Thanh tỏ ra bình tĩnh khi 'diễn' lại cảnh cầm dao sát hại vị cán bộ huyện
Trước khi gặp nạn nhân đã “quan hệ” với một người đàn ông khác để lấy 100 nghìn
Vào khoảng 12h trưa 5/10, anh Lê Hải Đăng
(sinh năm 1988, trú tại xã Tuân Chính, Vĩnh Tường) đi cùng một người phụ
nữ đến nhà nghỉ Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) thuê phòng 304.
Sau đó cả hai cùng lên phòng nghỉ. Đến khoảng 20h cùng ngày, nhân viên
nhà nghỉ lên dọn phòng thì phát hiện anh Đăng đã tử vong trước đó với
nhiều thương tích nặng trên người… Thời điểm này, người phụ nữ đi cùng
anh Đăng đã biến mất.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra. Ngay trong
ngày 5/10, cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, tiến hành
lập chuyên án do đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ
đạo. Với tính chất manh động của vụ việc, các tổ công tác của Phòng Cảnh
sát hình sự (PC45) đã rà soát các đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên
có Phùng Thị Thanh (sinh năm 1996, học sinh lớp 12A1, Trung tâm giáo dục
thường xuyên Vĩnh Tường). Được sự vận động thuyết phục của cơ quan công
an và gia đình, Thanh đã đến PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận, vào
tháng 7 cô lên mạng xã hội facebook lấy nick “Thanh hot” đăng ngập và
làm quen với anh Đăng. Trong quá trình nói chuyện, hai người tâm đầu ý
hợp nên đã hò hẹn nhau tại nhà nghỉ. Sau nhiều lần quan hệ, anh Đăng tâm
sự dù đang làm hợp đồng tại cơ quan trên nhưng nhà mình rất giàu có.
Anh Đăng hứa sẽ cho Thanh nhiều tiền, những món quà có giá trị, đồng
thời còn hứa hẹn khi Thanh học xong cấp 3 sẽ xin cho Thanh một chỗ làm
ổn định. Tuy nhiên, “lời nói gió bay” nhiều lần gặp nhau trong nhà nghỉ
mà mãi không thấy Đăng thực hiện lời hứa, Thanh bực tức và nảy sinh ý
định trả thù bạn tình.
Vào ngày 5/10, Đăng gọi điện rủ Thanh vào
nhà nghỉ Thu Hương. Trên đường đến nhà nghỉ, nữ sinh này rẽ vào chợ mua
con dao. Sau 2 lần “giao hoan” tại phòng nghỉ 304, cô gái chuẩn bị ra về
thì Đăng níu kéo ở lại và hai người cãi nhau. Lúc mâu thuẫn đỉnh điểm,
Thanh rút dao trong túi ra. Trong quá trình giằng co giữ hai người, cô
gái đã đâm hai nhát vào người anh Đăng, trong đó có nhát dao đâm trúng
vào cuống tim… Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong. Lo sợ có người
phát hiện, Thanh tưới nước ra sàn nhà và lấy giẻ lau vết máu vương trên
nền. Sau đó, Thanh lục túi nạn nhân lấy tiền, còn điện thoại của anh
Đăng, hung thủ tháo sim, bẻ gẫy rồi vứt vào bồn cầu… Mặc áo chống nắng,
trùm mặt kín mít… Thanh ra khỏi nhà nghỉ mà không bị nhân viên bảo vệ
phát hiện.
Theo lời khai của Thanh tại cơ quan điều
tra thì trước khi hẹn tới quan hệ với Đăng ở nhà nghỉ, Thanh đã ngủ với
một người đàn ông khác để lấy 100 nghìn đồng, lý do là cần tiền đi đám
cưới. Sau khi có tiền, nhận được điện thoại của Đăng hẹn tới nhà nghỉ,
Thanh tiếp tục gật đầu.
Mặc dù còn đang là học sinh nhưng Thanh có
nhiều mối quan hệ trai gái rất phức tạp. Hiện Thanh là học sinh cá biệt
của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường. Bố mẹ bỏ nhau từ
khi Thanh còn nhỏ, mẹ nuôi hai em nhỏ, Thanh ở với bố. Có thể vì thiếu
sự quan tâm chăm sóc của người mẹ nên Thanh sớm tỏ ra là một đứa trẻ bất
cần, sống buông thả.
“Anh ấy đã không giữ lời hứa với em”
Dù chỉ mới học lớp 12 nhưng trông khuôn
mặt của Thanh gìa dặn và từng trải hơn nhiều so với tuổi của cô ta. Có
lẽ đây cũng là minh chứng cho lối sống buông thả, dễ dãi, “quan hệ” bừa
bãi miễn là có tiền. Theo như bạn học của Thanh kể lại thì thời gian
Thanh có mặt ở nhà nghỉ còn nhiều hơn là những buổi đến trường. Nạn nhân
trong vụ án mạng này cũng chỉ là “khách qua đường” với Thanh mà thôi.
Khi không được thỏa mãn những nhu cầu vật chất, Thanh đã ra tay sát hại
người tình.
Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Phùng Thị Thanh ngay tại cơ quan điều tra.
Nữ hung thủ khai hôm xảy ra vụ án đã "mây mưa" với ba người đàn ông.
Ở trong này, em có ngủ được không?
Em không. Cứ ngủ là em lại nghĩ đến cảnh ngày hôm đó. Ngay sau khi anh ấy mất, buổi tối hôm đó em đã mơ tới anh ấy.
Mơ thế nào?
Thì cũng chỉ là những cảnh sinh hoạt bình thường thôi chứ không có gì đặc biệt cả.
Nghe nói, sau ngày đâm chết Đăng, em còn bình thản đi ngủ với người yêu đúng không?
Vâng. Em phải làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra chứ.
Em và anh Đăng quen nhau lâu chưa?
Cũng được vài tháng rồi. Bọn em quen nhau trên facebook thôi. Lúc nói chuyện cả em và anh Đăng đều thấy hợp nhau.
Sau đó hẹn nhau ở nhà nghỉ luôn à?
Vâng.
Mới quen nhau mà lần đầu tiên gặp nhau lại ở nhà nghỉ, em không thấy mình quá dễ dãi à?
(Cúi mặt, im lặng).
Em có ý định giết anh Đăng từ trước đó à?
Thực sự em rất uất anh ấy. Vì từ khi quen nhau anh ấy hứa hẹn với em rất nhiều nhưng chưa thực hiện được cái nào cả.
Anh ấy hứa những gì?
Anh ấy bảo sẽ cho em điện thoại, xe máy và sau khi em tốt nghiệp sẽ xin cho em một việc làm ổn định.
Khi không có được những thứ Đăng hứa hẹn nên em quyết định ra tay à?
Hôm đó, khi anh Đăng gọi điện nói muốn gặp
nhau trong nhà nghỉ, em đồng ý. Sau đó em đi qua chợ mua một con dao
nhọn. Kể ra thì em cũng chưa định làm gì anh ấy đâu. Chỉ tại giữa bọn em
xảy ra cãi nhau nên em tức mới đâm anh ấy.
Hai người cãi nhau vì sao?
Vì anh ấy chơi không đẹp, lại đòi hỏi quá
nhiều. Bọn em quan hệ hai lần rồi. Lúc em đứng dậy đi về thì anh ấy kéo
lại đòi hỏi thêm lần nữa. Em ức quá mới nói thẳng vào mặt anh ấy là: Anh
hứa cho em nhiều tiền, cho cái nọ cái kia mà sao chả thấy gì?
Anh ấy nghe thế có phản ứng gì không?
Anh ấy bảo phải thêm vài chục lần nữa thì
mới cho. Em đứng lên đi về thì anh ấy túm áo em lại. Em ức quá, rút dao
ra thì bị anh ấy tát cho hai cái. Rồi anh ấy đè em ra giường túm tóc em.
Em lấy dao đâm vào ngực trái anh ấy. Trong lúc giằng co thì em đâm thêm
một nhát vào ngực phải.
Tình trạng của Đăng lúc đó thế nào?
Anh ấy chắc bị mất máu nhiều nên yếu đi.
Lúc anh Đăng định lết ra cửa, em sợ bị lộ nên kéo lại thì bị anh ấy đạp
một phát vào hai chân của em làm em loạng choạng.
Sau đó em lôi anh ấy vào trong phòng à?
Không. Anh ấy tự bò vào giường và nằm ngửa
trên giường còn em thì nằm dưới đất. Lúc đó anh ấy ngoảnh mặt xuống
phía em và hỏi: Mày có biết bố tao là ai không mà dám làm thế với tao?
Em bảo: Tao không cần biết bố mày là ai. Chẳng qua mày ép tao tao mới
phải làm thế. Mày sống đểu quá. Mày hứa với tao là cho tao nhiều thứ
nhưng chả có gì hết ngoài mấy lời hứa suông.
Thế sau khi biết chắc anh Đăng đã chết, em làm gì?
Em vào nhà tắm rửa dao, rồi lục ví anh ấy
lấy được hơn 4 triệu đồng. Sau đó em tháo sim từ chiếc điện thoại của
anh ấy ra, lấy toàn bộ giấy tờ của anh ấy xé đi, cho vào bồn cầu và xả
đi.
Rồi em bỏ đi luôn à?
Không. Em dùng cốc trong nhà vệ sinh múc
nước rồi đổ xuống sàn nhà và trên giường để rửa máu. Em lấy khăn tắm lau
vết máu ở trên tay nắm cửa.
Dù gì cũng sẽ vẫn còn vân tay của em khi mở cửa trốn ra ngoài.
Không đâu. Em đã mặc áo chống nắng và dùng cái phần tay dài của áo để mở nên không để lại vân tay được.
Nguồn Trọng Ngân (Tuổi trẻ&Đời sồng) Minh Phươn

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào