Hai bé gái dựng chuyện bắt cóc để bỏ nhà theo trai đi bụi (Ảnh minh họa)
Vốn
đã quậy phá, cộng thêm việc gia đình la mắng, các bé gái Trần Thị
Mỹ Vy (14 tuổi), Nguyễn Thị Trinh (15 tuổi, đều ngụ thôn Bến
Trễ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An, Quảng Nam) lên kế hoạch, theo đám thanh
niên bất hảo ở địa phương bỏ nhà đi bụi. Vào tận TP. HCM, các em còn dựng thêm màn kịch “úp mở” khiến hàng xóm, người thân lầm tưởng xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em.
Chiều ngày 30/9, Công an xã Cẩm Hà (TP.Hội
An) tiếp nhận thông tin trình báo của anh Trần Văn Hiệp (SN 1978, ngụ
thôn Bến Trễ) về việc con anh đột nhiên mất tích. Anh Hiệp thuật lại,
con gái 14 tuổi tên Vy sáng 29/9 xin phép gia đình đi học nhạc tại
trường, đến trưa điện thoại về báo cho ba mẹ biết sẽ qua nhà bạn
chơi. Chiều cùng ngày Vy về nhà, bị mẹ mắng tội “đi rông cả
ngày” nên hờn dỗi đùng đùng bỏ đi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu
tiên cô bé có hành động như vậy.
Cả đêm không thấy con về, qua hôm sau,
anh Hiệp tìm kiếm ở gần trường học và được nhiều người dân ở
đó kể lại, nhìn thấy bé Vy đi với cặp vợ chồng lạ. Mọi thông
tin đều mơ hồ, không rõ ràng nhưng lại khiến vợ chồng anh hốt hoảng,
buộc phải nhờ đến công an tìm tung tích con.
Cùng thời điểm, Công an xã cũng tiếp nhận
đơn cầu cứu từ gia đình anh Nguyễn Nhơn (SN 1970, gần nhà anh Hiệp)
yêu cầu tìm giúp con gái tên Trinh 15 tuổi đi đâu không rõ từ hôm 29/9.
Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an xã Cẩm Hà kể lại, trong lúc các lực
lượng đang tích cực tìm kiếm, gia đình bé Trinh còn cung cấp thông
tin, nhiều lần gọi vào số điện thoại của con, được trả lời “con
đi chơi mấy bữa sẽ về”. Thế nhưng, người cha cho biết, nghe thì thào
có người “mớm cung” hướng dẫn cho Trinh nói chuyện. Còn với gia
đình anh Hiệp, sau nhiều ngày tìm kiếm con vô vọng, sống trong trạng
thái lo âu, cũng nhận được điện thoại từ con thông báo “con đang ở
TP.HCM”, có khi lại nói “con tới Đà Nẵng rồi”. Ngoài ra, Vy còn điện cho
người bạn gần nhà, khoe “đang sống rất vui vẻ, có điện thoại mới, có quần áo đẹp”. Xâu chuỗi tất cả những thông tin trên, hai người cha và người dân trong xã cho rằng hai đứa trẻ bị bắt cóc.
Sự việc gây nhốn nháo dư luận. Công an
TP.Hội An, Công an tỉnh Quảng Nam cử lực lượng vào cuộc truy tìm. Từ đây
nhiều tình huống bi hài xảy ra. Khi các lực lượng vẫn đang rà hết mọi
ngõ ngách để lần tìm thông tin, đột nhiên nhận được tin báo từ gia đình
cho biết “vừa phát hiện tụi nhỏ bị kẹp đi cùng nhóm người lạ vào khách sạn ở Hội An”.
Hàng chục trinh sát nhận lệnh có mặt, bố trí lực lượng mật phục. Phải
qua gần 2 tiếng sau, các anh mới tiếp cận được mục tiêu, nhưng hóa ra đó
là 2 vị khách nữ say rượu, na ná ngoại hình giống hai bé gái mất tích.
Rồi tối 1/10, đôi vợ chồng du khách đi từ Hội An ra Đà Nẵng, khi dừng
lại hỏi đường người dân nhưng vẫn bịt khẩu trang, lập tức bị người dân
thôn Bến Trễ cho là “khả nghi”. Một mặt dân báo công an, một mặt cử
người đuổi theo. Ngược lại, đôi vợ chồng cũng lầm tưởng có đối tượng
cướp giật đêm nên tăng tốc rồ ga chạy. Cuộc rượt đuổi ra tới tận Đà Nẵng
mới kết thúc. Nhóm thanh niên thôn Bến Trễ “ngẩn tò te” biết mình nhầm
lẫn, quay về.
Hai người cha và người dân trong xã cho rằng hai đứa trẻ bị bắt cóc (Ảnh minh họa)
Trong khi đó, bằng các biện pháp nghiệp
vụ, cảnh sát xác định nhiều khả năng hai bé gái rủ bỏ nhà đi với một
nhóm thanh niên địa phương. Cảnh sát đề nghị gia đình, người dân giữ
bình tĩnh, tránh làm mất an ninh trật tự địa phương.
Người nhà của hai bé gái vẫn không an tâm.
Sáng 5/10, anh Hiệp một lần nữa hớt hải lên Công an TP.Hội An báo tin
vừa nhận được điện thoại từ một người lạ ở TP.HCM, cho rằng
đang giữ con gái anh. “Ông ta nói con gái tôi tìm đến ông ta
và nhờ giúp đỡ, do điện thoại và sim của cháu Vy bị bẻ gãy,
người đó cho tôi địa chỉ ở khu phố 3, phường Tân Thế Hiệp, quận
12. Tôi đã liên lạc lại, ông ta nói dẫn con gái đến công an
phường nhưng phải chờ 3- 4 ngày nữa, hỏi tại sao phải chờ thì
ông ta tắt máy”, anh Hiệp thuật lại. Anh Hiệp tức tốc cùng người
thân mua vé máy bay đi “giải cứu” Vy. Phía nhà anh Nhơn từ trước đó 1
ngày cũng bắt xe khách vào Sài Gòn.
Dựng chuyện để bỏ nhà đi bụi
Chỉ một ngày sau khi đáp máy bay vào
TP.HCM, sáng 6/10, anh Hiệp đã đưa con gái về đến nhà trong âm thầm, chứ
không rùm beng như khi trình báo công an. Cô bé tỉnh bơ, không có dấu
hiệu hoảng loạn, sức khỏe bình thường. Hỏi chuyện, người cha lúc ấy mới
nói con anh bỏ nhà đi chứ không có ai bắt cóc. Anh Hiệp giải thích,
thông tin anh trình báo công an trước đó, do đang ở trong trạng thái lo
lắng, lại muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc nên mới “bé xé ra
to”.
Vy là con gái đầu trong gia đình, dưới còn
có 2 em gái nhỏ nữa. Biết gia cảnh mình khó khăn, sau giờ học, cô bé
còn phụ giúp cha mẹ công việc nhà, trông em. Phần cha mẹ, do đặc thù làm
nghề nông, quanh năm đầu tắt mặt tối lo kiếm cái ăn nên chuyện quan
tâm, giáo dục con cái ít khi chú trọng. Đặc biệt, con gái giao lưu, kết
bạn với ai, gia đình hoàn toàn không biết được.
Trước đây, vợ chồng anh Hiệp thấy con gái
qua lại chơi với bé Trinh nên cấm đoán. Lý do, vì bé Trinh đã nghỉ học,
trong thời gian theo chị gái làm nghề cắt tóc, dù mới 15 tuổi nhưng đã
có tiếng ở địa phương về chuyện yêu đương, cặp bồ lăng nhăng. Khoảng 1
tuần trước khi xảy ra vụ việc, Trinh đã bỏ nhà đi theo bạn trai. Để
đưa được con về, gia đình phải huy động xóm làng tìm kiếm, sau đó còn
mang lên công an xã nhờ răn đe, giáo dục. Tại Công an xã Cẩm Hà, Trinh
viết cam kết không tái phạm, thế nhưng mấy ngày sau đã gây ra chuyện
động trời trên. “Bị tui ngăn cấm, bé Trinh sợ không đến nhà, nhưng tụi trẻ vẫn liên hệ qua lại với nhau bằng điện thoại, rồi hẹn hò rủ “đi bụi””, anh Hiệp nói.

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào