý, tôi cuốn đồ nghề.
Khi
ra đến quầy lễ tân, bằng vài thủ thuật nhỏ, tôi có được vài thông tin
về nhân thân của anh chồng. Sau này, tôi biết được, anh chồng là kỹ sư
xây dựng, cô vợ là thông dịch viên cho 1 công ty nước ngoài có cơ sở sản
xuất ở Việt Nam. Cả hai kết hôn từ năm 2003, hiện có một con trai. Hai
vợ chồng đều là thành viên tích cực một diễn đàn trên mạng.
Sau phi vụ mát xa bất thành, Ch không bao giờ bắt máy khi tôi gọi điện thoại.
>> Mát xa yoni - Lạc thú bệnh hoạn của quý bà
![[IMG]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJTlwt1UozZnAjVvXygJ48CR3yIGwfX0Nmc9NaVC_Jj8_82woq3w4c4KjmSmCQzJ5AnoSfLGR4neoK9UbckTxFqPMtVqiWNMjFxI-Hx9hn0fUvejhzmbjLAf2fWGaL04KSD9MloTRR-gOlHocPpgKtH5WYMYDEsGnc9t8uA5vR=s0-d)
Chân dung một kỹ thuật viên chuyên mát xa yoni quý bà. Ảnh: Báo Công an nhân dân
Lên mạng khoe chuyện cho vợ đi mát xa yoni
Từ
thông tin của cặp vợ chồng "khách hàng" tạm gọi tên tắt là KN, tôi lần
mò vào một diễn đàn khá nổi tiếng trong xã hội ngầm. Ở đây, tôi bắt gặp
hơn 10 bài viết liên quan đến chủ đề: Chồng cho vợ đi mát xa yoni.
Tại
một "thớt", gã chồng kể lại chi tiết cảm giác thích thú khi chứng kiến
một kỹ thuật viên nam mát xa yoni cho vợ như kiểu "tôi là người hiện
đại, văn minh, biết cách yêu chiều vợ". Gã còn post ảnh chụp cảnh kỹ
thuật viên chỉ vận độc chiếc khăn tắm trên người đang mát xa thân hình
của vợ để chứng minh câu chuyện của mình hoàn toàn thật.
Ở
một "thớt" khác, chủ nhân câu chuyện còn hô hào vận động những "ông
chồng hiện đại" phải biết yêu chiều vợ, thể hiện quyền bình đẳng giới
bằng cách… để vợ cho người đàn ông lạ "mát xa"...
Tôi
lại nhập vai 1 gã chồng "muốn cho vợ thử mát xa yoni nhưng chưa có kinh
nghiệm cần tư vấn" để làm quen với một thành viên đã từng có kinh
nghiệm. Sau cuộc chat làm quen, nhân vật tên H này đồng ý gặp nhau café.
H
tốt nghiệp cử nhân tin học ở Australia và vợ tốt nghiệp cử nhân hóa
công nghiệp. Cả hai đều rất nổi tiếng tại một số diễn đàn môtô về những
chuyến du lịch phượt. Tại buổi cà phê, anh ta nêu quan điểm: "Anh có
thường trốn vợ đi mát xa tới bến không? Anh có thích không? Nếu anh
thích, tại sao anh không cho vợ tận hưởng sở thích đó? Như vậy là ích
kỷ, là lạc hậu, là man rợ! Tại sao chúng ta không cho phụ nữ cái quyền
hưởng thụ?".
Tôi
vờ không tin, anh ta nói ngay: "OK, tôi sẽ nói với vợ tôi. Nếu vợ tôi
đồng ý, tôi sẽ nhờ anh mát xa cho cô ấy". H bày tỏ "luật": "Nếu tôi phát
hiện vợ tôi lén tôi chủ động hẹn hò ai đó, tôi sẽ giết cô ấy vì ghen.
Tôi phải là người thiết kế trò chơi và tôi phải là người chọn nhân vật,
tất nhiên vợ tôi phải đồng ý. Để vợ đồng ý hưởng thụ trò này, tôi đã bỏ
ra cả năm trời thuyết phục".
Dù đã cố khơi gợi chuyện, tôi vẫn không thể hiểu tâm lý thật của những gã chồng bệnh hoạn này.
Vỹ thanh
Điều
tôi nhận ra ở các cặp vợ chồng thích mát xa yoni là hầu hết các "cuộc
chơi" đều do các ông chồng chủ động gợi ý, thuyết phục vợ. Có cầu, ắt có
cung. Phong trào ngầm này đã đẻ ra những nhóm mát xa yoni như "Ngón tay
kỳ diệu".
Ở
một số trang rao vặt trên mạng có không ít lời rao, mời mọc mát xa yoni
bằng những lời có cánh: "Mình đã sống và làm việc ở Nhật 2 năm. Mình
làm tại 1 quán mát xa cho nữ giới. Mình cũng đã từng chứng kiến những
ông chồng người Nhật dẫn vợ đến với dịch vụ này". "Kỹ thuật viên D, 34
tuổi, chuyên body, foot, yoni tại gia cho các chị em phụ nữ gần xa. Số
điện thoại:…"; "Phục vụ mát xa yoni kín đáo, lịch sự, đảm bảo bí mật,
tận tình chu đáo nhiệt tình hết mình... Số điện thoại:…".
Trong
số đó có không ít lời rao của kẻ theo đóm ăn tàn đã tự nhận mình là "kỹ
thuật viên mát xa yoni" để được "hưởng" vợ người khác mà không mất
tiền.
Khi
đi đến tận cùng vấn đề, tôi nhận ra, trong xã hội hiện tại có một số
cặp vợ chồng cá biệt xem chuyện mát xa yoni đơn thuần là một món giải
trí thụ hưởng. Chồng thụ hưởng, vợ cũng thụ hưởng. Tuy không ồn ào nhưng
hiện tượng đó ngấm ngầm tồn tại như một tế bào hoại tử đang bí mật hiện
diện trong một cơ thể xã hội.
Suốt
hàng tháng đeo bám đề tài này, tôi chỉ muốn phản ánh một hiện tượng sa
đọa đang tồn tại trong xã hội. Tôi không có quyền dạy dỗ lối sống cho
người khác nhưng không thể chấp nhận kiểu sống phi đạo đức truyền thống
này.
Một
tháng là quãng thời gian chưa đủ để thấy kết quả hạnh phúc của những
cặp vợ chồng thích hưởng thụ lạc thú từ món mát xa yoni đi đến đâu và
cũng chưa đủ kiểm nghiệm mức độ "thoáng" của các ông chồng sa đọa. Điều
tôi nhận ra trong chuyện này là tất cả họ, kể cả vợ lẫn chồng chỉ dám
công khai trong hội nhóm ngầm chứ không dám lộ danh tính thật với xã
hội. Có nghĩa là họ nhận thức rất rõ, đó là hành vi bị xã hội phỉ báng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào