Các nhân viên thẩm mỹ viện khai nhận với cơ quan công an thấy chị Lê Thị T.H. (39 tuổi ở Hà Nội) tử vong sau khi làm thủ thuật gây mê liền chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và ném xuống sông Hồng để phi tang.
Anh Huy (chồng chị Huyền) cho biết, vào lúc 9h sáng 19.10 anh nhận được
cuộc gọi cuối cùng của vợ và sau đó 11h cùng ngày, điện thoại tắt lịm
không liên lạc được.
Vào lúc 0h10 ngày 20.10, anh Huy nhận được một số điện thoại lạ nói là
tìm thấy xe máy chị Huyền ở khu vực Sài Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội trong
tình trạng còn nguyên chìa khóa và đồ đạc không bị xáo trộn.
Thẩm mỹ viện 45 đường GP
Sau khi trình báo những dấu hiệu mất tích bất thường của chị Huyền, anh
Huy cho biết, sáng nay (22.10) cơ quan công an thông báo với gia đình
anh Huy, các nhân viên thẩm mỹ viện 45 đường GP sau khi làm thủ thuật
gây mê cho chị Huyền đã khiến chị tắt thở. Để phi tang, những nhân viên
trên đã chở xác của chị Huyền lên cầu Vĩnh Tuy vứt xuống sông Hồng, sau
đó đưa xe máy của chị để ở Sài Đồng tạo hiện trường giả.
Cũng trong sáng nay (22.10) khi giặt quần áo cho vợ, anh Huy đã tìm
thấy hóa đơn thanh toán tiền tại thẩm mỹ viện 45 đường GP do chị Huyền
nộp tiền vào trước hôm chị mất tích một ngày (18.10).
Hiện tại gia đình và cơ quan chức năng đang phối hợp tìm thi thể chị Huyền bị ném xuống từ cầu Vĩnh Tuy.
Trên cơ sở trình báo của anh Huy, cơ quan công an đã làm việc với thẩm
mỹ viện CT. Những nhân viên cơ sở thẩm mỹ này được triệu tập đã khai
nhận các nhân viên thẩm mỹ viện sau khi làm thủ thuật gây mê để làm mắt
cho chị L.H. đã khiến chị tắt thở. Thời điểm tử vong vào khoảng 10 giờ
ngày 19-10.
Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân tắt thở, những nhân viên này đã chở xác
nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuông sông Hồng rồi mang xe máy của nạn
nhân lên Sài Đồng tạo hiện trường giả.
Theo tìm hiểu, trên website chính thức của Thẩm mỹ viện này tại địa chỉ
http://c**t****.org giới thiệu: “CT được thành lập bởi Ths.Bs N.M.
Tường. Các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ được Ths.Bs N.M Tường trực tiếp
phụ trách tư vấn và phẫu thuật. Ths.Bs N.M Tường hiện đang là bác sỹ tại
bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội”.
Trao đổi với phóng viên sáng 22-10, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh
tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết cơ sở thẩm mỹ viện CT chưa được cấp phép
hoạt động.Vụ việc chấn động này đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Chiều nay 22-10, tại cuộc họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, Công an TP Hà Nội thông tin bước đầu về vụ chết người xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường. Vợ chồng bác sĩ chủ thẩm mỹ viện này đã bị bắt trưa nay.
Nạn nhân được xác định là L.T.T.H., trú tại phố Hàng Thiếc, Q.Hoàn
Kiếm. Ngày 19-10, chị H. đi khỏi nhà và không thấy về nên gia đình đã
trình báo cơ quan công an. Sau đó cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe
máy của chị H. tại khu vực phường Sài Đồng, Q.Long Biên trong tình
trạng chìa khóa xe vẫn cắm tại ổ khóa, tài sản cá nhân không bị mất mát.
Đến sáng 22-10, chồng chị H. phát hiện trong quần áo của vợ để tại nhà
có một giấy thanh toán tiền tại thẩm mỹ viện Cát Tường (đường Giải
Phóng, Q.Hai Bà Trưng) đề ngày 18-10. Những thông tin này được gia đình
nạn nhân thông báo đến cơ quan công an.
Thẩm mỹ viện nơi chị L.T.T.H. đến sử dụng dịch vụ thẩm mỹ - Ảnh: M.Quang
Sáng cùng ngày, cơ quan công an đã làm việc với các cá nhân liên quan tại thẩm mỹ viện này.
Bước đầu, cơ quan điều tra cho biết nạn nhân H. đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường để sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Trong quá trình điều trị, nạn nhân H. bị tử vong nên một số nhân viên thẩm mỹ viện này đã đưa xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy ném xuống sông Hồng nhằm phi tang.
Bước đầu, cơ quan điều tra cho biết nạn nhân H. đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường để sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Trong quá trình điều trị, nạn nhân H. bị tử vong nên một số nhân viên thẩm mỹ viện này đã đưa xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy ném xuống sông Hồng nhằm phi tang.
Sau đó, các nhân viên mang xe máy và tài sản của chị H. đến khu vực
phường Sài Đồng bỏ lại tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan
điều tra.
Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc, tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Thanh tra Sở Y tế: cơ sở không được phép làm nhiều dịch vụ
Trao đổi với PV, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho
biết hiện Phòng quản lý hành nghề (Sở Y tế Hà Nội) đang tới làm việc với
đại diện thẩm mỹ viện.
Theo ông Cường, Thẩm mỹ viện Cát tường do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm
chủ, tuy không đăng ký và được cấp phép thực hiện các dịch vụ như như
bơm ngực, cắt mí mắt, hút mỡ bụng, mỡ chi… nhưng thẩm mỹ viện này đã
quảng cáo và thực hiện nhiều dịch vụ ngoài phạm vi cho phép (chăm sóc
da), với giá thành quảng cáo mỗi dịch vụ lên đến 30-60 triệu đồng.
Đại tá Dương Văn Giáp, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội
báo cáo vụ án thẩm mỹ viện. Ảnh: Minh Quang
BS Tường hiện là bác sĩ Khoa ngoại, bệnh viện Bạch Mai. Vợ bác sĩ Tường
là bác sĩ của Bệnh viện E (Bộ Y tế) cũng tham gia tại cơ sở này. Theo
Thanh tra Sở y tế vợ chồng BS này cùng bị bắt trưa nay.
Thẩm mỹ viện Cát Tường
GĐ thẩm mỹ viện trực tiếp vứt xác bệnh nhân
Chiều nay (22/10), tại cuộc họp báo do
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng
phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) đã chính thức thông
báo thông tin ban đầu về vụ việc thẩm mỹ viện làm chết người, vứt xác
xuống sông.
Theo kết luận điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 -
Công an TP. Hà Nội), vào khoảng 23h ngày 19/10, tại phường Thạch Bàn
(Long Biên, Hà Nội), anh Vũ Văn Tuân (một người đi đường) phát hiện trên
vỉa hè có chiếc xe Lead màu đen. Trên xe có 1 túi xách nhỏ, một số vật
dụng và điện thoại di động. Trong túi còn có một CMND mang tên L.T.T.H.
Chị H. là trưởng phòng bán vé máy bay của một công ty lữ hành (trụ sở tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trước đó chị H. nói với các đồng nghiệp là muốn đi thẩm mỹ viện làm lại ngực.
Sau khi rà soát, cơ quan điều tra xác định, chị H. đã đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường do bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, Bác sỹ khoa Ngoại - Bệnh viện Bạch Mai) làm Giám đốc. Chị H. đã đóng 50 triệu đồng và viết phiếu hẹn.
Đến 16h, ca phẫu thuật thực hiện xong. Chị H. được đưa ra phòng ngoài nằm nghỉ. Sau đó, chị H. có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Bác sỹ Tường chỉ đạo các nhân viên dùng nhiều biện pháp cấp cứu: hướng dẫn truyền dịch, cho thở oxy, đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong.
Phòng PC45 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường để điều tra về hành vi giết người.
Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm xác nạn nhân. Theo lời người nhà, khi đi, chị H. mặc áo khoác vàng, quần đen.
Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) chính thức thông báo thông tin ban đầu về vụ việc Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người
Anh Tuân kiểm tra điện thoại thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ nên đã gọi
ngược lại. Anh Tuân đã gặp người nhà của chị H. và thông báo sự việc.
Sau đó, anh N.Đ.H (ở 36 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đến hiện
trường và nhận đó là đồ đạc, vật dụng của vợ mình. Anh H. cho biết, chị
H. đi khỏi nhà từ 8h45 ngày 19/10 đến đêm không thấy về. Sự việc sau đó
được báo cho Công an phường Thạch Bàn. Phòng PC45 đã vào cuộc điều tra,
xác minh.Chị H. là trưởng phòng bán vé máy bay của một công ty lữ hành (trụ sở tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trước đó chị H. nói với các đồng nghiệp là muốn đi thẩm mỹ viện làm lại ngực.
Sau khi rà soát, cơ quan điều tra xác định, chị H. đã đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường do bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, Bác sỹ khoa Ngoại - Bệnh viện Bạch Mai) làm Giám đốc. Chị H. đã đóng 50 triệu đồng và viết phiếu hẹn.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng) bị bắt giữ
Theo kết luận điều tra của Phòng PC45, 10h sáng ngày 19/10, theo giấy
hẹn, chị H. đã đến Thẩm mỹ viện Cát tường làm phẫu thuật. Tại đây, bác
sỹ Tường cùng các y tá Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa, và y tá Thư thực
hiện ca phẫu thuật cho chị H.. Bác sỹ Tường đã gây mê, hút mỡ khoảng 11
ống mỡ bụng chị H. và bơm vào ngực.Đến 16h, ca phẫu thuật thực hiện xong. Chị H. được đưa ra phòng ngoài nằm nghỉ. Sau đó, chị H. có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Bác sỹ Tường chỉ đạo các nhân viên dùng nhiều biện pháp cấp cứu: hướng dẫn truyền dịch, cho thở oxy, đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong.
Thẩm mỹ viện Cát Tường
Cơ quan điều tra cho biết, bác sỹ Tường sợ trách nhiệm nên đã cho một
số nhân viên giải tán ra về. Ông Tường còn chỉ đạo một số người mang
giấy tờ, hồ sơ đi cất giấu. Sau đó, ông Tường lái ô tô Kia của mình cùng
bảo vệ là Đào Quang Khánh, mang thi thể chị H. và xe máy của chị lên
Cầu Vĩnh Tuy, sang địa phận phường Thạch Bàn, Long Biên. Hai người này
để xe máy cùng đồ đạc của chị H. lại đây, rồi đi lên cầu Thanh Trì, vứt
xác chị H. xuống sông.Phòng PC45 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường để điều tra về hành vi giết người.
Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm xác nạn nhân. Theo lời người nhà, khi đi, chị H. mặc áo khoác vàng, quần đen.

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào