Khi thiếu vắng tôi, cô ấy đã lao vào những cuộc vui
với bạn bè. Tôi biết được và cố gắng khuyên ngăn, cô ấy vẫn không thay
đổi. Rồi tôi thấy họ ôm ấp và hôn nhau, thật sự rất sốc.
Ảnh minh họa
Cuối năm 2012, vì công việc tôi phải lên công tác tại vùng biên giới Quảng Nam. Nơi đó điều kiện sinh hoạt cực kỳ thiếu thốn, không có nước sạch, phải uống nước suối, chỉ dùng điện tua-bin, nếu sạc đèn pin 3 tiếng thì chỉ dùng được 30 phút là lại hết pin. Đặc biệt nơi đó không có sóng điện thoại, tôi không thể tâm sự với em mỗi đêm như trước giờ vẫn làm. Điều tôi sợ nhất đã đến, khi thiếu vắng tôi, cô ấy đã lao vào những cuộc vui với bạn bè. Tôi biết được và cố gắng khuyên ngăn, cô ấy vẫn không thay đổi.
Một ngày, tôi về nghỉ phép mà không báo em biết. Qua người bạn, tôi biết em thường đi với một người bạn trai, người từng quen khi em là sinh viên. Sau một ngày bí mật theo dõi, tôi phát hiện ra em đang đi nhậu cùng anh ta ở một quán quen thuộc với tôi. Tôi thấy họ ôm ấp và hôn nhau, thật sự rất sốc. Không thể tin em lại làm như vậy. Tôi tiến đến đối mặt với em, thật ghê sợ.
Em nói do say nên không kìm chế được bản thân, em xin tôi thứ lỗi. Làm sao có thể tha lỗi được cho em? Một người con gái khi người yêu đi làm xa mà lại giở trò mèo mỡ, khi cưới nhau về rồi, nếu có chuyện này chắc gia đình sẽ tan vỡ. Tôi vẫn yêu em, yêu rất nhiều vì đây là mối tình đầu, cũng muốn chia tay, lòng nặng trĩu. Giờ đây tôi biết phải làm sao, tôi đang tuyệt vọng lắm. Mong mọi người cùng chia sẻ với tôi.

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào