|
7/12/12 |
‘Yêu’ quá nhiều giờ tôi thành lãnh cảm
Từ kẻ nghiện sex…
Thế nên, việc trao thân cho anh với tôi không quá khó. Khi anh đề nghị đi nhà nghỉ, tôi đã gật đầu. Chỉ vì tôi muốn được khám phá giây phút bên anh. Tôi lao vào anh như con thiêu thân để thỏa mãn cơn khát thèm dục vọng của mình. Rồi tất cả cứ thế trôi đi, tôi với anh gặp nhau cũng chỉ vì ‘chuyện ấy’. Tôi còn không định hình được, tình yêu của mình dành cho anh lớn nhường nào hay chỉ vì những ham muốn dục vọng tầm thường. Trong mắt anh có lẽ tôi cũng là một con bé nghiện sex. Anh nhanh chóng chán tôi vì thấy tôi quá ham hố, rồi anh nói lời chia tay trong khi chúng tôi còn đang mặn nồng. Có lẽ, anh đã sợ tôi. Tôi gật đầu chấp nhận lời chia tay ấy như điều gì đó mà tôi đã liệu trước được. Tôi lại trở về với guồng quay của mình, xem phim và nghiện thủ dâm. Tôi cứ sống như thế những ngày tiếp theo, khi mà tôi chưa tìm được ai để yêu thương lần nữa.
Kể cả khi anh muốn tôi trao thân cho anh, tôi cũng gật đầu nhanh chóng. Và thường, trong những lúc yêu thương mặn nồng như thế, tôi phải giả vờ thích thú để anh an lòng. Nhưng sau tất cả những chuỗi ngày đó, tôi trở nên vô cảm, không suy nghĩ, không cần tới ai đó bên cạnh, chỉ cần làm ‘chuyện ấy’ một mình. Tôi luôn cho rằng mình đã bị lãnh cảm với đối phương vì thủ dâm quá nhiều. Có lẽ đó là dự tính đúng. Vì mọi thứ cung bậc cảm xúc tôi đã trải qua hết với mối tình đầu và ‘tự thưởng’.
Các Bài Cùng Chuyên Mục
1 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Troi dat co bi j vy k kan thiet pai wua vs dam may rau vy dau.,ms Thu dam nh wua se khien co k con la chinh co dau.co the bi mac Bennh tram tinh day .
Trả lờiXóa