Chính cô ấy xác nhận điều này nhưng vì yêu anh, cô ấy sẽ bỏ đi thật xa và chỉ mong anh có trách nhiệm với con là đủ.
ảnh minh họa
Khi đó, tôi muốn ngất đi và run tím cả người. Tôi đã hỏi chồng về chuyện này thì anh ta chối tất cả và nói rằng gia đình là lớn nhất đối với anh. Anh không làm gì để tổn thương đến tôi. Qua tìm hiểu sơ bộ, tôi phát hiện cô gái đó là người yêu của chồng tôi trước khi chúng tôi cưới nhau.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu và quyết định gọi cho cô ta. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Lúc đầu, cô ta chối, không thừa nhận nhưng giờ cô ta cũng khẳng định đó là đứa con của chồng tôi. Cô ta nói với tôi rằng: "Chị cứ coi như không có việc gì xảy ra". Cô ấy nói sẽ đi thật xa và không đòi hỏi chồng tôi về điều gì nhưng chỉ mong anh có trách nhiệm với con là đủ. Cô ấy sẽ không làm phiền đến gia đình tôi vì cô ấy yêu chồng tôi.
Giờ đây, tôi thật sự rất hụt hẫng và đau khổ vô cùng. Tôi không biết chia sẻ cùng ai. Tôi có nên ly hôn không. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào