Vì thói quen tiêu tiền tôi cầm laptop và điện
thoại (đây là lần thứ hai), anh biết chuyện đã rất giận tôi và kể chuyện
tôi làm gái cho nhà tôi nghe, trong khi sự thật tôi đâu có như thế.
ảnh minh họa
Ở nhà bác còn rất nhiều người, tôi mâu thuẫn với tất cả dù đã nhẫn nhịn. Rồi mọi chuyện xấu đi, việc học hành sa sút, tôi chán nản, sống trầm cảm một thời gian dài, lao vào yêu một anh hơn năm tuổi. Ban đầu chúng tôi rất yêu nhau, vì chơi bời nên tôi tự đánh mất mình với một người đàn ông khác. Anh biết chuyện rất giận tôi, từ sau lần đó tôi không bao giờ lặp lại nữa.
Trong lúc yêu nhau tôi chăm sóc anh chu đáo, lo cơm nước hàng ngày cho anh dù bị bác phản đối. Nhiều lúc tôi không có tiền nhưng anh cần tôi đều lo cho anh, đương nhiên anh đều hoàn trả lại sau đó. Người nhà tôi không thích anh, bác nói đằng sau lưng tôi đủ kiểu tôi vẫn mặc kệ.
Rồi vì thói quen tiêu tiền tôi cầm laptop và điện thoại (đây là lần thứ hai), anh biết chuyện đã rất giận tôi và kể chuyện tôi làm gái cho nhà tôi nghe, trong khi sự thật tôi đâu có như thế. Giờ tôi rất bế tắc, không biết phải làm sao nữa, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào