Vợ tôi bỏ con, mang tiền nhà đi nuôi người tình
Đêm cô ấy nằm trùm chăn nhắn tin cho bồ. Tôi đã
khuyên răn, trao đổi cả với gia đình vợ, nhưng người đàn bà ấy quá nhẫn
tâm, bỏ con, lấy tiền nhà nuôi người tình. Sau một tuần ăn tiêu hết
tiền, người đó về và đón một đứa đi.

ảnh minh họa
Tôi là đàn ông, đã nhiều lần tha thứ
cho vợ để quay về cùng nuôi con. Đêm hôm, cô ấy nằm trùm chăn nhắn tin
cho bồ. Tôi đã khuyên răn, trao đổi cả với gia đình cô ta, nhưng người
đàn bà ấy quá nhẫn tâm, bỏ con, lấy tiền nhà nuôi người tình.
Sau một tuần ăn tiêu hết tiền, người đó đã về và đón một đứa đi.
Ngoài ra, cô ta còn lên công đoàn, lãnh đạo của tôi bên Tổng công ty,
để nói xấu tôi không ra gì. Cô ta cố phá các công việc làm ăn của tôi
nữa. Tôi quyết định chia tay. Thà đau một lần còn hơn đau cả đời.
Đối với tôi, nằm bên người vợ ngoại tình, trong đầu luôn có ám ảnh
sâu đậm khi có một người đàn ông khác bên vợ mình, nếu có chăn gối với
người đàn bà đó cũng chỉ là để duy trì hạnh phúc nhất thời mà thôi.
Mình bị cắm sừng, đau còn hơn chết. Cũng một phần do lỗi của mình, có
thể lo làm ăn chưa đem hạnh phúc về mặt tình cảm cho vợ, nên bây giờ
mới như thế.
Một phần trách mình, một phần cũng do ngoại cảnh
cám dỗ. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn mong cô ấy hạnh phúc với
những người tình một đêm, thứ mà trước đây do lơ là tôi chưa đáp ứng
được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chẳng lẽ ko làm gì đk cô ta hả anh!! người này lên tách ra nhanh ngày nào là mình đỡ phiền ngày đấy. bỏ luôn thôi loại người lăng nhăng này ko giữ đk đâu. còn con anh anh nuôi đến đưa đi dánh bỏ mẹ nó đi :@
Trả lờiXóaCon vo ko bjet tam tog tu duk nay a nen bo no dj.ko bjt co phaj cv cua a nhjeu wa.ko dap ung duok cho co ta nen bo a dj ngoaj tjnh ko?
Trả lờiXóa