Đàn ông có năm bảy loại (ảnh minh họa)
Không phải gã đàn ông nào cũng lăng nhăng ngoại tình,
cũng không phải không có người đàn ông cả đời chỉ chung tình với một
người.
Người ta nói, đàn ông
là thế. Dù họ có yêu, đã từng thề non hẹn biển với người họ yêu thương
nhưng vẫn có thể lăng nhăng với người phụ nữ khác. Nhưng mục đích của
những cuộc chơi bời ấy không phải là thứ tình cảm gì thiêng liêng giống
như tình yêu mà vì ham muốn dục vọng, vì họ cần sex.
Thế nên, họ cũng nói, những người con gái vì phát hiện ra người yêu vụng trộm một lần mà từ bỏ, sẵn sàng chia tay mặc dù anh ta đã hết lời van xin, mong tha thứ là người dại. Vì thật tâm, họ cần sex chứ họ không yêu những người con gái đó.
Hãy thử nghĩ, có người dù có vợ con rồi, gia đình đầy đủ và trong mắt người khác, họ là gia đình hạnh phúc. Vậy mà, họ vẫn lao vào yêu, vẫn ngoại tình và chiều chuộng những cô gái khác. Nhưng mối quan hệ ấy chỉ là tiền-tình mà thôi. Hoàn toàn họ cho đi tiền, vật chất và thứ họ nhận lại là tình, những lúc được chiều chuộng, ân ái. Còn tình yêu, họ đã dành cho vợ con của mình và chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ vợ để theo bồ.
Thế nên, họ cũng nói, những người con gái vì phát hiện ra người yêu vụng trộm một lần mà từ bỏ, sẵn sàng chia tay mặc dù anh ta đã hết lời van xin, mong tha thứ là người dại. Vì thật tâm, họ cần sex chứ họ không yêu những người con gái đó.
Hãy thử nghĩ, có người dù có vợ con rồi, gia đình đầy đủ và trong mắt người khác, họ là gia đình hạnh phúc. Vậy mà, họ vẫn lao vào yêu, vẫn ngoại tình và chiều chuộng những cô gái khác. Nhưng mối quan hệ ấy chỉ là tiền-tình mà thôi. Hoàn toàn họ cho đi tiền, vật chất và thứ họ nhận lại là tình, những lúc được chiều chuộng, ân ái. Còn tình yêu, họ đã dành cho vợ con của mình và chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ vợ để theo bồ.
Hãy thử nghĩ, có người dù có vợ con rồi, gia đình đầy đủ và trong mắt người khác, họ là gia đình hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Không phải nói ra những lý lẽ này để tôi
biện minh cho hành động của mình, chỉ bởi tôi mong những người yêu,
người vợ của đàn ông có thể thông cảm và hiểu cho những lỗi lầm ấy, nếu
có thể tha thứ hãy tha thứ. Có ai đảm bảo một người chồng ngoan là
người không quan hệ với gái? Không chắc đâu nhé, chỉ là họ không nuôi
một cô bồ, chỉ là họ lén lút ‘chơi gái’ để thỏa mãn dục vọng của mình
mà thôi.
Người ta nói đàn ông cũng có
năm bảy loại. Tất nhiên, không phải gã đàn ông nào cũng lăng nhăng ngoại
tình, cũng không phải không có người đàn ông cả đời chỉ chung tình với
một người. Kiểu có vợ những vẫn thích hoặc là yêu một cô bồ cho thỏa
mãn giống như một căn bệnh của đàn ông và có thể lây từ người này qua
người khác. Nếu không tin, bạn có thể tự suy nghĩ. Trong bàn nhậu, họ
thường hay khích tướng nhau. Trong các cuộc vui, họ thường rủ rê nhau
đi 'ca 3' và với câu tặc lưỡi 'một lần quan trọng gì đâu, ai biết mà
sợ'. Thế là chỉ một lần ấy, họ cũng đã không còn là người chồng chung
thủy của bạn nữa rồi.
Tôi cũng yêu em, hết lòng và xác định
lấy em làm vợ, nhưng vì em không tin tôi do một lần em bắt gặp tôi đi
'karaoke ôm' với chúng bạn. Thế là em làm toáng lên, đòi chia tay dù
rằng đã chuẩn bị tinh thần cho đám cưới. Tôi cố gắng cầu xin em, van nài
em thế nào em cũng không chịu tha thứ. Thú thực, làm đàn ông đâu có dễ
vì dục vọng và ham muốn của họ cao hơn phụ nữ nhiều. Thế nên, đừng vội
kết tội đàn ông. Hãy cho hộ một lối thoát nếu có thể. Khi đàn ông đã
nhận ra lỗi lầm, hãy thứ tha và cho họ một cơ hội, đừng đánh mất hạnh
phúc của mình.

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào