Tội phạm giấu mình trong nhan sắc 'hotgirl'
Kiều nữ chuyên săn 'tình một đêm' khách ngoại quốc
Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi thuộc
huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, nhưng gặp Nông Thị Hường thì không ai nhận
ra cô là một sơn nữ. Mái tóc nhuộm hoe vàng, mắt lúc nào cũng dán mi
giả dày cộp, môi son đỏ choét khiến kiều nữ 19 tuổi này trở nên già dặn
như một người đàn bà từng trải.
Chỉ hết lớp 5 nhưng kiều nữ Nông Thị Hường (19 tuổi) lại có khả năng chat tiếng Anh để săn tìm 'tình một đêm' là người nước ngoài trên mạng với mục đích trộm cắp tài sản.
Lập gia đình từ năm 16 tuổi, cuộc sống
của vợ chồng trẻ con, lại không có nghề nghiệp ổn định nên đầu năm 2014,
hai vợ chồng ly thân. Hường gửi con về Tuyên Quang cho ông bà ngoại
nuôi hộ. Lấy lý do xuống Hà Nội tìm việc làm để nuôi con nhưng thật ra,
kiều nữ chính thức bước vào cuộc sống của gái giang hồ. Hàng ngày, Hường
lên mạng chát với người nước ngoài để gạ gẫm làm quen.
Nông Thị Hường tại cơ quan công an
Ngày 6/8 doanh nhân Q.T.H người Trung Quốc
mời kiều nữ đi uống cà phê. Địa điểm gặp gỡ chính là nơi anh Q.T.H.
đang thuê trọ. Khoảng 21 giờ ngày, "Huongxinh" mặc váy đỏ, trang điểm
lộng lẫy, đi taxi đến căn hộ của Q.T.H, sau khi thỏa thuận, nếu
"Huongxinh" ngủ lại qua đêm anh ta sẽ trả cho 80 USD. Đương nhiên là
kiều nữ đồng ý. Nhưng khi tỉnh dậy, Q.T.H phát hiện ra chiếc điện thoại
Iphone 5 màu trắng đã biến mất. Ví tiền còn đó mà "ruột" gồm 1,5 triệu
đồng và 900 nhân dân tệ đã không còn.
Anh Q.T.H. hốt hoảng vào wechat kiểm tra.
Nick "Huongxinh" đã bị xóa. Anh Q.T.H. đành ngậm ngùi đến Công an quận
Thanh Xuân trình báo sự việc. Qua một số tấm ảnh kiều nữ xinh đẹp gửi
"chào hàng" anh còn giữ lại làm chính là đầu mối giúp cảnh sát truy tìm.
Kiên trì rà soát, truy tìm kiều nữ có đặc
điểm nhận dạng như trong ảnh, đến ngày 11/9, các trinh sát hình sự đã
tìm được "Huongxinh" tại khu nhà trọ ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ
Liêm. "Huongxinh" tức Nông Thị Hường được mời về trụ sở Cơ quan điều tra
làm việc.
Cơ quan CSĐT vẫn đang điều tra thu thập thêm tội chứng của Hường để hoàn thiện hồ sơ vụ án.
“Hot girl” gạ du khách "vui vẻ" để cướp tài sản
Nguyễn Ngọc Thiện (trái) và Nguyễn Thành Tây.
Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ
hình sự Nguyễn Thành Tây (tự Thy Giao, SN 1988, quê Cần Thơ, tạm trú
Q.7) và Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997, ngụ Q.8) để điều tra xử lý về hành
vi “cướp giật tài sản”. Đáng nói đây là 2 “hot girl” chuyển giới.
Trước đó khoảng 23h45 đêm 16/7, Thiện điều
khiển xe gắn máy chở Tây rảo quanh khu phố Tây, Q.1, tìm nam du khách
nước ngoài gạ đi "vui vẻ" rồi tranh thủ trộm cắp tài sản. Tại giao lộ
Trần Hưng Đạo – Yersin, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, cả 2 thấy anh Song Mun Keun
(SN 1977, quốc tịch Hàn Quốc) đang ngồi lề đường, sử dụng ĐTDĐ hiệu LG.
Thiện quay đầu xe ép sát để Tây giật ĐTDĐ
của anh Keun rồi tẩu thoát. Lúc này 2 trinh sát hình sự đặc nhiệm, công
an Q.1 đi tuần tra đã phát hiện và tổ chức truy đuổi.
Đến giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Cư Trinh, tổ trinh sát đã bắt giữ được Tây, Thiện cùng tang vật vừa cướp giật được.
Theo trinh sát hình sự, công an Q.1, nhóm
của Tây, Thiện có nhiều “hot girl” chuyển giới. Dù không là băng nhóm
cùng gây án, nhưng các đối tượng này thường đi thành từng cặp, rảo quanh
khu phố Tây để gạ gẫm nam du khách nước ngoài đi "vui vẻ" rồi tranh thủ
móc tài sản là ĐTDĐ và ví tiền.
Hiện tại, cảnh sát tiếp tục điều tra và hoàn thiện vụ án.
Thiếu nữ cuỗm tài sản của trai Hàn
Theo thông tin vụ việc, vào khoảng cuối
tháng 7, anh Beak Jong San (quốc tịch Hàn Quốc) quen một cô gái tự giới
thiệu tên là Trang đang làm việc tại quán karaoke. Quá trình vui vẻ
cùng người đẹp, anh Beak Jong San ra ngoài nghe điện thoại chưa đầy 20
phút thì bị thiếu nữ cuỗm toàn bộ tài sản bỏ trốn.
Biết bị thiếu nữ xinh đẹp lừa dối nhằm
chiếm đoạt tài sản, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Vũ Phương
Thúy (SN 1989, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).
Vũ Phương Thúy trong bộ dạng con trai tại cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Thúy khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời cũng chính là thiếu nữ tự xưng tên Trang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thanh niên Hàn Quốc.
Qua tìm hiểu, Thúy tuy mang thân hình là
nữ nhưng bị đồng tính từ nhỏ. Dù biết chuyện nhưng bố mẹ của Thúy vẫn
chấp nhận cho con ra ngoài thuê phòng trọ ở cùng “bạn gái”. Khi biết
chuyện gia đình hung thủ đã khắc phục hậu quả của con gái bàng cách mua
mới chiếc máy tính và trả số tiền 1.500 USD cho nạn nhân.
Hiện cơ quan công an đang điều tra và hoàn thiện vụ án.
Gái trẻ chuyên 'bẫy tình' để chiếm đoạt tài sản
Công an Q.9, TP.HCM vừa tống đạt quyết
định khởi tố, bắt giam 2 đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thạch (SN 1996, quê Hà
Tĩnh) và Nguyễn Văn Quân (SN 1993, quê Hậu Giang là người yêu của
Thạch) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và
“tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thạch tại cơ quan công an
Hiện công an đang mở rộng điều tra vì nghi
vấn cặp tình nhân này gây ra hàng loạt vụ lừa đảo nhắm vào những người
đàn ông với chiêu thức…giăng bẫy tình.
Vụ mới đây, một chiều giữa tháng 9/2014
anh H (SN 1994) cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở P.Đông Hòa, TX.Dĩ An,
tỉnh Bình Dương. Bất ngờ có 1 cô gái trẻ đi vào phòng khen anh H: “anh
hát hay thật”, “em nghe mà nhớ quê, nhớ mẹ quá!”…
Sau màn chủ động làm quen, cô gái giới
thiệu tên là Tiểu My, là sinh viên 1 trường đại học đóng trên địa bàn
Q.Thủ Đức, TP.HCM. Nhóm anh H đón tiếp nồng nhiệt và mời cô gái nhập
cuộc vui. Tại đây, Tiểu My tỏ ra thân mật với anh H.
Tàn cuộc, Tiểu My gợi ý và anh H dùng xe gắn máy chở về 1 khách sạn tại P.Long Thạnh Mỹ, Q.9 để tiếp tục…vui vẻ.
Sau đó Tiểu My nhờ anh H chở đến nhà cha
mẹ nuôi ở Q.9. Tiểu My hướng dẫn anh H chở đến 1 quán ăn ở P.Long Thuận,
Q.9 và giới thiệu đây là nhà mẹ nuôi. Tại quán, Tiểu My mượn xe gắn máy
của anh H và nói rằng, chạy ra chợ mua ít đồ cho mẹ nuôi. Còn anh H ở
lại chờ.
Chờ khá lâu, không thấy người đẹp quay về,
anh H liền hỏi chủ quán. Chủ quán xác nhận, nghĩ anh H và cô gái đó đến
quán như khách bình thường, chứ không hề quen biết cô gái tên Tiểu My
nào cả. Biết bị lừa, anh H đã trình báo cơ quan công an.
Qua điều tra, truy xét, công an Q.9 xác
định Tiểu My chính là Nguyễn Thị Cẩm Thạch và mới đây đã bắt giữ cô gái
này. Đáng nói khi bị bắt giữ, Thạch đang giở chiêu cũ để “giăng bẫy
tình” đối với 1 người đàn ông khác tại tỉnh Bình Dương. Từ lời khai của
Thạch, công an bắt giữ thêm Nguyễn Văn Quân.
Bước đầu Thạch thừa nhận, đã giăng bẫy
tình rồi chiếm đoạt xe tay ga của anh H như nói trên. Tài sản chiếm đoạt
của anh H, Thạch giao cho người yêu, là Quân đi tiêu thụ.
Công an làm rõ, Thạch và Quân đã gây ra
hàng loạt vụ giăng bẫy tình để lừa đảo đàn ông chủ yếu ở địa bàn tỉnh
Bình Dương và TP.HCM. Công an đề nghị ai là nạn nhân của cặp tình nhân
trên, đến công an trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý
các đối tượng.
“Hồng nhan” diễn kịch lừa tài sản người chân tình
Anh Phạm Văn Ngà (SN 1972, ngụ quận 9) đã
một lần đổ vỡ hôn nhân. Anh phải nuôi 2 con nhỏ cùng mẹ già tai biến
mạch máu não. Cuộc sống khó khăn, vất vả khiến người đàn ông này tiều
tụy đi nhiều. Tình cờ quen Hiền, Ngà nhanh chóng cảm mến cô gái kém mình
18 tuổi xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng. Người đàn ông một đời vợ “dệt mộng”
cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Trần Thị Hiền (SN 1990, quê ở Hòa Bình) theo mẹ vào Nam sinh sống từ nhiều năm nay.
Hiền giờ đây “trưởng thành” hơn nhiều,
khôn khéo “thả câu” tóm được “tình cảm” của Ngà. Sau vài lần đi lại, anh
Ngà thổ lộ tình cảm cũng được cô đáp lại. Nửa năm trôi qua, anh đặt vấn
đề xin cưới Hiền làm vợ. Hiền cũng không “nỡ” từ chối tấm chân tình của
người yêu. Tuy nhiên, cô yêu cầu anh Ngà cùng ra Bắc để ra mắt gia
đình, dòng họ và làm lễ ăn hỏi đồng thời mua đất, làm nhà chuẩn bị cho
cuộc sống sau này.
Đầu tháng 8, hai người bắt tàu ra Hà Nội.
Trước khi đi, ngoài số tiền mặt hơn 20 triệu đồng, anh Ngà còn mang theo
chiếc kiềng vàng, đôi bông tai và hai chiếc nhẫn vàng để làm đồ sính
lễ... Toàn bộ số nữ trang anh Ngà đưa cho Hiền giữ.
Sáng 5/8, tàu về đến ga Hà Nội. Hiền gọi
chiếc taxi để về quê, nhưng về tỉnh nào thì anh Ngà không rõ. Ngồi trên
taxi, anh Ngà đưa nốt 21 triệu đồng cho vợ chưa cưới cầm. Xe chạy khoảng
hơn 2 giờ, Hiền yêu cầu dừng xe xuống uống nước. Cô chỉ vào quả đồi ở
trên cao rồi nói với anh Ngà đó là nhà mình.
Vừa mới ngồi xuống, Hiền kêu đau bụng muốn
đi vệ sinh. Anh Ngà vội vã đi mua giấy. Khi anh quay về thì người yêu
cùng số tài sản không cánh mà bay, điện thoại không thể liên lạc được.
Anh Ngà hớt hải đến cơ quan chức năng
huyện Phù Ninh trình báo. Công an nhanh chóng xuống hiện trường lần
theo dấu vết đối tượng. Được một số người dân cho biết trước đó có nhìn
thấy một cô gái thuê xe ôm đi về hướng huyện Tam Nông (Phú Thọ) Công an
tổ chức lực lượng bắt giữ Hiền.
"Hồng nhan" Nguyễn Thị Hiền tại cơ quan Công an.
Tại cơ quan Công an, Hiền khai nhận, biết
anh Ngà có tình cảm và muốn đến với mình thực lòng nên nảy sinh ý
định lừa đảo và dàn dựng “màn kịch” để kiếm tiền.
Ngày 22/8/2014, Công an Phú Thọ đã ra
quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hiền
để xử lý theo pháp luật về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Hầu hết các vụ án trên đều thu hút sự quan
tâm của dư luận, bởi thủ phạm chính gây tội đều là những thiếu nữ xinh
đẹp. Thủ đoạn gây án của những “nữ quái” này vô cùng tinh vi, lợi dụng
chút nhan sắc “trời cho” của mình, các đối tượng đã thực hiện những vụ
trộm cắp tài sản của những nạn nhân khát tình.

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào