Tôi 29 tuổi, đang làm quản lý ở một công ty liên
doanh nước ngoài với mức lương khá. Trong công việc tôi thành đạt và tự
tin bao nhiêu thì trong tình yêu lại hoàn toàn ngược lại.
Hầu như trong suốt những năm sinh viên và khi đi làm, tôi không hề yêu ai mà chỉ cắm đầu vào học hành. Đến khi công việc ổn định mới tôi giật mình thấy không còn trẻ nữa. Thế rồi trên một
Thế rồi trên một chuyến xe đi chơi, tôi gặp một người con trai, chúng tôi đã yêu nhau. Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm nên suốt ngày bị họ gọi là ngốc nghếch. Bạn trai tôi không phải là người quá giỏi giang nhưng tôi chấp nhận vì bản thân tôi không quá cầu kỳ trong tình cảm. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện đám cưới sau 8 tháng tìm hiểu nhau. Nhưng cách đây 3 tháng, anh hay kêu ca về chuyện nợ nần và kinh tế gia đình gặp khó khăn. Vì thương và tin anh nên tôi vui vẻ đưa tiền cho anh trả nợ, đến nay số tiền đã hơn 80 triệu nhưng vẫn chưa thấy anh trả.
Tuần trước tôi và anh về quê ra mắt. Anh nói đây là lần đầu tiên anh đưa bạn gái về ra mắt gia đình nên tôi vui lắm. Bố mẹ anh đón tiếp tôi bình thường, không quá niềm nở. Sau đó anh lên Hà Nội và nói tôi và anh hãy chia tay nhau đi. Tôi sốc hỏi vì sao thì anh nói bố mẹ anh thích tôi lắm nhưng giờ họ đang sắp phá sản không có tiền để cưới đâu, anh cũng không muốn cưới vào thời điểm này, anh muốn phải trả hết nợ nần rồi mới cưới. Tôi hỏi gia đình anh nợ hết bao nhiêu thì anh nói còn nợ 150 triệu nữa. Anh nói nếu tôi cho anh mượn trả nợ được thì hai đứa sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn luôn.
Tôi cũng đang có ý định đưa tiền cho anh, nhưng tôi hơi băn khoăn một chút vì cứ mỗi khi anh cần tiền thì anh nói lời chia tay tôi và nói lý do là không muốn tôi đau khổ vì anh không làm tôi hạnh phúc. Mà tôi thì rất rộng rãi về tiền bạc nên thường không hay tính toán. Nhưng tôi đang tự hỏi không biết liệu anh có yêu tôi thật lòng không? (Thùy)

con này ngu vãi,thời buổi này vẫn còn suy nghĩ đó.bỏ thằng kia đi nó k iu j đâu chỉ lợi dụng thôi
Trả lờiXóachào bạn đọc tâm sự của bạn mình khuyên bạn hãy dừng lại mình nghĩ khi bạn làm được điều đó thì người ấy sẽ hiện nguyên hình. mình còn sợ khi bạn làm được thì người đó cũng sễ không buông tha cho bạn dễ dàng đâu, vì hắn ta biết có cái mỏ để đào mà. khi cần tâm sụ bạn có thể gọi cho mình dt 0965689828.
Trả lờiXóadung la do dao mo roi ban oi .Hay bao cho gia dinh anh ay biet so tien da vay ban de gd do co bien phap giai quyet va con ngan ngua lan sau voi cac co gai khac nua .Ban ah nhieu tien vay thi di lam tu thien di biet bao hoan canh dang kho khan hoan nan .Co sao lai phai dua cho ke vo tich su vay .Chuc ban sang suot
Trả lờiXóa