Hình ảnh thân mật của M. và 'người yêu' Nguyễn Văn Tùng.
Một ngày rủ 2 nam sinh đi chơi và làm chuyện người lớn
PC45 Công an TP.Hải Phòng vừa bắt khẩn cấp
Nguyên Văn Tùng, SN 1996, ở 20/33 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải
An và Phạm Duy Tùng. SN 1999, ở khu Phú Hải, phường Anh Dũng, quận Dương
Kinh, về hành vi làm chuyện "yêu" với trẻ em. Theo kết quả điều tra, từ
tháng 3/2014, qua facebook, cháu M., SN 2004, đã làm quen với Nguyễn
Văn Tùng chở đi học. Theo hẹn, M. đi xe đạp điện đến đầu ngõ 33 Kiều Sơn
để chở Tùng đi bộ đến rồi cả hai chở nhau đến trường học của M. ở gần
đó.
Do đi sớm nên đến nơi, trường vẫn vắng
người, Tùng và M. đi xe lên Cầu Rào 2 (Hải Phòng) chơi. Sau đó, M. nghỉ
học và được Tùng đưa luôn về nhà mình ở 20/33 Kiều Sơn chơi. Khi đó
không có ai ở nhà, Tùng rủ cháu M. vào phòng của mẹ rồi làm chuyện
"yêu". Tiếp đó, Tùng và M. đến quán internet chơi, đến 1h cùng ngày mới
chia tay. Sau khi chở Tùng qua về nhà, M. đi xe đạp điện ra đường Lê Lợi
dùng điện thoại chát với Phạm Duy Tùng qua facebook. Do Phạm Duy Tùng
biết xăm hình nên M. hẹn đến nhà để nhờ Tùng xăm cho. Đúng hẹn, M. đến
khu vực vòng xuyến Cầu Rào 2 đứng chờ. Một lát sau, Phạm Duy Tùng đi bộ
ra khu vòng xuyến gặp M., cả hai lang thang đi chơi ở phường Anh Dũng.
Đến 19h30’ cùng ngày, Tùng đưa M. đến nhà
trọ của một người quen là anh Lê Trung Thành, SN 1994, ở khu Phú Hải,
phường Anh Dũng, sau đó mượn phòng để xăm hình cho M. trên cánh tay
phải. Xong việc, cả hai lại tiếp tục đi chơi.
Đến 23h cùng ngày, khi cả hai quay lại nhà
trọ thì Phạm Duy Tùng đã rủ M. cùng làm trò người lớn như những
clip Tùng vẫn xem trên mạng. Thấy con đi học đến khuya mà không về, mọi
người trong gia đình M. đi tìm, phát hiện thấy Phạm Duy Tùng và M. đang ở
nhà trọ nên trình báo cơ quan công an.
“Nạn nhân” gạ thủ phạm đi chơi?
Sự việc sẽ dừng lại ở mức M. là nạn nhân
trong vụ giao cấu trẻ em nếu như không có việc M. công khai chuyện của
mình và sau đó lại tiếp tục có những lời tán tỉnh với những chàng trai
khác khiến dư luận thành phố Cảng dậy sóng. Đây là một làm chuyện "yêu"
với trẻ em có hiệu ứng ngược, thay vì mọi người thương cảm cho nạn nhân
thì trong vụ việc này, hầu hết mọi người đều phẫn nộ với “nạn nhân”.
Ngay sau khi “bạn trai” bị bắt, M. đã “tạ lỗi” như sau: “Xin lỗi hai anh, vì em mà các anh phải như thế. Biết sự việc thì em đã về nhà rồi…”.
Lời xin lỗi của cô bé 10 tuổi được cô tung lên facebook với hình ảnh
của hai cậu thanh niên này còn xăm một hình xăm cánh tay để “nhớ mãi kỷ
niệm” với hai người bạn trai của cô vừa bị bắt. Rồi cô lại hồn nhiên
tung những hình ảnh gợi cảm, kèm theo những lời tình tứ với một số thanh
niên khác như chưa hề xảy ra chuyện gì!
Theo thông tin từ M., cô có người yêu từ… lớp 4. “Nếu còn yêu nhau, đến bây giờ tình yêu của em tròn 1 năm”, M. bộc bạch tâm sự về tình yêu của mình. Như vậy, theo lời tâm sự đó của M., M. đã có người yêu từ năm mới lên… 9 tuổi(!)
Tuy mới học tiểu học nhưng thay vì được bố
mẹ đưa đi đón về như những bé gái khác, M. được gia đình sắm cho điện
thoại, xe đạp điện riêng để tự đi học. Ngay từ khi học lớp 4, trông M.
đã phổng phao như nữ sinh trung học. Một thanh niên ở gần nhà M. cho
biết: “Gặp em ấy đi chọ nhà suốt nhưng không nghĩ em ấy mới học lớp 5”.
M. có nhiều bạn trai và thường công khai mối quan hệ yêu đương với tất
cả mọi người. Rất nhiều người choáng với những gì cô nữ sinh lớp 5 này
đã làm: Thường xuyên trốn học đi chơi với bạn trai, luôn tìm những hình
xăm độc để xăm lên mình, văng tục, chửi thề, thường xuyên đi chơi muộn
quá 22h, khoe những bức ảnh gợi cảm có tính chất khiêu khích trên mạng
xã hội.
Một bé gái tên N., SN 2001, là một người từng biết những “thành tích yêu đương” của M. cho biết: “Nam
thanh niên Nguyễn Văn Tùng vừa bị bắt là anh của bạn em. Do anh kia yêu
cô bé này nhiệt tình và chân thành nhưng cô bé đó vẫn lên facebook nhắn
tin nhiều lần đã xảy ra xích mích, đánh nhau giữa anh Tùng và một số gã
trai được coi là bạn trai mới của cô bé kia”.
PV đã tìm hiểu và được biết nhiều lần cậu
thanh niên Nguyễn Văn Tùng đã tỏ ý nghi ngại về cô “vợ” bé nhỏ của mình
và một vài lần bắt “vợ” hứa sẽ chung thuỷ (!!!).
Bạn gái của Phạm Duy Tùng nhớ lại hôm xảy ra sự việc: “Bây
giờ sự việc xảy ra, mọi tội lỗi Tùng (Phạm Duy Tùng) gánh hết rồi.
Nhưng em nghe kể lại, chính M. là người đã gạ Tùng đi chơi. Hôm đó, Tùng
chuẩn bị đi ngủ vì đã rất muộn rồi thì M. lượn lờ trước cửa nhà Tùng và
nhắn tin cho Tùng bắt Tùng đi xăm cho mình rồi gạ Tùng đi chơi. Sau đó
thì xảy ra sự việc…”
PV đã trực tiếp trao đổi với bé M., người
được coi là “nạn nhân” của vụ việc, về sự việc xảy ra với hai chàng trai
cùng tên là Tùng, nhưng M. lờ đi, không nói gì. Có điều rất lạ là khi
xảy ra sự việc, thay vì bị bố mẹ quản lý điện thoại cũng như các mối
quan hệ của con gái M., vẫn rất thoải mái, tiếp tục hẹn hò bạn trai mới
đi xăm hình trên cổ (?). Tuy PV đã cố gắng tiếp xúc với M. nhưng cô bé
một mực lảng tránh các câu hỏi của PV. Qua tìm hiểu, PV được biết hiện
bố mẹ M. đang ở miền Nam và không ai biết địa chỉ cụ thể.
Hiện PC45 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào