Nhà anh không có điều kiện, bản thân anh nhiều
gánh nặng. Anh còn bị hai mắt hơi lệch nhau bẩm sinh, đây là vấn đề tôi
lưu tâm nhất.
ảnh minh họa
Mắt là một trong những bộ phận di truyền nhiều nhất, lỡ lấy nhau, tương lai con cái bị như mắt anh thì sao. Anh bươn chải từ nhỏ nên rất chăm chỉ, chịu khó. Anh tốt và chiều tôi lắm. Mặc dù không hề biết nói lời hoa mỹ, không biết nói những câu ngọt ngào, tôi vẫn cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình.
Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là con người này nọ, nhưng thời buổi hiện nay cuộc sống không phải màu hồng, tôi ra trường đi làm một năm, thấm thía được điều này. Vấn đề kinh tế tôi có thể chấp nhận, vì bản thân cũng có công ăn việc làm, lương ổn định. Còn về ngoại hình của anh, tôi lo cho con cái tương lai có phải là lo xa quá không? Giờ tôi đang rất bối rối và khó xử, hy vọng mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Vãi
Trả lờiXóaban lo xa wa roi day...? dung vi nhung mac cam do ma danh mat di hp of m ban nhe..." chuc ban co 1su lua chon sang suat.."
Trả lờiXóa