“Lệ phí chia tay”



Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới phát hiện ra tình yêu rất mềm yếu, không thể chịu nổi phong ba bão táp, không chống chọi được với sự ăn mòn của hiện thực, chỉ không cẩn thận một chút là nó sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.

“Lệ phí chia tay”
ảnh minh họa
Sau khi tôi chia tay với người yêu thời đại học, cả một khoảng thời gian dài tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm, tôi “nhốt” trái tim mình vào trong góc tối, bao bọc bằng nhiều lớp vỏ cứng rắn mạnh mẽ, tôi lo sợ mình lại bị tổn thương một lần nữa.
Mãi cho đến khi tôi gặp Dư, anh giống như ánh sáng sớm mai sưởi ấm trái tim băng giá của tôi. Tôi quen biết anh là qua mối quan hệ bạn bè. Ngày hôm đó là sinh nhật anh, tôi vốn không được khỏe và cũng không muốn tham gia tiệc tùng ồn ào, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại vẫn đi. Dư là một người đàn ông rất phong độ, anh cư xử lịch thiệp với mọi người và quan tâm chăm sóc rất chu đáo. Ngồi được khoảng 1 tiếng, tôi cảm thấy người hơi khó chịu nên xin phép về trước.

Thật không ngờ, ngày hôm sau Dư quan tâm hỏi thăm sức khỏe của tôi, và còn xin lỗi: “Tối qua em còn chưa kịp ăn bánh sinh nhật của anh. Để bù lại anh mời em đi xem phim nhé?”, sự quan tâm của anh giống như những hạt mưa rơi nhẹ vào trái tim tôi.

Tôi vẫn nhớ hôm đó chúng tôi xem một bộ phim tình cảm kể về câu chuyện tình yêu đẹp của một đôi nam nữ, trong lúc xem phim tôi có cảm giác xúc động mạnh. Sau khi rời khỏi rạp, trong lòng tôi vẫn có cảm giác bùi ngùi, Dư dường như nhận ra được điều đó, anh cười nói: “Sắp đến rằm trung thu rồi, chúng ta cùng lên Hàng Mã ngắm đồ nhé!”, tôi vui vẻ đồng ý.

Phố Hàng Mã mỗi dịp tết trung thu về đều rất nhộn nhịp, đèn đuốc sáng rực, dòng người đông đúc, anh luôn chú ý để bảo vệ cho tôi. Tất cả diễn ra rất tự nhiên, cảm giác như chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Ánh mắt giao nhau trong phúc chốc, tôi thấy hình ảnh mình đang mỉm cười trong ánh mắt anh, nụ cười xuất phát từ trái tim!

Và chúng tôi đã yêu nhau như vậy, rất tự nhiên. Mỗi tối chúng tôi đều nói chuyện điện thoại với nhau rất lâu và tôi thường mang theo tiếng nói của anh đi vào giấc ngủ. Anh thích gọi tôi là “cưng”, và quả thật anh cũng rất cưng chiều tôi...
Cuối cùng, chúng tôi quyết định thông báo chuyện tình cảm cho bố mẹ hai bên, hy vọng tình yêu của chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của họ. Dư đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, bố mẹ anh rất nhiệt tình và cũng rất yêu quý tôi. Thế nhưng khi về nhà tôi thì chúng tôi đã gặp phải sự phản đối của bố mẹ tôi. Lý do rất đơn giản, bởi vì điều kiện kinh tế gia đình anh không khá giả, hơn nữa học lực, công việc của anh đều thua kém tôi. Họ cho rằng tôi xứng đáng gặp người đàn ông tốt hơn anh và được hưởng một cuộc sống sung túc. Nhưng họ đâu biết, vật chất đều có giá của nó, nhưng tình cảm là vô giá!
Sự phản kháng của tôi đã khiến bố mẹ càng kiểm soát tôi chặt chẽ hơn, họ bắt đầu hạn chế việc tôi đi ra ngoài một mình. Mấy ngày trôi qua, chúng tôi không thể chịu được nỗi đau khổ khi yêu nhau mà không được gặp nhau và tôi trốn ra ngoài gặp anh, nhưng tôi không ngờ bố mẹ lại đi theo tôi. Bố vừa bước vào phòng của Dư liền giang tay tát tôi, tôi ôm mặt, cảm thấy oan ức tủi thân, nước mắt tôi tuôn rơi, Dư nhìn tôi thương xót nhưng anh không kịp ngăn bố tôi lại.
Vì không muốn làm tôi khó xử, Dư đã miễn cưỡng đồng ý sẽ không tìm gặp tôi nữa. Tiếp sau đó, bố tôi đã làm nhục anh, ông đột nhiên móc từ trong túi ra một xấp tiền ném cho Dư và nói: “Đây là lệ phí chia tay!”, tôi nhìn bố từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, nhưng anh cố nhẫn nhịn, không nói lời nào, hai tay nắm lại đầy căm hận.
Cuối cùng tôi bị đưa đi, khi quay đầu lại nhìn, tôi thấy anh đang khóc.
Tối đó, tôi lại trốn bố mẹ liên hệ với Dư, anh đang uống rượu, đã hơi ngà ngà, anh liên tục hỏi tôi: “Có phải là anh sai rồi không?”, tôi chỉ biết khóc mà không biết phải trả lời anh như thế nào.
Tôi hiểu rất rõ, tôi yêu anh, cho dù có bị ngăn cấm thế nào cũng không thể ngăn cản được tình yêu của chúng tôi. Thế nhưng, tôi phải làm thế nào để bố mẹ có thể hiểu cho chúng tôi, làm thế nào để bố mẹ đồng ý chấp nhận tình yêu của tôi và Dư?

T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

1 nhận xét:

  1. ng Dan ong .va Ty that .su Neu danh mat thi kho Tim dc lam. kol .bo me nao ma cha muol con mjnh dc song trong jau sag .nhung ong .ba ay rui kol1 ngay se nhan ra thoi Neu chi .va ng do yeu nhau that .su thi hay buot wua moi rao can de den vs nhau nhe. co gang len hay chung mjnh cho ong .ba ay biet tien bac jau sag k pai la tat .ca

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info