Những trò đùa ác quái của sinh viên khi ở trọ, cười bể mồm!



Những trò đùa ác quái của sinh viên khi ở trọ, cười bể mồm!
[IMG]

ở chung với ông cậu đã đi làm... ông cậu ruột hay lôi mợ về phòng và nhìn thằng cháu năm nhất với ánh mắt: "lấy tiền trong ví đấy, nét hay nước kệ mày"[IMG]
có hôm mợ ở lại luôn mấy ngày, cậu tưởng thằng cháu sang phòng bạn ngủ ké, thế là 3 đêm lông bông ngoài quán nét [IMG][IMG][IMG]

được 1 thời gian ếu chịu được nữa [IMG] chọc kim vào bcs của cậu, thường để trong balo của mình [IMG]chọc mấy hôm liên tục,
giờ còn 2 tháng nữa là sn 1 tuổi của thằng ôn con đó... [IMG]


[IMG]


Nhớ hồi sinh viên, e ở ký túc, tầng mình đợt đấy rộ lên cái trò là cứ thằng nào vào wc ngồi là bị lũ bên ngoài dội nước vào or đốt giấy ném vào.
Hôm đó đang chuẩn bị đi thi, thấy thằng bạn nó đi rửa tay rồi về phòng gọi " Mày ơi thằng L nó đi wc kìa, ra chơi nó đê"
Thế là mấy thằng lon ton chạy ra, mình tiện có quả pháo diêm ném vào rồi chạy về phòng như bình thường.
Một lúc sau thằng kia từ wc chạy ra, mồm chửi ầm ĩ, người ngợm thối inh, cứt đái dính khắp người, đầu tóc bê bết. ( Té ra là mình ném vào nó rơi mịa nó xuống lỗ, nó nổ bắn hết lên ).
Nghe nó chửi mà cả bọn éo thằng nào dám cười. may mà lúc đó nó k biết là thằng nào chứ k thì e xanh cỏ cmnr. Về sau nó biết cũng k làm j được nữa.


[IMG]

chuyện của ông anh họ học kiến trúc mình kể lại
1 ông ngủ 3 ông còn lại hôm đấy kiếm đc 2 cục nam châm to = đồng xu 5k hút mạnh vcc ở cái máy gì ý đem về tụt quần ông đang ngủ đặt 2 cục vào 2 bên tr ym ông ý
Thả tay phát ông ý giật mình bật dậy rú như lợn bị chọc tiết
3 ông kia sợ xanh mắt mèo luống cuống đè ông kia ra xong gỡ
Nghe đâu 84 mà h vẫn chưa lấy đc vợ.

[IMG]

Nhiều lắm [IMG]

Tầng trên có thằng ku mới chuyển đến đc khoảng 8 tháng, em với ông anh đang chán thì nhớ ra nó. Kêu ông anh di kiếm cân hoa quả với cây nến. 2 anh em sắp mâm lễ lên phòng nó, mặt buồ rười rượu kêu nó cho nhờ cái ban công để cúng giỗ đầu thằng bạn năm trc treo cổ trong phòng đó. 3 hôm sau thằng bé phắn, chủ nhà mắng yêu mấy câu [IMG]

Thêm 2 bé hxom đi chơi với zai về muộn, dính tí nc mưa nên sụt sịt. Nó sang phòng e xin thuốc uống, e nháy ông kia mang ra toàn berberin với boganic. Các em tranh nhau uống [IMG]

Tối đó 2 ae cười muốn lộn ruột ra ngoài [IMG]


[IMG]

Hồi xưa mình học trên Đà Lạt, ông chủ xây 2 dãy cạnh nhau, có một tối 2 dãy phởn chí chia 2 phe lấy nước tạt nhau, như lễ hội tạt nước bên Thái ấy.
lúc đầu còn nhẹ nhàng, chỉ lấy ca múc nước rồi me me tạt nhau thôi, 1 thằng trong dãy trọ mình chạy sang dãy kia tạt 1 phát, đang tơn tơ chạy về, mình thì đang cầm 1 ca đầy chạy lên, trời tối éo thấy đường cứ ngỡ gặp địch liền vung ca lên tạt, thằng nhỏ vừa thấy mình liền la "tao...tao", éo mịa, lúc đấy lỡ trớn thế là nguyên ca nước lên người cu cậu, mình thì ôm bụng cười như được mùa.
Cuộc chiến ngày càng cao trào và sau đấy là những trò khốn nạn, đứa thì mặc áo mưa để che, thằng thì cầm nắp xoang để chặn, mấy đứa con gái thì nấp trong phòng hé của thấy thằng nào ngu ngu chạy ngang là chơi 1 cú rồi lại chốt cửa(éo mịa chơi bẩn vãi), sau là nó huy động xô nước, thau rửa chén, giặt đồ mà chiến đấu, rồi mang xà bong giặt đồ, sunlight hoà vào nước mà tạt.
Mịa, nguyên cái nhà trọ hè hét, chửi nhau ầm trời, mà đê mờ trời Đà Lạt buổi tối nó lạnh như nào thì các thím cũng biết, bị tạt trúng một phát là trym hết lên nuổi luôn. Sau tối hôm đó nhà trọ tới 4-5 chú bị cảm, kỉ niệm này thì khỏi quên luôn.

[IMG]

Phòng mình và phòng bên cạnh học cùng khóa cũng hay đùa với nhau, giữa 2 phòng có 1 bức tường ngăn ở giữa, trên bức tường đó có mấy ô thông gió vừa to vừa dài. Vì là nhà trọ toàn zai nên ít khi có gái đến chơi lắm. Hôm đó phòng bên có 2 em gái đến chơi, bọn mình bên này mở mấy cái bao cao su ra, cái thì cho nước vào cột lại, cái thì thổi thành bong bóng ném qua phòng bên kia. Đang cười nói rôm rả lắm tự nhiên thấy mấy cái bao cao su bay sang thì im bặt. Mấy em gái đó chắc ngượng quá chào về. Cả phòng mình cười như ma làm

[IMG]

hồi bọn e đi quân sự, cả phòng 15 thằng mà chỉ có mỗi 1 phòng tắm, cửa sổ thông gió thì to, nên cả phòng thường rình rình thằng nào đang tắm là lôi điện thoại ra quay, chúng nó biết thế nên toàn vừa tắm vừa mặc sịp, tắm xong mới quay lưng ra thay sịp, tuy nhiên vẫn có những thằng lộ ra bộ mông trắng ngần
thế rồi một hôm thằng trưởng phòng quên k mang quần áo mới vào thay, thế là nó lấy cái bát mà chúng em dùng làm gáo múc nước che mỗi cờ him rồi ra lấy quần áo vào phòng tắm thay. chuyện cũng sẽ ếu có gì nếu như một tốp 4,5 thằng lúc sau đi đá bóng về lấy cái bát ấy đem đi nấu mì tôm ăn
chúng nó mua mì bò, tất cả những thằng còn lại đều hỏi chúng mày ăn mì bu..ồi à


[IMG]

hè năm ngoái, cuối tuần cả xóm về hết,còn mỗi mình với gái(cùng tuổi). tối nó sang phòng chơi.các thým biết đấy, hè cgái nó mặc mỗi cái áo mỏng tang với cái quần kết thúc khi chưa đến đầu gối [IMG] . e mới nảy ra tối kiến [IMG] .......đóng cửa cái rầm [IMG] , nó đang lơ ngơ éo hiểu clg thì e mới quay lại nắm lấy 2 tay nó đè xuống gường [IMG] rồi cười nham hiểm. xong cũng làm bộ như trong phim. ai ngờ nó éo kêu la gì mà .............dí nguyên bộ hàm vào vai e, đau thấy bà. e đau quá lăn qua 1 bên ôm vai, còn nó..........ngồi cười như con điên [IMG] lột áo ra kiểm tra thì chỗ nó đớp in dấu nguyên bộ răng tím đen,báo hại cả tuần cử động tay là thốn [IMG]

[IMG]


Hồi xưa mình học trên Đà Lạt, ông chủ xây 2 dãy cạnh nhau, có một tối 2 dãy phởn chí chia 2 phe lấy nước tạt nhau, như lễ hội tạt nước bên Thái ấy.
lúc đầu còn nhẹ nhàng, chỉ lấy ca múc nước rồi me me tạt nhau thôi, 1 thằng trong dãy trọ mình chạy sang dãy kia tạt 1 phát, đang tơn tơ chạy về, mình thì đang cầm 1 ca đầy chạy lên, trời tối éo thấy đường cứ ngỡ gặp địch liền vung ca lên tạt, thằng nhỏ vừa thấy mình liền la "tao...tao", éo mịa, lúc đấy lỡ trớn thế là nguyên ca nước lên người cu cậu, mình thì ôm bụng cười như được mùa.
Cuộc chiến ngày càng cao trào và sau đấy là những trò khốn nạn, đứa thì mặc áo mưa để che, thằng thì cầm nắp xoang để chặn, mấy đứa con gái thì nấp trong phòng hé của thấy thằng nào ngu ngu chạy ngang là chơi 1 cú rồi lại chốt cửa(éo mịa chơi bẩn vãi), sau là nó huy động xô nước, thau rửa chén, giặt đồ mà chiến đấu, rồi mang xà bong giặt đồ, sunlight hoà vào nước mà tạt.
Mịa, nguyên cái nhà trọ hè hét, chửi nhau ầm trời, mà đê mờ trời Đà Lạt buổi tối nó lạnh như nào thì các thím cũng biết, bị tạt trúng một phát là trym hết lên nuổi luôn. Sau tối hôm đó nhà trọ tới 4-5 chú bị cảm, kỉ niệm này thì khỏi quên luôn.

[IMG]

Hồi đó đi học toàn 6h mới về tới phòng, 8 thằng tranh nhau tắm để đi ăn cơm. Sau đề xuất ý kiến 2 thằng tắm chung 1 lần. Mình với thằng bạn vào tắm, rình lúc nó vừa thoa hết xà bông lên người thì vạch chim đái lên người nó. Nó chửi um xùm, rồi đến lượt mình thì nó làm lại. Thế là rút kinh nghiệm. Lần sau vào ko đái hết, đái 1 lần xoa xà bông, rồi nhịn lại 1 ít, rình lúc nó tắm xong chuẩn bị lau người lại đái tiếp [IMG])

Nhớ cái hôm cả phòng đánh chế đến hơn 12h, mở cửa phòng hét oang oang, ở ktx quy định 11h ko đc nói to. Bảo vệ lên nhắc nhở, mấy thằng ngồi ngoài cửa thì thấy ngay nên im lặng, có mấy thằng team kia ngồi trong góc ko để ý, mồm cứ lu loa: "điên cuồng sóc lọ cho anh, anh ấy sắp chết vì 1 cái khe, đợi tí tao kích chồm thần thông ass nó". Sáng hôm sau cả lũ đc cái biên bản [IMG])

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info