‘Nữ sinh hàng xóm thừa nhận trúng sét ái tình với chồng tôi’


Ai ngờ, con bé hàng xóm kém tôi cả chục tuổi lại tỏ vẻ cứng rắn, nói rành rọt rằng nó đã bị trúng "tiếng sét ái tình" với chồng tôi từ ngày đầu dọn đến xóm trọ.

Hàng xóm thừa nhận bị tiếng sét ái tình với chồng tôi.
Hàng xóm thừa nhận bị tiếng sét ái tình với chồng tôi.
Lấy nhau gần 5 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chịu cảnh đi thuê nhà. Kinh tế khó khăn, tôi lại sinh liên tiếp hai thằng cu nên chỉ ở nhà chăm con. Một mình chồng làm chỉ đủ nuôi bốn cái miệng chứ chưa nghĩ được đến việc mua nhà, tậu đất. Gia đình 4 người chúng tôi vẫn ở trong căn phòng 30m2 tại một xóm trọ suốt mấy năm nay.
Tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng cuộc sống gia đình tôi êm ấm, hạnh phúc không thua kém bất cứ ai. Chồng tôi là người đàn ông biết suy nghĩ, lúc nào cũng hết lòng vì vợ vì con. Mặc dù tôi chưa kiếm được đồng nào về nhà xong anh không một lần cằn nhằn. Anh nói: "Em cứ yên tâm nuôi con cho tốt, kinh tế để anh lo. Sau này con khôn lớn, lúc ấy em đi làm cũng chưa muộn". Được sự động viên của chồng, tôi luôn cố gắng chăm sóc nhà cửa, chồng con.
Năm năm qua, gia đình chúng tôi vẫn sống trong xóm trọ hầu như toàn sinh viên ấy. Cũng may ở đây, thi thoảng nhờ mấy em sinh viên trông con giúp để chạy đi chợ, nấu cơm. Nếu không có mấy em ấy, tôi không biết xoay sở làm sao khi một nách hai đứa con dại.
Trong đám sinh viên mới năm nay, có bé T. rất xinh xắn, nhanh nhẹn. Là sinh viên mới, nhà có điều kiện thuê một mình một phòng nên T. hay qua phòng tôi chơi với hai đứa nhỏ. T. ngoan ngoãn, nhanh nhẹn khiến cả tôi và chồng đều quý mến. Đôi khi chồng đi công tác, mẹ con tôi thường gọi T. sang ngủ cùng cho đỡ buồn. T. mới đến một vài tháng nhưng tôi coi như em gái trong nhà.
Thằng bé nhà tôi cũng gần ba tuổi, tôi bắt đầu cho đi nhà trẻ để kiếm việc làm đỡ đần chồng. Với tấm bằng thạc sĩ, vốn tiếng anh khá nên tôi nhanh chóng tìm được công việc thu nhập cao.
Chỉ có điều tôi làm công ty tư nhân nên khối lượng và áp lực công việc khá lớn. Tôi phải dành nhiều thời gian cho công việc. Ngoài việc trên công ty, làm thêm ở nhà, nhiều khi tôi phải đi tiếp khách về khuya hoặc công tác dài ngày. Từ khi đi làm, tôi hầu như không có thời gian chăm sóc con cái, nhà cửa. Việc nhà hầu hết chồng tôi phải lo.
Do đó, tôi thường nhờ cậy T. những việc vặt như đón con, trông con. Con bé cũng vui vẻ giúp đỡ. Nhà tôi và T. đã thân nay càng thêm thân. Bạn bè khuyên tôi cẩn thận không mất chồng, tôi chỉ cười xòa. Ai có ngoại tình chứ chồng tôi thì không bao giờ.
Nhưng gần đây trong lòng tôi hơi lo lắng. Tôi thấy T có vẻ thân mật quá mức với hai con trai tôi khi không xưng là cô như trước đây mà cứ một câu "mẹ T", hai câu "mẹ T".
Với chồng tôi cũng vậy, nhiều khi thấy con bé thân mật đến nỗi không cần giữ kẽ. Tôi và chồng dạo này cũng không còn tình cảm như xưa. Vợ chồng không có thời gian tâm sự, nói chuyện. Cứ việc ai đấy làm như đã được lập trình vậy.
Hôm kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Tôi gác tất cả các việc ở công ty để về nhà với chồng, với con. Tôi định bụng cả nhà sẽ ra ngoài ăn một bữa để thay đổi không khí. Cũng lâu lắm tôi không ăn cùng chồng và con. Tôi không báo trước vì nghĩ chồng sẽ nhớ và sắp xếp trước rồi.
Về đến nhà, đã thấy các con tôi ríu rít rằng tối nay bố và mẹ T cho tụi nó đi xem phim. Thằng cu lớn còn hỏi tôi có đi cùng không mà về sớm vậy. Hóa ra chồng tôi không nhớ ngày kỉ niệm. Tôi cũng không trách cứ mà lẳng lặng đi cùng. Trong suốt thời gian đi xem phim, tôi để ý từng cử chỉ của chồng và T. Tôi thực sự thấy gì đó không ổn. Họ thân mật, nhìn nhau với ánh mắt âu yếm đầy yêu thương. Thậm chí tôi thấy mình như người ngoài xen vào cái không khí hạnh phúc kia.
Về đến nhà, khi hai thằng bé đã ngủ say, tôi mới nói chuyện với chồng. Tôi trách anh không nhớ đến ngày kỉ niệm, tôi trách anh dạo này hờ hững với tôi. Trong khi tôi nhẹ nhàng thì anh nổi cáu lên, anh trách tôi vì công việc mà lâu nay không nhớ đến chồng con. Cứ thế, chúng tôi cãi vã, lời qua tiếng lại. 5 năm nay, chưa bao giờ chúng tôi nặng lời với nhau như thế.
Khi cuộc cãi vã lên cao trào, anh lấy xe bỏ đi. Tôi vẫn còn đang uất ức khi nghĩ đến lời anh nói cùng thái độ anh và T hôm nay. 10 phút sau khi anh ra khỏi nhà, tôi thấy có tiếng mở cửa cổng. Đêm tĩnh mịch, tiếng cửa xếp kéo roèn roẹt khiến tôi nghĩ là anh về. Tôi tò mò nhìn qua ban công thì thấy một đôi nam nữ vội vàng rời khỏi xóm trọ. Tôi nhận ra đó chính là T và chồng tôi.
Tôi coi như không có chuyện gì và hôm sau tiếp tục đi làm như mọi hôm. Buổi chiều tôi gọi T ra nói chuyện. Ai ngờ, con bé hàng xóm kém tôi cả chục tuổi lại tỏ vẻ cứng rắn. Nó nói rành rọt rằng nó đã bị trúng "tiếng sét ái tình" với chồng tôi từ ngày đầu tiên dọn đến xóm trọ. Rằng nó yêu chồng tôi thực sự. Rằng chồng tôi cũng yêu nó. Rằng bây giờ hai người không thể xa nhau...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info